1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dốc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thalagiotmua, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! chẳng để làm jì...
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 11/01/2006
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Người vẽ một chữ sầu
    Để giấu những niềm đau
    Yêu thương sao lại nỡ
    Để khổ cả đời nhau.
     
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    DỐC này là CẠN chị ơi

  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    SƯƠNG GIÓ TÌM MEN
    Tôi cày bước chân mình đi tìm sự trớ trêu của số phận. Gặp từ rất xa tôi những khắc khoải ngùn ngụt của dáng hoàng hôn sắp đỏ . Tôi tìm mình ẩn trong hương hoa của cỏ , gọi hồn mình trở lại với xác thân mà số phận đã ban cho sức khoẻ , miệt mài thử nghiệm và trải mình bụi bặm tìm thi vị mà cuộc sống ban tặng .
    Tôi đã có thể quên tất cả những điều đi qua đời tôi , chẳng cần phải nhớ rõ , chỉ thoảng phất qua rồi lụi lằn trong mớ hỗn đảo của trí giác . Tôi có lần giận mình , có lẽ là tự ôm lòng ngậm chìm vào sám hối để mà cười bò vì chẳng cần thiết , sẽ có những thứ tệ hại hơn nhiều mà buộc người ta phải chấp nhận .
    Chừng trong một lúc nào đó , tôi cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên , trong sự hứng chịu của bão gió , trong đốt cháy của tàn tro cuộc đời , lịm một lần rồi tắt hẳn . Tôi quên mất không đánh thức lại thứ mà đang cố lặn khỏi thực tế .Có lẽ cũng chẳng cần thiết . Với một thứ hoang dã như tôi thì tự nhiên là quyến rũ nhất , kể cả sự đào thải trong chớp mắt , nó sẽ chẳng mất đi ở một miền vật chất nào đấy , nó sẽ thành một thứ khác , biết đâu sự hồi sinh ấy tuyệt vời và mĩ mãn hơn ?
    Đâu một lần gột sạch màu sương gió , để rồi như con nghiện , khoác trải vào mình đẫm thẫm hơn nó . Đâu như một lần xuôi hết qua tai , qua tay , qua mắt mình , qua mũi mình , để mà nhận ra rằng có nhiều thứ trung thực và giá trị hơn . Trong một thoáng nào ấy Lao Xao gió quẫy , tôi ngậm ngùi mình tìm thứ tinh tú giữa vườn , một thứ hương , một sắc hoa .... cuối cùng đã thành vô hình . Biến mất rồi lại hiện về trong tôi một thứ khác , đặc quánh và cô đọng hơn . Bắt tôi phải hao hớt hết , bắt phải chung thân chạm dấu ấn vào lòng , chạm vào hồn mình chút miên man sương gió . Một chút men lòng , chút men tình , rộng trải hết tháng năm sau .
    Tôi đã nguyện cầu .Dù không tin vào bất kỳ thứ thần thánh nào có ở trên đời .
    Tôi muốn lật lại tất thảy , để nỗi đau này , bớt đau hơn. Muốn xả , muốn đập phá , muốn huỷ bỏ , kể cả tôi , cũng chẳng cần thiết nữa. Đã không muốn bất kỳ một ai trên đời này gánh chịu cùng mình , không muốn bất kỳ ai trong cõi tạm này chấp nhận và chịu đựng không phải lỗi của người. Đừng đổ hết lên tình yêu mà hòng bao biện cái thấp hèn và bạc nhược của mình . Tôi từ chối tất cả mọi thứ đẹp đẽ dành cho tôi, không đáng và hoàn toàn chưa bao giờ đáng. Tôi sai, tôi làm đau người, thà thế còn hơn làm người đau cả cuộc đời này, bất hạnh cả đời này. Thánh thiện quá nhỉ? Hay là cái jì đó siêu tự nhiên chăng?
    Cả thế giới sụp đổ, con người sụp đổ, bão gió lại về để lại những thân gày guộc nhỏ , trơ trụi vì ngấm đắng và mặn. Lỡ một lần rồi lỡ mãi. Tôi xin đời cho tôi lỡ ngàn đời sau nữa , để ko ai còn khổ cùng mình.
    Chỉ còn là quà tặng vừa hôm qua mới gửi
    đôi bàn tay đóng băng
    những giọt nước mắt đóng băng...
    tình yêu khép lại
    hành trang mỉm cười rồi tắt ngấm ...
    lỡ chuyến cuối cùng trong ngày .
    Đêm đó một người say

