1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn nói 1 điều: bạn thật can đảm. Nếu là mình chắc mình cũng chả nghĩ ra được gì nữa mà chỉ biết nằm đó mà lo sợ thui. Bạn còn trẻ mà đã chín chắn lắm rồi và mình tin vào quyết định của bạn dù nó gây ra nhiều nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Cố lên nhé, cầu mong cho bạn ngày mai sẽ được mọi điều may mắn.
    Cũng muốn nói thêm, mình không thích việc mọi người bỏ đi đứa con trong bụng nhưng đôi khi, thà đừng để nó chào đời còn hơn ra đời mà có 1 gia đình không hạnh phúc.
  2. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày đi làm thật căng thẳng, chợt lang thang và bắt gặp topic này. Cổ họng mình nghẹn lại.... vì điều gì chứ.
    Với mỗi người trước những hoàn cảnh khó khăn việc đưa ra một quyết định còn khó khăn hơn. Mình rất cảm phục với ý chí của DIEUDOROISEWA , chắc hẳn em cũng đã trải qua những giây phút không hề dễ dàng. Điều đáng qúy là các bạn ấy đã rất có trách nhiệm với hành động của mình. Có điều đáng tiếc là thời điểm chưa thích hợp.
    Luôn luôn có ý kiến trái ngược cho một vấn đề. Chẳng phải ngay từ đầu DIEUDOROISEWA cũng đã nói khi lặp ra topic sao: để mọi người cùng nhìn vào và chia sẻ.
    Cũng không nên quá lời các bạn ơi. Các bạn không thấy DIEUDOROISEWA cũng đã rất khổ sở sao. Các bạn không thấy việc đi lễ Chùa, cầu tổ tiên, bà nội che chở là một hành động ăn năn và hướng thiện sao.
    Nào hãy cùng nắm tay cầu chúc cho DIEUDOROISEWA mạnh khỏe, vững vàng trong cuộc sống và một tương lai tốt đẹp.
    Các bạn trai, hãy cùng các bạn gái tham gia một cuộc sống ******** an toàn. Khi chưa có điều kiện để có baby, hãy là những người chia sẻ gánh nặng với phái nữ.
  3. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, đứa con là kết quả tình yêu của 2 người. tôi rất mong bạn suy nghĩ lại.
    hòan cảnh của bạn khiến tôi nghĩ lại chuyện của mình. tôi ước ao được ở vào vị trí của bạn. có con với anh là khát khao lớn nhất cuộc đời tôi. tôi luôn cảm thấy hối tiếc vì mình đã sử dụng biện pháp an tòan để bây giờ, khi anh ra đi, tôi thực sự thấy mình đã sai lầm khi làm như vậy.
    bạn hãy xem xét tính khí hai cụ nhà chồng trước khi quyết định nói với họ về đứa bé. tôi thực sự lo ngại cho tương lai của bạn nếu hai cụ biết chuyện. có thể họ sẽ ko nói gì, họ sẽ giúp bạn tìm được cách giải quyết nhưng tôi nghĩ thiện cảm họ dành cho bạn sẽ vơi đi ít nhiều. bạn hãy khuyên chồng bạn hỏi thử các cụ xem (vd con có đứa bạn, người yêu nó có thai, nếu là bố mẹ bố mẹ có chấp nhận ko, có ý kiến j khác ko...) hãy thăm dò hai cụ trước khi nói cho họ điều hệ trọng này.
    tôi hi vọng reply của mình được bạn đọc trước khi đi đến viện hay gặp hai cụ. hãy thận trọng với tương lai của mình, và của đứa bé nữa. dù sao tôi vẫn mong bạn sẽ giữ lại nó.
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Thai 3 tháng rồi còn bỏ, tự sát! Thai 3 tháng đã có tim thai, có sự sống rồi, như vậy quá là giết người. Đó là chưa kể sau này có khi còn vô sinh.
