1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỢI ANH VỀ, ANH NHÉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tican, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tican

    Tican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI ANH VỀ, ANH NHÉ

    Tha'ng này tuyết vẫn rơi nơi thành phố anh sống, và bên em, nắng ấm đã về. Em nhớ anh, nhớ mình đã phải ngửa mặt lên trời để nhìn hoa tuyết rơi li ti trên mái tóc bù xù chưa kịp gội của anh. Vang vọng quanh em, tiếng anh cười thật lớn khi tưởng tượng mình như 1 kẻ lãng tử in dấu chân trên mặt tuyết trắng xóa. Và anh đi, đi mãi...bỏ xa em dần, xa quá. Em cố bước vội, vội lắm, nhưng không kịp. Rồi ta xa nhau...
    Em đã vượt 1 chặng đươ`ng rất dài, dài trong cả không gian va thời gian để đến gặp anh, để hiểu một điều rằng: ANH KHÔNG CHỈ CÓ RIÊNG EM... Anh là 1đàn ông đa tài, đa tình, và đào hoa. Xung quanh anh, có biết bao nhiêu cô gái dù rất ấn tượng, rất bản lĩnh...nhưng vẫn ngã gục trước đôi mắt biết cười, trước giọng nói trầm ấm, và sự sảng khoái trong phong cách của anh. Anh có tất cả mọi đặc điểm của 1 bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của những người còn yêu cổ tích: đẹp trai, học giỏi, và tương lai. Nhưng anh lại thiếu mất 1 điểm làm nên người đàn ông chân chính va trưởng thành: su CHUNG THỦY. Anh còn trẻ qua', tuổi đời chỉ vừa tròn 25...và anh lại mang 1 dòng máu lãng tử trong mình. Chưa bao giờ anh chịu dừng lại, cả trong sự nghiệp và tình yêu. Em là bến anh dừng lâu nhất: 2 nam ruoi... và bây giờ,em không thể giữ anh. Anh như 1 con thuyền, lại muốn trôi tiếp, lại muốn phiêu lưu. Em đến bên anh, và nhận ra rằng anh đang chơi 1 trò chơi tình cảm voi 3 nguoi con gái khác. Em viết từ "trò chơi" vì em, cũng như anh, thừa hiểu rằng những mối tình ấy sẽ không đi đến đâu, sẽ bước vào ngõ cụt, vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng em là 1 người con gái, bình thường như bao người khác, yêu va khao khát được yêu...nên em không thể không buồn va choáng váng khi biết về sự thật. Anh đã chia tay em khi bước vào cuộc chơi của mình. Anh bảo vì anh không muốn làm em đau khổ...nhưng anh có biết rằng, nơi đây, em đang sống trong từng cơn vật vã của nỗi đau thể xác và tinh thần. Để sống được 1 ngày, với em sao khó khăn nhiều quá.
    Anh đã rất lo lắng khi biết em ngã quị như bây giờ. Em đã làm anh gần như điên lên được khi không biết em đang lang thang nơi nào va sức khỏe ra sao. Em đọc được nỗi lo trong anh, em đọc được tình cảm trong anh...dù nó không nhiều như ngày xưa bởi vì nó đang bi giết chết bởi áp lực của cuộc sống và tinh thần...nhưng em biết, anh vẫn còn thương em, dẫu chỉ là mong manh như bụi tuyết.
    Và nơi đây, em sẽ chờ anh. Một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng đủ cho em nghị lực để đợi anh về từng ngày. Em sẽ "đợi anh về, anh nhé." Em sẽ đợi anh về sau những vết chân phiêu du mệt mỏi. Cuộc sống ơi, tạo hóa ơi, xin hãy cho con niềm tin, nghị lực và lòng kiên nhẫn để chờ 1 ngày: ANH SẼ VỀ.

    Tican
  2. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bài viết xúc tích quá phản anh đúng tâm trạng của một người con gái đang yêu. Mình cũng giông như bạn có tâm trạng đấy nhưng ngươc một nỗi là minh lại đi còn bạn gái mình ở lại .
    đọc bài của bạn mà như ytưởng tượng trước được cảnh bạn gái mình như thế, đàn ông thật là đáng khinh phải ko, thấy gái đẹp cứ tít mắt lên và đúng như bạn nói là sự chung thuỷ , của đàn ông , thật không đáng tin hic, buồn quá , cầu mong mình cũng có một lòng kiên nhẫn để chờ đọi một ngày về của riêng mình , trở về với quê hương và trở về với người tôi yêu, mình chẳng muốn nói gì nhiều với bạn hay bất cứ ai vì mình biếtcó nói gì cũng sẽ trở thành vô nghĩa , cũng giông như cuộc sống vậy cái gì qua thì cũng đã qua, và cái gì chưa đến thì cũng sẽ đến, không ai biết trước được diều gì đang chờ đón mình, nhưng mình vẫn muốn chúc bạn một câu, hãy đủ tự tin và kiên nhẫn , người đó sẽ trở về vơi bạn !
    La Vie , cest bon! Cest koi? Anh sẽ về !!!!!!!!
    NAM
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Ngày có dài lê thê
    Mưa có rơi dầm dề
    Thì em ơi cứ đợi ​
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết tuyệt vời đầy tâm trạng, Vừa thể hiện rằng bạn đã có được một tình yêu thật đẹp đáng để nhớ để mong và nó cũng thật khó khăn trước những sự lựa chọn của một người con trai. Sự nghiệp đối với một người con trai gần như sẽ là quan trọng nhất và có lẽ chỉ khi đã có sự nghiệp rồi thì các ước mong kia mới dần được đáp ứng. Nhưng tình yêu với con trai "những trái tim nhiều ngăn" thật là không thể nói hết. Mặc dù bên anh vẫn có những cô gái khác thậm chí họ cũng rất tuyệt vời nhưng anh vẫn có chỗ dành cho em và tất nhiên là cho cả các người con gái kia nữa. Có lẽ đây là một trong những lời thật thà nhất của người đàn ông
    Bạn rất xứng đáng được bình 5*. Một bài viết không phải lúc nào cũng có
    hungdo

Chia sẻ trang này