1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi bờ (?"ва бе??ега ).....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Stlt777977, 12/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh vào mùa thu. Mình cũng rất thích bức Golden Autumn của Levitan. Ở đó mình có cảm giác thật yên bình, nhưng có gì đó thật mãnh liệt. Đúng thế, những chiếc lá kia trước khi rời cành và tan biến đã bừng lên một sắc vàng thật rực rỡ, để lại cho đời ánh sáng day dứt khó phai, và để cho bao người phải lưu luyến, vương vấn khi chia xa ... Giống như truyền thuyết về con chim, chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian (Trong tác phẩm Tiếng chim hót trong bụi mận gai) và mùa thu cũng thế, sáng rực rỡ trước khi giao mùa. Cũng như bao cuộc chia ly, ta tự nhủ mình rằng đó là vì số mệnh, hãy để cho những cuộc chia ly ấy có ý nghĩa và giữ lại những gì tốt đẹp nhất ... Khi nhớ về nhau, ta có thể rơi lệ, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc ... Như thế còn hơn vạn nụ cười, mà đau đớn ...
    Mình yêu tranh Levitan cũng vì lẽ đó, giữa bầu trời tưởng chừng đầy giông bão, nhưng ở đó ta lại jcó cảm giác thật thanh bình, sự thanh bình vững chắc, vĩnh hằng ... như bức tranh Trên sự yên tĩnh vĩnh hằng...

    [​IMG]
    Sự tĩnh lặng-1898​
  2. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nhận ở bạn một sự dồng cảm và mình tặng bạn một bức tranh khác về mùa thu của Levitan ...
    [​IMG]
    Bức tranh cho ta cảm giác vui hơn , sống động hơn bên đụn rạ ngập vàng .có cái gì đó gần gủi với cảnh đồng quê Vietnam ..khi mùi rạ chín thơm phức con đường quê kẽo kẹt gánh thóc về
    Thanks bạn nhé !
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 17/03/2008
  3. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Biển (Aleksandr Sergeyevich Pushkin - Александ? Се?гееви? Yf^кин, Nga
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...
    [​IMG]
    Một người nào đó gửi cho E bài thơ này ..Nó trùng hợp với một lần?A gửi cho E ?" Tự dưng lại làm E nhớ lạ - Nỗi nhớ lại cuộn vào lòng âm thầm không chút khói mà ngùn ngụt lửa dâng cao .
    Có lẽ lần đầu tiên đọc ?oBiển ?o của Puskin E chưa có cái cảm giác sâu sắc của Tình yêu trước biển , chưa thể có cảm nhận như Puskin đã viết ?" Bởi từng câu từ là cả một sự chắt lọc ..chỉ có thể ?oyêu ?o thành thật , chỉ có thể ?oyêu ?o tha thiết ?o ..mới có thể viết được những câu như Puskin đã diễn tả .Chợt nhớ có một bài hát về biển ?" Biển cạn cũng làm trái tim E đớn đau .
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Đời tôi nhỏ bé, tiếng gió hét cao biển tràn nỗi đau
    Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất?
    Biển ?" với E, một chữ ấy thôi đã gợi lên biết bao cảm xúc. Biển muôn đời vẫn thế, ngày đêm thầm thì, vỗ về bờ cát trắng, cũng có khi sóng gió giận hờn nhưng mãi mãi biển và bờ không bao giờ lìa xa.
    Đã có lần mình tranh luận mối quan hệ giũa biển và bờ , giữa thuyền và biển cả trăng và biển nữa . ..Anh thấy đó ?oBiển? cuống hút và hấp dẫn quá phải không Anh ?" Có phải như thế mà Anh trìu mến đặt cho em cái tên là ?oBiển ?o ?" A dùng từ này để gọi lên bao nỗi thương yêu , bao khát vọng và cả những điều ..sâu kín nhất dành riêng cho E. Anh ví mình là Bờ và có khi là Thuyền ?" Anh gọi mình là con Thuyền nhỏ dương buồm ra Biển khơi !-
    Mùng 1 Tết E nhận khai bút dầu năm của Anh bằng câu nói ?oGiờ Thuyền phải xa Biển, rút neo cho một chuyến hải hành mới không định miền đất tới? Và lưu luyến bến cảng hay bờ vui những tưởng là bến đỗ bình yên như nguyện ước ngày nào:
    ?oAnh mong ngày bình yên
    Thuyền cập bờ thương mến
    Biển chẳng còn giông bão
    Trời trong như mắt em
    Anh vẽ nốt bức tranh
    Trong chiều vui mây tím
    Màu thủy chung bất diệt
    Như tình anh, tình em??
