1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm,truyện trên máy vi tính nhưng do ai đó đánh chứ ko phải Scan từ truyện lên. Nhưng truyện này hơn 9 MB cơ.
    The Matrix_Neo
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đào Cốc lục tiên chuyện gì cũng không biết cái gì cũng không cần nhưng cần nhứt là dược nghe người ta khen . Chỉ cần khen 6 lão là chuyện gì 6 lão cũng dều làm, hehe... những tên quân tử rỏm thì có bao giờ nịnh người khác dâu chứ bởi vậy chỉ có Lệnh Hồ Xung và Diền BÁ Quang là chân tiểu nhân còn tàon bộ dều là phi quân tử ráo, kiếm pháp thượng thì tên nào cũng muốn học giết cả người thân/dệ tử/tự thiến dể chiếm doạt nhưng mặt vẫn từ bi làm như ta là chuyện gì trên dời này cũng không màng, dáng sợ nhất chính là loại người đó .
    Dào Cốc lục tiên nhờ NDD mà trên dại hội Ngũ Nhạc Kiếm Phái thể hiện thần oai và bản lĩnh ăn nói làm cho quần hùng hơi bị choáng, cả dộ giả cũng bị choáng nhể những tưởng là tài nghệ thật của 6 lão chứ .
    L337Krew huynh nên dọc tiếu ngạo di không hối tiếc dấy, mấy hôm nay tại hạ dổi nơi cư trú sang nhà sách dể luyện lại bộ Tiếu Ngạo dấy ( làm dứng dọc sách mỏ giò gần chết) . Dọc lại cảnh LHX dấu với DBQ lại càng khâm phục LHX hơn, "LHX có dũng,trí, khí dầy dủ khí chất của một dại hiệp giang hồ không câu nệ thị phi vì người không vì mình thi ân bất cầu báo ...
    Sẵn tiện phân tích tính cách của LHX ( chỉ qua phần dục nhau với DBQ thôi )
    Dũng : dù biết là dánh không lại DBQ nhưng vì cứu một vị sư muội dù chưa quen biết là Ngi Lâm nhưng vẫn xả thân hết mình, dù dã bị thương nhưng vẫn quyết tâm giải cứu tính mang cho NL . Nếu DBQ không phải "biết anh hùng trọng anh hùng" thì Tiếu Ngạo có thể bế mạc ngay từ tập 1 dược rồi
    Trí : khi DBQ định "ăn hiếp" tiểu ni cô thì LHX dùng kế "diệu hổ ly sơn" dụ DBQ di khỏi, sau đó lại quay ngược lại hang động nếu không phải vì tiểu ni cô nhát gan thì cũng không bị phát hiện dược . Trong phần đánh cuộc trên tửu lâu lừa DBQ đánh nhau bằng kiếm pháp ngồi để tạo diều kiện cho NL bỏ trốn, dù không trốn dược nhưng LHX vẫn thắng vì ghế tuy gãy nhưng mông vẫn chưa rời ghế .
    Khí : cái khí chất của người anh hùng không lợi dụng cơ hội để cầu lợi, bọn phi quân tử miệng lúc nào cũng "dối phó với bọn tiểu nhân thì phải dùng thủ doạn dê hèn" , nhưng thực chất thì cũng dều là bọn lợi dụng cơ hội . LHX không như vậy khi trogn hang động nếu LHX muốn giết DBQ thì chỉ cần kiên nhẫn dợi DBQ hành lạc với tiểu ni cô dâm 1 kiếm là hắn chết queo, hoặc giả lúc dâm DBQ LHX chỉ cần mạnh tay 1 chút thì DBQ cũng sẽ mất một cánh tay nhưng LHX không làm vậy, vì LHX bị DBQ chém trúng ngay tay thì trả hắn lại ngay tay không muốn ra tay ám toán kẻ khác dù đó là người xấu ...
