1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng 83HN-Một năm nhìn lại.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hetfield, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Mình phối hợp ăn ý nhất vẫn là thằng Pipo. Chả hiểu sao có duyên với thằng cu này thế không biết
    Còn lại thấy đá cứ chán chán
    Qua tết chắc phải làm được trận nữa

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite

    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 29/01/2003
  2. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hôm nay mới vào đây được, cho ML tham gia với nèo, đá ở chỗ nào cũng được hết!!! Trừ thủ môn :D
    Love ---> Love more----> Die
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    đứng cổ vũ đá con gái cả 83

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đội cổ vũ hơi bị đuợc đúng ko mọi người???Thiếu mấy cái loa bọn iem là các bác xuống fong độ lun,tệ thiệt!!!Phải rèn luyện nhìu vào chứ,ko đến lúc con gái 83 đi...đâu đó hết thì nhàm sao???


    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/01/2003
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Wa 1 vài trận đấu vừa wa, 83 đã có những tiến bộ đáng kể, về lối chơi, về fong độ của anh em, và đặc biệt là sự tăng cường về lực lượng tù những thằnh viên mới. Đây là 1 dấu hiệu tốt đẹp cho đội bóng chúng ta trong hnững ngày đầu năm mới. Mặc dù vậy thì Tết này, anh em "kiềm chế" đc cái gì thì cố gắng "kiềm chế" nhé, vấn đề thể lực luôn là 1 điểm yếu của 83, .

    I'm nothing, nothing at all!
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Mấy con lợn hôm thứ 2 bỏ bom anh em, bố ghét,

    I'm nothing, nothing at all!
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đội 83 ngày xưa tuy ít người nhưng đá hay hơn bây giờ... có tinh thần + í chí hơn..
    còn bây giờ các chú đá lắm nhưng toàn thua thảm hại, nên tôi cũng chả muốn tham gia nữa :D :P
    căn bản không biết bồi dưỡng lớp trẻ, mãi vẫn chỉ mấy thằng đá với nhau, làm sao phát triển được... bây h mình đá khéo thua 84, mà tôi thù 1 thằng bên đó, thua nó thì uất lắm, nên thôi, em retire... :D
  8. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Thằng Rome cứ ôm mãi quá khứ vậy sao?Mày nói thế thì anh em hơi buồn đấy.Tinh thần và ý chí như mày thì bọn tao thắng chắc.Đi buổi đực buổi cái,đi thì chỉ muốn đá chính ko muốn dự bị,đá thì yếu....Nói chung là anh em bon tao trình độ kém,đá 84 cao nhất chỉ hoà đc thôi.Mong có đội nào khá hơn cho mày đầu quân.Chúc chú mày có công ăn việc làm chứ ko........

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!
  9. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ hai có việc đột xuất nên không đi đá được , hẹn gặp lại mọi người ở trận đấu sau Tết .
    Trèo lên con dốc , lăn phốc ối a xuống ao , lăn phốc ối a xuống ao
    [​IMG]
  10. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Em đã liên hệ với đội bóng U3 mẫu giáo hoa hồng. Anh em ta làm trận thắng đầu xuân đê

Chia sẻ trang này