1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng BoX NTNA: Tầng 2

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi hungbaby, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Sân nào nhỉ ? Mấy h? Anh em tập trung đâu đấy ợ ?
  2. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Anh em nào chưa biết sân đó thì đứng trước khách sạn Hà nội lúc 7h15, sẽ có người ra đón, 7h30 bóng lăn đấy, ra sớm đá ma tý cho máu, thế nhé
  3. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Anh em đứng ở KS Hà Nội chờ cho nó sang
  4. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo, cháu vẫn bê bết, khồng lết đi được.
    Chúc các cụ chiến thắng. Cuộc truy hoan nhớ canh chừng vệ sinh an toàn thực phẩm
  5. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Kêt quả 5-3 đội nhà mình thắng rùi
  6. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    chán đời bố ROCK quá..6-3 cụ ạ..tự nhiên thiến của anh em một quả..
    tương xuật trận đấu phát...
    7h20..CYP và HUNTER là 2 bác đến sớm nhất,sau đó là GÔN và em...lần lượt các cao thủ xuất hiện,ấn tượng nhất là bác AMUNIKE với quả quần phục vụ chị nhà vẫn mặc tung tăng đi đá..chắc đi vội quá...pác HẬU BÉO cùng phu nhưn đến hơi muộn,tuy nhiên là chỗ quen biết với **** nên ko bị phạt phọt giề..hế hế..!
    đội bạn ra sân khá muộn và thiếu số 14,một tiền vệ cứng..hiệp 1 chúng ta nhập cuộc như mọi khi,đá chắc sân và mạnh khủng khiếp,sau vài đường cơ bản..bác HUNTER đã làm 2 nháy..rồi 1 nháy nữa của cu CHÂU..chúng ta đá đồng đều 3 tuyến,tuy nhiên cần phối hợp nhỏ nhìu hơn...giữa hiệp 1,do cổ động viên đội ta ở ngoài chém gió hơi nhiều và có phần quá khích nên một số huấn luyện viên của đội ta đã bắt đầu cho thay người theo đàn..với phương châm..ai cũng được toát mồ hôi..thế là cứ mạnh ai người đấy đá..luống cuống và vỡ trận.ko có hệ thống vị trí..trong lúc hỗn mang ấy,đội bạn tranh thủ dã lại chúng ta 3 nháy..3 đều..ngoài sân một số cầu thủ đã bắt đầu quá khích và nhẩy tồ vồ lên sau mỗi đường bóng hỏng..đâu đấy còn nghe tiếng XỊT xiếc..có kẻ đã lột áo ra quay quay..sau một vài thay đổi chiến thuật của một vài huấn luyện viên,chúng ta đã dành lại thế trận,và rồi cái giề đến cũng đến,với sự chắc chắn của tuyến dưới của pác HẬU BÉO,2 cánh có CYP và bé CHÂU..cắm có HUNTER,2 biên có CAOVUT và 1 newbie..thỉnh thoảng,lại gặp vài đường lả lướt của ROCK,vài pha dốc biên của bé CHÂU,lên cánh của VIỆT TIỆP,tung bay của xủ môn..bên ngoài tiếng la ó ngớt dần,chỉ còn lại tiếng chửi thề của ROCK mỗi lần sút hỏng..đội bạn tìm mọi cách ghi thêm bàn nhưng ko xong,xủ môn của chúng ta chơi hay như mọi khi...với chiến thuật hợp lý,kỹ thuật vượt trội,chúng ta làm thêm 3 nháy nưã trước khi đưa trận đấu vào khuân khổ một buổi làm ăn mất khách,được dịp phởn phơ..các bố trẻ bên ngoài bắt đầu đòi vào cựa quậy,các ông lớn trong sân thì miệng thở phì phò vẫn cố được,ham hố biểu diễn,bám trụ để say men chiến thắng...
    trận này chúng ta đi rất đông nên được đội cổ vũ rất ngọt thịt..do vậy tinh thần chiến đấu rất cao..tuy nhiên,phải xem xét lại khâu chiến thuật và cử ai đó làm đội phó,điều tiết sự thay đổi cầu thủ và phân công nhiệm vụ,bác ROCK hay mải đá mà quên mất khâu này...sự thiếu vắng của đội trưởng CHÌ làm chúng ta luôn có một khoảng trống lớn ở giữa sân..chưa ai là người thay thế hoàn hảo cả,kể cả OKMEN
    cuối trận,tróc nã được MARKI và AMUNIKE nộp phạt..hờ hờ...đội ta toàn thắng giở về!..dạo này lành mạnh..ko PIA với RỰA gì cả..cả đội được phát phiếu bé ngoan..!
  7. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai cafe - Chiều mai cũng cafe
  8. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    X P ! Chết cười mất vì cái thằng BCS
  9. rockerthuongvo

    rockerthuongvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bác tường thuật mà quên nói đến phong độ xuất thần của bác thủ môn thì phải
  10. imokmen

    imokmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    bác đọc lại đê..GÔN là thèng bạn xứt của e..xuất thần gì..trận nào nó bắt mà chả vững tay như nhau..

Chia sẻ trang này