1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic rất kỹ và mình nghĩ rằng dieudoroisewa đang phải cố gắng làm theo lý trí đúng không! Bạn hãy cố gắng hết khả năng của mình nhé, không được bỏ cuộc!
    @trai tao thom: điều bạn nói thì ai cũng nghĩ tới, và nếu có thể làm được như vậy thì dieudoroisewa đã ko phải chịu đựng và viết lên tâm sự này. Nhưng chắc chắn phải có lý do đặc biệt
    ( bạn ý viết rất dài rồi chắc táo ko đọc kỹ) thì họ mới phải đau đớn quyết định như vậy nên chúng ta cũng ko nên bàn bạc là họ làm đúng hay sai nữa!
    Ôi, chẳng biết nói gì hơn...chúc gia đình bạn được bình an!
  2. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Ít khi post bài trong topic này nhưng hôm nay cũng muốn viết vài chữ. Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của 2 bạn, vì chính anh chị mình cũng thế và 2 người cũng fải tổ chức cưới sớm, nhưng may là anh chị ấy đều đã ra trường rồi. Ngay bản thân mình, dù đang luc tục chuẩn bị cho ngày "lên xe hoa" nhưng cũng vì nghĩ đến việc có ngày fải làm như 2 bạn mà bọn mình cố gắng giữ cho nhau vậy.
    Bạn và chồng bạn đã có quyết định cuối cùng, mình tin là 2 người đã quyết định đúng. Bạn thực sự vững tin và đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn đâu
    Cầu chúc cho 2 nguời được bình an, cả về thể xác và tâm hồn, giống như nick của bạn vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua, chắc chắn.
  3. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! cám ơn, cám ơn, tôi ko biết nói gì hơn...Mỗi lúc click vào topic này, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn, tin tưởng hơn...Bên cạnh tôi ko chỉ có những người thân, mà còn có cả các bạn, những người bạn "ảo" nhưng tình cảm chân thật!
    Chúng tôi đã làm và phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình! Tôi viết lên topic này cũng để mong các bạn ko đi vào con đường như của tôi, đó là ý định chính để tôi viết nó, bên cạnh mục đích tìm sự chia sẻ.
    Tôi cũng đã nhận ra một điều, đó là phải chấp nhận hy sinh vì cuộc sống chẳng thể đòi sự vẹn toàn, trời cho mình cái này nhưng sẽ lấy đi cái khác... không sao đâu mà!
    Tôi sẽ tiếp tục post bài để chia sẻ với các bạn!
  4. Transylvania

    Transylvania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mong em sớm vượt qua được thử thách đầy gian khổ này...
    Hãy vững tin.
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    híc híc chị rất dũng cảm nhưng có lẽ chị muốn vào đây để tìm 1 nguyên nhân níu kéo mình lần cuối chăng ?
    dù gì vẫn mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với quyết định của chị
  6. romano51182

    romano51182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình thật sự rất xúc động khi đọc topic này.Bạn ơi!cuộc sống này thì ai cũng sẽ có những lỗi lầm mà!thật ra mầm sống nhỏ nhoi đó đâu có tội gì đâu,mình biết là 2 bạn đã phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định này,mình tôn trọng quyết định của bạn.Bạn ơi!bạn hãy cố gắng lên nhé,mọi điều rồi cũng sẽ qua thôi,mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Tất cả bọn mình sẽ ở bên bạn dù chúng mình không hề biết mặt nhau.Cố gắng lên bạn nhé,hãy vững tin vượt qua được khó khăn này.Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.Good luck
  7. romano51182

    romano51182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn phải chú ý sức khoẻ nhé,thời gian này chắc là sức khoẻ không được tốt đâu!good luck for you
  8. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    Bó tay
    tự nhiên lạc vào đây
    .....
    rơi nước mắt
    ....
    Chúc hạnh phúc ......
  9. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong điều tốt lành đến với chị và ja đình....Hãy can đảm đối diện với thử thách đi chị, chẳng có cách nào để vượt wa thử thách nếu chị o chiến thắng nó...
  10. Anh_van_the

    Anh_van_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chậm 1 năm Đh thì sao nhỉ? Ra trường vẫn thất nghiệp. Một năm - 1 mang sống của đứa con đầu lòng?
    Tôi có đọc 1 chuyện ngắn, giờ chỉ nhớ mang máng, ko được chính xác, kể cho mọi người cùng nghe:
    Nhật ký bào thai 2 tuần tuổi.
    Thế là mình đã có mặt trên đời được 1 tuần. Hình như mẹ cũng mới biết điều này. Mẹ kể với bố. Bố khen mẹ xinh, chắc sau này mình cũng sẽ xinh như mẹ. 5 ngày sau mình nghe mẹ nói "chắc mình phải giải quyết thôi anh ạ!" Bố im lặng không nói.
    2 ngày sau, mẹ đã giết mình.
    (sưu tầm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này