    Tôi đã nguyện cầu, đã nguyện cầu ..... và lúc này cũng nguyện cầu dù chẳng có thánh thần nào hiện hữu trong tôi , chẳng có một thứ jì tồn tại quá 30 giây, chẳng có thứ gì để tôi hiểu rằng sẽ làm người ta trơn tru trong hạnh phúc và vui vẻ đời mình.
    Gần ba mươi năm cuộc đời đầy gian nan và vất vả , ngửa mặt lên trời cảm ơn một câu, cúi xuống cảm ơn đất một câu, đã sinh ra thằng tôi , để ngậm hết những nếm trải , cả lúc vui , lúc buồn , lúc chua xót , rồi biết rằng cả cuộc đời này bất hạnh với mình chưa phải là điều cuối cùng và lớn nhất. Tôi đã yêu cả thế gian này bằng lòng mình, hết lòng với những jì nhỏ nhặt nhất. Xin tất cả cho tôi được khóc , được chảy nước mắt , dù rằng lúc này không còn chút nào trên mắt buồn tôi , không còn chút nào thừa thãi nữa , tôi xin được khóc cho tôi , cho người yêu tôi và tất cả những jì tôi yêu mến. Lòng rạch toang ra để ôm về trái tim nóng hổi, đời xé nát ra để đếm từng viên sạn tê tái mà người bắt ta gặm phải . Một lúc nào đó , hành trang mình mang đi chỉ còn lại cỏ hoa ăn năn không ngớt , còn lại gió mưa cuối cùng cũng cho mình biết rằng cả thế giới này chẳng thể dung nổi mình.
    Tất cả mọi thứ đều đắng ngắt , cả những jì ngọt nhất. Muốn một khắc thanh thản rằng mình đã làm điều đúng , đúng để không còn phải chịu đựng , phải đau khổ , phải trăn trở , ăn năn và dằn vặt.
    Về với cỏ hoa, ta xin một lần cuối cùng, lại chu kỳ 8 năm một mình sám hối. Cuộc đời sao mãi điên rồ và nông nổi? Sao mãi ngu xuẩn để tự chuốc lấy tất thảy? Đáng cười?
    Mong rằng mỏi thứ tự thân nó sẽ hiểu , sẽ vận động và đi đúng con đường mình đã lựa. Dù cho có côi cụi hay chăng đi nữa thì mãi mãi vẫn thế , chẳng khác được. Con người đã sống có những nguyên tắc nhất định và nghiêm khắc với chính bản thân mình?
  5. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con người ta
    Khi đi lên dốc thì phải lê từng bước nặng nhọc, mãi mới leo tới đỉnh
    Nhưng khi tuột dốc thì chỉ một giây là xuống tới tận đáy rồi !
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    ặ, bỏĂn Greenlily vỏôn lặỏằÊn lỏằ bên này à, vỏằ VH phỏằng vỏƠn 'i!
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Càng cặm cụi, thấy càng xa
    Thèm đào cái hốc chôn cha chuyện đời.
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    vội vàng chi đấy người ơi
    vội vàng chi để thấy đời dở dang
  9. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xuống dốc
    Như cơn lõc
    Xoay xoáy
    Chẳng còn
    Manh
    Mỏng...
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tỏằ> chỏằ? khoĂi lỏâu thỏằ<t ngỏằa , lỏâu Phạng Hặng, không khoĂi lỏâu Vfn cỏằĐa ngặỏằi Kinh Bỏc

Chia sẻ trang này