1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi ba năm ở cầu Nại Hà

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi sinthy, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,
    Còn truyện gì thì up tiếp đi bạn ơi?
  2. MunXjnH

    MunXjnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    @ sinthy: cảm ơn bạn, truyện rất hay
  3. horriblehowl

    horriblehowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình thích truyện này. cám ơn bạn đã pót.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    truyện hay lắm, không bằng nhưng có hơi hướng của Cõi Luân Hồi. vote cho bạn 5*
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đợi 3 năm ở cầu Nại Hà. hichic, thế mới biết mọi điều đều không bằng cái phút giây hiện tại - Quá khứ, ước hẹn, tình yêu,.. đều là ảo mông cả chăng?
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Thanks for sharing.
    Đọc xong mới biết truyện của bạn dịch, hay quá. Bạn có truyện nào up lên nữa nhé.
    Tiếc là không biết thông tin về tác giả nhỉ
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ :))
    Còn truyện nào nữa bạn up tiếp lên đi, dịch vậy là chắc tay rồi :P
  8. brother_thanhvan

    brother_thanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn dịch rất hay . Cám ơn nhiều .
    Khi nào có truyện bạn dịch lại share cho bọn tớ tiếp nhé.
  9. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ truyện này có thể là 1 phần nào đó hoặc tác giả cũng là tác giả của "Cõi Luân Hồi" . Cảm ơn bạn chủ topic nhé, bạn dịch hay, cảm động lắm.
  10. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã dịch và post câu chuyện này.
    Đọc nó mà từng đoạn muốn rớt nước mắt.
    Ai có thể qua thời gian mà không mệt mỏi.
    Ai có thể bền lòng đi qua bể dâu ?
    Ai có thể kiên tâm đi qua mùa đây?

Chia sẻ trang này