1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc truyện hài cho vui cửa vui nhà

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi abomb52, 12/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abomb52

    abomb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    \:D/\:D/
    ở 1 khu phố yên bình , trong đó cũng có những ngôi nhà yên bình , và có 1 ngôi nhà yên bình =))
    thời gian lặng lẽ trôi đến 1 ngày , ngôi nhà đó bỗng dưng xuất hiện rất nhiều con gián
    ông chủ nhà bực tức liền ra cửa hàng bán thuốc diệt gián tìm mua thuốc về diệt gián
    ông chủ nhà đi ra cửa hàng nói : hãy bán cho tôi loại thuốc nào mạnh nhất .
    chủ cửa hàng suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời : ông hãy về xịt loại thuốc này , loại thuốc này cực mạnh , sau khi ngửi phải bọn gián nhà ông sẽ đi hết sang nhà hàng xóm đánh nhau với gián nhà người ta =))
    nghe xog ông chủ nhà thích quá nên mua về luôn .
    sau khi xịt xong , quả nhiên ông cảm thấy hiệu nghiệm , lần lượt chúng kéo nhau đi hết ra khỏi nhà
    ông chủ nhà hài lòng và nghĩ bụng : quả nhiên thuốc hiệu nghiệm thật
    nhưng .. 1 tuần sau ông chủ nhà lại đến cửa hàng và nói với ông chủ cửa hàng :
    quả thật thuốc của ông quá tốt , gián nhà tôi đi đánh nhau rất sung bỏ ra khỏi nhà hết , nhưng hôm quá chúng nó lại mò về và mang theo cả tù binh về nữa [r37)]

Chia sẻ trang này