1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi bờ (?"ва бе??ега ).....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Stlt777977, 12/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài bạn viết, nhẹ nhàng nhỉ, da diết nữa. Bài "Đôi bờ" hay thế, tớ toàn hát nó với 1 tâm trạng vui nhưng khi đọc những gì bạn viết xong, nghe bài ý thấy buồn kinh khủng
    Chúc bạn sẽ vượt qua được
    Ah, đó có fải là tình yêu đầu ko bạn? Như tớ thấy thì "Yе?вая лZбовO как снег весной ..."
  2. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To :mad:tulipvang, @kukumalu_06 ,@lovecactus
    Mình thanks các bạn đã đồng cảm và sẻ chia ?" Topic của mình nặng về tình hơn về trí và có lẽ sẽ làm bận lòng người đọc ?" Mình nghĩ rằng khó nhận sự đồng cảm qua ngôn ngữ tiếng Nga ..rất xưa và không thích hợp với nhịp sống hiện đại hôm nay ?" Nhưng có lẽ - xã hội mạng cũng giống như xã hội ngoài đời có đủ người tốt , xấu , đủ mọi thành phần, mọi quan điểm-Xin thanks các bạn một lần nữa.
    To:mad:virusHiv, @knorr07
    Thanks bạn đã nhặt dùm mình những hạt sạn?.Mình đã sửa và hứa sẽ cẩn thận hơn.
    To@Linhkhue4
    Mình ngạc nhiên khi bạn ghé topic của mình ?" Dù biết bạn là người khá sâu sắc và có vẻ am hiểu? (qua những bài viết trong topic của mình)?" Nhưng mình có lẽ thích sống khép kín ?.?" Bạn dường như rất hiểu biết ?"nhưng quan trọng hơn hết nó giúp gì cho mình và mình sẽ làm gì cho nó ? Mình chỉ là một kẻ mới vào mạng ?lại vô tình giống ?omột người tri kỷ ?o nào đó của bạn chăng ? Mình rất thanks bạn đã nhận thấy sự tương đồng hay một phút đồng cảm nào đó ?Những cảm nhận của mình là một góc rất riêng dành cho một người ?"Nếu diều đó gợi lại cho bạn về một hình ảnh nào đó..âu cũng là một điều tốt ,vì quá khứ hay hiện tại đều có chung một mục đích lưu giữ giá trị và cho ta nhận thức. Mình cũng đọc và hiểu biết một ít trong các lĩnh vực : hội họa, kiến trúc, thơ văn, âm nhạc,kinh tế?.nên chắc rằng cũng sẽ trùng khớp 1 diểm nho nhỏ nào với bạn của bạn ! Mình dấu mình nơi này ..vì tình cảm nhiều hơn ?rất mong được bạn hiểu và chia sẻ
    P/S : mình là female ?" có lẽ bạn tri kỷ của bạn là 1 male nào đó chăng ?" ( qua bài thơ ?oĐiều anh muốn nói cùng em ?o)-
  3. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép dùng đúng bài "Ðề Nam Hoa thiền phòng " của cụ Nguyễn Trãi để nói hộ Người
    O-S禪^

    S"Y~'羨幽?"O
    禪.^?~Z聽鳥.?,
    萬?O-?山水遠O
    ?"Yf幾Z>溪?,
    Ðề Nam Hoa thiền phòng

    Bán sinh khâu hác tiện u thê
    Thiền pháp phân minh thính điểu đề
    Vạn lý Nam lai sơn thủy viễn
    Nhất sinh năng kỷ quá Tào Khê
    Bản dịch của Điệp Luyến Hoa
    Nửa đời nương bóng chốn u thê
    Phép Phật phân minh rõ chim về
    Từ chốn Nam phương ngàn dặm thẳm
    Mấy ai đã tới được Tào Khê ?
    Có lẽ sự đời là vậy - Nửa đời ẩn dật tìm về chốn núi non, bỏ xa điều thị phi , bỏ qua danh tướng công hầu - Chử Tình -âu cũng là sự thường tình - Tình người, tình dân tộc , tình yêu , tình đất nước.....Chữ Tình luôn thật nặng lòng bởi vì "Mấy ai đã tới được Tào Khê ?"
