1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hơ, người ta tâm sự thì kệ người ta. Phải mạnh, fải chi tiết thì mới giáo dục được chứ ạ Bây giờ nhiều đứa nó nhờn lắm, fải kể thế (như kiểu chưng ra các hình ảnh giáo dục giới tính) thì mới biết sợ mà đi học cách fòng tránh thai và tìm hiểu kỹ về sức khoẻ sinh sản
  2. 21

    21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải nói như thế? Sao phải làm mọi việc nặng nề lên như vậy? Cái thai đó chưa phải là con người, thực sự nó chưa thể suy nghĩ, chưa thể có cảm xúc như con người đc. Tôi hiểu những gì một số bạn đã viết ở trên, như nhật kí of một bào thai... bài viết đó có tính giáo dục, để ngăn việc mọi người k giữ gìn và sẵn sàng phá thai nếu cần thiết. Nhưng, nếu cần quyết định thì hãy quyết định, đó chỉ là cái phôi từ trứng và tinh trùng thôi...Đừng suy nghĩ nhiều nữa... Học hành đi.
  3. I_Luv_Tin

    I_Luv_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải nói như thế? Sao phải làm mọi việc nặng nề lên như vậy? Cái thai đó chưa phải là con người, thực sự nó chưa thể suy nghĩ, chưa thể có cảm xúc như con người đc. Tôi hiểu những gì một số bạn đã viết ở trên, như nhật kí of một bào thai... bài viết đó có tính giáo dục, để ngăn việc mọi người k giữ gìn và sẵn sàng phá thai nếu cần thiết. Nhưng, nếu cần quyết định thì hãy quyết định, đó chỉ là cái phôi từ trứng và tinh trùng thôi...Đừng suy nghĩ nhiều nữa... Học hành đi.
    [/QUOTE]
    6 tháng rồi còn la trứng và tinh trùng àh.nó co tay chan, tim day dủ rồi mà
  4. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới vô được ttvnol ... mới vô được box này àh .... cũng như 1 số người em cũng có ấn tượng đến topic này , nói chung là rất nhiều cảm xúc khi đọc những dòng tâm sự mà chị đã post , đã share với mọi người ....
    em ko biết nói gì hơn ngoài từ '''' cảm ơn '''' chị .Em đang học 12 , chắc em ko phạm sai lầm khi đọc topic này ! em đã từng nghĩ và nhìn những người ... con gái đã từng nạo thai ... ( tất nhiên là bằng tuổi em or hơn em 1 chút ) với con mắt khinh bỉ , coi thường họ ... có khi còn chế giễu họ .... thế này thế kia ... đúng là người ngoài cuộc ko thể nào hiểu hết được nỗi đau mà người trong cuộc phải chấp nhận . Nhưng em nghĩ giờ vấn đề đó mang tính xã hội , rất thường , họ quan hệ với nhau ... có lỡ thì cũng ... đến bệnh viện là xong ... chẳng có gì hết ! em ghê tởm những con người đó ==> ở chỗ em đó , 1 chị hơn em 1 tuổi ... 1 lần lỡ với 1 thèng ( trong khi học 11 ... tương lai còn chẳng đâu vào đâu ... chẳng có gì làm cơ sở nền tảng để tiến lên cả )=> tiếp lại với 1 thằng khác ...lại vô bệnh viện . em phát sợ ... các cụ nói '''' 1 lần dao bằng 3 lần đẻ '''' vậy mà .... chị đó có thể chịu đựng được .... >_<
    Nói về chuyện của chị (dieudoroisewa) <== ván đóng thành thuyền rồi .Giờ chị hãy sống thật tốt để bù lại sự sai lầm của mình nhá ! '''' tận cùng bao giờ cũng là điều tốt đẹp nhất , nếu chưa phải là điều tốt đẹp thì chưa phải là tận cùng ''''
    Em thử đặt vào vị trí của chị trước đó được chứ? em sẽ ko bỏ đứa con đó đi ,nhất là em lại có 1 người '''' chồng '''' như chị nói ... '''' thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn'''' Ảnh hưởng của gia đình rất quan trọng , nhưng nếu cả hai biết cách thuyết phục thì em nghĩ ... ko đến nỗi vậy ! Bản thân mình phải biết bình thường hoá mọi chuyện đi chứ! Dù gì thì yêu nhau 4 năm trời , họ hàng ... chắc chắn sẽ phải biết ... mối quan hệ này .Mà thời buổi này chuyện '''' ăn cơm trước kẻng '''' là điều bình thường , 10 đám thì đến 7 đám là vậy ý chứ ! em chưa học đh nên ko biết rõ chuyện thi cử , nhưng em đọc qua thấy có người bảo có thể xin hoãn lại mờ ....nếu kiên quyết giữ thai đó em nghĩ chắc cũng được vì em thấy chị mạnh mẽ lắm .... dám nói ra sự thật , ko phải ai cũng nói được , rất cá tính !
    trên là suy nghĩ của em , em chẳng có kinh nghiệm gì hết , nghĩ thế nào thì nói vậy thôi , cũng chỉ muốn share với chị thui ah` ! 1 lần nữa em muốn gửi lời cảm ơn đến chị , cảm ơn đến bài viết của chị , nó làm cho em và nhiều người khác ... nhận thức được ... biết cách phòng tránh , ý thức hơn về hành động , biết suy nghĩ vì những gì sẽ xảy ra trong tương lai

