1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy ngẫm !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kethathua, 05/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatrongZ

    gatrongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy ngẫm....rất tốt...
    Nhưng cũng phải "làm" đấy nhé....
  2. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng dậy anh đều thấy "buồn", một nỗi buồn thường trực và man mác... Nhưng rồi nỗi buồn này cũng qua rất nhanh, chỉ cần 1 phút... Ở đời, nhiều nỗi buồn sao mà giải quyết thật đơn giản...
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chữ ký quen quen, tưởng ai hóa ra là bác gió nhớn, khà khà.
    Chỉ cần dừng lại một chút thôi và lắng nghe cuộc sống, bạn sẽ thấy yêu đời biết bao. đừng bỏ qua cơ hội được lắng nghe cuộc sống.
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Một bà già ăn xin mù ngồi trên ghế đá trong công viên đang ngồi nghỉ chân đợi đứa trẻ nhỏ dẫn đường đi vệ sinh, Bà lôi cái bánh mỳ cứng ngắc ra ăn, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Bà nghĩ về cuộc đời bà đã làm gì nên tội mà đời bà lại vất vả đến thế, và bà vô tình đã bật ra tiếng khóc, dù rất nhỏ nhưng cũng được một cô bé ngồi gần đấy nghe thấy.
    Qua câu chuyện giữa 2 bà cháu, bà kể lại cuộc đời long đong của mình cho cô gái nghe, và vì sao mà bà lại đi ăn xin. Khi biết bà lão là ăn xin cô gái bảo: Cháu cũng không có nhiều tiền, nhưng cũng có chút ít dành cho bà, cô nói và lấy tờ 5 000 duy nhất của mình, giơ tay về phía bà lão. Bà lão nghe vậy thì cám ơn cô bé và cũng giơ tay lên về phía cô bé, và chờ đợi.
    và bà lão cứ giơ tay đợi....
    và cô bé cứ giơ tay chờ....
    cả 2 không nói gì.....
    Bà lão nghĩ: cả cuộc đời mình đã vậy rồi, sao lại có người bảo cho tiền mình mà lại không đưa cho mình, thật ác quá.
    Cô bé nghĩ: mình có khác gì bà ta đâu, cũng là ăn xin, lại còn mù nữa, nhưng dù sao mình còn trẻ, bà ta cũng già rồi, vậy mà tại sao mình cho bà ta tiền mà bà ta lại không lấy, hay là bà ta chê ít...
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, hôm nào mình cũng buồn.. như cậu, mà buồn là mình tìm cách trút thật nhanh... như cậu. Qua đây mình mới phát hiện ra rằng, nhiều khi nỗi buồn không ai có thể giúp mình được, chỉ có mình giúp mình được mà thôi.
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con lừa ốm yếu và chiếc xe hàng thật nặng và kồng kềnh, bác xà ích cảm thấy thương con lừa gầy và thương cho cả số phận của mình. Bác nghĩ không có cách gì thì con lừa nhà mình không thể kéo được cái xe này về, và.. bác chợt nghĩ ra một cách, bác lấy một ít thức ăn treo trước đầu con lừa và đóng lừa vào xe, con lừa đang đói thấy thức ăn thì lao người về phía trước và kéo theo cả cỗ xe kồng kềnh và nặng.
    Con lừa vẫn cứ lao về phía trước và không với tới thức ăn, nhưng nó vẫn đi và kéo theo cỗ xe,...
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời làm sao khi có được cái bánh, nhưng vẽ được cái bánh ra cũng là hạnh phúc lắm rồi. Mà thực ra, chúng ta sống chủ yếu dựa vào những cái bánh vẽ, vì bó cỏ treo trước mặt đấy chứ
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    mặt hồ yên ả quá...........chán ruồi bu
    mặt hồ zậy sóng.............có lúc hụt hơi
    đời là thế.......... vẫn khoái sóng lớn
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Kiểm điểm lại bạn bè, mấy đứa vào khám, mấy đứa về với tổ với tông,không biết mình còn ngồi đây để làm gì ?
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    sáng nay cũng bị thức dậy, nhưng không phải vì tiếng chim hót quạ, đích xác là hai con quạ đang giành nhau cái gì đó trên mái tôn nhà hàng xóm...nhìn xuống dưới thấy con mèo trụi lông cổ đang ngóc mỏ lên như chờ cái gì đó rơi xuống chuyện chưa kết thúc vì bên ngoài đường có con chó già trơ xương đang chờ quán ăn gần đó mở cửa hy vọng cho một ngày may mắn thế là tiêu tan

Chia sẻ trang này