1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc truyện mới mà không hay thấy phí thời gian qua

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hieuanhsdu, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuanhsdu

    hieuanhsdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện mới mà không hay thấy phí thời gian qua

    Vừa đọc song ấy truyện ngắn của Nguyễn thị Thu Huệ thấy bà naỳ cùng bình thường không như tiếng tăm đồn thổi...Đúng là cong thua xa Nguyễn Huy Thiệp (Có khập khiễng không?). Nhà văn muốn viết truyện hay trước hết phải hiểu đời, vốn sống phông phú, tả về ma tuy pahỉ làm cho một con nghiện đích thực đọc cũng phải kính nể, nói về bênh tật phải như một bác sỹ chuyên khoa.. Tôi thấy bất bình quá, làm gì có chuyện con gái mới lớn lại ở thành phố, con nhà khá giả mà lai đi yêu mê muội một gã đàn ông đã có vợ lại nghèo kiết xác và lại con bẩn đến mức vẫn đi choi với người yêu áo vẫn còn dính sữa của con và lừa cả tiền ăn sáng của người yêu (Hậu Thiên Đường).. Đã đành con gái bây giờ dễ hư hỏng nhưng ít ra la với một trai không đẹp trai thì cũng phải nhiều tiền hoắc có tài chứ...ầCm bẫy bây giờ phải là vũ trường, nhà hàng hoặc @, SH chứ đâu phải một ga trai như thế Chuyện thế mà cũng đoạt giải thì cũng la...
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn làm phê bình gia thì viết cẩn thận tí nhé: type đúng chữ và viết đúng chính tả. Ở đây, bác mà viết vớ vỉn là bà con lao vào ném đá đấy (mách nhỏ thế), nhớ nhé.
    P/S: Muốn phán về cái zề cũng nên có luận chứng, luận cứ một tí bác ợ. Thân!
  3. hieuanhsdu

    hieuanhsdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thế.Đọc chuyện người ta thường hay có cái tật là đặt mình vào vị trí nhân vật để đọc chuyện,đặt mình vào vị trí nhân vật để suy nghĩ để hành xử.Chắc cậu nằm trong số ấy,nếu thế thì cậu chả cần đọc chuyện làm gì,đọc nữa cũng phí vì nó sẽ chả giúp ích gì được cậu đâu.Cậu đâu tiếp thu được cái gì mới,ý chí của cậu đã áp đặt sẵn rồi,trái ý cậu là cậu thấy nó không hay ngay
  5. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thế thì định nghĩa xem thế nào là hay?
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ơ đúng ! Đúng ! Đúng lắm !
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    nói chung, vẫn dek hỉu cái bọn giai thica cãi nhau làm wái gì, gái đầy thế mà ko hớt, phí, cãi với mấy đứa nhóc con, lãng xẹt

Chia sẻ trang này