    Khởi dầu chuyện LHX dược KD cho chúng ta biết đến như là một kẻ nghiện rượu và gây rối,dánh "Anh Hung Hao Kiet, Thanh thanh tu tu" dến chổng mông lên trời rồi lại dặt tên là "thi cổ hướng hậu bình sa lạc nhạn thức", ai dời lại dùng công phu thượng thừa của bổn môn dể lừa rượu một gã ăn mày sau đó lại cùng gã uống rượu ngày đêm để các huynh đệ phải chờ . SAu đó lại biết tin LHX bắt cóc NL, giết chết La Nhân Kiệt của Thanh Thành mà lại bằng chiêu thức cực kì hiểm độc . Cách kể chuyện và gây tình huống củ KD quả thật là gay cấn và hài hước làm đọc gia đúng là cũng không biết dâu mà lường
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đào Cốc lục tiên chuyện gì cũng không biết cái gì cũng không cần nhưng cần nhứt là dược nghe người ta khen . Chỉ cần khen 6 lão là chuyện gì 6 lão cũng dều làm, hehe... những tên quân tử rỏm thì có bao giờ nịnh người khác dâu chứ bởi vậy chỉ có Lệnh Hồ Xung và Diền BÁ Quang là chân tiểu nhân còn tàon bộ dều là phi quân tử ráo, kiếm pháp thượng thì tên nào cũng muốn học giết cả người thân/dệ tử/tự thiến dể chiếm doạt nhưng mặt vẫn từ bi làm như ta là chuyện gì trên dời này cũng không màng, dáng sợ nhất chính là loại người đó .
    Dào Cốc lục tiên nhờ NDD mà trên dại hội Ngũ Nhạc Kiếm Phái thể hiện thần oai và bản lĩnh ăn nói làm cho quần hùng hơi bị choáng, cả dộ giả cũng bị choáng nhể những tưởng là tài nghệ thật của 6 lão chứ .
    L337Krew huynh nên dọc tiếu ngạo di không hối tiếc dấy, mấy hôm nay tại hạ dổi nơi cư trú sang nhà sách dể luyện lại bộ Tiếu Ngạo dấy ( làm dứng dọc sách mỏ giò gần chết) . Dọc lại cảnh LHX dấu với DBQ lại càng khâm phục LHX hơn, "LHX có dũng,trí, khí dầy dủ khí chất của một dại hiệp giang hồ không câu nệ thị phi vì người không vì mình thi ân bất cầu báo ...
    Sẵn tiện phân tích tính cách của LHX ( chỉ qua phần dục nhau với DBQ thôi )
    Dũng : dù biết là dánh không lại DBQ nhưng vì cứu một vị sư muội dù chưa quen biết là Ngi Lâm nhưng vẫn xả thân hết mình, dù dã bị thương nhưng vẫn quyết tâm giải cứu tính mang cho NL . Nếu DBQ không phải "biết anh hùng trọng anh hùng" thì Tiếu Ngạo có thể bế mạc ngay từ tập 1 dược rồi
    Trí : khi DBQ định "ăn hiếp" tiểu ni cô thì LHX dùng kế "diệu hổ ly sơn" dụ DBQ di khỏi, sau đó lại quay ngược lại hang động nếu không phải vì tiểu ni cô nhát gan thì cũng không bị phát hiện dược . Trong phần đánh cuộc trên tửu lâu lừa DBQ đánh nhau bằng kiếm pháp ngồi để tạo diều kiện cho NL bỏ trốn, dù không trốn dược nhưng LHX vẫn thắng vì ghế tuy gãy nhưng mông vẫn chưa rời ghế .
    Khí : cái khí chất của người anh hùng không lợi dụng cơ hội để cầu lợi, bọn phi quân tử miệng lúc nào cũng "dối phó với bọn tiểu nhân thì phải dùng thủ doạn dê hèn" , nhưng thực chất thì cũng dều là bọn lợi dụng cơ hội . LHX không như vậy khi trogn hang động nếu LHX muốn giết DBQ thì chỉ cần kiên nhẫn dợi DBQ hành lạc với tiểu ni cô dâm 1 kiếm là hắn chết queo, hoặc giả lúc dâm DBQ LHX chỉ cần mạnh tay 1 chút thì DBQ cũng sẽ mất một cánh tay nhưng LHX không làm vậy, vì LHX bị DBQ chém trúng ngay tay thì trả hắn lại ngay tay không muốn ra tay ám toán kẻ khác dù đó là người xấu ...
