1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc trộm nhật ký=>sinh ra tin đồn.Tôi là lượt nghe thứ 1001,xin được đồn tiếp.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 03/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm nhật ký=>sinh ra tin đồn.Tôi là lượt nghe thứ 1001,xin được đồn tiếp.

    Các bác ạ ,đứa thứ 1000 nó kể với em thế này(em thật thà kể lại cố gắng giữ đúng những gì nó nói ,cùng lắm chỉ thêm bớt 1,2 chi tiết cho sinh động thui,yên tâm mà đọc nhá):
    Nhật ký rạng sáng ngày 30/2/1983 bác Ghost có ghi chi tiết lời thú tội về việc lần đầu rình mò người #.Ban đầu đơn giản là rình người ta đi chơi ,rình người ta hẹn hò ,rồi đến rình người ta tỏ tình ,thậm chí cả khi người ta kiz bác ấy cũng ko tha .Cũng ngày này 1 năm sau bác Ghost tự hào về kỷ lục rình mò lập được.Khó mà tưởng tượng được bác í còn rình người ta đi WC nữa chứ!Bác ta còn ăn mừng 1 bữa linh đình làm kinh động đến Diêm Vương ,thế có liều ko?Cái tên Ghost2k1 xuất phát từ đó & bác lấy làm kiêu hãnh lắm
    to be continued

    nevermind_70@yahoo.com
  2. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Quá choáng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tiếp tục đê bạn, xem còn ai làm vài quả kinh dị nữa nào ????
    VỊT DỄ THƯƠNG
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    [blue]Ngày 1/1/1981 bác Homeless ,nguyên hội trưởng hội 82 cất tiếng khóc (lè) nhè mè nheo với đời .Khi ấy trông cậu bé thật dễ thương.Nhưng chẳng mấy chốc chàng trai Homeless đùng đùng đòi lớn lên cho bằng bạn bằng bẹ cùng trang lứa.Khổ thay vì quá vội vàng ,quá đua đòi nên sự phát triển của bác ko bình thường cho lắm .Đôi mắt trong veo thuở nào nay đã biết hướng đến 1 điểm cách mục tiêu cần nhìn sơ sơ khoảng vài chục km.Bác thì coi đó là phong cách riêng nhưng người đời quen gọi người như thế làmắt lé.
    Di chứng để lại do hậu quả của việc đua đòi ko chỉ dừng xịch ở cái mắt lé mà nó còn đỗ ngay trên hàm răng đã từng có thời ngoan ngoãn nghe lời bà mụ nằm đều đặn phía trong môi .Tiếc thay hiện giờ nó đang đua ra ngoài chen lấy chen để cái môi.Người đời lại gọi hiện tượng này là hô.
    Do vậy ko phải vô cớ mà bác ấy lấy cái tên Homeless như chúng ta thấy
    [/blue]
    Sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn chúng ta tưởng ,chẹp
    nevermind_70@yahoo.com
  4. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hic nếu mà cứ kiểu phát biểu này thì tớ không bit phải tưởng tượng za nguồn gốc cái nick tác giả chủ đề bắt nguồn từ đâu như thế nào nữa hichic...kin dị wá hehe
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hehhê tiếp tục phát huy khả năng bốc phét của bác di nhá khákhá
    tiền hết tình tan đời tan , lấy giè mờ chít hic

  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe được một tin rất ly kỳ, em nghe được từ bạn của một người bạn của người bạn của .... của conhuighe9.
    Bạn có biết xuất xứ của cái tên conhuighe không? Xin nghe em kể lại (cũng thêm mắm thêm muối một chút)
    Vào tối ngày 9 giờ X, tại địa điểm Y trong công viên Z có một đôi nam nữ đưa ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Khi thấy không có ai để ý liền chui luôn vào một lùm cây rậm rạp. Sau đó thì chỉ còn thấy lùm cây rung rinh với những tiếng sột soạt, thì thầm cùng tiếng cười rúc rích... Bỗng chàng trai bật dậy lao đi cùng với tiếng thét "Con hủi ghẻ". Và tiếp theo là một tiếng khóc cất lên..... Mọi người xung quanh không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra?...
    Sau này khi khai thác chàng trai thì mới biết được: Sau một hồi tâm sự, khi tình cảm cả hai đã dâng trào, chàng trai quyết định hôn. Cô gái hồi hộp nhắm mắt lại để chờ đợi nụ hôn. Chàng trai run run đưa đôi môi sát lại môi nàng và cầm lấy ....(đoạn này do truyền miệng nên bị mất) nàng. Tuy đang trong giây phút nồng say như thế nhưng chàng trai vẫn đủ tỉnh táo nhận ra mấy vết "hoa gấm"...(bị mất). Vốn là người sợ ghẻ bẩm sinh chàng trai thét lên một tiếng và bỏ chạy. Từ đó về sau cô gái luôn ấn tượng về cái buổi tối đó, đem lòng căm giận tất cả bọn con trai và hứa sẽ trả thù bất kỳ đứa con trai nào. Cô quyết định chọn cái nick là conhuighe9 để luôn nhắc nhở mình về mối thù đau đớn đó. Chắc đến đây các bác cũng hiểu tại sao lại có cái nick conhuighe chứ!
    Em không có khiếu nên kể không hấp dẫn lắm. Em còn nghe được một version khác của câu chuyện này. Để có dịp em kể tiếp.

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    ==>Bó tay ! Xin vote bác này 5 * cho trí tưởng tượng
    1* cho ý đồ không tốt . => tính trung bình là 3*
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là để vui vẻ thôi mà, sao bác lại bảo là có ý đồ không tốt .
    Còn đoạn bị mất em tìm ra rồi, cầm tay các bác ạ

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ghost2k1 hay thật thôi nhảy! Giữ truyện trong tay mà ko kể cho bà con nghe là đáng tội lắm đó .Tôi có cấm bác đâu mà sợ
    nevermind_70@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - conhuighe9 vào 05/05/2002 12:57
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác NCD: vote lung tung quá.
    nevermind_70@yahoo.com

Chia sẻ trang này