    Tự dưng xốn xang , tự dưng dông bão , tự dưng thấy lòng nổi sóng ..khi E dang cố gắng sắp xếp lại tất cả trong hộp thư hôm nay .Tình yêu là gì mà ai đã vướng vào cũng đau , cũng khổ , cũng chòng chành những ký úc-nhớ -quên ?"Có phải đó là điều Puskin đã đúc kết
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    So sánh hình tượng Biển và Tình yêu ?" nhà thơ đã đem cái vô cùng để mong muốn nói với chúng ta sự cuồng nộ của đại dương và những sụ sâu lắng , bí mật ẩn mình sâu trong lòng Biển .
    E yêu Biển đó là sụ thật- E thích được đắm mình trong dòng biển xanh ngắt , được thả tự do để từng con sóng vỗ nhẹ mênh mang và đưa ta ra xa tít ..Em thích được nằm dài trên mặt biển cảm giác mình nhỏ nhoi , cảm giác được bồng bềnh và sự muôn trùng vô hạn của đường chân trời . Trước biển E cảm thấy tự do , thấy dược hít thở luồng không khí mát mẻ , thích dẫm chân trần để nghe từng đợt sóng vỗ nhẹ ập vào gan bàn chân ?thích để lại những dấu chân trên mặt nước còn ướt đẫm, thích nhìn những con sóng ập đến vội vàng xóa bỏ những vết ..xưa ?" Biển hiền hòa nhưng cũng chứa dựng bao dông tố - Nó trở nên cuồng nộ và có thể nhấn chìm tất cả xuống đáy đại dương xa ?" Có phải vì thế , vì những tính cách quá đặc biệt mà Biển trở nên khó hiểu , trở nên nguy hiểm và trở nên bí mật .? để rồi sự so sánh nơi này làm nền cho tính cách ẩn dụ của Tình Yêu trong thơ Puskin ?
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Yêu là bao gồm cả hạnh phúc và đau khổ - nụ cười và nước mắt song đôi ?" Khi yêu chúng ta như đang dấn thân ra Biển cả ..tìm cho mình một phương hướng một bến bờ , chọn cho mình một tọa dộ để ..buông neo . Không có tình yêu nào chỉ nụ cười , và cũng chẳng có tình yêu nào là nước mắt ?" dường như tất cả đều có quy luật mà chúng ta đều là những người luôn phải loay hoay tìm cho mình một phương hướng ..cho dù ta đã có la bàn dẫn đường .
    Để rồi tác giả khi kết luận :
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...
    E có cảm giác nếu vẽ biểu dồ tình yêu chính xác nhất nó phải là một đường lượn chu kỳ hình sin nằm ở miền dương và có các cực min , max được tăng dần về măt giá trị - Tình yêu sẽ càng giúp ta can đảm hơn , đấu tranh hơn và không dễ khuất phục cũng như Biển sẽ cuồng nộ, sẽ bạc đầu vì những bọt sóng tung tóe vào những thời điểm khắc nghiệt để rồi ?osau cơn mưa trời lại sáng ?o trả về cho mặt Biển sự bình yên , sự êm đềm như một khúc thụy du .
    Hãy dám chấp nhận ra khơi , mới thấy mình lớn hơn dạn dĩ và từng trãi hơn có phải không A của E ?
    Hãy nghe ca khúc này A nhé ! khi nào nhớ về E - Biển của A
    [​IMG]
    Bài hát: Biển cạnSáng tác: Kim Tuấn
    Thể hiện: Lam trường
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển can
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 17/03/2008
  4. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật rộng ..mà lòng người ..lại quá nhỏ ...trái đất tròn một vòng định mệnh phải không Linhkhue ?
