1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_sau_rang_lom_khom

    ca_sau_rang_lom_khom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng viết ra, mình lại như cảm thấy là chính mình vậy ... Mình đã phải chịu áp lực trong vòng hơn 2 tuần. Vừa bảo vệ, vừa thi ... Sau đó, mọi việc ổn rồi mới tính đến việc kia ... Xung quanh mình không có 1 ai... nhưng sau sợ, có nói với anh ấy... Mình đã định đến bv 1 mình ....Cái thai của mình chỉ bé thôi, hơn 5 tuần... nhưng cũng là 1 cuộc hút không dễ dàng ....
    Mọi cái rồi cũng sẽ qua thôi...
    Đây là một cơ hội để bạn chín hơn và thay đổi được nhiều điều đấy !! Chúc bạn luôn vui vẻ và lạc quan !!!
  2. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng đến giờ bạn vẫn chưa làm điều đó với đứa con thân yêu của bạn. Hãy giữ nó lại, bạn sẽ không bao giờ phải ân hận vì điều đó, nhưng nếu bạn bỏ nó đi, bạn sẽ phải ân hận suốt đời. Vậy thì bạn chọn điều gì? Sau này ôm đứa con thân yêu bé bỏng trong lòng, nó ôm lấy bạn, nó cười, mắt nó long lanh đen tròn, nó gọi "Mẹ", bạn sẽ thấy hạnh phúc đó chẳng có gì so sánh được. Bạn ơi, đừng giết đi nụ cười đó, hãy để cho con bạn có một cuộc sống bên người cha và người mẹ đáng kính của nó. Hãy giữ lại nhé, đừng làm điều gì dại dột....Tôi cầu mong bạn có một quyết định đúng đắn..Cầu mong mẹ con bạn luôn bình an.
  3. congiohoangvu

    congiohoangvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi tớ viết những dòng này thì bạn đã bỏ em bé chưa... Tớ đã rất xúc động khi đọc bài bạn viết. Nhưng bạn hãy thử làm theo như mọi người khuyên xem nhé.... Nói chuyện với bố mẹ xem, bỏ thế thì tội lắm... Biết đâu em bé ra đời đó là may mắn của bạn thì sao.
  4. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Con người ta đôi khi cũng phải nhắm mắt đưa chân một vài lần.
    Đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ bạn gái ấy đã quyết định cả rồi. Điều tốt nhất là mọi người đừng làm cô ấy phải đau lòng thêm nữa.
  5. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tất cả chúng ta đều là những người ngoài cuộc, cũng chỉ hiểu được phần nào những khó khăn mà 2 bạn đang phải trải qua. Rất khó để có thể khuyên bạn nên làm gì vào lúc này, chẳng có ai khác ngoài 2 bạn phải tự quyết định, chỉ có điều như các bạn đã nói, 2 bạn nên cân nhắc thật kỹ chuyện này, nếu giữ được thì thật tốt, còn nếu vì một lý do bất khả kháng nào đó thì cũng nên thận trọng vì tương lai của các bạn còn dài, chuyện con cái cũng rất quan trọng. Mình luôn nghĩ, cuộc sống này thật khó hoàn hảo, đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận, để được cái nọ sẽ mất cái kia, cho dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là quyết định của mình. Mình quyết định và chịu trách nhiệm trước nó.
    Tất cả chúng tôi đều tôn trọng quyết định của 2 bạn và cầu chúc cho 2 bạn mọi việc được suôn sẻ. Chúng tôi luôn ở bên các bạn !
  6. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mình có thể hiểu được những khó khăn mà 2 bạn đang phải trải qua. Mình không biết lúc này bạn đã thực hiện điều mà bạn đã chọn chưa. Theo mình bạn nên giữ baby lại, nó là kết quả của tình yêu giữa 2 người.
    Sau này khi nhìn baby, bạn và chồng bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì đã cũng nhau vượt qua được khó khăn này. Tất cả những điều mình suy nghĩ đều dựa trên một điều là: 2 bạn yêu thương nhau thật nhiều và không có khó khăn nào có thể chia cách.