    P/ S: Thanks bạn mow vừa nhắc nhở ...
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 14/03/2008
  4. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 14/03/2008
    Em vẫn viết và đếm ngược thời gian ,như chiếc kim đồng hồ tích tắc rơi vào quãng lặng ?" Những ngày của tháng ba ?" tròi u ám lạ ,nắng cháy da người mà lòng lại lạnh giá phải không Anh ?" Em đếm nốt những tháng ngày có thể để ?okhông vi phạm ?o nhấc diện thoại cho Anh hay nhắn tin viết riêng cho người ?"Em cắn thật chặt đôi môi ..để nghe mằn mặn nơi đầu lưỡi?cho em được viết để thả rơi những ký ức..Anh có nhặt dùm em và cất hộ cho em ?
    Em đang xin nghĩ phép trước đợt công tác ?và đang lang thang ..quán café tấp nập người, Em chọn một góc khuất và lẫn vào đấy những gương mặt đăm chiêu..nói cười rất vôi ..Đêm qua em lại bệnh ..những cơn gió thốc vào quât ngã em..Nhớ Anh từng lo lắng và hứa sẽ bên em chăm sóc suốt một đời?.Em yếu đuối hơn ..em tưởng ..tâm hồn em mong manh hơn em nghĩ .Bên ngoài em giống như chú ốc sên chui vào cái vỏ để tự vệ, Em rúc mình trong đó cố thủ - Miệng em vẫn mĩm cười thật tươi , giọng nói em vẫn đầy những âm vực ....nhưng dường như nó lạnh lẽo hơn , xa vắng hơn..vì hai con người trong em ngày càng xa nhau ..thật xa anh ạ !
    Xung quanh em vài nhân vật đang mở máy giao dịch ?" đã hết giờ khớp lệnh ?" Em cũng bật màn hình ..nhưng óc em lại đang để ..đâu đâu ..Dường như trong cuộc sống em khá nhanh nhẹn- Nhưng trong tình cảm em lại quá hời hợt và nông nổi phải không Anh ??" Em lại cười và chấp nhận? em viết cho Em và Anh đây ?" Em không có gì tặng Anh vào cái ?oNgày đầu tiên và Cuối cùng ?o ?" Em chỉ còn biết thả ký ức?Em không nhắn tin trả lời cho Anh ?"dù dòng tin anh nhắn đêm qua .đã làm em thổn thức- Anh đã nhận ra Em ..anh đã đọc những gì em viết ..và thế là đủ ..Em chỉ cần biết ?dù em không thể gặp Anh, dù Anh không hiện hữu nhưng Em luôn có Anh trong tim, có Anh trong nỗi nhớ .Có Anh trong suy nghĩ từng giờ, từng phút, từng giậy .Tình Yêu chúng mình chỉ còn kỷ niệm..nhưng Em không thể quên Anh ?" Nút dây Em đã thắt ?không thể gở ra được ..nữa rồi !!!
    Bài thơ của K.Simonov...
    [​IMG]
    ?oPhải, Anh chắc bướng hơn tất cả
    Anh không nghe thiên hạ đặt điều
    Và không đếm trên ngón tay những kẻ
    Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"...
    Anh không gọi Em là thiếu nữ
    Không giữa đường bứt hoa tặng Em
    Trong mắt Em Anh không tìm kiếm
    Những ánh cười thời con gái trinh nguyên

    Anh không tiếc một thời dằng dặc
    Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ
    Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã
    Qua mất rồi năm tháng ngây thơ
    Và nếu như số phận rồi gắn bó
    Cho chúng mình hai đứa thành đôi
    Thì không phải vì Em không được biết
    Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...
    "Anh muốn được gọi Em là vợ
    Không phải để rồi loan báo khắp nơi
    Không phải bởi từ lâu Em đã
    Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời.
    Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em
    Đâu phải điều khiến Anh mê đắm
    Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn
    Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
    Em đã gặp lại những gì? Anh dành cho em trong bài thơ này của K.Simonov ?" Em không hiểu sao những bài thơ Nga lại làm em nhớ đến Anh nhiều đến thế !! Em đọc từng lời và từng từng lời ?câu thơ như chứa đựng một sức nặng ?đánh thẳng vào tâm thức ..và những giọt nước đâu đó lại vô tình rơi rơi ?" Em không muốn chìm mãi trong cảm giác này ..Nhưng cứ mỗi khi đọc một bài thơ, nghe một câu nhạc ?em lại nghĩ ngợi ..lại buồn lại trói mình thật chặt ..hơn và Em muốn tự tay thắt lại cái gút thắt ?.của chính của mình -
    Anh dừng lo lắng cho Em, bởi Em yếu đuối trong tâm hồn, mạnh mẽ bằng thể xác ?hai con người trong em cứ dằn co và không khoan nhượng ..đôi lúc em mệt mõi ..em buông rơi cứ thả cho nó rơi không trọng lực , vô phương hướng ?bởi vì Em cần lắm một khoảng lặng ..hơn lúc nào hết như chính lúc này ?" Anh có hiểu cho Em ???
    [​IMG]
  5. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em đang đối diện với buổi trưa ?" ly café đặc quánh ..không đường ..em đã tăng lượng café từ chút một ?Từ một ít café đen trên nền sữa trắng , đến bạc xỉu theo cách gọi của người Hoa , và nghiễm nhiên là ly café sữa đá ..(chắc khác với nơi anh gọi bằng ly ?ođá nâu ?o) ?" Giờ em lại tập uống café không dường . Em thích cảm nhận cái đắng ,cái chát vương nơi cổ họng .Nuốt ực ngụm café đen thấy khang khác lúc đầu ..rồi trở thành quen thuộc . Đó có phải là quy luật của cuộc sống ? Rồi cái gì cũng sẽ trôi qua ??không ai nắm tay suốt ngày ?o ?
    [​IMG]
    Em thích nhìn từng giọt café tí tách rớt xuống , nhẹ nhàng, dịu dàng và cứ thế thánh thót rơi . chúng rơi và hợp cùng nhau như hợp âm của bản Sonata ?"Ánh trăng-(Moonlight Sonata) chúng chỉ duy nhất một màu đen sẫm màu .Em không muốn chúng nhuộm ?ođen ?o tất cả ,nhưng hiểu rằng cần phải tồn tại cùng với ?ochúng ?o và Em sẽ đi , sẽ bước tiếp con đường của Em . Ly café đen vẫn đắng trong tiềm thức , vẫn chảy vô vọng trong hồn trộn lẫn nỗi nhớ và niềm thương ?cái chat chúa , ngăn ngắt , đầy mùi vị kia ..làm em chợt cảm thấy thèm một chút ngọt ngào của sữa , một chút beo béo ngầy ngậy để trung hòa cái đắng, cái chat nơi đầu lưỡi ?Nhưng rồi Em vẫn ngồi im, vẫn bất động nhìn giọt café khẽ khàng vang nhẹ ..Chúng sóng sánh rung rinh theo từng bước rơi .Chúng chênh chao khi từng bước ..rớt . Em tự hỏi chúng trốn vào nhau đấy nhỉ ? chúng không muốn lẫn lộn , không muốn pha loãng và không muốn xẻ chia ? Em lai khấy đều bằng chiếc muỗng xinh xắn ?cũng chỉ là hành động vô thức..vì có điều gì để trộn chúng vào nhau ? có điều gì để khấy trộn tim gan ? Không đường, không sữa , không đá..chúng im lặng giương mắt nhìn Em ..và Em hiểu ..em đã tập .tập quen với cay đắng .Tập quen với những biến động và tập quen sống với những ngày ..không đường , không sữa ..cả không Anh .