    Mình chỉ muốn viết ra những cảm nhận có thể là nó ấu trĩ , nông nổi , thậm chí còn có thể gọi dưới những cái tên khác cũng được ..Bạn muốn thế nào .mình xin để thế ấy - Dẫu biết sự phức tạp ..nhưng mình vẫn tâm niệm qua hai chữ "cố nhân " -
    Có thể bạn là một người thông thái , bạn là một người có nhiều hiểu biết , kiến thức bạn khá uyên bác và bạn là người luôn hạnh phúc - Mình chỉ là một người có nhiều tâm sự ..chọn 1 góc nhỏ để viết ..như viết cho chính mình - Mình không muốn thể hiện bất kỳ điều gì ....kiến thức ư ? bao nhiêu cho đủ ? học vấn ư ? bao nhiêu cho vừa ? nhan sắc ư ? sao gọi là đẹp ? tâm hồn ư ? sao gọi thanh cao ? Mình học ít , không có nhiều hiểu biết ..kiến thức thật hạn hẹp..chắc LK chẳng cần phải dao to búa lớn làm gì !!!
    Xin hãy hiểu mình vào đây chỉ vì một điều muốn giải bày cho chính lòng mình - Mình cũng đã nói từ đầu topic này chỉ duy trì trễ nhất đến ngày 06/04/2008 vì một kỷ niệm và dành tặng riêng cho một người - Bạn hãy học cách đọc và cảm thông cho được tâm hồn của người khác rồi hãy phán xét ..vì cái chính của topic này mình không cần bất kỳ sự minh chứng nào . Bạn cứ nghĩ theo cách của bạn - Mình lúc nào cũng rất vui khi có bạn ..đồng hành -
    Bạn chắc có nhiều người tài giỏi để gọi là ban bè ..còn mình thì rất lạc lỏng ...Xin hãy nhớ một chữ NHẪN - và đó là đạo làm người - Đôi điều mình nói riêng với LK
    Gởi các bạn ! Mình thanks các bạn nhiều vì đã nói hộ mình - Thật sự khi gửi bài lên đây mình cũng biết rằng đã công khai chuyện riêng trước công chúng ..và vì một lý do rất đặc biệt để mình phải dùng cách này .Mình tin rằng mạng tuy ảo nhưng nó chính là một xã hội - bản thân nó sẽ tự điều chỉnh và biết cách sàn lọc ...Môt lần nữa thanks các bạn nhiều .
    Gởi Anh ! Em buồn và dường như E lại càng buồn hơn ....E không có chổ để dứng ...em nhớ NB quá !!!
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 17/03/2008
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật rộng
    Chẳng tỏ nông sâu
    Sống tới bạc đầu
    "Cố nhân" lạc bóng!

    Ngược dòng thời gian, xoay vần 1 quyết định, có lẽ em sẽ như em của em, khi tiếng Nga trở thành tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh là thứ tiếng thứ 2 thông thạo, còn tiếng Việt thì bập bõm mơ hồ, và mọi người sẽ gọi em là "đồ ngoại lai chẳng giống ai". Nếu vậy thì thế nào nhỉ? Mơ hồ tự hỏi ... nếu vậy có thể sẽ không có Akiko, hay sẽ có 1 Lena nào đó chăng ...
    Nơi này yên bình thế ...
    Vậy mà ...

  6. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tôi được bình yên
    Xin cho Tôi được gói mình nơi sâu nhất
    Xin cho Tôi được nhẹ nhàng làm một cánh chim bay
    Khoảng lặng đâu đây - nơi cuối chân mây
    Dấu giọt nước rơi vào lòng vụng vỡ...
    Tôi chỉ xin được đôi lần khẽ nói
    Phút bắt đầu khi lạc bước rời xa
    Giữa phong ba tôi nhớ ngày xưa ấy
    Chút kỷ niệm bằng lăng... tim tím trong đời
    Xin cho tôi bình yên như ngọn cỏ
    Dẫu dập dìu thiên hạ muốn rong chơi
    Nơi cuối dất ..rưng rức lòng khẽ bước
    Mà đổi thay ..duyên nợ với cuộc đời
    Xin cho tôi bình yên còn cất bước
    Giữa cuộc đời hành khất ...phút lặng im
    Lật thời gian ..làm con diều chao liệng
    Mùa trôi đi ..rưng rức vết môi trầm
    Ngày đã cạn..lời yêu tôi muốn nói
    Chạm bước mình ..ngân ngấn bước chân qua...
