1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là bài gây nhiều cảm xúc nhất cho em từ khi đọc box giới tính đến giờ (khoảng 6 tháng). Cố lên bà chị ạ, một cuộc sống mới hạnh phúc hơn đang chờ anh chị ở phía trước, bản chất của người phụ nữ Việt nam là biết "hi sinh và chịu đựng"! Cố lên Chi A Ki!. Càng vượt qua nhiều sóng gió tình yêu mới bên chặt bà chị ạ. Em vẫn mong chờ kết quả như em nghĩ ...
    Và cảm ơn chị rất nhiều, sau khi đọc bài của chị, em càng có động lực để giữ gìn cho "vợ" của em.
  2. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn gái
    Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất thông cảm với bạn và bạn trai của bạn.
    Bạn và bạn trai của bạn hãy ngồi lại khoảng 30 phút xem xét các khía cạnh sau đây trước khi đưa ra quyết định cuối cùng:
    1. Bố mẹ chồng tương lai của bạn có quý bạn không ?. Có Phản đổi mối quan hệ của bạn hay không ?
    2. Bố mẹ bạn có phản đối mối quan hệ của bạn với chồng bạn hay không ? Mọi người có giành cho anh ấy thiện cảm không ?
    3. Chồng bạn đi làm mức lương có đủ trang trải những chi phí cần thiết không cho gia đình không ?
    Nếu câu trả lời cho ba câu hỏi trên đều tích cực thì tôi khuyên bạn nên tiến hành cưới để giữ lại đứa bé. Nếu ba điều trên mà tốt tôi tin mọi việc sẽ không khó khăn với cách giải quyết sau đây:
    1. Chồng bạn về nhà anh ấy nói chuyện với bố mẹ anh ấy về ý định cưới vợ. Và nói với gia đình rằng các bạn đã có thai 3 tháng. Anh ấy cũng nên nói với bố mẹ anh ấy rằng nếu khôg cho phép cưới thì hai bạn phải chọn giải pháp kia, và như vậy có hai vấn đề làm cho bậc làm cha mẹ suy nghĩ: Một đứa bé đã thành hình có nên làm điều tốt đẹp cho nó. Nếu cha mẹ để hai bạn phải phá thai, sau này nếu không may khó khăn đường con cái, các cụ sẽ ân hận. Hai điều này sẽ làm cho gia đình chồng bạn đồng ý tổ chức đám cưới nếu câu hỏi một có câu trả lời tích cực.
    2. Nếu bước trên đây tốt đẹp, bố mẹ chồng bạn qua nhà bạn, trước tiên là xin cưới. Nếu các cụ nhà bạn mà không đồng ý. Lúc đó chồng bạn nên đến nói chuyện với bố mẹ bạn rằng đứa con đó là của anh ấy, và anh ấy nói với bố mẹ bạn trước sau anh ây cũng lấy bạn. Nếu gia đình tạo điều kiện thì đứa bé sẽ có mặt trên đời nếu không thì các bạn chọn phải giáp bỏ đi. Nhưng bạn trai của bạn phải khằng định dù thế nào vẫn lấy bạn làm vợ. Nếu câu hỏi số 2 ở trên mà có câu trả lời tích cực. Dù mẹ bạn có bị bệnh tim cũng không ảnh hưởng. Cha mẹ thường lo lắng nhất là con gái có bầu rồi người yêu phụ bạc khinh thường, bỏ rơi thì cha mẹ cảm thấy khó ăn khó nói vơi thiên hạ thôi.
    Nếu những điều tôi nêu là không khả thi thì bạn hãy chọn giải pháp bỏ thai đi. Nếu phải làm điều này bạn phải bảo chồng bạn quan tâm để giúp đỡ bạn trong lúc đó. Bạn nhớ là không đưọc chủ quan môt lần nữa là khi phá thai xong một tuần hoặc hơn phải đi siêu âm lại để xem có viêm nhiễm không. Sau đó đi siêu âm thêm hai tháng kế tiếp nữa để đảm bảo bạn không bị sự cố, và nếu có được điều trị kịp thời. Trong thời gian sau khi đó không nên suy nghĩ nhiều cũng như làm việc căng thẳng. Vì điều này rất dễ gây nên băng huyết.
    Quyết định nào cũng có khó khăn, nhưng nên chọn ra giải pháp có lợi nhất.