    Hớp ngụm café nghe nghèn nghẹn lòng , rồi em cũng sẽ quên đi trong dòng chảy hối hả , rồi những bận rộn sẽ cuốn em đi ?em cất lại kỷ niệm vào tận đáy rương .như lời anh căn dặn ?nhưng Em cần thời gian..Em cần để trái tim em bớt dau , bớt loạn nhịp ..Em cần lắm một bờ vai .Anh có biết hay không ? Ngày xưa ai hứa cho Em mãi một bờ vai ?.ai hứa sẽ mãi dưa Em về ?Em bướng bĩnh quá đến dại khờ ?Em đã mất tất cả những gì mà ai đó đã cho. Em quá ngô nghê trong Tình Yêu và Hạnh Phúc ?" Thời gian bên Anh là thời gian rất đẹp của Em ?" cám ơn Anh thật nhiều vì đã mãi và vẫn yêu Em ?" Anh nhé !!!
    [​IMG]
    Bóng tối ly café
    Dương Thụ
    Không có ngôi sao nào, trò chuyện cùng em đêm nay
    Không có thoảng gió nào, thì thầm cùng em đêm nay
    Chỉ có bóng tối thân quen căn phòng em ở
    Chỉ có bóng tối thân quen khoảng trống em nhìn
    Bóng tối đen như ly café
    Bóng tối đắng như ly café
    Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối
    Từng ngụm nhỏ bóng tối
    Để biết anh không bao giờ trở lại
    Để biết anh không bao giờ trở lại
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2008/03/05F659D3/
    Có lẽ Anh chưa từng nghe bài hát này ? Em cũng vậy ..Em cũng vừa cảm nhận nó đây thôi vì - Nó giống tâm sự của Em, nó dấu hộ Em tình cảm - Âm nhạc làm dịu đi nỗi đau ..nhưng lại đào sâu bằng những vết cứa ..Em cứ ngoay ngoắt và lặng thầm trong nỗi không..Anh . Thanh Lam đã đưa những ca từ như rót vào lòng Em ..từng nhịp , từng lời cứ dằn xé...và làm em chơi vơi ..không có ..và không có..bắt đầu bằng bài hát như thế đó Anh ơi !
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 14/03/2008
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga hình ảnh đọng lại trong tôi là những con búp bê Matroska món quà của Bố, là con lật đật không bao giờ ngã kêu kính kong, là con búp bê tóc nâu váy hồng biết khóc oe oe, là bức tranh Người đàn bà xa lạ, là những câu chuyện kể về một toà lâu đài nằm dưới lòng đất ( tàu điện ngầm ) là nơi ở đó những ngôi nhà trong bức ảnh có cái nóc ngộ nghĩnh như quả bí ngô màu đỏ
    Một thế giới cổ tích của tôi ngày còn nhỏ, một thế giới của những người bạn Ti mua và đồng đội, của cô gái trong chuyện Chó Hoang Đin gô, là nỗi buồn trong đôi mắt của người đàn bà đẹp Anna Katerina, là sự hy sinh của những chiến sĩ hồng quân của Sông Đông êm đềm và hình ảnh thiên nhiên thanh bình trong những bức tranh của danh hoạ Levitan và cũng là bài thơ Đợi Anh về của nhà thơ của chàng trai Konstatin Simonop thêm một chút vào topic của bạn nhé cho đẹp
    Đợi anh về
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi! Em ơi em cứ đợi
    Dù ai thương nhớ ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh anh lại về.
    Trông chết cười ngạo nghễ.
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bời vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại về.
    Vì sao anh chẳng chết?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người.
    Biết như em chờ đợi.

  7. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To : @Ngocthienanh
    Mình xin bổ sung bản gốc của bài thơ nổi tiếng này - Bản tiếng Việt được nhà Thơ Tô Hữu dịch và bạn đã po st bên trên.
    -ди меня, и я ве?нfсO
    -ди меня, и я ве?нfсO.
    ТолOко о?енO жди,
    -ди, когда наводя, г?fс,O
    -ел,<е дожди,
    -ди, когда снега ме,f,,
    -ди, когда жа?а,
    -ди, когда д?fги. не ждf,,
    Yозаб<в в?е?а.
    -ди, когда из далOни. мес,
    Yисем не п?иде,,
    -ди, когда fж надоес,
    'сем, к,о вмес,е жде,.
