1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này bắt đầu miên man đi lung tung rồi đấy. Đang nói về TNGH cơ mà.
    The Matrix_Neo
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bác Matrix ơi,truyện bác gửi cho tui không dọc được đâu,tui không có phông chữ đó,nhưng tui down về gần hết rùi,đang chuẩn bị đọc(sau kì kiểm tra đã)
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bác Matrix ơi,truyện bác gửi cho tui không dọc được đâu,tui không có phông chữ đó,nhưng tui down về gần hết rùi,đang chuẩn bị đọc(sau kì kiểm tra đã)
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới gửi có 20 chương thôi. Hôm nọ có thời gian gửi nhều thì lại nhầm địa chỉ. Để tôi kiếm cái chương trình đọc cho.
    The Matrix_Neo
  5. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới gửi có 20 chương thôi. Hôm nọ có thời gian gửi nhều thì lại nhầm địa chỉ. Để tôi kiếm cái chương trình đọc cho.
    The Matrix_Neo
  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đã nói về Tiếu ngạo giang hồ thì nói luôn các vấn đề khác ngoài chuyện hài. Phải nói trong TNGH tôi phục nhất lão Nhạc Bất Quần, nếu nói về mưu sâu kế hiểm thì NBQ là numberone, mấy chú Tả Lãnh Thiền, Thành Khôn, Cô Tô Mộ Dung Phục, Nhậm Ngã Hành? chỉ có mà khóc thét. Có thể kể thêm cả cô nương Chu Chỉ Nhược vào đây nữa nhưng cô này được cái ko ham mê quyền lực mà chỉ muốn làm sao cưới được anh chàng Trương Vô Kỵ về nhà. Mà cũng vì tính háo sắc của TVK nên mới bị lừa, suýt nữa đưa chị ta về xơi tái cả nghĩa phụ. Nhậm Ngã Hành tuy mưu kế nham hiểm nhưng dù sao ai cũng thấy được con người của lão như thế nào, nhưng nói thật nếu lão này ko lâm bệnh đột tử thì ko biết chừng chàng Lệnh Hồ Xung được xuống suối vàng gặp em Nhạc Linh San và thế là nàng Doanh Doanh phải ở goá. Bác Tả Lãnh Thiền mới thật là tội nghiệp, bàn mưu lập kế bao nhiêu năm lúc chuẩn bị đạt được thành quả thì bị cha Nhạc Bất Quần nẫng mất, lại còn bị nó xin đôi mắt làm của hồi môn. Quả thật đau đớn quá chừng. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

    Mấy người này gian kế đến đâu cũng có chỗ sơ hở, sớm lộ rõ chân tướng. Nhưng cha Nhạc Bất Quần được bảo lãnh bằng 3 chữ ?oQuân Tử Kiếm? to tướng đằng trước, ai nghe danh mà chẳng nể phục. Mà khiến cho giang hồ phải tặng cho lão 3 chữ đó cũng là cả một vấn đề, đúng là miệng tươi cười mà bụng đầy dao găm, đến chú Lệnh Hồ Xung thông minh thế mà cũng bị lão quay như dế. Chú Lâm Bình Chi tưởng kiếm được chỗ nương thân để sớm trả thù cho cha mẹ, có bộ Tịch Tà Kiếm pháp của tổ tiên để lại cũng bị lão sư phụ kính yêu chôm mất. Để sau này uất hận mà trở nên thân tàn ma dại. Lệnh Hồ Xung thì lúc nào cũng coi sư phụ như ông tiên đến nỗi nghe thấy sư tổ Phong Thanh Dương nói xấu sư phụ mình là như đỉa phải vôi, cứ cãi lem lẻm bênh chằm chặp. Bởi lão làm việc gì cũng ra vẻ nghĩa hiệp, quân tử. Tả Lãnh Thiền sai Lao Đức Nặc đến giám sát cũng chẳng nắm được đuôi lão, cứ tưởng cha Quân Tử Kiếm này hiền lành, dễ bảo ai ngờ bị lão dần cho một trận thừa sống thiếu chết ngay trên thánh địa của mình. Lão ung dung ngồi lên chức trưởng môn Ngũ nhạc kiếm phái mà ai ko dám nói một lời, có chú Lệnh Hồ Xung may ra đủ sức thì trước đó nghĩa hiệp chạy ra đỡ kiếm cho nàng Nhạc Linh San báo hại bị nó đâm cho lủng cả vai. Mà nếu ko bị thương có cho vàng cha này cũng chẳng dám ngo ngoe phản đối. Từ đây chân tướng của NBQ mới lộ rõ chỉ là thứ nguỵ quân tử, quả thật bàng hoàng hết sức, chung qui lại cũng chỉ vì tham lam, bây giờ thì tham lam tiền bạc, hồi đó thì tham lam kiếm pháp, mấy chức minh chủ võ lâm. Quả thật lần đầu tiên đọc truyện tôi cũng cứ tưởng lão này tốt lắm cơ. Chỉ thương cho vợ con lão người thì chết oan kẻ thì tự tử. Trong truyện này tôi thương nhất bà Sư nương.