    Chúc hai bạn mạnh khoẻ
    P/S: Cũng nói thêm với bạn là sau khi phá thai, bạn rất dễ có nguy cơ có thai lại nên phải có biện pháp phòng tránh cho thật hiệu quả nếu chưa có kế hoạch
    Được stupid_lazy_man sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 10/01/2006
  3. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nhật ký này thì đứa nào dám phá thai. Mình làm mà lại bắt đứa trẻ chịu, nghĩ cũng dễ, nhỉ, làm tới đi, dính thì ta phá
  4. Hanamura

    Hanamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dieudoroisewa,
    Tôi đã đọc nhật ký phá thai của bạn và nhận thấy bạn là người rất là có ý chí, và rất suy nghĩ thận trong. Nhưng nếu nghiền ngẫm thật lâu thì thấy bạn chẳng có lý trí chút nào và suy nghĩ nông cạn đến không ngờ . Tôi viết bài này không phải để chỉ trích bạn hay phê bình bạn mà chỉ muốn góp một tiếng nói cho sinh linh bé bỏng trong ban.
    Bạn nói rằng sợ mẹ bệnh tim không chịu nổi cú sốc do bạn gây ra, bạn nói rằng thương cha thương me. Nhưng trước khi có ngày hôm nay bạn đã sống cuộc sống tự chọn của bạn, bạn đã có nghĩ đến họ ? cho đến khi bạn đã gây ra hậu quả thì bạn mới nghĩ đến họ, và luôn cho rằng không muốn gây sốc cho ho. Bạn cho rằng vì họ mà bạn có quyền trút bỏ cuốc sống của một đứa bé . Như vậy thật sự bạn chỉ sống cho chính bản thân mình chứ đâu có nghĩ đến ai . Bạn chỉ mượn người này làm cái cớ để giết đi người kia . Bạn nghĩ rằng nếu trút bỏ đứa bé đi ngay bây giờ, bạn có thể tiếp tục học và tiếp tục ra trường, tiếp tục con đường công danh của bạn, rồi một đám cưới hòan chỉnh với chồng ban. Nhưng bạn có nghĩ rằng , tương lai của bạn không chỉ dừng ở việc trút đi một đứa bé . Có khi nào bạn nghĩ đến tương lai bạn sống với chồng bạn (cũng là người chồng hiện tại bây giờ ) khá đầy đủ nhưng thiếu tiếng cười trẻ thơ, thiếu đi không khí bi bô của đứa trẻ tập nói, .... Và lúc đó bạn khao khát có một đứa con, nhưng công bằng của cuộc sống không cho ban. Bạn có nghĩ đến tương lai rằng khi bạn đã có quá đầy đủ trong cuộc sống, nhưng một lúc nào đó trong dòng đời tấp nập, nhìn thấy một đứa bé đang bi bô trên đường bạn nghĩ đến :" nếu còn, con mình chắc cũng ở tuổi này, không biết nó là trai hay gái nhỉ". Bạn nói rằng bạn đi cầu khấn rất nhiều ở các Chùa, nhưng không biết bạn có nói gì với đứa con của bạn chưa, bạn có nói :" con ơi, mẹ sắp giết con, vì tương lai của mẹ". Bạn có dám nói như vậy chưa, và có dám nghĩ đến những câu hỏi của sinh linh bé bỏng trong bụng bạn sẽ chất vấn bạn như thế nào chưa nhỉ ?
    Tôi thuộc trường phái là không phá thai nên tôii không đồng tình với quan điểm của những bạn ủng hộ phá thai . Vì theo tôi, nếu khi các bạn làm bất cứ chuyện gì thì các bạn đều biết đến hậu quả của nó, nhưng các bạn vẫn cứ làm, vậy thì các bạn phải nhận lãnh lấy trách nhiệm của mình chứ không thể lấy lý do này hay lý do khác để chối bỏ nó .
    Theo tôi, chồng bạn cũng có ý định giữ lấy đứa bé và cưới bạn, vậy thì bạn đã có một người chồng tuyệt vời rồi còn gì, biết lãnh nhận trách nhiêm. Và như vậy, cả hai nên tiến hành nói chuyện với người lớn, nếu bạn sợ mẹ bạn không chịu nổi, thì bạn có thể nói chuyện với chồng bạn, cả hai cùng đến gặp bố mẹ chồng và bày tỏ mọi việc, bố mẹ chồng bạn là bác sỹ thì họ cũng sẽ hiểu thôi .Sau đó, đề nghị họ sang nhà bạn hỏi cưới và tiến hành cưới gấp, đến nước này thì mẹ bạn có biết bạn có thai cũng yên lòng, mà không sốc có đi chăng nữa cũng chỉ là chóang phút chốc .Sau đó, bạn đã hợp thức hóa mọi việc rồi thì có thể đi học vác bầu . Tôi không biết bạn học trường gì chứ khi tôi đi học đại học thì sinh viên năm cuối vác bầu là chuyện thường và họ cũng đã lập gia đình rồi . Còn nếu không được, thì bạn xin bảo lưu để nam sau học tiếp . Vì đọc thư thấy bạn rất có nghị lực và kiên quyết, vậy sao không để dành nghị lực và ý chí đó cho việc bảo lưu và quyết tâm học lại cho xong, mà lại để vào việc phá thai nhỉ ?