    Một đêm buồn......
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 17/03/2008
  7. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    Sáng tác: Bảo Phúc
    Trình bày: Trần Thu Hà - Trần Hiếu

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    [​IMG]
    Tôi nghe bài hát này lại ước mong trong cuộc đời có được một góc khuất ?nơi đó Tôi có thể được bình yên theo đúng tâm trạng ..nơi đó tôi được quyền đọc lại những cảm xúc của mình - Những xúc cảm khan hiếm giữa cuộc sống bề bộn hôm nay .
    Tôi xin được bình yên ?" Tôi muốn nói với tất cả điều này ?Con người luôn có những lúc cảm thấy yêu đuối ..luôn có những phút chênh chao . Mỗi người sinh ra là một hoàn cảnh một số phận và không ai giống ai ?
    Tôi cảm thấy sụp đổ tất cả ?khi đọc lại những gì trong chính topic của mình ?"Nơi đây Tôi lưu lại những bài thơ tình cổ điển Nga- nơi Tôi dùng thơ ca, âm nhạc để được bình yên và viết cho Người .Chưa bao giờ lòng tôi lại ..như lúc này khi cảm nhận khúc hát ?obình yên ?o mượt mà da diết và nao lòng đến thế ..
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bạn thấy đó ?olòng toi se sẽ câu kinh bình yên ?o ?" Xin cho Tôi được BÌNH YÊN ?" lúc này tôi cần lắm một khoảng lặng ?Xin cho Tôi được là Tôi ?còn điều gì để lòng Tôi trở về với cuộc sống với những bon chen cuộc đời ?.
    Tôi không kiến thức, không trình độ?.Tôi rất tệ bạn hãy cứ nghĩ thế đi ?Tôi chỉ bình yên xin được làm viên sỏi bên vệ đường chẳng lẽ ?lại khó đến thế sao ?
    Tôi cảm thấy thế giới này thật chật chội lòng người thật quá khôn cùng ?Xin nhờ mod khóa topic này lại ?và cũng xin từ giã tất cả mọi người ?Tôi sẽ không bao giờ vào lại TTVN ?" Nơi đây Tôi đã có những kỷ niệm đẹp ..
    Mục đích của topic không thành ?o đôi bờ ?o sẽ mãi chia cắt một dòng sông và món quà sinh nhật cuối cùng ?không thể hoàn thành theo ý nguyện..âu đó cũng là cái ?osố ?o- Giã từ TTVN ?" Tôi xin chúc các bạn hạnh phúc ..và tìm được cho mình những phút lặng sau những giây phút bộn bề của cuộc sống
    Xin cám on các bạn đã đồng hành cùng Tôi với những vầng thơ Nga - Nơi đã một thời Tôi bập bẹ học từng chữ cái , từng cách chia từ ?Tôi đã có những cảm xúc về những bài thơ những bài hát mang đầy tâm trạng ?" Cám ơn Người đã cho Tôi biết rung động và yêu thương đã thồi vào hồn Tôi bằng câu thơ
    Puskin huyền thoại
    Puskin
    TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM! ?"
    CÓ LẼ GIỜ LỬA TÌNH CHƯA TẮT,
    GIẤC MƠ CÒN HỒNG! NHƯNG XIN EM CHỚ BẬN LÒNG
    ĐỂ HỒN GỢN MỘT BÓNG HÌNH XA XÔI...
    ÂM THẦM, TUYỆT VỌNG ?"
    TÌNH TÔI KHI NHƯ BIỂN LẶNG, KHI TRỜI BÃO GIÔNG...
    CHÂN THÀNH, THA THIẾT, YÊU THƯƠNG
    CẦU EM CÓ ĐƯỢC TÌNH NỒNG TÔI XƯA!!!