    The Matrix_Neo
  7. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đã nói về Tiếu ngạo giang hồ thì nói luôn các vấn đề khác ngoài chuyện hài. Phải nói trong TNGH tôi phục nhất lão Nhạc Bất Quần, nếu nói về mưu sâu kế hiểm thì NBQ là numberone, mấy chú Tả Lãnh Thiền, Thành Khôn, Cô Tô Mộ Dung Phục, Nhậm Ngã Hành??? chỉ có mà khóc thét. Có thể kể thêm cả cô nương Chu Chỉ Nhược vào đây nữa nhưng cô này được cái ko ham mê quyền lực mà chỉ muốn làm sao cưới được anh chàng Trương Vô Kỵ về nhà. Mà cũng vì tính háo sắc của TVK nên mới bị lừa, suýt nữa đưa chị ta về xơi tái cả nghĩa phụ. Nhậm Ngã Hành tuy mưu kế nham hiểm nhưng dù sao ai cũng thấy được con người của lão như thế nào, nhưng nói thật nếu lão này ko lâm bệnh đột tử thì ko biết chừng chàng Lệnh Hồ Xung được xuống suối vàng gặp em Nhạc Linh San và thế là nàng Doanh Doanh phải ở goá. Bác Tả Lãnh Thiền mới thật là tội nghiệp, bàn mưu lập kế bao nhiêu năm lúc chuẩn bị đạt được thành quả thì bị cha Nhạc Bất Quần nẫng mất, lại còn bị nó xin đôi mắt làm của hồi môn. Quả thật đau đớn quá chừng. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

    Mấy người này gian kế đến đâu cũng có chỗ sơ hở, sớm lộ rõ chân tướng. Nhưng cha Nhạc Bất Quần được bảo lãnh bằng 3 chữ ??oQuân Tử Kiếm??? to tướng đằng trước, ai nghe danh mà chẳng nể phục. Mà khiến cho giang hồ phải tặng cho lão 3 chữ đó cũng là cả một vấn đề, đúng là miệng tươi cười mà bụng đầy dao găm, đến chú Lệnh Hồ Xung thông minh thế mà cũng bị lão quay như dế. Chú Lâm Bình Chi tưởng kiếm được chỗ nương thân để sớm trả thù cho cha mẹ, có bộ Tịch Tà Kiếm pháp của tổ tiên để lại cũng bị lão sư phụ kính yêu chôm mất. Để sau này uất hận mà trở nên thân tàn ma dại. Lệnh Hồ Xung thì lúc nào cũng coi sư phụ như ông tiên đến nỗi nghe thấy sư tổ Phong Thanh Dương nói xấu sư phụ mình là như đỉa phải vôi, cứ cãi lem lẻm bênh chằm chặp. Bởi lão làm việc gì cũng ra vẻ nghĩa hiệp, quân tử. Tả Lãnh Thiền sai Lao Đức Nặc đến giám sát cũng chẳng nắm được đuôi lão, cứ tưởng cha Quân Tử Kiếm này hiền lành, dễ bảo ai ngờ bị lão dần cho một trận thừa sống thiếu chết ngay trên thánh địa của mình. Lão ung dung ngồi lên chức trưởng môn Ngũ nhạc kiếm phái mà ai ko dám nói một lời, có chú Lệnh Hồ Xung may ra đủ sức thì trước đó nghĩa hiệp chạy ra đỡ kiếm cho nàng Nhạc Linh San báo hại bị nó đâm cho lủng cả vai. Mà nếu ko bị thương có cho vàng cha này cũng chẳng dám ngo ngoe phản đối. Từ đây chân tướng