1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi à hay email ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AoLO, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đợi à hay email ???

    Anh ấy email và gửi SMS rằng anh đi công tác nước ngoài 2 tuần, nhưng hai anh em vẫn trao đổi bằng email và điện thoại nhé, khi anh về mình gặp nhạu

    Tớ email lại anh ấy, chúc anh lên đường mạnh khoẻ, nhưng suốt 1 tuần nay tớ không nghe tin tức gì về anh ấy

    Hay anh ấy không nhận được bức email này . Nghĩ rằng tớ không quan tâm anh ấy nên không nên email hay gọi điện cho tớ nữa. Vì mới gặp nhau có 1 lần. Anh ấy với tư cách là đối tác của tớ.

    Tớ không hiểu tâm lý con trai trong tình huống này là sao nữa, xin cho tớ một lời khuyên hay phân tích với được không ?

    Giúp tớ với......Tớ cảm ơn các bạn nhiều lắm




    Tớ gặp anh ấy lần đầu vì công viêc. Hôm sau anh ấy liên lạc lại và tất nhiên hỏi về công việc mà hôm qua tớ với anh ấy đang trao đổi dở ...Chiều muộn, tớ gửi anh ấy một bức email để trao đổi tiếp, có nói rằng rất vui vì buổi gặp với anh ấy.

    Ngày hôm sau check mail nhận được mail anh ấy trả lời từ hôm qua rằng phải đi công tác nước ngoài 2 tuần, sẽ có người thay anh ấy làm việc với tớ, nhưng hai anh em vẫn liên lạc bằng điện thoại và email nhé.

    TỚ RẤT LÀ VUI, thật đấy, nhưng tớ không trả lời luôn lúc đó. Chiều tối, tớ nhận được SMS của anh ấy nói lại nội dung email và nhắn khi anh ấy về thì 2 anh em gặp nhau nhé. Tớ gọi điện lại luôn định để chúc anh ấy lên đường mạnh khoẻ vì tin nhắn anh ấy gửi tớ cách đây hơn 1 tiếng rồii nhưng không có người trả lời, tớ gửi 1 SMS, máy báo Delivery nhưng không có hồi âm

    Sáng hôm sau tới cơ quan, tớ reply email cho anh ấy. Nội dung như gì tớ đã hành động và tất nhiên lời chúc tốt lành đến anh. Hu hu, nhưng tớ đợi hoài mà chẳng nghe thấy tin tức gì về anh ấy cả, không email, không gọi điện. Bây giờ là 1 tuần rồi.

    Tớ không hiểu anh ấy có nhận được SMS, hay email không, hay anh ấy để tớ đợi hay anh ấy không quan tâm tớ nữa mà không thấy động tĩnh ? Nếu ai trả lời được xin giúp tớ với được không, liệu tớ có nên email bức nữa để hỏi anh ấy điều đấy không ?

    Giúp tớ với

    Với lại các bạn đừng khuyên tớ là đừng reply, vì tớ đã reply vào sáng hôm sau cho email anh ấy gửi từ hôm kia rồi. Tớ chỉ thắc mắc là nhỡ anh ấy vẫn chưa nhận đc tín hiệu hay là để tớ gửi một email khác làm một tín hiệu có được không ?

    Người đâu mà hẹn sẽ điện thoại, email cho người ta rồi thì chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Mất công nghĩ và đợi anh ấy. Ghét thât. huhu tại sao lại có con trai cơ chứ ???











    Được aolo sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 18/05/2007
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    1-Đừng có replỵ
    2-Đừng có để "giai câu"
    3-Đừng để lộ dã tâm , giai nó mà thích đã cuống lên rồi
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nothing is Impossible
  4. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bạn nghingolam ơi, anh ấy cũng lớn tuổi rồi, không thể hành động bồng bột được mà nói là cuống lên
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thưa với bạn :
    tôi cũng là giai nên tôi biết, khi giai nó đã thích thì nó sẽ cuống lên chứ không hời hợt như bạn đã kể đâu .
    Với một giai lớn tuổi, trưởng thành, suy nghĩ tất nhiên sẽ cứng cáp hơn rất nhiều nhưng nhìn chung là đối với một người con gái mà mình thích , bất kể giai ở cái độ tuổi nào cũng hành xử khác, dù có chính chắn đến độ không để cảm xúc dẫn đương đi chăng nữa thì cũng biết mình phải làm gì .
    Tôi khuyên bạn nên cẩn trọng trong cách hành xử , không lúc giai nó đổ, mừng thầm là mình đã cưa đổ nhưng thực chất lại ngược lại, bi giai nó cưa mà không biết .
    Giai giờ cũng khôn lắm
    Trớ trêu thay.
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bài học rút ra ở đây là gái nhắn tin cứ giả vờ lờ đi.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác có vợ rồi còn chả lờ
  8. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    thế là thích hay không ?
  9. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tớ cảm ơn bạn nhiều
    Nếu anh ấy mà không nói hai anh em vẫn liên lạc thường xuyên nhé thì tớ chẳng lăn tăn làm gì. Chỉ vì câu nói đó mà tớ phải suy nghĩ. Lúc đi rồi còn bày đặt email, SMS làm tở tưởng bở. Suý lo lắng cho anh ấy, định email lần nữa để hỏi han.
    Con trai các bạn lạ thật, thích thì nói, không thích thì thôi ngay được, chỉ khổ con gái suy nghĩ rồi mắc bệnh tương tư. Như thế này tớ chả thèm nữa
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đây là lý do nên lờ đi tin nhắn của mấy ẹm

Chia sẻ trang này