1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi TTVN80, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chai`, kiểu này làm thông gia về cắt luôn của con trai mình thì cũng tiêu, sợ quá bà ngoại ơi
  2. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lục lại thấy cái Topic này của thằng Tuấn chuối hay ri mà mọi người không tiếp tục, uổng quá
    Nói cái chuyện mấy cậu thanh niên chi cho xa, nói mấy người đi làm việc nhà nước cũng đâu có ra chi đâu, còn tệ hơn cả mấy cái thắng No_cry và TH kể đấy chứ
    Hồi học ở Huế, hôm nớ ngồi ăn cơm bụi ở đường Đống Đa, dĩ nhiên là có 1 số người ngồi lấn chiếm lề đường. Từ xa, 1 chiếc xe trắng của công an phường Đống Đa ta` tà lao tới, thế là mấy cái bàn ăn được cho lên xe, và mấy cái đĩa cơm của SV đang ăn bay xuống đất.
    Hồi ở Sài gòn: Đếm nớ miềng với thằng bạn nhậu tưng tưng rời đi về trên Đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhưng mà quên bật đèn xe máy, đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch, lấp ló sau lùm cây, 1 chú cơ động lò mò chạy ra yêu cầu dừng xe. Mở cái túi đồ nghê ra, chú này bảo phạt 100 nghìn vì đi đêm không bật đèn. Chiến dịch năn nỉ bắt đầu và kết quả sau 1 hồi gai~ đầu gãi tai (không phải vì tóc có gầu), chú cơ động chấp nhận cầm 14.500 và kèm theo lời nói: VUI VẺ THÔI NGHE, CÁI NI LÀ TỰ NGUYỆN ĐÓ
    CŨng ở SG, một lần qua đèn đỏ ở, 1 ông già cũng khoảng 50 tuổi, đạp cái xích lô chở đồ, nói chung là cũng vượt qua quy định cho phép. Chú CSGT lập tức chạy ra chặn lại và cho vào lề đường.
    Ở Hà nội,ở đường Yết Kiêu, ở giữa cái 2 cái xe con biển số xanh là 1 người nông dân, đắng sau cái xe đạp củ kĩ là 1 sàng ổi, bán xong chừng đấy tui đoán chắc cũng chỉ được 20 nghìn. Một chiếc xe của phường chạy tới, mấy eng trên xe nhảy xuống, giật lấy cái sàng ổi vút lên xe. Xe chạy, chị nông dân cúi xuống nhặt những quả ổi mà mấy chú kia làm rơi, và khuôn mặt chị lúc đó chắc mọi người cũng hình dung ra đau khổ thế nào.
    Vẫn biết nhưng trường hợp mà tui kể trên xet về lý những người thực hiện đều đúng cả (trừ chú cơ động). Nhưng xét về tình thì sao? Mấy sinh viên đang ăn giữa chừng bị mất bữa ăn, bác chạy xích lô, có thể phải mất mấy chục nghìn, chắc phải mất 2 ngày làm việc cật lực bác mới kiếm lại số tiền đó. Chị nông dân đạp xe cả ngày dười trời nắng để đưa cái sàng ổi lên HN bán xem như mất sạch.
    Vi pham thi có rất nhiều, và bỏ qua đựoc có thể bỏ qua, nếu là thằng tui, nhuẽng trường hợp như bác xich lô và chị nông dan đó không bao giờ tui cư xử như thế. Vơi cách cư xử như thế, liệu lần sau bác xich lô có còn dám chở nhiều? chị nông dan có dám bán hàng ở vỉa hè??Tui tin là có. Bên cạnh đó, thiếu gì cái cần phạt mà không phạt? mấy chiếc xe biển số xanh vẫn oai vệ đỗ ở dọc đường, mấy khu phố lơn thiếu gì người lấn chiếm vỉa hè??
    Cuối cùng cái khổ vẩn là người nghèo, vì cái ăn, cái đói mà người ta phải làm như vạy!
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này