1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đôi bờ đã cách xa ......................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 07/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đôi bờ đã cách xa ......................

    từng giọt cafe rơi ...rơi mãi cũng thành một cốc ....thật đắng ngắt ....đắng và lạnh của đá làm lòng thêm tê tái ....ngoài cửa sổ gió vẫn thổi từng cơn ...lá rung ring ...áo bay phất phơ ...ngoài bờ hồ lẻ bóng một thiên nga ...nó như đang dáo dác tìm kiếm ai ...có lẽ nó lạc đàn ..lạc bạn ...có lẽ người nó thương đã bỏ nó mà đi ....gió to thế kia nó sẽ lẩn trốn vào đâu ? ...ai sẽ che chở cho nó ? ....mở cửa ...đến bên hồ ngồi ....mưa rơi từng hạt ....bong bóng ngập đường ....thiên nga như co rúm lại vì lạnh ...nó bơi đến dưới chân cầu ....có phải những giọt nước mắt đang rơi hay nước mưa đang tạt vào mặt ...khóc trong mưa để nước mắt cũng chỉ là nước rơi xuống nước hồ ....lạnh run người ....một lúc tắm mưa đã là quá đủ để có thể lăn ra ốm vài ngày ..vài tuần hay vài tháng vài năm .....ốm thì sao chứ ? người thương đã đi thật rồi ....thêm vài cục đá vào cafe ...vẫn đắng ngắt ....với tay bật nhạc ...." anh nơi phương trời thật xa xôi .....để em nơi đây với ngàn tiếng tơ lòng ...." ...tình yêu đã kết thúc thật rồi sao ? ....hôm nay nằm trong nhà thấy buồn quá ! ...những giọt mưa vẫn tí tách rơi đều ...bờ hồ ko còn bóng của thiên nga nữa ....có lẽ nó đã đến nơi khác tìm bạn rồi ....mưa ơi mưa ..sao nhìn mưa lại thấy não nề đến vậy ? mưa đang khóc cho ai ? ..cho những người đang buồn như mình ư ?




    Tien nu
  2. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
    doi thuong
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ay du, xót xa quá..ôi đau đớn chưa...Ôi thảm thiết chưa

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ phù hộ chúng ta
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Quả là ngôn ngữ ba chấm (...) Ngay từ tiêu đề của topic đã thể hiện chính xác. Người ta thường nói, người có ngôn ngữ ba chấm thường giàu tình cảm khó hiểu (3 chấm mà)
    Dù sao thì đôi bờ cũng là 2 đường thẳng song song. Nhờ có đôi bờ mà mới có dòng sông. Nhờ có dòng sông mà mới có thi ca, có kỷ niệm. Người ta thường ca ngợi dòng sông nhưng người ta không nghĩ là nhờ có đôi bờ mà mới có dòng sông.
    Ngày ta khoa học đã chứng minh được rằng hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau vì trái đất hình cầu. Đúng là quả đất tròn, nó làm cho 2 con người đối lập nhau cứ gặp nhau hoài. Chỉ lo một ngày, đôi bờ không còn cách xa nhau nửa, dòng sông cứ bị thu hẹp lại, rồi cuối cùng sẽ ra sao nhỉ, còn một bờ uh??? Nếu không có dòng sông sao gọi là bờ được. thôi thì gọi nó là đất bằng vậy (đất bị san lấp mặt bằng để mua bán)
    t9g68

Chia sẻ trang này