1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Doc trom luc on thi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi JANE-T, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết rất nhiều câu thơ
    Để biện minh cho nỗi nhớ
    "Nothing else matter" nghe đến mòn hơi thở
    Không xua tan nỗi dư âm của Kurt ngày nào

    Mùa thu mang khỏi bầu trời những vì sao
    Và mang anh qua em vội vã
    HN ngồi lại với nỗi niềm khôn tả
    Em mặc chiếc áo tự mùa xuân để đợi những diệu kì

    Tháng ba ra đi!
    Nhưng con đường chung vẫn là điều khó tránh
    Nếu chiều nay trở lạnh
    Liệu anh có mặc lên người chiếc áo tự mùa xuân?!
    (ST)

Chia sẻ trang này