1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc trên mạng thấy cái nì hay lém nè, >>>>Girli vô để Học,??? Boy Vô để Fòng<<<<<<< , Kô đc fổ biến

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhaGiauCungKhoc, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thú vị, đọc nhẹ nhàng, tình cảm. Xin tặng bạn 5 sao! Cuộc sống vốn muôn màu nên bài viết có "khủng" đến đâu cũng không thể đi hết mọi ngóc ngách. Cái mình đánh giá cao là văn phong và (quan trọng hơn) là đưa ra một chiến thuật-chiến lược cưa trai. Nói chung, đó là đường hướng, lối đi chính, còn đi như thế nào, đi bằng cái gì thì nó lại muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi cảnh.
    Nhân nói chuyện về ánh mắt, xin kể một chuyện. Sáng nào mình cũng đưa con đi học. Cho con ăn trong trường. Tại đó mình thích phụ huynh bạn của con mình. Thi thoảng mình cứ nhìn về phía người ta. Người ta cảm nhận được hết đấy! Kết luận: ánh mắt như kiếm sắc! Có thể khiến trái tim đối phương xây xước vì sướng (nhưng cũng có thể khiến đối phương nện mình vì tội nhìn... đểu )
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc câu truyện của bạn mình còn thích Hơn,,,,,,
    Đúng là Ánh Mắt có thể nói rất nhiều điều,, Ở Việt Nam thì chuyện Trai Gái lần đầu Gặp Nhau mà nhìn nhau chằm chằm huặc đưa đẩy ánh mắt cho nhau ,,thì người bên Vnam mình cho đó là kô đc hay và lịch sự
    Chứ ở bên nước ngoài đó là chuyện cực kỳ bình thường, và thậm chí là đó cách tiếp Cận người vừa gặp lần đầu tiên phổ biến nhất,, chỉ cần 2 bên nhìn nhau và fát tín hiệu thì coi như có thể là thích nhau huặc muốn nói chuyện với nhau rồi,,
    Ở Vnam thì thường là e thẹn trong lần đầu gặp mặt và chưa dám biểu lộ = ánh mắt nhiều,,,, đó cũng là 1 phong tục của người Á đông thôi,,
    Dù Sao nếu bạn có Vợ rồi thì Mong bạn kô fản Bội Vợ,, Mà hãy coi như đó là 1 trò chơi
    Mình cũng từng chơi trò này hồi cấp 3 rồi,,hiệu quả lắm, [:
    D]
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thấy giọng văn rẻ tiền kiểu Hoa Học Trò là thấy chán rồi.
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Viết thì dài nhưng chỉ đủ kiên nhẫn đọc tổng cộng chừng 5 dòng là hỉu
    Nói cái này hơi thô, mọi mục tiêu cuối cùng của chú man nào đi cưa hay bị cưa đều dẫn đến cái giường. Nên túm lại là chú nào chưa trèo lên được thì coi như bị cưa ( chắc có chút ngậm ngùi khi thấy em kia rồi sẽ bị chú khác ăn mà tự trách mình ngu), chú nào trèo lên được rồi thì coi như ......hoàn thành nhiệm vụ.
    Chắc sắp bị phái íu băm vằm đây. Anh em nhớ những lời gan ruột của tớ mà vô kíu nhé
  5. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy văn phong hay, nhẹ nhàng và thú vị đó chứ. Mình không hiểu bạn phicau nói rẻ tiền là rẻ tiền ở điểm nào.
    Thx bạn nhagiau đã post cho mọi người cùng thưởng thức nhé
    Ai không thích thì có quyền ko đọc tiếp hoặc quên đi, đừng dùng lời lẽ nặng nề quá mất vui các bạn nhỉ?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    tôi không học chuyên văn. Tôi học ngôn ngữ ạ. Nên tôi rất ác cảm với lối chấm câu bừa bãi của anh.
    Anh nên chú ý học cái văn phong của bài anh post, chứ đừng đánh dấu câu và viết hoa loạn xạ như thế! Đọc mất hứng lắm!
    Hố hố hố,
    Cám ơn bạn đã nhớ câu trích dẫn của mình. Nhưng nếu bạn nghĩ mình là một "anh" thì câu trích dẫn sẽ bị ngược hoàn toàn nghĩa (khi chủ ngữ là một người nam.)
    Tôi cũng đồng ý là bài viết tương đối sến (hay "rẻ tiền"). Tuy nhiên, vì chuẩn mực xác định cái-sự-sến của mỗi người khác nhau nên không nên tranh chấp xem bài viết có sến không. (Cũng kiểu như không nên tranh cãi xem Beckham có đẹp trai không.)
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chú nhà giầu cũng khóc dạo này cũng lâm ly lãng mạn gớm nhỉ.. luợn lờ bên GDGT rồi lại nhảy qua đây làm bài chất phết nhỉ.. hihi nói đúng như topic là con gái nên học tập và các gá trống đực liệu mà đề phòng là chính xác rồi.. bản cô nương đã từng áp dụng hầu hết các chiêu đã kể và các đối tượng đều không chạy đi đâu được,, ^ ^ nhưng vấn đề là con gái thường hay ngẫu hứng nên lắm lúc các anh chàng vô tình mà đổ sẽ rất khổ sở,, cưa nguời đẹp đâu có dễ đằng này là nàng lại nắm đằng chuôi.. hehhe
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mình quá nhỉ,,
    Có rảnh thì Vào Mục Hỏi Và đáp đi,,,
    Mình ở đó rồi,,Vào đó chưa,,, Vào phần có tiêu đề Bạn có bản lĩnh kô ấy
    see you
    Ở đây kô ai bàn luận đến Văn của Ai cả,, mà chỉ cần các Bạn nói về cái Bài dùng Ánh Mắt Giết Người là đc rồi,
    Cũng kô cần phải đao To Búa lớn làm jì,, để cho tâm hồn nó thoải mái,,, Ok ???
    Chúc Vui vẻ
  9. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn Nhagiaucungkhoc ơi, thế tớ mắt cận thị này, mũi tẹt này, túm lại là xí hết thì sao nhỉ? Mình có xẹt xẹt điện như bạn Con gái trong đây được không nhỉ?
    Truyện hay lém, nhẹ nhàng, cho thấy tâm sự, cảm xúc của 1 Con trai khi bị Con gái hớp hồn thì thế nào. Hay thật đấy. Vote 5* nào
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hay! Mìn học được ối thứ

Chia sẻ trang này