1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và ngẫm : Cá mập có hại cho sức khoẻ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MrLoverHN, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay nhẩy, đang từ chuyện cá mập nhảy sang người mập rùi lại nhảy sang thuốc lá.Chả hiểu ra làm sao cả, mà thuốc lá thì sao mà lại phải bỏ nhỉ?
    To bác buiviet: ngày trước em cũng bỏ thuốc lá được hơn một năm vì cái lý do giống bác đấy, thế mà rùi vẫn đứt đuôi con nòng nọc, chẳng ăn thua gì. Nói cho cùng thì cũng lấy thơm lấy tho chứ bổ béo *** gì.
    Thành lập hội thuốc lá 7x đêêeeeeeeeeeee
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội anti-thuốc lá 7x đeeeeeeeeeee

    Storekeeper
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cá mập và thuốc lá đều có lợi, tôi khẳng định như vậy.
    Không phải ngẫu nhiên mà vây cá mập được dùng làm món đặc sản quý hiếm chỉ dùng cho vua chúa từ hồi xửa hồi xưa, gan cá mập thì được chiết ra làm TOBICOM rất bổ dưỡng cho mắt, giúp mắt sáng hơn.
    Thuốc lá cũng vậy, khi bạn hút một điếu thuốc, phải công nhận là nó có hại cho sức khoẻ của bạn. Nhưng hãy thử nghĩ xem , tình hình thất nghiệp càng ngày càng gia tăng, nếu một cá nhân không hút thuốc thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng 100 người như vậy, một nghìn người như vậy----> thất thu cực lớn cho các nhà máy sản xuất thuốc là, hàng nghìn công nhân phải ra đứng đường, há chẳng phải còn có hại cho xã hội hơn không.
    Hi sinh cá nhân mình vì một xã hội tươi đẹp, làm điếu thuốc cái.

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Bạn là người hoàn toàn mạnh khoẻ, không bệnh tật gì ư? Vậy là bạn đang làm thui chột sự tiến bộ của ngành Y học rồi đấy, không những thế còn làm cho công nhân của các nhà máy thuốc lá thất nghiệp (như Varity_xyz nói ở trên). Vậy thì, thay vì uốn 3 -5 vại bia 1 ngày, hãy hút 3 -5 điếu (hay nhiều hơn nữa) thuốc 1 ngày, thay vì ngồi uống trà ăn kẹo lạc, hãy uống rượu và hút thuốc, thay vì việc nấu cháo không có gia vị, hãy nấu cháo có gia vị... hị hị...
    Làm như thế là bạn đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế rùi, trong đó, việc tạo công ăn việc làm cho công nhân và bác sỹ là 1 nghĩa cử cao đẹp.
    Welcome lao phổi bệnh!
    American Quyen
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    thuốc lá hoàn toàn có hại,tại sao con người lại hút nó nhỉ...............tôi không hiểu sao nhân loại lại quá đần đến vậy để nhận ra vấn đề này nhỉ,để đến nỗi chúng ta phải thức tỉnh họ ở đây..............
    hoàn toàn ủng hộ thuốc lá..
    Goatee
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hihi ! nói thế này chẳng hoá ra cũng tự nhận mình là một thằng đần à ?mâu thuẫn !
    mà nói gì ai thì nói dừng vơ đũa cả nắm !nếu theo như ông nói thì chỉ có 1/2 nhân loại là đần thôi(1/2 này rơi vào phái nam),đa số phụ nữ đều là ngững con người tỉnh táo và không hề đần như 1/2 thế giới còn lại kia !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  7. MrLoverHN

    MrLoverHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà thỉnh thoảng có chuyện buồn thì cũng nên...phe phẩy vài hơi. Cho nó manly. Hồi xưa chỉ vì kết một anh trong phim Hàn Quốc mỗi lần suy nghĩ cái gì lại ...kẹp điếu thuốc vào tay, rít một hơi dài, cực dài, nhìn phê dã man luôn. Thế cho nên là lớn lên cũng kết một anh Việt Nam biết hút thuốc, hút ác.
    Hehe, thế mới thành cái ví da con cá sấu được, MrsLover nhỉ.
    ==================================================
    hoho, may cho Emmiu là cái hồi em xem film và biết kết 1 anh trong film là đã có film Hàn Quốc mà xem, chứ lùi lại vài năm trước thì làm gì có cái cảnh manly kia chứ, lúc đấy chỉ có cảnh quần đùi cởi trần, ngồi xổm rít thuốc lào xòng xọc thôi .... Cái đấy là man manly ý chứ nhỉ, Em Miu đã thấy mình may mắn chưa ?

    You Can Not Walk Away From Love
  8. MrLoverHN

    MrLoverHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Anh thì anh không biết các "anh" mập thì có hại gì cho sức khoẻ, cái đấy có lẽ em bluecat phải liên hệ với anh Phuongmap Nhưng anh thì có thể đưa ra ví dụ về các "em" mập có hại như thế nào
    Đơn giản lắm, những thằng đàn ông mà khẳng khiu như anh thì cứ là chạy thật xa mấy "em" mập, nhất là em nào mà lại " siêu mập" như Emmiu thì cha.y phụt khói ra ý chứ. Vì sao mà chạy thì có 1 ví dụ đơn giản lắm:
    Em hay tượng nếu 1 thằng cao 1,70m và nặng 52kg như anh mà yêu phải 1 em nào đấy cỡ khoảng 65kg thì đã mất cân đối thế nào rồi. Nói dại mồm dại miệng, đèo người yêu đi chơi ngoài đường mà có va chạm xe cộ, mình có bị thương bất tỉnh ra đấy thì không sao, nàng chỉ cần sắn tay áo tóm cổ quẳng đến vèo cái là mình nằm gọn trên xích lô rồi. Còn nàng mà chẳng may bị làm sao nằm thẳng đơ ra đấy, lúc đấy chỉ còn biết mếu mào " các bác, các chú, các cô ơi, giúp cháu 1 tay khiêng nàng lên xich lô với " hic hic, nghĩ đến cái cảnh đấy mà thấy rợn cả người
    Mrlover@

    You Can Not Walk Away From Love
  9. MrLoverHN

    MrLoverHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    hihi, em Tigon thân yêu của anh lúc đấy xỉu vì cái gì đấy chứ, anh dám mang cái đầu ra mà thề là em có ngất vì mùi HÔI đâu .... Em Tigon nhi

    You Can Not Walk Away From Love
  10. Tigon

    Tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    hihi, em Tigon thân yêu của anh lúc đấy xỉu vì cái gì đấy chứ, anh dám mang cái đầu ra mà thề là em có ngất vì mùi HÔI đâu .... Em Tigon nhi

    You Can Not Walk Away From Love

    [/quote]
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Tât nhiên là lúc đó em Tigon của anh ngất (mà wa'i, mình đã ngất bao giờ đâu) vì cái khác rùi vì người ta không có man manly như kiểu anh nói đâu, hehe,
    Je sais les hivers, je sais les froids
    Mais la vie sans toi, je sais pas...

Chia sẻ trang này