1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc trộm nhật ký=>sinh ra tin đồn.Tôi là lượt nghe thứ 1001,xin được đồn tiếp.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 03/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hẹn bác 2 hôm nữa sẽ cho ra sự tích cái tên matrix của bác, mấy ngỳa nay em hơi mệt, không có hứng thú sáng tác truyện
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em có nhiều chuyện mà đọc trộm được lắm .Đảm bảo ko phải tin vịt mà là tin đồn,đúng hay sai các bác tự ""cảm nhận"".
    Chú Shogun82vn tha lỗi cho tôi nhá.Bây giờ lại nhắc đến chú nhưng biết làm sao khi mà tôi lại nghe được chuyện về chú.
    Chuyện kể rằng từ ngày xửa ngày xưa đến ngày hôm nay chú đã được công nhận danh hiệu người chăm chỉ .Các cụ dạy "có công mài sắt có ngày nên kim".Thấu hiểu đạo lý này chú Shogun đã miệt mài lau chùi khẩu súng của mình từ tấm bé .Nếu ai được dịp gặp chú này hẳn sẽ được chiêm ngưỡng khẩu súng sáng bóng 82 viên nạp tuyệt vời ấy.Chúc chú sẽ mài nó thành kim!!!
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hí . . hí . .chú Sho thế nào mà để chị em biết được súng ống thế. CẨN THẬN dó bác , kẻo phải mua đồ Tàu thay thì khổ
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chuyện này băn khoăn ko biết có nên nói ra ko nhưng lòng nhủ lòng mình ko nên luỡng lự vậy là tôi lại post lên đây
    Chả là gần đây chú NCD có mail cho tôi từ địa chỉ Nguyện Chết Đứng @dhxdttvnonline.com
    Bác là người em tin tuởng nên em sẽ kể cho bác nghe về quá khứ của em ,1 quá khứ còn khắc nghiệt hơn cả qúa khứ hủi và ghẻ của bác ấy chứ!
    Ngay từ lúc mới ra đời em đã rất bất mãn với cuộc đời .Hồi đấy em ko nhớ được nhưng nghe tía em kể lại khi chui ra khỏi bụng mẹ lẽ ra phải cười thì em lại khóc ré lên .Bác xem ,cả thế giới này chắc có mình em như thế !
    Rồi em lao vào nghiện ngập rượu chè be bét .Tuổi thơ của em vật lộn với những cơn say triền miên .Em lớn dần ....số phận lại ném em vào học trường Xây Dựng -một mơi trường bắt buộc em phải tiếp tục con đường rượu chè
    Bỗng 1 ngày em gặp được bác ,bác đã cho em thấy rằng em cần phải hoàn lương .Chuyện quá khứ của bác em vô cùng thấu hiểu và đồng cảm .Chúng ta đều là những kẻ bất mãn với đời .
    Suốt thời gian em khoá nick từ tháng 5 đến tháng 6 là lúc em đổi đời .Em kiếm được nghề kinh doanh sở trường "Nuôi Chó Dại .Tuy chịu nhiều thiệt hại nhưng nghề này làm ăn phát đạt ra phết .Em dự định sẽ đem giao bán ở ttvn .Hiện nay em mắc căn bệnh nghề nghiệp "Nửa Chừng Điên nhưng ko sao ,gạt nước mắt chịu khổ thôi bác ạ, kiếm tiền là trên hết .Con người ta sống phải có ý chí ,như cái tên của em ấy NGUYỄN CHÍ ĐẠT

    Đó là nguyên văn bức thư của NCD gửi cho tôi.Chú này còn gửi kèm một tấm ảnh chân dung với những tàn tích chằng chịt bởi chó cắn trên mặt trông rât thương tâm .Tôi ko đủ dũng cảm nhìn lại để post lên nhưng các bác có thể vào hom thư conhuighe9@yahoo.com ,pass CONHUI mà coi.
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Vi Tieu Bao - một chàng thanh niên khá nổi tiếng ở 82 với những tai tiếng ko bao giờ xoá sạch .Nhiều người lầm tưởng VTB ko bao giờ biết giận nhưng đó là chưa phạm huý với anh ta mà thôi.Các bác thử nhắc đến chữ BÉO trước mặt VTB xem .Lập tức cái mặt nhơn nhơn của hắn sẽ chuyển sang rực lửa ngay.Có lần tôi tế nhị hỏi nguyên nhân sự màu mỡ đó của hắn được hắn cho biết:
    VTB :Vì Thèm Bú
    Tôi ngạc nhiên .Mỗi đứa trẻ chỉ bú mẹ trong 1 khoảng thời gian nào đó ( chính xác là bao lâu thì sau này khi có con chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn) làm sao mà hắn mập mạp đến thế
    VTB vui vẻ nói: Thì Bú Vợ
    Thảo nào lấy nhiều vợ .
    Đây là chuyện bí mật của VTB tôi đã hứa ko nói ra nhưng tôi chỉ post lên đây ,các bác đừng đọc là được .VTB yên tâm nhé
    VTB: Vẫn Tin Bà
    Cái nick của VTB giương lên nào là Vi nào là Tiểu làm hồi đầu tôi cứ tưởng hắn nhỏ nhắn lắm .Thực ra VTB ảo tưởng về bản thân mình thôi.
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, thích chết hả Conhuighe, bác nào tham gia vào Hội úp sọt Conhuighe với em không .... hic hic....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ko nói được gì nữa rồi ! ha ha ha .VTB phải rủ hội mới đủ dũng cảm để úp sọt tui hả
    Tôi chờ đây
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn

Chia sẻ trang này