1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và suy nghĩ...phong trào tình nguyện mang tên Thanh hoá-TTVNOL

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ruoi_trau_th, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy nghĩ...phong trào tình nguyện mang tên Thanh hoá-TTVNOL

    SN mình, ko cảm thấy vui lắm, nhưng cảm ơn cuộc sống đã cho mình nhiều điều. Một GĐ hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ, vài người bạn thân...Có đôi lúc mình nghĩ như vậy có phải là quá nhiều ko nhỉ.
    Thật buồn khi có những người, những cá nhân lại muốn từ bỏ những gì mà cuộc sống đã ban cho họ bằng những phút bốc đồng, những phút nông nổi của thời thanh niên. Liệu trong mỗi chúng ta đã từng có ai đó nghĩ cuộc sống đã cho mình quá nhiều ko nhỉ? có ai đó so sánh mình với những số phận bất hạnh, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, những cụ già ko có nơi nương tựa, hay những nạn nhân của chất độc màu gia cam...
    Có những người khi ra ngoài đường, gặp một người ăn mày cho họ năm trăm một ngàn nghĩ là mình đã làm đc một điêu gì đó, cảm thấy quộc sống hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Ai đó đã từng bảo hạnh phúc chia sẻ là hạnh phúc đc nhân đôi, chúng ta đồng cảm với những số phận, muốn chia sẻ với họ điều gì đó tại sao chúng ta ko chủ động làm điều đó.
    Có thể có người sẽ nói chúng ta bây giờ phần lớn đang còn đi học, chưa có đủ điều kiện làm những viêck như thế. Vậy chúng ta có nghĩ đến những buổi offline chúng ta đã ko tiếc bỏ tiền ra để chi cho những quộc chơi vô bổ, cái mà có thể chúng ta biện bạch là để hiểu nhau thêm, hay tăng thêm tình đoàn kết??/
    Ngày hôm nay trở về trước 22 năm là ngày RT sinh ra, may mắn đc sinh ra trọn vẹn dưới hình hài con người. Bố RT cũng đã từng tham gia chiến tranh, cũng có khả năng bị nhiễm dioxin, khi mà RT sinh ra khỏi bụng mẹ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc đó RT ko có may mắn đó thì sao nhỉ? Mọi người trong mỗi chúng ta đã từng nghĩ đến điều đó chưa. Tại sao chúng ta lại có đc hạnh phúc đó mà những số phận bất hạnh kia ko có đc, khi mà họ cũng như chúng ta.
    RT viết bài này mong mọi người hãy cùng đọc và suy nghĩ. có thể trong chúng ta có những người chỉ có khả năng tồn tại trong XH, cũng có những người có khả năng phát triển XH. Nhưng hi vọng mọi người hãy đồng cảm với với những số phận bất hạnh hãy làm một điều gì đó có thể.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài viết của bạn. Thật ra cũng nhiều người nghĩ như bạn và nhiều người đã thực hiện được mong mỏi ấy. Bạn cứ thử đi dạo một vòng xem, sẽ thấy. 7X Sài Gòn làm công tác từ thiện hình như là hiệu quả và mạnh mẽ nhất. Các Box khác thì có làm, đang làm và tiếp tục làm, tuy nhiên ko phải lúc nào cũng thường xuyên và hiệu quả. Nếu như một Box mà thành viên ko tập trung thì vấn đề tổ chức off để làm công tác từ thiện cũng ko hề đơn giản. Nhất là nhiều khi các MEM chỉ online là nhiều mà offline thì ít và thậm chí là ko bao giờ.
    Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, số tiền cho mình online có thể giúp được một ai đó. Một buổi offline của Box có thể tiết kiệm để làm một điều có ích hơn.
    Thế nhưng tôi có thể làm gì? Bạn có thể làm gì nếu như ko online và ko gặp gỡ, ko gần nhau hơn để hiểu và cùng nhau làm những điều tốt hơn, lớn lao hơn về sau?
    Có thể cũng có chút vô bổ ở những buổi offline nhưng qua những buỏi ấy chúng ta đã gần nhau hơn rất nhiều. Có thể có nhiều người trở lại là chính mình từ những cuộc gặp gỡ ảo cũng như thật đó.
    Đừng nhìn vấn đề một cách phiến diện. Biết đâu ở đây có những người đã và đang âm thầm làm những việc như bạn mong muốn, mà chính họ cũng nhiệt tình cả ở những buổi giao lưu của Box...
  3. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của nguyenthiquynhnga, mình rất mừng vì ý kiến của bạn. Nhưng quỳnh nga à, bạn cho là mình có cai nhìn phiến diện, cái nhìn tiêu cực, ko đc toàn diện. Vậy bạn có nghĩ là từ khi tôi đưa ra vấn đề này chưa có một ai thảo luận thêm ko. Bạn bảo là tại sao tôi ko lướt các box khác, ko biết họ làm như thế nào à, bạn nhầm rồi, chính vì thấy họ làm như thế tôi mới bức xúc, tại sao họ làm đc như thế mình lại ko làm đc, tại sao có những người họ làm ko cần kêu gọi mà mình lại phải kêu gọi. Bạn đã bao giờ nghĩ như thế chưa. Mỗi người sinh ra tất nhiên đều có phần của XH, nhưng mỗi người cũng phải biết đến vị trí của mình trong XH, cũng phải biết quý trọng những gì mà XH đã ban tặng cho họ chứ.
    Một lần nữa mình phải cảm ơn bạn vì bạn đã có ý kiến cho topic của mình, một điều mà các thành viên trong box của mình chưa có ai có ý kiến. Mình ko cho là những buổi offline là ko có ý nghĩa, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải lựa chọn, có những cái ko dễ bởi mỗi người chúng ta đều có cái tôi cá nhân, ko dễ gì gạt bỏ đc đúng ko nào. RT viết bài này ko phải mục đích là để phê phán ai, moi móc một người nào đó mà là để mọi người hãy nghĩ đôi chút đến những người xung quanh thôi, RT có cảm giác như quỳnh nga hiểu lầm RT một cái gì đó. RT là một người hết sức tầm thường, bản thân RT cũng có rất nhiều khiếm khuyết, chính vì vậy RT ko có thói quen xoi mói hay phê phán người khác đâu quỳnh nga ạ. Hi vọng là bạn sẽ hiểu mình hơn.
