1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và cảm nhận ! Hãy cho mọi người biết ý kiến của riêng bạn .

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi so7MU, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ok
    thành lập đội CĐV,thêm đội đi picnic nữa.Dưng mà thành viên box mình bi giờ bay đi đâu hết rồi?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chị yên tâm đi,hè này chúng nó lại lũ lượt kéo về thôi.

    Mỏng manh và yếu đuối,tên của mi là phụ nữ.​
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Tec3 trong TFG cho bà con đọc :
    Tôi mạn phép trích một đoạn từ Nhật ký của anhhaham trong Tâm sự vào đây.
    Một trong những suy nghĩ ngộ nghĩnh của dân Việt mình là suy nghĩ về việc tập thể, về trách nhiệm và nghĩa vụ, hai điều này dân Việt mình nhầm lẫn lung ta lung tung.
    Một vụ cháy đùng đùng xảy ra . . .. . .. Khói lửa dâng ngút trời . . .. nghẹt thở . . . . rát mặt, khói độc tuôn ra phát sặc .. .. . . . . chết như chơi, người ta nghĩ ngay đến cứu hoả, đã là lính cứu hoả thì "phải" nhảy vào mà chữa cháy chứ. Ai mà chả sợ chết, nhưng ông là lính cứu hoả thì ông "phải" nhảy vào, "nghĩa vụ" mà.. . (!)
    Một vụ đánh nhau xảy ra . . . nh ững nhát chém xẻ ngang vai, máu đỏ áo .. . . .. . . đâm ngập cán dao . . . .. mặt mũi đỏ phừng phừng . .. . . .. . . . cay cú lao đi tiếp tục đâm chém . . .. .. . chả ai dại mà vào can vì sợ dính đòn oan, người ta nghĩ ngay đến CS 113. Ông là cảnh sát thì ông "phải" nhảy vào can thiệp. Dao găm với chả súng, chất nổ với chả vũ khí lạnh, bơm tiêm dính máu với chả dao phay, tất thảy người ta nghĩ ngay tới công an, tới cảnh sát, như thể mang bộ c ảnh ph ục vào ngư ời thì ngh ĩa vụ của người ấy là ph ải làm nh ững vi ệc ấy . .. . (!)
    Tai nạn xe cộ? . . .. . . .. đầu bẹp dí . . .. . . . xe rúm ró . .. . . . "nội thất" bay ra ngoài từng bãi . .. . . . máu tuôn trào lai láng ra mặt đường. Chả ai dám nhìn, vậy thì nhanh nhanh mà đi gọi cảnh sát giao thông. Ông là Cảnh Sát thì ông "phải" làm nhảy vào làm chuyện ấy, "nghĩa vụ" mà . . .. . .(!)
    Thế nhưng không dừng lại ở đấy. Khi con em họ đua xe, đánh nhau, chích hút .... bị công an tóm, người ta sẵn sàng lu loa rằng công an đánh người, vi phạm quyền công dân, thế nọ với chả thế kia .. . . . .. . .
    Công An có thể hiểu là Admin là mod, còn người dân có thể hiểu là mod hoặc thành viên thường.
    Lâu nay, ai cũng kêu là nội dung TTVNONLINE chán, toàn chat chit. Thứ nhất, TTVNONLINE là nơi trao đổi công cộng, nên nó không tránh khỏi chat chit, nhất là với những box thuộc khu vực lứa tuổi, box trường học. Thứ hai, ai cũng kêu là nội dung chán, trong khi không nghĩ rằng chán hay không là phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Ai cũng kêu chán và đổ lỗi cho người khác, ngồi trông chờ người khác gửi bài hay cho mình đọc thì lấy đâu ra bài hay chứ? Nếu mỗi người có ý thức đóng góp một chút, nội dung sẽ được cải thiện lên rất nhiều. Và điều quan trọng, mod cần biết làm nghiêm túc, thực hiện tốt việc xoá bài câu. Quan điểm của tôi: cần tìm ra giải pháp và tích cực thực hiện nó, trách nhiệm là của mọi người chứ chẳng của riêng một ai cả.
    [​IMG]
    Được beckhamhp sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 11/04/2003
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    chẳng hiểu gì cả
    [​IMG]

Chia sẻ trang này