1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    À, đã tại qua topic này mà không đi thẳng và Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng không phải.
    Bạn bảo LHX không muốn gia nhập Minh Giáo vì nó đi ngược lại với lý tưởng "Vô Ngã" mà anh ta muốn đeo đuổi. Bạn nói không sai, nhưng người vô ngã tự tại thì ở chốn chợ búa ồn ào náo nhiệt cũng không khác ở nơi thâm sơn cùng cốc, bạn ạ. Chính vì LHX còn chấp mắc vào cái phiêu diêu tự tại/ràng buộc cho nên có thể bảo, như bạn nào đó nói ở trên, là LHX vẫn còn một giới hạn chưa qua khỏi. Cái sai của bạn ở đây là bào chữa cho LHX nhưng thật ra chỉ làm rõ hơn cái giới hạn đó.
    TNGH không có gì là "kiệt tác hết sức thâm thúy và ý nghĩa". Một lần nữa, tôi ghét lối phóng đại của bạn. Đây là một câu chuyện hay, gọi là hay nhất của Kim Dung cũng được, nhưng xa hơn thì không.
  2. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    @oeropim: Bạn nói thế nghe còn được. Nhưng chớ gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo trong Tiếu Ngạo Giang Hồ là Minh Giáo nhé. Minh Giáo là giáo phái trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chữ Minh này không thể dùng tuỳ tiện được vì đây là giáo phái có thật trong lịch sử và theo tài liệu lịch sử ghi chép thì thực sự có liên quan đến cơ đồ nhà Minh sau này.
    Riêng về chuyện bạn bảo LHX chấp mắc vào cái phiêu diêu tự tại thì có phần đúng. Nếu muốn đạt đến cảnh giới vô ngã thì phải là có cũng như không, làm cũng như không làm. Vẫn còn lấn bấn chuyện ta đây cần tự do, ghét phiền toái thì làm sao gọi là vô ngã được. Truyện Kim Dung nhân vật nào cũng tràn đầy tỉnh cảm, không yêu thương thì lại thù hận hoặc hối tiếc. Ngay như vô tư lự như Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông cũng không vượt qua cái ải tình ái, và cả đời si ngốc với võ công.
    @LHX-NDD: tớ biết là bạn nói rồi, đấy là tớ quote nhầm thôi. Yên tâm tớ không mang nhầm xôi với gà sang bái bạn gì gì để học về mối liên quan giữa tình yêu với Đạo đâu. Tớ sẽ đi học Đạo với bạn mà.
  3. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Tiếu ngạo giang hồ" là cuốn sách võ hiệp mà mình thích nhất trong số các tác phẩm của Kim Dung, và mình cũng thích tính các của anh chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung nhất trong số các nhân vật võ hiiệp từ trước đến giờ. Có nhiều người cho rằng tác phẩm thành công nhất của KD là "THiên long bát bộ", riêng mình thấy "Tiếu ngạo giang hồ" vẫn là nhất!
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, 15 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, những bộ sau cùng chính là dần dần đi từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao của Phật pháp và tư tưởng xuất ly thế gian mà vẫn ở tại thế gian. Và có thể khẳng định ở cảnh giới Vô vi, hồn nhiên, chất phác và thuận ứng theo Đạo như của LHX trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, vẫn chưa dừng lại, mà đằng sau đó chính là một Vi Tiểu Bảo của Lộc Đỉnh Ký, ở đó đã vượt lên trên và có vẻ đối lập với cái tầm mức tiêu dao khoái hoạt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Điều đó lại một lần nữa khẳng định rằng, mọi thứ đều là Đạo, và nó đều có cái diệu dụng riêng của nó.
    Một lần nữa, tư tưởng trong Đạo Đức Kinh và tư tưởng trong Nam Hoa Kinh của Trang tử lại một lần nữa được biểu hiện rõ ràng nhất. Chỉ nói đến đó thôi, vì khi càng nói càng cảm thấy cái mình nói chẳng diễn được cái ý thâm sâu mà mình định nói. Do đó, ko nói gì nữa là tốt nhất, và rằng cũng có một người đang đọc những gì mình viết, nên tốt nhất là ko nói gì!
    Thật ra, tinh thần của các bộ tiểu thuyết xét ở góc độ tư tưởng mà Kim Dung muốn truyền đạt chẳng dừng lại ở những gì mà các bậc Thánh nhân hồi xưa đã truyền tải bằng ngôn từ, mà qua đó, Kim Dung muốn khẳng định một sự thật: mọi sự thật trên cuộc sống đều có giá trị của nó, dù nó là ở đâu, nó như thế nào, nó ra sao, nó đều góp phần vào một nguyên tắc chung: sự giả hợp và VÔ TỰ TÍNH của TẤT CẢ. Nếu ko có Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần thì cũng chẳng có những cái gọi là LHX theo Đạo Đức Kinh và Trang tử. Nhưng khi đã có TLT và NBQ, thì Đạo chính là LHX, chính là những gì như Đạo Đức Kinh của Lão tử và Nam Hoa Kinh của Trang tử miêu tả!
  5. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tại có nhiều bạn đọc truyện mà cứ thắc mắc Tẩu hoả nhập ma nó ra làm sao nên mới phải có người vào làm ví dụ minh hoạ
  6. ngochoai

    ngochoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextText thế thì chết , cẩn thận ko tẩu hoả nhập ma cả lũ bây giờ
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    chậc, kể ra có ông này cũng vui, tự hào nữa chứ!
    Vì mình còn tỉnh táo chán!
    Ai có bộ TNGH cũ, làm ơn để lại nhé!
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em làm mất tập 8 TNGH bộ mới (tập cuối), chán quá. Có ai có quyển lẻ hoặc biết ở đâu có bán lẻ giúp em với. Thanks
  9. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn thử cảm giác tẩu hoả nhập ma để em chỉ cho 1 cách nhé, đảm bảo có hiệu nghiệm nhưng không đảm bảo an toàn tính mạng đâu. Hít 1 hơi thật sâu, thở ra tưởng tượng hơi nóng dồn xuống hạ đan điền( dưới rốn1 khoảng bằng ngón giữa) làm đến khi nào thấy nóng. Sau đó làm ngược lại, cả hít , thở đều tưởng tượng dồn khí vào thượng đan điền ( giữa chân mày) hoặc huyệt nhân trung ngay chính giữa môi trên cũng được, sẽ thấy hiệu ứng ngay. Nếu các bác đã làm thử, và thấy khó chịu thì nên dừng ngay, tập trung vào 2 huyệt dũng tuyền trên lòng bàn chân (chỗ trũng khoảng 2/5 bàn chân tính từ ngón giữa) đến khi nào dễ chịu trở lại thì thôi. Còn nếu ban đầu hăng quá làm chân khí chạy ngược lên quá nhiều thì em cũng hết cách.....
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ
    Xin hỏi bác là bác đã thử chưa? Hậu quả nghiêm trọng nhất là gì?
    Em cũng muốn thử nhưng nghe khuyến cáo của bác thì không đủ can đảm...
    Bác là cao thủ nội gia môn phái nào vậy....

Chia sẻ trang này