    Bảo lưu một năm là chuyện bình thường, quan trọng là sau này bạn phải biết khép chuyện này lại, có nghĩa là bạn phải có một kết quả bình thường như bao người khác: có gia đình + sự nghiệp. Khoảng thời gian từ khi bạn có baby đến khi bạn có sự nghiệp đó chính là thử thách, cái giá phải trả, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ rất bình thường, và mọi người sẽ quên đi chuyện ngày xưa.
    Nếu bạn bỏ baby, thời gian phải trả giá có thể là rất lâu, và hậu quả thì không thể nào lường trước được. Nói xui chứ nhỡ sau này bạn không thể có baby thì sao. Liệu bạn và chồng bạn có hạnh phúc không? cho dù anh ấy là người tốt, yêu bạn, nhưng chắc chắn một điều là cả 2 bạn đều cảm thấy ân hận về chuyện này. Nó ray rức khó chịu lắm.
    Nếu mọi chuyện sau này bình thường: bạn có baby khác. Có chắc rằng từ đây về sau bạn không còn nghĩ đến baby này không? Bạn sẽ không dám nghĩ về quá khứ nữa, nơi có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng sự kiện này sẽ làm một kỷ niệm trong quá khứ giữa 2 bạn trở nên đáng sợ.
    Vài dòng suy nghĩ của mình.
    Chúc bạn vượt qua được khó khăn này.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau ,làm sao mình có thể nói đúng hay sai khi mà mình không phải bản thân họ ,không nằm trong hoàn cảnh của họ .Anh chị ấy đã quyết định như vậy thì tôn trọng họ thôi , những điều mọi người nói có phải họ không nghĩ đến đâu ,quan trọng là chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn với họ nữa .Đành vậy ....
    Chúc anh chị vượt qua được mọi chuyện ạ,chị cũng đừng suy nghĩ nhiều quá ,cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn ,quan trọng là mình đã sai thì mình phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm .Và sau này đừng bao giờ mắc phải lỗi lầm đó nữa
    Đây cũng là một bài học đối với riêng bản thân mỗi người , chỉ có tình yêu không thôi thì chưa đủ ,cuộc sống đâu phải đơn giản như thế. Lúc nào cũng phải biết có trách nhiệm với bản thân mình trước tiên đã ..........
  8. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến! Tôi vừa trở về nhà! Mọi chuyện đã qua, chúng tôi đã trở về bình an nhưng đầy mất mát...
    Hôm nay tôi chỉ có thể nói đến đây thôi...ngày mai sẽ lại bắt đầu!
    Cám ơn các bạn đã ở bên tôi, gửi tôi những PM động viên, chia sẻ, điều đó ko bao giờ là muộn hết dù chúng tôi đã quyết định thế nào! Vài ngày nữa, tôi sẽ post chi tiết những điều gì hôm nay tôi đã trải qua...trong 12 tiếng đồng hồ ở bệnh viện.
  9. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì nhưng không thể vô cảm.
    Bạn còn trẻ, mọi việc cũng sẽ qua thôi, không nên nghĩ về chuyện đó mà tự gây áp lực cho bản thân, nhưng nên lấy đó làm bài học mà tự răn mình.
    Chúc mọi sự tốt lành đến với bạn.
  10. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tôi thực sự buồn, cả hụt hẫng nữa, khi nghe bạn nói như vậy. dù sao thì mọi chuyện đã qua. mong bạn giữ gìn sức khỏe, thi học kì tốt và tình yêu vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
    bạn biết không, có con với người mình yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất. tôi đã ko may mắn có được điều đó nên khi đọc tâm sự của bạn, điều tôi mong đợi nhất là sự ra đời của một sinh linh bé bỏng (dù ko phải của tôi). Tôi còn nhớ khi xem phim Dương Quý Phi, công chúa con vua Đường Minh Hòang đã đem lòng yêu thương và trao thân cho nhà sư Thiền Biện (tôi ko nhớ rõ tên). Khi công chúa có mang, anh ta đã dõng dạc nói rằng : "Ta hi sinh thân ta để một sinh linh mới ra đời"...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này