    Mong rằng bạn đọc được lá thư của tôi và có quyết định khác trước khi phá thai .
    Thân mến
  5. lothidet

    lothidet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Với một người chồng như vậy nên chăng giữ lại giọt máu của chính mình với anh? Tôi rất xúc động khi đọc đến đoạn bạn viết về chồng bạn với ánh nhìn có vẻ đầy tiếc nuối với hình ảnh siêu âm của đứa bé đang hình thành trong cơ thể của bạn. Tôi cũng hiểu tâm trạng lo âu của bạn, sự dằn vặt, băn khoăn giữa hai quyết định: để hay ko để. Chắc chắn bản thân bạn ko hề muốn dứt bỏ đi giọt máu của mình với người mình yêu thương trong khi chính người đó cũng muốn giữ lại giọt máu này, nhưng bạn sợ bố mẹ hai bên, nhất là bệnh tim của mẹ. Mình chẳng biết nói gì nữa, nhưng thật sự mình muốn bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Hơn nữa hai bạn đã có người bạn thân và anh chị ruột cũng thông cảm rồi cơ mà... biết đâu... bố mẹ hai bên cũng sẽ như vậy? Tất nhiên lúc đầu sẽ choáng nhưng rồi làm sao có thể mặc kệ được, và khi ấy tôi nghĩ có khi chính các cụ lại là những người phản đối kịch liệt nhất chuyện bạn đi phá thai.
    Tuy nhiên, tất cả quyết định là ở các bạn. Dù sao cũng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ và các bạn sẽ có hạnh phúc mãi về sau. Nếu đã quyết định thì đừng căng thẳng, quan trọng nhất là an toàn sức khoẻ cho hiện tại và cho cả sau này. Chúc bạn may mắn.
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị gái ơi....
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi, đừng bao giờ bỏ đi đứa con của mình.
    Bạn có lí do nọ, chồng bạn có lí do kia, lí do nào cũng có thể đúng, nhưng có 1 điều đúng nhất trên đời đúng hơn mọi thứ được gọi là tương lai hay những gì gần giống vậy hay được đưa ra để bào chữa, đó là bố mẹ thì ko bao giờ được bỏ con mình. Nó là con của bạn, đừng bỏ nó với những lí do yếu ớt như vậy. Theo mình chỉ có 1 trường hợp duy nhất có thể bỏ con, đó là khi nếu ko bỏ con thì mẹ sẽ chết.
    Cố gắng lên bạn, đừng đi đến bệnh viện vào ngày mai. Cho dù ko còn gì, bằng cấp, sự nghiệp, tương lai, bạn vẫn còn anh ấy và con mình. Nữa là thực ra, ko hẳn bạn đã mất nhiều đến vậy nếu giữ bé lại.
    Hi vọng bạn quyết định đúng đắn, chúng ta đã lớn rồi, dám làm phải dám chịu, ko gì quí hơn máu thịt của mình.
  8. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trước khi làm bạn hãy nghĩ lại ban xem, hãy đặt bạn vào hoàn cảnh của đứa be đi. Nếu ngày xưa người sinh ra bạn cũng có quyết định như bạn ngày hôm nay thì liệu có bạn trên đời không ? Mình không có tư cách gì để nói phải trái với bạn, chỉ xin trích câu sau đây "mọi người đều có quyền sống, quyền mưa cầu hạnh phúc cá nhân" Đức con của bạn cũng là người, và nó cũng phải có quyền đó.
    Bạn vào đây mà xem hình ảnh này.
    http://ttvnol.com/uploaded/ndungtuan/hut%20thai%20nho1.jpg
    [​IMG]
    và đây nữa
    [​IMG]
    Lương tâm bạn sẽ là vị quan toà nghiêm khắc nhất, nó sẽ kết àn bạn suốt cuộc đời này.