    Chỉ cần ra trường là được lấy nhau thì bảo lưu kết quả học tập lấy nhau. Chả có trường nào lại không cho sinh viên được bảo lưu cả. Xin cũng nói thêm tôi cũng bảo lưu năm cuối để sinh con rồi mới đi học. Đi học để lấy kiến thức, có kiến thức để kiếm tiền, kiếm tiền mà không có con được thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Mà sau vài năm nữa lấy nhau mà không có con liệu chồng bạn còn có thể yêu bạn được nữa không? Có nhiều người yêu nhau đến 7,8 năm, lấy nhau ko co'' con còn chán nhau nữa là...Đời chẳng biết trước được điều gì!
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Dieudoroisewa thân mến.
    Bạn wả là 1cô gái dũng cảm, tôi ko tưởng tượng được mình ở vị trí của bạn lúc này thì sẽ như thế nào. Có lẽ tôi sẽ trở nên điên loạn, ko bít fải làm sao chứ ko thể bình tĩnh học hành và thi cử như bạn được.
    Bạn thân mến, 2 bạn đã quyết định rồi. Chắc chắn đó là một quyết định cực kỳ khó khăn. Ko biết nói gì hơn, tôi chỉ xin cầu nguyện cho bạn bình an, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
  6. baby_dont_cry

    baby_dont_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong suýt khóc
    Hôm qua vừa nghe 1 chị quen tự hào nói về thiên thần bé nhỏ của mình:ngày trước lỡ,đi phá nhưng đến cơ sở tư nhân người ta nói thai to quá,phải vào bệnh viện gây mê,nên anh ý quyết định giữ lại...bây h cái thai mà chị suýt bỏ đã trở thành 1 thiên thần bé nhỏ đáng yêu...
    Nếu bạn quyết định phá bỏ nó thì mình chỉ muốn động viên bạn là,bác sĩ Hồng Minh thực hiện ca phẫu thuật cho bạn là 1 trong những người đứng đầu về Sản khoa ở Hà Nội,vì thế bạn hãy tự tin nhé...
    Nhưng nếu là mình mình sẽ bất chấp tất cả để giữ,dù cưới hay không,vì 3 tháng đã có tim thai và trở thành máu thịt thiêng liêng của mình rồi...
    Cám ơn vì bạn đã post bài lên chia sẻ với mọi người
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Phá thai thật là khủng khiếp lắm. Ngày trước tôi đi khám bệnh phụ nữ thôi, có một chị. Chị này bị bệnh, hay là vì lý do gì đó, phải bỏ thai. Bác sĩ đưa cho chị một giấy cam kết bỏ thai. Chị khóc sướt mướt, xin mang giấy về nhà suy nghĩ lại. Không rõ sau này thế nào?
    Một vài người phụ nữ tôi quen không thể có con, dù hết sức cố gắng. Đó là hậu quả của việc phá thai những năm còn trẻ. Má tôi, một người rất nghiêm khắc với việc QHTD trước đám cưới, cũng còn rất thoáng khi khuyên tôi, "Nếu con có "lỡ" với ai đó, thì cũng đừng bỏ đứa bé đi nhé".
    Bản thân tôi, đôi khi ngồi một mình, cũng thoáng có cái suy nghĩ sẽ giữ đứa bé mà nếu lỡ tôi có thể có. Cho dù đó là người yêu sắp cưới, hay ngay cả một gã Sở Khanh. Bởi đứa bé, hoặc việc mang thai đó là cuộc sống, là hạnh phúc và là tương lai của mình. Không thể đánh đổi tất cả những điều ấy, vì một vài dị nghị mơ hồ, hoặc một vài năm sự nghiệp.
    Tuy vậy, nếu bạn không muốn giữ đứa bé, thì chúc bạn sức mạnh, niềm tin và sức khỏe.
  8. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình đọc bài lại có sự xúc động mạnh đến thế. Mình ko hiểu lắm những cái mà bạn cho là " ko thể nói, ko thể làm " nghiêm trọng đến mức độ nào. Nhưng hai bạn đã yêu nhau một thời gian lâu như vậy, và chồng bạn ngay tức khắc đã đưa ra quyết định giữ lại em bé và làm đám cưới, tôi nghĩ chắc mối quan hệ của hai bạn cũng ko gặp khó khăn nào quá lớn từ hai bên gia đình. Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện cô bạn thân của tôi , hi vọng sẽ giúp ích cho bạn lúc này.