    Khởi dầu chuyện LHX dược KD cho chúng ta biết đến như là một kẻ nghiện rượu và gây rối,dánh "Anh Hung Hao Kiet, Thanh thanh tu tu" dến chổng mông lên trời rồi lại dặt tên là "thi cổ hướng hậu bình sa lạc nhạn thức", ai dời lại dùng công phu thượng thừa của bổn môn dể lừa rượu một gã ăn mày sau đó lại cùng gã uống rượu ngày đêm để các huynh đệ phải chờ . SAu đó lại biết tin LHX bắt cóc NL, giết chết La Nhân Kiệt của Thanh Thành mà lại bằng chiêu thức cực kì hiểm độc . Cách kể chuyện và gây tình huống củ KD quả thật là gay cấn và hài hước làm đọc gia đúng là cũng không biết dâu mà lường
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nhà matrix neo ở đâu tui qua cóp cho đỡ phải down cho tốn tiên net
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nhà matrix neo ở đâu tui qua cóp cho đỡ phải down cho tốn tiên net
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  6. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khoái nhất vẫn là nghe ĐCLT tranh cãi với nhau. KimDung tài thật ,kẻ hậu sinh muôn phần bội phục. ko có "6 cái quái thai" này thì tiếu ngạo mất đi phân nửa cái "tiếu" cứ nhớ đến những đoạn bọn này cãi vã nhau hết chuyện nọ xọ chuyện kia mà cươi tức cả bụng .
    Đoạn LHX bị cạo trọc đầu cũng hay.nhung có người lại bảo là đoạn này nên dùng để ni cô Nghi Lâm tự cắt đứt tình duyên với LHX ko biết mọi người có ý kiến thế nào? Theo tôi LHX lấy cả 2 cô ( NL&DD) cũng được chứ sao?! dù sao thì NL cũng rất nặng tình nặng nghĩa với LHX vả lại NL là người đến trước DD mà với cả DD cũng đồng Ý nữa.
    tuyenquang
  7. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khoái nhất vẫn là nghe ĐCLT tranh cãi với nhau. KimDung tài thật ,kẻ hậu sinh muôn phần bội phục. ko có "6 cái quái thai" này thì tiếu ngạo mất đi phân nửa cái "tiếu" cứ nhớ đến những đoạn bọn này cãi vã nhau hết chuyện nọ xọ chuyện kia mà cươi tức cả bụng .
    Đoạn LHX bị cạo trọc đầu cũng hay.nhung có người lại bảo là đoạn này nên dùng để ni cô Nghi Lâm tự cắt đứt tình duyên với LHX ko biết mọi người có ý kiến thế nào? Theo tôi LHX lấy cả 2 cô ( NL&DD) cũng được chứ sao?! dù sao thì NL cũng rất nặng tình nặng nghĩa với LHX vả lại NL là người đến trước DD mà với cả DD cũng đồng Ý nữa.
    tuyenquang
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chú này phá vỡ qui luật thiền môn của tại hạ quá, đành rằng là chuyện lấy 2-3 vợ la chiện thường này ở huyện . Nhưng dù sao thì NL cũng là tiểu ni cô với lại NL có dến trước nhưng LHX trước sau vẫn đâu có tình yêu với NL
    DD thì rộng lượng mà nên đâu có chấp nhất ( bề ngoài la vậy chứ trogn lòng chắc đau khổ không ít), DD và LHX mới tấu dược Tiếu Ngạo Giang Hồ có thêm NL để ngồi nghe chắc ???
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chú này phá vỡ qui luật thiền môn của tại hạ quá, đành rằng là chuyện lấy 2-3 vợ la chiện thường này ở huyện . Nhưng dù sao thì NL cũng là tiểu ni cô với lại NL có dến trước nhưng LHX trước sau vẫn đâu có tình yêu với NL
    DD thì rộng lượng mà nên đâu có chấp nhất ( bề ngoài la vậy chứ trogn lòng chắc đau khổ không ít), DD và LHX mới tấu dược Tiếu Ngạo Giang Hồ có thêm NL để ngồi nghe chắc ???
  10. tuyenquang

    tuyenquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Quy luật thiền môn cái quái gì, Bất Giới Hoà Thượng chẳng đã lấy ni cô đấy sao? nếu ko thì Nghi Lâm ở đâu mà ra?
    Tớ vẫn thích LHX lấy 2 vợ đấy.Tội nghiệp cho Nghi Lâm .Mà ai bảo là LHX ko có cảm tình với NL? cậu ko nhớ đoạn NL tâm sự với Bà Già câm điếc do LHX cải trang a`?Lúc đó LHX nghĩ những gì Cậu còn nhớ ko?
    Nghi Lâm ngồi nghe LHX và DD tấu TNGH cũng dc chứ sao? nghe xong vỗ tay cáng totts kẻ tung người hứng có gì là ko hay nào? còn hơn cái Tiếng gõ mõ tụng kinh chẳng có ai vỗ tay cả.
    tuyenquang

Chia sẻ trang này