  9. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! Sau một ngày mà tôi nhận được rất nhiều lời khuyên, động viên của các bạn! Tôi chẳng biết nói gì hơn cả các bạn ạ!!! có lẽ bao nhiêu lời cám ơn cũng ko đủ...
    Có nhiều bạn đã ngăn tôi, tôi biết điều đó xuất phát từ đâu...tôi cũng phải cảm ơn vì các bạn đã thẳng thắn nói về những biện minh của tôi...Hình ảnh về chuyện phá thai, rồi kể cả nhật ký của một bào thai, tôi cũng đã đọc ở box SE này rồi.Tôi đã cố gắng nhiều sau khi xem những thông tin đó, bạn ko biết tôi đã khắc vào mình những điều gì đâu. Tôi cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh tôi bị cha mẹ làm như vậy... Tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhiều khi muốn nổ cả đầu ra!Nhưng tôi phải wên đi những ám ảnh khủng khiếp đó. Hoàn cảnh của tôi, còn nhiều điều tôi ko thể nói hết với các bạn! Tôi thực sự bối rối, lúc nào tôi cũng giằng co giữa hai dòng suy nghĩ trái chiều ấy. Từng bước các bạn khuyên tôi, chúng tôi cũng đã nghĩ đến rồi nhưng mà sao cảm thấy ko thể để bố mẹ biết chuyện này...tôi bối rối lắm!!!!Nhưng quả thực tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể... thay đổi!
    Chiều nay, tôi đã đi thử máu vì đi khám ngoài giờ nên kết quả có rất nhanh, nhưng phải chịu tốn kém những khoản tiền rất "công thức". Để có thể mua hoá đơn xét nghiệm máu trị giá 85K bạn phải có giấy yêu cầu xét nghiệm máu của bác sỹ, vậy là thêm 30K tiền khám...chỉ để vào và xin 1 tờ giấy.
    Nơi tôi vào thử máu cũng là nơi xét nghiệm của những cặp vợ chồng hiếm muộn, những ông chồng yếu sinh lý. Nhìn họ, nghe bác sỹ đọc kết quả của họ, tôi và chồng tôi nhìn nhau. Một ý nghĩ chung của chúng tôi lúc ấy là " người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra"...thật là đau xót! Ôi giá mà cuộc đời này người ta ko bao giờ phải thốt lên chữ "giá mà"...
    Sáng mai chúng tôi sẽ đi khám lại, nếu có thể...hy vọng tối mai tôi có thể trở về nhà bình an để kể với các bạn những gì tôi đã trải qua. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận câu trả lời "chưa được" của bác sỹ, vì tôi biết mình ko nên hy vọng vào cái gì quá nhiều để phải thất vọng. Nếu mai vẫn chưa làm được, có lẽ tôi sẽ phải thay đổi quyết định? tôi cũng ko biết nữa. Tại sao vào đúng lúc này tôi lại bối rối như thế?
    Các bạn à, tôi sẽ phải thế nào đây? liệu tôi có vượt qua được không? tôi đang khóc...Chuyện này sẽ kết thúc thế nào nhỉ?
    Hãy ở bên tôi nhé, những người bạn ảo, tôi luôn nghĩ tới các bạn để thêm sức vượt qua giai đoạn khó khăn này....Có lẽ tôi ko nên viết gì thêm nữa, tôi ko có đủ can đảm. Chỉ còn vài tiếng nữa, tôi sẽ bước vào cuộc chiến ấy thực sự....
    Được dieudoroisewa sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 10/01/2006
    Được dieudoroisewa sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 10/01/2006
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy là bao giờ cũng có những ý kiến trái ngược nhau về một vấn đề gì đó. Mình cũng chắc rằng dieudoroisewa phải suy nghĩ, cân nhắc nhiều lắm. Có lẽ chính vì bạn quyết định "phá" nhưng vẫn chưa dứt khoát, vẫn còn lưỡng lự, bạn mới mở ra topic này đúng không?
    Dù sao thì vợ chồng bạn ấy cũng đã quyết định, chúng ta hãy cùng chia sẻ, động viên họ và cầu chúc cho họ gặp những điều tốt lành! Tôi rất sợ khi xem hình ảnh mà traitaothom đã post ở trên kia...huống hồ người đang phải trực tiếp đối đầu với mọi chuyện là dieudoroisewa...Tôi không thể tưởng tượng được bạn ý sẽ thế nào khi nhìn những hình ảnh ấy vào lúc này!
    Nếu hai bạn đã có quyết định thì hãy dũng cảm lên! Chúng tôi luôn ở bên các bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này