  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    6 tháng rồi còn la trứng và tinh trùng àh.nó co tay chan, tim day dủ rồi mà
    [/QUOTE]
    oài, 6 tháng là trường hợp của bé khác trong phòng, đọc không kỹ hả bác! ! Cũng phải thông cảm với người ta chứ, có ai mà đau lòng bằng chính người phải đưa ra quyết định!
    Chúc dieudoroisewa sớm khoẻ và tiếp tục sống thật dũng cảm!
  6. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Luôn là một con bé thích làm đau người khác. Không "làm "không chịu đưọc hả em?
  7. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em này mới 15 tuổi thôi, nói khôpng dễ nghe cũng là điều không khó hiểu mấy. Chắc mọi người cũng quên điều em ấy nói rồi chị ạ
  8. nguyen_dohien

    nguyen_dohien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dieudoroisewa,
    Sự ngưỡng mộ và khâm phục của đa số các thành viên trong chủ đề này dành cho bạn có thể ví với sự kiện công chúng hâm mộ "Nhật ký một *******" http://vietnamnet.vn/kinhte/thegioi/2005/12/522214/ Tất nhiên tôi không ví bạn như một *******. Nhưng cách bạn bày tỏ tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm thì không khác mấy so với cô gái điếm Raquel Pacheco.
    Được nguyen_dohien sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 15/01/2006
  9. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn không đồng tình với cách nghĩ của bạn.Bạn biết tại sao trong những bài viết lên án chị dieudoroisewa,tôi lai chỉ gay gắt với bài của bạn OscarLe_gurl?Thứ nhất ban đó post bài vào lúc mọi chuyện đã xảy ra rồi,và bạn í cũng biết điều đó,liệu theo suy luận của bạn,bạn O(xin được phép viết tắt) post bài cũng đâu có ngăn cản được sự việc.Mục đích của bạn O,mà theo bạn suy đoán không còn là thuyết phục người mẹ giữ đứa con,mà là lên án 1 cách cay nghiệt,phải nói là độc ác,cái này thì ai đọc bài post của bạn O sẽ nhận thấy.Còn chuyện bạn không quan tâm đến người ta nói gì,điều đó rất tốt,cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.Nhưng với những người có lòng tự trọng sẽ không ngồi yên trước những lời lẽ như vậy.Hy vọng bạn hiểu...
    Sorry chị dieudoroisewa,em không định biến topic chị thành nơi caĩi nhau đâu,hi`hi`,thôi,chúc chị vui vẻ nhé
  10. socialist

    socialist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đến hôm nay tôi mới biết đến topic này một phần vì cũng ngại login mỗi khi vào room.
    Có khi phải là người trong cuộc mới đánh giá được chính xác, có lẽ như vậy chăng khi mà có một số người đã gửi PM hay trả lời trên topic này khen bạn can đảm (trước khi việc đó thực sự diễn ra).
    Tôi nghĩ sẽ là tội ác nếu ai đó lên án hay khen ngợi bạn vào lúc này. Về phần mình, tôi chỉ muốn nói với bạn một điều: Đừng vì bất cứ lý do nào mà tự dày vò mình dù chỉ trong ý nghĩ thoáng qua, hãy luôn luôn tự tin vào sự lựa chọn của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này