    Bạn thân tôi có người yêu là do giới thiệu. Gia đình anh ý là một gia đình rất nền nếp.Cô bạn tôi thì là người dịu dàng nên rất được gia đình chồng yêu quý. Nhưng cũng giống như bạn đúng vào năm cuối ĐH khi đang thi học kì và chỉ còn hơn nửa năm nữa ra trường thì cô bạn phát hiện có thai. Lúc đó thai mới chỉ hơn tháng tuổi. Và ý nghĩ đầu tiên ập đến với cô ấy là nhất định phải phá thai, vì rằng nhà anh ý là gia đình rất truyền thống, vì bố cô ấy là người rất nóng tính, vì cô ấy trong mắt mọi người là một cô gái rất đoan chính , dịu dàng nên chuyện có thai thực sự sẽ là điều xấu hổ cho gia đình cô ấy. Rồi cũng như bạn, còn vì cô ấy hơn nửa năm nữa là bảo vệ tốt nghiệp ... Nhưng có điều anh chồng cô bạn tôi thì quyết tâm hơn chồng của bạn, xin lỗi nếu câu nói này của tôi khiến bạn mích lòng. Anh ấy đã phân tích cho bạn tôi, đã khiến cô ấy vững tâm hơn để ko cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với gia đình hay bạn bè. Và bạn biết ko, anh ấy đã về nói chuyện nghiêm túc với gia đình và mình cảm phục nhất là mẹ anh ấy. Bác ấy đã có cách hành xử thật cao thượng. Khi biết chuyện mẹ chồng bạn tôi càng thương bạn tôi , bác nhất định ko cho phá thai vì theo bác bây giờ mình trẻ thấy đơn giản nhưng giết đi chính đứa con máu mủ của mình sẽ thấy tội lỗi lắm.
    Bác đã chủ động đề cập đến chuyện đám cưới mà ko muốn nói chuyện thai nhi cho bố cô ấy vì biết tính bác ấy rất nóng. Và bác ấy đã đến nhà bạn tôi với lý do anh chồng sắp đi công tác xa hai ba năm và năm nay cưới là đẹp nhất nên muốn xin phép cho hai người cưới luôn. Bạn biết ko, bố bạn tôi đã ko chấp nhận chuyện cưới xin của hai người vì nghĩ bạn tôi còn quá trẻ. Và mẹ chồng bạn tôi lại đến đến lần thứ hai, nhưng lần này mẹ cô bạn đã nói cho bố cô ấy biết hết mọi chuyện. Trái với dự đoán của bạn tôi , khi biết chuyện bố cô ấy ko hề nổi nóng mà chỉ im lặng. Nhưng ngay sau ấy bác đã vào nói chuyện và an ủi bạn tôi rất nhiều. Một đám cưới tuyệt đẹp như trong mơ đã diễn ra. Ngày bảo vệ luận văn của bạn tôi cũng chính là ngày cô ấy cho ra đời thiên thần bé nhỏ, cô ấy được đặc cách chỉ tính điểm luận văn mà ko cần bảo vệ.
    Và bây giờ, khi ngồi ngắm thiên thần nhỏ của mình, cô ấy vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mình đã ko làm điều dại dột . Tôi biết khi phải đối mặt bạn sợ rất nhiều thứ. Nhưng hãy dũng cảm lên bạn, người lớn vốn rất nghiêm khắc với chúng ta nhưng bố mẹ là người hiểu chúng ta hơn ai hết mà . Đã rất nhiều lần bạn đến BV nhưng vẫn phải hoãn lại đấy thôi, Biết đâu đấy lại chính là đường mở cho quyết định của bạn. Tôi hi vọng bạn và chồng bạn sẽ có can đảm hơn để đối mặt với thực tế.
  9. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ học 1 năm ko là gì cả
    Hoàn cảnh khó khăn đến mấy rồi cũng qua
    Hãy cố gắng nuôi lấy cháu bé rồi bạn sẽ tự hào về nó còn nếu không thì đó sẽ là nỗi ám ảnh đến suốt đời dù bạn có thành đat đến đâu đi chăng nữa.
  10. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Chúc em chóng có em bé (theo ý muốn chứ không phải bị lỡ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này