    Riêng tư chút: Cảm ơn quỳnh nga về những món quà LS, RT cũng đc thưởng thức đôi chút. Rượu thì khỏi chê, còn măng thì càng ăn càng xuýt xoa
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái đồng chí ruồi_trâu này, chú không dòm thấy anh yêu cầu mọi người góp ý chuyện nầy bên topic đóng góp ý kiến à...Nhưng thôi, cậu đã viết lên những lời tâm huyết thì tớ sẽ để mọi người bàn chuyện này ở đây.
    Như đã nói trong topic kia, việc tổ chức giao lưu, gặp gỡ và làm công tác từ thiện, tình nguyện là một mảng không thể thiếu trong hoạt động của một box như box chúng ta. Qua tham khảo ý kiến của hơn một nửa số thành viên của box thì mọi người hầu như là đồng ý với ý kiến của tớ. Tức là chúng ta ngoài những hoạt động offline và giao lưu thường xuyên sẽ tổ chức, có thể là định kì hoặc là vào những dịp nào đó những hoạt động tình nguyện và từ thiện. Về cách tổ chức và nội dung cụ thể thế nào thì anh em mình sẽ bàn việc cụ thể. Okie chưa chú ruồi sung sướng ???
    Nhân đây cũng nói luôn một vài lời chân tình với R_T để cậu...bớt sung sướng hơn. Cậu bảo là người ta hơn mình ở chuyện tự nguyện và nhiệt tình...ơ...cậu khập khiễng quá...Nhưng cậu thử nói coi, nghĩ coi sao họ lại hơn mình. Lòng nhiệt tình của anh em không thiếu, ý thức về việc có thể chia sẻ những nỗi đau, những mất mát với những người có số phận kém may mắn hơn cũng không phải là không có trong mỗi con người chúng ta ở đây. Chỉ có điều, làm những việc này phải có tổ chức và có bàn bạc trước vì chúng ta làm tập thể, hoạt động tập thể mà, phải không? Có một điều tớ chấp nhận họ hơn chúng ta, đó là họ làm trước chúng ta. Nhưng chúng ta là những người đi sau, chúng ta có cơ hội học hỏi và rút kinh nghiệm, do đó, chúng ta sẽ làm tốt hơn họ. Điều này là chắc chắn phải không?
    He he...NGỐ ơi, chẳng qua mọi người chưa hỉu nhau thui...rất vui nếu NGỐ cùng box Lạng Sơn tham gia với tớ trong hoạt động này. Do các bạn ở xa, có địa bàn hoạt động riêng nhưng nếu chúng ta kết hợp, nhân danh nhau làm ở 2 nơi thì cũng tốt đúng không !
    NGỐ nói đúng, trên diễn đàn này vẫn có những người đang âm thầm một mặt xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn và làm tất cả những gì có thể để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với những con người kém may mắn hơn chúng ta. Tớ ủng hộ họ và sẽ tiếp tục con đường của họ...mong mọi người ủng hộ nhiệt tình cho hoạt động này của bọn tớ !
    Còn một điều nữa tớ muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng, mục đích của khu vực chúng ta vẫn là GẶP GỠ, GIAO LƯU...nên không thể thiếu những buổi offlien gặp mặt nhau được, điều này làm cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng được xoá bỏ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể hạn chế những buổi offline không cần thiết, những buổi offline quá hoành tráng và thay thế vào đó những buổi offline nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng vẫn có được sự gần gũi và thân thiện giữa các thành viên với nhau. Tớ tình nguyện lâu nay làm chân guitarist cầm trịch cho mọi người "hò hét" cả đêm cũng là bởi muốn cho những buổi gặp gỡ của chúng ta trở nên gần gũi hơn, ấm cũng hơn. He he...Ruồi_Trâu muốn học guitar của tớ để phục vụ mục đích này không, tớ sẽ dạy miễn phí chứ không phải giặt 1 bộ quần áo cho tớ để đổi lấy 1 bài hát đâu...chịu không? Những thành viên của box lâu nay thích SAO MAI ĐIỂM HẸN BOX TH có đồng ý với ý kiến này không? Vào đây chúng ta cùng bàn nhé !
    Thân mến !
    Nhắn riêng TASMALAKAN: Cậu có thể viết bài về ÁO XANH TÌNH NGUYỆN ở đây đấy, cuối cùng cũng là chung một vấn đề mà !
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hèm em nói thật em cũng khoái ba cái trò này lắm, nhưng giờ hình như là chưa có điều kiện thì phải, đừng có đi so sánh với 7x hay 6x nghe tội nghiệp lắm. Khi nào ta được như thế hệ 7x bây giờ thì hãy nghĩ đến nhé ... ok
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    đã đọc rồi và suy nghĩ rồi có thể trách tôi vô tâm nhưng đã có một buổi bàn luận thực sự và cụ thể về vấn đề này đâu mà trách . Nghĩ lại xem buổi offline chúng ta bàn về cái gì , hay chỉ là cụng ly và cụng ly nhiệt tình.... Hãy dành ra một hôm nào đó để bàn luận riêng về vấn đề này .
  7. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nói thế thì tại sao chúng ta ko đặt ra một kế hoạch cụ thể đê, có thể chúng ta chưa có ĐK, nhưng chúng ta có thể lên một kế hoạch cụ thể, miễn là mọi người có tâm mà.
  8. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hix... topic mình lập ra để kêu gọi mọi người làm từ thiện, thía mà có cái bác vuminhhai nào đó ko chịu đọc kĩ bài lại post những bài ko hợp với ND bài mở đầu của mình. Lần sau đề nghị bác vuminhhai đọc kĩ nội dung nhé, đã đành là có tinh thần đóng góp cho box nhưng mà có làm cái gì thì cũng phải cẩn thận chứ. Bỏ ra một chút thời đọc bài thì có sao đâu, người ta bảo nhiệt tình cộng giốt nát bằng phá hoại đấy. Nhân đây cũng đề nghị bác magic đổi hộ em cái tên topic thành gì gì đó, để sau đó chúng ta đưa ra kế hoạch cụ thể ở topic này luôn.