của NBQ mới lộ rõ chỉ là thứ nguỵ quân tử, quả thật bàng hoàng hết sức, chung qui lại cũng chỉ vì tham lam, bây giờ thì tham lam tiền bạc, hồi đó thì tham lam kiếm pháp, mấy chức minh chủ võ lâm. Quả thật lần đầu tiên đọc truyện tôi cũng cứ tưởng lão này tốt lắm cơ. Chỉ thương cho vợ con lão người thì chết oan kẻ thì tự tử. Trong truyện này tôi thương nhất bà Sư nương.
    The Matrix_Neo
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thật ra con người Ngụy Quân Tử của Nhạc Bất Quần không phải là không ai nhìn thấy. Tả Lãnh Thiền đã sớm đoán trước dược NBQ là đối thủ nguy hiểm nhất của hắn. Phong Thanh Dương cũng biết NBQ là Nguỵ Quân Tử. Nhậm Ngã Hành thì vốn chắng coi lão ra gì chỉ đề cao Ninh nữ hiệp mà thôi (lão này coi NBQ còn thua rắm chó).Ngay cả Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng lúc bàn luận với LHX trên Hoa SƠn cũng đã chỉ ra âm mưu quỷ kế của NBQ. Chắng qua là lòng kính yêu của LHX đối với NBQ quá lớn nên LHX không dám nhìn nhận sự thật này thôi
    Chỉ nội việc lão nghi ngờ LHX thì cũng thấy lão không đủ độ lượng rồi. Mà lão này ngu nhể ???hạ mình một chút năn nỉ quì lại LHX dạy cho Độc Cô Cửu Kiếm có hay hơn không ... bày đặt quân tử rởm rối tự thiến luyên Tịch Tà kiếm pháp
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thật ra con người Ngụy Quân Tử của Nhạc Bất Quần không phải là không ai nhìn thấy. Tả Lãnh Thiền đã sớm đoán trước dược NBQ là đối thủ nguy hiểm nhất của hắn. Phong Thanh Dương cũng biết NBQ là Nguỵ Quân Tử. Nhậm Ngã Hành thì vốn chắng coi lão ra gì chỉ đề cao Ninh nữ hiệp mà thôi (lão này coi NBQ còn thua rắm chó).Ngay cả Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng lúc bàn luận với LHX trên Hoa SƠn cũng đã chỉ ra âm mưu quỷ kế của NBQ. Chắng qua là lòng kính yêu của LHX đối với NBQ quá lớn nên LHX không dám nhìn nhận sự thật này thôi
    Chỉ nội việc lão nghi ngờ LHX thì cũng thấy lão không đủ độ lượng rồi. Mà lão này ngu nhể ???hạ mình một chút năn nỉ quì lại LHX dạy cho Độc Cô Cửu Kiếm có hay hơn không ... bày đặt quân tử rởm rối tự thiến luyên Tịch Tà kiếm pháp
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chú tuyenquang muốn biết sơ múi là gì thì về kím cuốn truyện cổ tích mà đọc. Mí lị tại hạ chắng phải là cô nương gì ráo trọi
    Thế tiểu cô nương này chưa biết chiêu kết hôn rồi nhưng chưa cho động phìng à(động rồi phìng bụng hehe). Thế thì kiếm cuốn "Lưu Bình Dương Lễ" đọc đi nhá.

Chia sẻ trang này