1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc trộm nhật ký=>sinh ra tin đồn.Tôi là lượt nghe thứ 1001,xin được đồn tiếp.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 03/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    các bác bốc phét nhiều thế, em về đây

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [
  2. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bác Ghost ạ, theo em thì bác hơi nhỏ mọn đấy, người ta là con gái, bác nói thế thì còn chồng con gì, em mà là conhuighe thì em sẽ cho bác mất hàng tiền đạo đấy, bác có hiểu thế nghĩa là sao không?
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ đùa thôi, đâu có gì mà các bác cho là nhỏ mọn. Mà chuyện nói chỉ cho vui chứ có thật đâu mà sợ ảnh hưởng này nọ. Hoá ra các bác nghiêm túc quá!

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  4. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy bạn ơi, đừng nên nghiêm trọng hoá vấn đề quá, chỉ là dàu vui thôi mà. Cái topic chăn nuôi cũng thế, mọi người đừng có nghĩ ngợi gì cả, tất cả chỉ là đùa thôi !
    VỊT DỄ THƯƠNG
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bác Ghost biết chuyện trong bụi cây chẳng qua cũng do thói quen rình mò thôi mà.Đi đâu em đều phải ngó trước nhìn sau thế mà bác í vẫn bắt được ,hic hic
    nevermind_70@yahoo.com
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, bác không đọc kỹ rồi. Đây là chuyện tôi được nghe kể lại mà. Còn chuyện trong bụi cây thực hư thế nào chỉ có hai người biết và trời biết

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng trong này chỉ có tin vịt hoá ra lại có thật à ?
    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chả hiểu mọi người đang nói gì...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thế này, hồi trước nhà em ở quê, cách HN khoảng 0,000...1 km. Ngày ấy ở quê thì nghèo lắm, hội em, mấy thằng trẻ con lít nha lít nhít phải đi chăn vịt chăn ngỗng. Hôm ấy, tụi trẻ con chúng em lôi đàn vịt ra đếm xem của thằng nào nhìu hơn. Đàn vịt nhiều lắm, đếm mãi ko xuể. Nhưng mà rốt cục thì chỉ còn lại 2 thằng có nhiều vịt nhất là em và thằng bạn em. Nhưng mà, lúc ở nhà, em đã đếm đi đếm lại rồi, biết rõ số vịt mà em có. Vậy mà lúc ra đồng đếm thì thấy thiếu mất một con. Nếu có con vịt đó, thì em sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc thi này. Em quyết định phải tìm ra cho bằng được con vịt ấy. Tìm quanh tìm quẩn một hồi, chẳng thấy đâu cả. Chợt em thấy con vịt béo nhất đàn cứ đưa chân gãi gãi vào ... mông! Sinh nghi, em lôi nó ra xem xét. Hoá ra, con vịt cuối cùng của em đang nằm ở đó. Các bác có bít tại sao nó lại nằm ở đó ko? Đó là vì do nó lười ăn uống, lười vận động nên gầy quá, xương xẩu giơ hết cả ra. Chắc là tối hôm qua, nó nằm thế nào đó, bị con vịt béo kia ngồi lên người, thế là bị găm lun vào đó. Bọn trẻ thấy thế bò lăn bò càng ra mà cười, từ đó, chúng gọi con vịt gầy kia là ... "vịt lắm xương", còn con vịt béo, chúng gọi nó là "VTB - vịt tiềm béo". Và hôm đó, em là người giành vòng nguyệt quế!
    Never say Never
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em đọc kỹ lắm rồi đó nhá, nhưng mà em nói thật cho bác biết nhé ,người như em làm gì có bạn bè ,bác đúng là bịa ko đúng chỗ.Bác theo em thì cứ nói ,em có nôỉi tiếng em cho bác nhò .hề hề
    ký=tên
    nevermind_70@yahoo.com

Chia sẻ trang này