1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi TTVN80, 09/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người chửi tục cả thui..... mà sao mình dị ứng với những người đó vậy ko biết....
    Hôm trước đi học về muộn, ra quán gần nhà ăn bát miến. Đang đói, vậy mà ngồi cạnh 2 cậu thanh niên, chắc khoảng 20......nghe họ nói chuyện mà mình ko nuốt trôi.....Câu chuyện về bố mẹ của 2 người, về những cô bạn gái........thế mà họ dùng những lời lẽ ko tưởng tượng được. Nhất là đến đoạn họ tả về vòng 1, vòng 2, vòng 3 của mấy cô bạn gái rồi bình luận.....Nghe phát sốt lên. Một câu họ phải chêm vài từ thô tục vào...
    Cuối cùng, chưa hết 1/2 bát miến mình phải đứng dậy đi về. Ngồi nữa chắc ko biết tâm trạng mình sẽ như thế nào. MÀ nhìn mặt 2 cậu đó cũng có vẻ hiền lành, con nhà tử tế......trước mặt mấy cô bạn gái của họ chắc cũng biết cách cư xử đó......Ko đến nỗi đâu nhỉ?
    Life is a comedy
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ao chao ui, đúng là tài năng mà lâu ni không biết để khai quật. Bài viết của chú TTVN80 hay lắm, các bác đừng bỏ qua nghe, quay lại đọc kỹ và không quên vote sao đấy.
    Rất thấm nhuần chủ trương đuờng lối của Đảng, phấn đấu đê rồi sau này Box giới thiệu chú vô đội ngũ nồng cốt của Đảng.
    RC
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cho TTVN80 vô Đảng để quần chúng trong sạch
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hihi...
    No_cry có nhầm không?
    TTVN80 vô Đảng, quần chúng trong sạch, còn Đảng thì... Nhưng, nghiêm túc nhé, trong box mình có bao nhiêu đồng chí là Đảng viên vậy? Bao nhiêu đồng chí đang phấn đấu vào Đảng ? Không phải mình nhiều chuyện, nhưng bây giờ, trở thành Đảng viên không còn là niềm mơ ước, mục tiêu phấn đấu và tự hào nữa hay sao ấy. Vào Đảng, hình như chỉ là một bước đệm, là điều kiện cần,....Thôi, không nói nữa, không Math0 lại nhắc khéo mình và No_cry buôn chuyện
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải nói không đắc tội gì đâu, viết ra để đọc và suy ngẫm mà, chỗ chấm lững ở trên đáng để suy ngẫm lắm. Nói là suy ngẫm vì tớ cũng chưa (vô) Đảng.
    Tớ đang là đối tượng theo giỏi của Đảng đấy, mở ngoặc là theo giỏi để đưa vào chứ không phải đẩy ra đâu nhé. Hơi tự tin chứ không phải ba hoa đâu, tinh thần của Đảng CS phải vậy chứ. Đúng là niềm mơ ước có thể bị giảm ít nhiều, Đảng không còn xa vời vợi nữa mà rất gần đâu đây (nói như thể gần với tới Đảng rồi - còn lâu nhé). Về cơ bản là vẫn đang phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ Đảng, có ai cũng chung mục tiêu phấn đấu như tớ không, chúng ta kết hợp để thành đôi bạn cùng tiến đê.
    Ps: Các bác nói thế chứ TTVN80 là tiềm năng cần phải khai quật triệt để đấy, vậy thì Box mới mau TO được.
    RC
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, bác TTVN80 cần được khai quật nhiều hơn. Chúc bác thi HK tốt và viết nhiều bài viết hơn cho box. Thấy bác viết khá hay đó.
    Hôm trước tui gặp anh Long trên TV và viết cho ông cái link để vô topic Tản mạn QB và nhận được mail của ông thế này:
    "Lau roi moi mail cho em duoc. Dao nay em co len thu vien Quoc gia nua khong? Anh dang con cuon sach doc chua xong nhung ma luoi qua. Cung tai vi len do anh thay buon ngu qua trong khi moi nguoi thi hoc say me. Anh da vao dia chi em bao, trong do cung hay lam. Nhung dieu ma ai cung nghi la binh thuong nhung chang may ai noi len ca. Luc nguoi khac noi thi moi thay hay. Ke cung la nhi. Nhung ma anh khong co gan de noi len dieu minh suy nghi dau. Em lam cong tac doan chac van con nhiet tinh. Chu anh chang co ti teo nhiet tinh nao ca. Cuoi tuan khong biet lam gi mail cho em vay thoi, anh phai ve de xem buoi toi the nao. Chao em nghe!"

    Đúng hè? thấy mấy bác cứ dám nói là hay.............Tài năng còn nhiều quá, miễn là được khai quật, box mình càng ngày càng vui thôi
    Life is a comedy
  7. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` ai mà chẳng muốn được vô Đảng chứ nhưng để phấn đấu vô được là một chặng đường gian khổ đó. :D tui thì chẳng thích chỉ thích làm một Công dân tốt là được rồi.

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    TTVN80 chưa xuất hết chiêu mô, miệng cười cười rứa chơ văn hay lém! Cụng chai number one cấy TTVN80 hè?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Ông Đặng Tiểu Bình (??? không nhớ có chính xác không), ông bảo: "Mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột". Bây giờ thì TQ còn chủ trương: "KHông cứ là mèo, miễn là bắt được chuột".
    Hihi, không bàn đến chuyện chính trị ở đây. Tui là miễn dịch với chính trị.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Còn tui có chủ trương là "Gặp bất cứ ai, trừ Nỏcry"
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này