1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc tình huống này và cách xử lý sau này giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi up2007, 18/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    Mình có tình huống này,các bác giúp mình với:
    Mình và em ấy quen nhau được 1 tháng rưỡi rồi.em ấy cũng biết mình tán,thái độ của em ấy có vẻ ỡm ợ.rủ em ấy đi chơi được 3 hôm rồi.tại vì mình đi học xa,thỉnh thoảng mới về nên không có điều kiện.em này sn 93,học thì dốt nhưng được cái xinh đẹp,đạt giải 3 người đẹp thanh lịch của trường,về nhân phẩm thì nhiều người chê,cũng nổi tiếng của trường huyện.mình xác định kiếm con cho đẹp để đưa đi chơi nên không quan trọng.

    Hôm nay về quê,hẹn bảo đến nhà em đó chơi,em âý nt lại bảo là:tí đi chơi không.mình nt;uh,đi thì đi.rối em ấy bảo qua nhà đón bạn em ấy đi rối mới lên đón em ( 2 cuộc đi chơi trước cũng vậy vì em ấy bảo đi một mình ngại nhưng có thông tin chính xác là em ấy đi chơi một mình với zai vào ban đêm rồi)

    mình đang chờ trước cổng nhà bạn nó thì em ấy nt,a chờ đó em đang xuống,mình nt lại hỏi ngay:ai chở em xuống.không nt lại,một lúc sau thấy một thằng cũng đang tán em chở em nó xuống rồi đi vào nhà bạn nó,sau đó lai cả bạn nó đi luôn trước mắt mình,rồi rủ mình đi cùng.mình lúc ấy cay mũi quá,biết em ấy đang nắn gân mình,xem thái độ thế nào.chờ cho bọn nó đi trước em gọi điện em ấy bảo là a bận rồi,em đi đi,thê nha.

    rồi mình đi uống cafe cùng thằng bạn.5 phút sau em lại gọi điện cho em ấy tiếp bảo là giờ a đi uống cafe,em có đi uống thì đi.em ấy liền nói:không đi và giờ cung không đi chơi nữa,quay về.( mình không xác nhận chính xác là em ấy có quay về hay đi tiếp,nghi ngờ là có đi tiếp,nhưng mình không quan tâm).

    Nói thêm về em này:nhà thì nghèo,nhưng thích ăn diện,đã có một mối tình nhưng chia tay được 2 tháng rồi,hay sĩ diện.nhắn tin với em thỉnh thoảng khoe(theo cách hiểu của mình) là hôm nay có 2 a đến nhà chơi,hôm qua có người mời đi hát kara.em biết thế nên nt lại:tốt quá,được người mời đi thì còn gì bằng,....và cũng chém hôm qua có 1 e mời a đi ăn kem,mình biết e này đang thể hiện là em cao giá,nên cũng chỉ cáo bình thường thôi,chỉ khoảng 2,3 thằng gì đó đang tán thôi

    còn về mình:mặt mũi cũng sáng sủa,cũng khá giả,đang là sv

    các bác xem mình xử lý như vậy có hợp lý không và công việc tiếp tục thế nào,và thể hiện thái độ thế nào sau này.cảm ơn các bác đã đọc và tư vấn giúp mình
  2. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Biết nó "nắn gân" còn bỏ về. Vụ này theo Tớ..là stop. À mà em ý vừa thi tốt nghiệp thế nèo :)
  3. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    em này năm nay mới lên 12 bác ah.em biết lúc ây đi cũng không được,chẳng nhé cứ đi leo theo nhìn thằng chở 2 em đi,thằng xe không.nó hẹn em đi chơi rồi rủ thằng khác đi nữa mà mình không có thái độ,rồi còn vui ve đi nữa,em nghĩ cũng không được..rất khó xử.lúc nào tán được em này thì cho em này biết tay,em cay lắm.em giờ bỏ cuộc cũng không được.nản
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Trước tiên anh thấy gái của chú có tính tình hết sức bình thường, thế nên ca này cũng không quá khó.

    Các sai lầm của chú:


    - 1 Sai lầm thứ nhất của chú là cái tin nhắn "ai chở em xuống" - Việc này thể hiện sự thiếu kiềm chế, gái hay con người nói chung không thích thằng nào kiểm soát, tra hỏi nhiều, nhất là chú với nó còn quá xa nhau.

    - 2 là không chở bạn gái của nó như thế, nếu nó ngại thì 2 đúa con gái đi riêng.

    - 3 là chú gọi cho nó anh bận rồi, em đi đi là đúng. Khi có 1 thằng thứ 2 xuất hiện ở đấy thì mình rút, không đi chơi cùng với 1 thằng khác mà nó có vẻ thân với gái ngang hoặc hơn mình. Tuy nhiên cái chi tiết chú ra quán rồi gọi cho nó "em có ra đây ngồi thì ngồi" lại là sai lầm, nó thể hiện chú không có cái việc gì ngoài muốn đi chơi với nó, và nó cũng thể hiện chú giận dỗi bỏ về do có tác nhân là thằng kia. Sai lầm này rất nặng.