    (Đã đổi tên topic)
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 26/10/2004
  9. Co_nong_dan_dang_yeu

    Co_nong_dan_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng đáng ra phải được đề cập đến từ rất lâu, và phải thực hiện ở box Thanh Hoá rồi mới phải? Nhưng dù muộn còn hơn không, dẫu sao ý kiến này đã được đưa ra thì tất cả chúng ta nên tập trung bàn một cách cụ thể cho chương trình một buổi tình nguyện còn hơn là cứ ngồi đây để viết nhiều mà rút cuộc chẳng thấy động tĩnh gì cả , phải không thưa các anh chị? Em sẽ ủng hộ cả hai tay cho phong trào tình nguyện của các anh các chị trong box ta!
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Theo như là kế hoạch đã bàn với mọi người( đa số thôi, ko có điều kiện gặp hết mọi người mà) thì chúng ta sẽ thành lập quỹ tình nguyện, trước tiên là những thành viên ở khu vực HN sẽ đóng góp( cái đấy tuỳ tâm mọi người) sau đó chúng ta sẽ lập tài khoản ATM, để những người ở xa cũng có điều kiện đóng góp. Một hôm nào đó RT sẽ tổ chức một buổi offline để mọi người bàn bạc và góp ý một cách đầy đủ hơn. mọi người có ý kiến gì thì đóng góp vào topic nhe.

Chia sẻ trang này