    (bản dịch thứ hai )
    Tôi Yêu Em
    Tôi yêu em, đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    Đến giờ Tôi mới hiểu hết câu cuối cùng ?oCầu em được người tình như tôi đã yêu em?
    Xin tiễn Tôi đi , xin tiễn Tôi đi như khúc Tống biệt Hành một thuở..
    Tống Biệt Hành
    ?oÐưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ??
    Tạm biệt những giấc mơ?" Tạm biệt cả những bạn bè những khuôn mặt vừa chợt thoáng qua?vừa chợt đồng cảm , vừa nhiều trăn trở vừa nhiều cảm xúc ?viết cho những ngày hôm qua..viết cho vừa kỷ niệm quấn trong tim ?
    Xin cuối cùng tặng Anh bài hát ?oTriệu đóa hoa hồng đỏ thắm ?o chúc Anh một cuộc đời mới một hạnh phúc và một bến đổ bình yên ?"
    oиллион ал
    Ав,о? ,екс,а ( слова ) - 'ознесенский А.
    sомпози,о? ( мfзTặng A? !!!
    Rồi trắng xóa ngàn đời mòn lau lách
    GIữa đôi bờ con nước vẫn trào dâng
    Sông mãi miết âm thầm trôi hoài niệm
    Ở bên ni một bên lở ..bên bồi ,,,
    Ôi rét mướt mùa sau chừ sắp ngự ?
    Ở bên này lại nhớ đến bên tê
    Nghe thảng thốt chiều rơi..chiều rơi chậm
    Sóng giăng giăng ..người xưa ở đâu tề !
    Xin da diết gọi tên Bờ xa cách
    Một dòng sông nguyện vẹn thuở ban sơ
    Lơ đãng chảy giữa hai bờ thương nhớ
    Chuyện ngày xưa còn đó nỗi mong chờ ....
    Thôi! E sẽ BÌNH YÊN về bến lạ
    Chuyến xa khơi... bờ bến cũng đang rời
    Ngấn ngấn nước chòng chành bao nỗi nhớ
    Chuyện Đôi bờ ..hẹn lại cố nhân ơi !!!
    Cho ngày cuối cùng trên TTVN.......
    [​IMG]
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 18/03/2008
  8. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0

    Lời cầu chúc cho một topíc
    Quote bài thì xoá chữ ký tớ đi nhé
    [​IMG] 
     
    Chỉ trỏ thế thôi có gì đâu. Di chuột vào làm gì? Tò mò thế
     [nick] 
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn mấy câu thơ này, tớ thấy nó hợp với bức ảnh kia
    Снова всZдf яблони и г?f^и
    Рас?ве,аZ,, ?адfясO весне
    ~ в

    (thơ tiếng Nga của thầy Lê Văn Nhân)
    Đào lại ra hoa, gió xốn xang
    Chào đón xuân sang, mặc những nàng
    Kachiusa lại ra sông ngóng
    Người đi chiến đấu chửa về thăm.
    (Lê Đức Mẫn dịch)
  10. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Đôi bờ
    Viết cho em một buổi sớm bình minh
    Về những dấu yêu thôi, cất giữ trong mình.
    Bởi giữa hai ta - đôi bờ hồng rực
    Một dòng sông trong nắng tỏa lung linh.
    Tôi viết cho em với trái tim hồi sinh
    Những khao khát luôn đắp bồi cuộc sống.
    Phía bên kia những ân tình sống động
    Bờ bên này hồn trải sóng mênh mông.
    Viết sao đây để bình yên trong lòng
    Ngày giông bão ai chở che em được?
    Nên lặng lẽ tôi thầm mong ước
    Phía bờ em yên ả nắng chiều.
    Dù trái tim vẫn trăn trở bao điều,
    Thì em ơi hãy mỉm cười em nhé.
    Bởi sông kia làm sao khác thế:
    Mãi ngàn năm bên lở bên bồi.
    Một dòng sông đang chảy trong tôi
    Phù sa em lắng đầy kỉ niệm.
    Rồi những chiều tôi âm thầm tìm kiếm
    Tiếng cười em vang vọng cả đôi bờ./.
    Nguyễn Hoàng
    Được tga150306 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 20/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này