    -ди меня, и я ве?нfсO,
    Не желай доб?а
    'сем, к,о знае, наизfс,O,
    Ч,о заб<,O по?а.
    Yfс,O пове?я, с<н и ма,O
    ' ,о, ?,о не, меня,
    Yfс,O д?fзOя fс,анf, жда,O,
    Сядf, f огня,
    '<пOZ, го?Oкое вино
    На помин дf^и...
    -ди. ~ с ними заодно
    '<пи,O не спе^и.
    -ди меня, и я ве?нfсO,
    'сем сме?,ям назло.
    s,о не ждал меня, ,о, пfс,O
    Скаже,: - Yовезло.
    Не поня,O, не ждав^им им,
    sак с?еди огня
    zжиданием своим
    Т< спасла меня.
    sак я в<жил, бfдем зна,O
    ТолOко м< с ,обой,-
    Y?ос,о ,< fмела жда,O,
    sак ник,о д?fгой.
    1941
    Cần nói thêm "chương trình Như không hề có cuộc chia ly trên kênh 1 VTV. Một chương trình khá xúc động....những hợp tan , ly biệt ..rồi cũng trở về đoàn viên..những giọt nước mắt rơi rơi đã được chị Thu Uyên thực hiện dù hơi muộn nhưng chất chứa nhiều cảm xúc ... Chị Uyên đã làm chương trình này, theo lời chị, là từ gợi ý của một Chương trinh truyền hình trên kênh 1 rất nổi tiếng của Nga -ди меня-Hãy đợi tôi. Đây cũng là tên bài thơ nổi tiếng của K.Simonov, đã được cụ Tố Hữu dịch thành bài thơ "Đợi anh về".
    Đây là chương trình luôn nằm trong top đầu những Chương trình được yêu thích nhất của khán giả Nga. Năm 2005, Hãy đợi tôi giành ngôi quán quân trong cuộc trưng cầu ý kiến của hãng Levada về chương trình yêu thích nhất của khán giả truyền hình Nga.
    Đã có 250.000 thư yêu cầu tìm người thân gửi về Chường trình và hơn 7000 trường hợp đã tìm kiếm thành công (chứ không phải 20.000 như chị Thu Uyên nói). Có khỏang 500 cộng tác viên Chương trình tìm kiếm nhân đạo này.
    Một chút thông tin về bài thơ nổi tiếng của một thời ......
  8. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng học tiếng Nga, từng đam mê cái ngôn ngữ hết sức phức tạp đó, từng đi thi học sinh giỏi tiếng Nga, và điều khiến mình rất hối tiếc khi giờ đây, mình đã không thể nhớ hết những âm điệu về ngôn ngữ của một đất nước mà mình đặc biệt yêu mến. Nhưng những gì thuộc về nước Nga luôn để lại cho mình nhiều cảm xúc thật khó tả, văn học, thơ ca, hội họa Nga ... tất cả như một niềm đam mê thật khó dứt ra nổi.
    Dù mình không còn học tiếng Nga nữa, đã quên đi rất nhiều, nhưng không bao giờ có thể quên được những cảm xúc về nước Nga, nơi mà mình ước 1 lần được đặt chân tới. Đã từng có một người mà mình rất kính trọng trên TTVN trong một lần đi off, đã từng hỏi mình "Tại sao em lại yêu nước Nga, thích tranh của Levitan đến vậy và để lấy bức tranh Golden Autumn làm ava?". Thật sự khó nói hết được bằng lời, yêu đơn giản chỉ vì yêu ... có lẽ bởi nhiều người thân học ở Nga về đã ảnh hưởng ít nhiều đến tuổi thơ của mình, và có lẽ bởi sự đồng điệu giữa tâm hồn người Nga và người Việt chúng ta.
    Và những vần thơ bất hủ của Mặt trời thi ca Nga đã đi vào tâm hồn của mình, một người đặc biệt yêu mến nước Nga như thế:
    "Hãy hiện lên như ngôi sao chói lọi
    Miền Bắc phương chào buổi sáng Bắc phương...