    - 4 là việc chú nói "tốt quá, được người đi thì còn gì bằng..." là tạm, tốt hơn là "Vậy á, (tỏ vẻ ngạc nhiên) có thằng nó mời em đi chơi thì tốt quá rồi còn gì (cười) ". Nhưng, giống như trên việc chú khoe "hôm nay anh cũng có 1 em mời đi ăn kem" thì lại là 1 sai lầm. Nó thể hiện rằng chú đang đưa cuộc nói chuyện vào thế ăn miếng trả miếng, tuy nhiên, điều này còn không nguy hại bằng việc gái cảm nhận được rằng chú cũng đang run ngại trước nó, khi đối thủ rút gươm ra múa thì chú cũng phải dơ đao ra thể hiện chú vẫn còn kình đối thủ lắm, đối thủ rút gươm múa, chỉ nên bình thản, không cười cợt là được.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz,

    Nếu đã không coi nhau ra gì như thế [mời người đang tán mình đi chơi ... chỉ để đèo cô bạn mình] thì nên bỏ đi bạn ạ. Dành tâm sức cho công viêc/học hành chứ yêu đương mà cứ suốt ngày lo đối phó nhau như vậy thì mệt lắm - sĩ được với ai? hay ho gì? Có phang phịch cũng chẳng thích!
  6. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    bác phân tích hay quá,em xin rút kinh nghiệm.lúc ấy em cũng biết thế nên cũng đã dừng xe lại để suy nghĩ và xử lý tình huống thế nào,nhưng chỉ biết giải quyết theo cách suy nghĩ thế thôi.nhờ bác đưa ra những lời khuyên sau này và thái độ của mình với em nó sau này.cảm ơn bác nhiều,nếu có dịp mời bác chầu bia:-bd
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chú ý của bác Sunny boy là chuẩn đấy. Đối với gái này, với tính cách trẻ con của nó thì mình lấy sự bình thản đáp lại, coi những trò mèo có nó hết sức vớ vẩn thôi.
  8. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    gái loại này cực đú,cực hâm.t mà là chủ top t tránh xa liền.chủ top cẩn thận ko là cái thùng rác cho nó trút đấy.
    t cũng xin kể 1 chuyện riêng của t trước đây.ngày trước quen 1 em qua bạn bè giới thiệu.em ý con nhà bình thường,nhìn cũng khá xinh,học hành tạm ổn (cái này kể thêm cho nhiều chứ mấy tuỏi rồi còn lo học giỏi vs dốt [r23)][r23)]) nhưng tính chơi vs bạn bè thì ẹ ko chịu đc,ích kỷ keo kiệt,lúc nào cũng nghĩ m là trung tâm,nói chuyện cực hâm,lúc nào cũng khoe thằng này kia tán,rồi lại than vãn "k thể quên đc mói tình đầu" vs " sao đời tôi lại ngang trái thế".mồm thì la thế nhưng thấy thằng nào học giỏi là đong đưa (cáo 19t rồi nhá),lúc nào cũng mong có trai ngoan trai hiền,lắm tiền yêu và lắm trai để ý đến [:P][:P][:P] (khá hơn gái của chủ top chỉ thích trai giàu [r23)]) .
    thực ra t tán vài hôm thấy hâm quá t chạy luôn mà con này cũng chỉ định dẹo t chứ chả thích thú gì nên 2 đứa làm bạn thân.làm bạn thì gái cứ nt,gọi điện cho t cả ngày chỉ để kể yêu thằng này thằng kia,nhiều lúc t cóc trả lời.sau đó 1 thời gian t đc học bổng,đc mấy đứa con gái ở lớp khen là đẹp trai,hiền (vừa tiêu chuẩn của gái [r23)]),rồi đợt t thành tuyển thủ taekwondo gái liên tục tấn công nhưng tấn công theo kiểu khoe mình vip,nhiều zai theo,rồi e ý yêu thế nào.t thì bơ nhưng gái vẫn bám,thậm chí có hôm t chửi "dkm con dy~".t tưởng gái k nhìn mặt t nữa luôn nhưng gái vẫn bám.nên t khuyên chủ top là thôi cái đám này đi
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chưa mần được thì tiếc . Chứ thực ra ở chỗ đó của các mợ (chẳng phụ thuộc vào mợ đó đẹp hay xấu, chẳng kể Tây hay Ta ) , đều có mùi , vị như nhau .

    Anh thề , anh hứa , anh đảm bảo.....

    Akay làm giề...
  10. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    Các bác cao thủ giúp đỡ mình đi,sau này thế nào nữa.khi nào thì nt nói chuyện với em đó tiếp.có nói gì đến vấn đề này nữa không,hay là bỏ qua,có rủ em ấy đi chới tiếp hay đến nhà nó chơi nữa không.mình sắp đi rồi,khoảng 3 ngày nữa đi và 1 tuần sau về hè luôn.nên bây giờ thế nào.thank

Chia sẻ trang này