1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và ngẫm: Nghệ thuật lừa đảo.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MrLoverHN, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIUCTINHDAU

    KIUCTINHDAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chung quy đây cũng là 1 kiểu câu bài,chẳng khác gì mình cả.
  2. OhMyGod

    OhMyGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    úi da, lâu lắm mới gặp MrLoveHN, khỏe ko ông anh? lấy vợ chưa thế? mà có nhận ra người quen ko?
    Nothing's wrong when the love is right....
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    he chúng ta chuẩn bị xem một màn lừa đảo nữa nào..........chúng ta sắp học thêm một nghệ thuật mới.
    Goatee
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh Q về nhà ngay, suốt ngày chơi rông thế à?? Em méc cho coi, lại rối rít xin lỗi bi h
    Bác này bị ai lừa rùi nên mới cay cú lừa lại thiên hạ, nói thật nhá, cái vụ lừa này ăn nhằm gì so với mấy cái hậu quả mà bác fải chịu hi hi hi Đi cả một đời he he ke ke ke
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  5. OhMyGod

    OhMyGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    úi, thế giới loạn hết rồi, lúc mình nói thật thì bảo mình lừa, lúc mình lừa thì tin sái cổ mới chít chứ,,hihiih, em chả lừa bác nào ở đây đâu ạ...
    Nothing's wrong when the love is right....
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chời đất. Bé OhMyGod đang ở đâu đấy ??? Về chưa ???

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xương rồng đang nghĩ ko biết topic này đang "bàn luận" về cái gì nữa?
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vâng, rốt cuộc cái nghệ thuật lừa đảo, tất cả những nghệ thuật lừa đảo đều có một điểm chung đánh vào sự TÒ MÒ của con người. Ngoài ra cũng có thể là do sự ngốc nghếch của con người. Hoặc là do bị dồn tới đường cùng mà người ta mắc lừa lúc nào không hay. Hoặc lừa cho một lý do, một hành động tích cực.
    Khi đùa vui với nhau, những người bạn thân thiết lừa nhau là để có ý hài hước. Và những hình thức lừa đảo đều đánh thẳng vào trí tò mò của thằng bạn thân ngơ ngơ đối diện mình.
    Khi ra cuộc đời, nếu tôi ngốc nghếch, và thằng khác nó biết tôi ngốc nghếch, nó sẽ không chỉ đem tôi ra làm trò đùa, mà nó sẽ bịp bợm tôi bằng mọi cách. Đời là thế, ngu thì chịu.
    Khi sống trong guồng quay kinh tế, kẻ không một xu dính túi sẽ sáng mắt trước những mối lợi sờ sờ ra đấy, và một là hắn sẽ đi lừa người khác, hai là hắn sẽ bị người khác lừa.
    Và cũng có đôi khi, người ta lừa - thực tế là nói dối thì đúng hơn- để mang lại niềm tin, để tạo hy vọng cho người mình quý trọng, yêu thương.
    Vậy tóm lại lừa đảo thành một nghệ thuật, nghệ thuật cần học hỏi
    Cảm ơn bác MrLoveHn đã cho iem hiểu tại sao người ta đưa lừa đảo lên thành bộ môn nghệ thuật.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. OhMyGod

    OhMyGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hì em đang lang thang bên Bangkok thôi, cuối năm mới về cơ anh TD ạ. hôm qua định vào trả lời thì thấy cái topic này bị khoá, hôm nay mới có dịp vào đây. MrloverHN vẫn chưa nhận ra người quen à??
    Nothing's wrong when the love is right....
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ bí quyết lớn nhất của nghệ thuật lừa đảo là bí mật.Nên nhưng bí quyết tiếp theo được tiết lộ sẽ thế này.......
    1.................
    thế này
    2.................
    thế này
    3.................
    và thế này
    ...................
    Được de sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 13:47

Chia sẻ trang này