    Nắng sớm gọi, tuyết tưng bừng rực rỡ
    Trải mênh mông như tấm thảm tuyệt vời
    Như trong xanh thăm thẳm của vòm trời...
    (Buổi sáng mùa đông)
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảo mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong...
    (Gửi...)
    Nhiều câu thơ Puskin bất hủ như thế qua bản dịch của Thuý Toàn đã đi sâu và sống mãi với rất nhiều người Việt. Có lẽ bởi sự đồng điệu giữa tâm hồn người Nga và chúng ta, đó chính là khát vọng sống, khát vọng tự do, bầu nhiệt huyết luôn hừng hực như ngọn lửa đêm đông... Thêm vào phảng phất đâu đó những nỗi buồn man mác ẩn giấu thể hiện đặc trưng của tâm hồn Nga và những cung bậc tình yêu được thể hiện một cách chân thành và dữ dội...
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
    Và mình đã yêu nước Nga như thế, yêu đơn giản chỉ vì yêu, không cần lý do gì cả. Có lẽ cũng giống như khi ta yêu một người nào đó.
    Những tác phẩm văn học bất hủ cũng đã đang và sẽ đi theo mình, cũng như những ai yêu mến nước Nga trong suốt cuộc đời, những tác phẩm nổi tiếng của Dostoievsky, Pasternak, Aitmatov, Simonov: Thép đã tôi thế đấy, Bác sĩ Zhivago, Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân, tập truyện ngắn Núi đồi và thảo nguyên...
    Mình đã có một cảm xúc thật khó tả khi đọc thấy tên Topic của bạn, và những vần thơ, những giai điệu thân quen của nước Nga. Và mình lại viết, mặc dù đã có lúc mình rất sợ khi phải sống với những cảm xúc như thế này.
    Đã có lúc mình muốn mọi thứ đơn giản hơn, biết kìm nén cảm xúc. Nhưng ... khi cố cười, sống ồn ào, vô cảm ... thì mình lại thấy ghét sự đơn điệu ... muốn tìm một cảm xúc đồng điệu nào đó.
    Có phải mình thật mâu thuẫn phải không? Mâu thuẫn với chính cảm xúc của mình.
    Đó là cảm giác khi mình đọc Topic của bạn, mình vừa vui ... Vui vì gặp được một tâm hồn đồng điệu ... để viết ... để phiêu ... để cùng tận hưởng giai điệu bản sonata Ánh Trăng ... Nhưng mình cũng sợ ... sợ lại phải sống thật với những gì mình đang cố gắng khóa sâu tận đáy lòng.

    [​IMG]
    Trên sự yên tĩnh vĩnh hằng - 1891​
  9. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Auldlangsync sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 14/03/2008
  10. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To @Moonlightsn
    Mình cảm phấy một chút ấm áp khi đọc những dòng cảm xúc của bạn..dường như bạn và mình có một sự đồng cảm nào đó ..khi những cảm xúc cứ kìm nén rồi bật ra ...thoát ra khỏi không gian hạn hẹp ..
    Mình vẫn đang ngồi bên quán ca fe và chậm rãi nghe từng nốt nhạc ..nhìn chiều chầm chậm buông ...có lẽ mình chọn giải pháp viết ra cho nhẹ lòng ..rồi lạiquay trở lại với sụ náo nhiệt của cuộc sống ..
    Có lẽ cả Anh cũng không hiểu vì sao Em lại yêu những bản nhạc Nga và những dòng thơ Nga đến thế kia - Em vẫn viết và cảm nhận về những bản nhạc của một thời ...Thời E đã từng khó nhọc chia làm sao từng ngôi chủ ngữ để động từ phải biến thiên theo ..Tiếng Nga - Em đã chỉ còn nhớ một ít ...Những ngôn ngữ hiện đại của cuộc sống dang cuốn Em trôi ...nhưng sâu tận đáy lòng những lời thơ vẫn cứ vang lên tha thiết ...và những giai điệu ..cứ nhấn nhá mãi trong tâm.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này