1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dốc Tình - Lâu lắm mới xem được phim truyền hình hay

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 28/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Dốc Tình - Lâu lắm mới xem được phim truyền hình hay

    Quả thực là lâu lắm rồi tui mới được coi một bộ phim truyền hình hay đến vậy. Dốc tình để lại nhiều ấn tượng tốt trong tôi, và cứ phải mong ngóng đến thứ 7, và thứ 8 để theo dõi. Bỏ cả bóng đá

    Đạo diễn bởi Lưu Trọng Ninh (quen thuộc với Những cô gái Đồng Lộc), Dốc Tình đã tạo được một cá tính và phong cách rất riêng. Tất cả các nhân vật đều có một cá tình đều có số phận, không ai giống ai, và được chăm chút khá kỹ, tạo cho người xem cảm giác gắn bó với họ hơn. Từ những nhân vật chính, cho tới nhân vật phụ là bác làm vườn, tất cả đều được miêu tả sinh động. Cũng tại vì phim này có nhiều gương mặt trẻ có ngoại hình tốt nữa, nên tui khoái luôn. Từ em Bảo Hoà rồi em Tăng Thanh Hà (tui thích em này lắm), cho tới cả diễn viên lão làng Thế Anh

    Phim quay ở Đà Lạt đẹp ghê. Trang phục trong phim được tài trợ bởi hãng Nino Max. Phim đang chiếu trên đài truyền hình Hà Tây vào các tối thứ 7 và chủ nhật.

    Phim dài: 54 tập
    Diễn viên: Thế Anh, Thanh Vi, Thành Được, Huy Khánh, Quốc Cường Bảo Hòa, Kim Hiền, Thanh Hà, Bằng Lăng...
    Năm sản xuất: 2004

    Tóm lược nội dung:
    Ông Nam, một người giàu có ở Sài Gòn, muốn các con trai mình là Cảnh, Huy, Thái cùng ông lên Đà Lạt mua nhà và lập nghiệp. Con đầu là Cảnh và đứa trai áp út là Thái dù muốn, dù không cũng tỏ ta chấp nhận lệnh của ông. Riêng Huy, không chấp nhận quyết định của cha. Theo Huy: Đà Lạt là nơi mời người ta đến chứ không phải là nơi người ta ở lại. Huy tuyên bố anh không thể xa Sài Gòn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Huy phải tự chối bỏ mọi trợ giúp về vốn liếng của cha trong cuộc làm ăn sắp tới.
    Bắt đầu cho việc tuân lệnh cha, Huy và Thái mua một ngôi nhà với một giá rất cao bên cạnh nhà một người đàn bà tên Giao. Sở dĩ ông Nam lệnh phải mua cho bằng được là vì ông có một kỷ niệm tình yêu với bà Giao. Điều này chỉ một mình ông biết. Các con ông chỉ mơ hồ có một quá khứ mà ông muốn trở về. Cho đến một hôm, hôm ấy bà Giao chủ động mời cơm cả gia đình bên phía mới mua nhà để tỏ tình thân thì bà mới vỡ lẽ: người mua nhà mới chính là ông Nam và các con ông. Sự hiện diện của ông Nam gây cho bà không biết bao nhiêu lo lắng. Bởi giờ bà là một người mẹ của một đám con đã trưởng thành, và ông Nam cũng vậy. Đó là chưa kể từ lúc các con ông Nam xuất hiện thì trai gái hai nhà đã tỏ ra có mối quan tâm đặc biệt đến nhau. Và điều đó làm thay đổi cuộc sống của chính họ và nhiều người quanh họ.
    (Theo TFS)


    Tăng Thanh Hà vai Trang này


    Bảo Hoà vài Thu


    Kim Hiền vai Thuỷ

  2. newuser

    newuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình coi phim này những 2 lần roài. Kể ra thì Diễn viên được đấy nhở. Khoái nhất là TTH, và mối tình của Mr.Danh và bé rì rì đó.
    Các cảnh trong phim ... ko biết quay kiểu rì mà nó cứ sang sáng ... tạo cảm giác đẹp nhắm....
    Lời thoại cũng khá tốt....

Chia sẻ trang này