1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng BoX NTNA : Tầng III

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi vitaminbeo, 23/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Anh này hay nhỉ, danh sách mới nhất là 13 người, em ko hiểu sao anh cứ đòi nghỉ trận thứ 6. Trong khi 2 tuần mới có 1 trận, và anh em chỉ đi thiếu người đúng trận ngày hôm qua. Còn việc thiếu người thì chả trách được. Tình trạng mưa thì như thế, ngay cả đội bạn cũng thiếu người. Chả có lí do gì mà anh lại bảo giải tán đội cả, em cũng chả hiểu tình trạng này là tình trạng thế nào. Mọi người ai cũng đang cố gắng mà anh vào làm 1 câu nghe chán hết cả người. Em nghĩ anh là 1 trong những người lớn trong đội thì cố gắng làm gương cho bọn trẻ như em chứ. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Tạnh mưa rồi
  2. chally

    chally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    OK chú, coi như a đã nói hơi tiêu cực, xin lỗi Rockvn và xin lỗi anh em vì lời nói linh tinh trên. Còn tôi có làm gương và tôi tham gia đội thế nào thì anh em biết cả, xin miễn bình luận ạ. Trận nào mà không đi được thì báo nghỉ luôn từ đầu đi, sát giờ mới báo không đến được thì bó chiếu. Việc đi thiếu người là thường xuyên rồi, chả có gì là lạ cả. Trận thứ 6 tôi nói là "nghỉ một thời gian"
    chứ không phải là nghỉ hẳn nhé, còn lý do tại sao thì tôi đã nói ở bài post trước rồi, mà đây chỉ là ý kiến cá nhân, không có ý áp đặt chút nào.
    Chúc vui!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. taobangday

    taobangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thứ 6 vừa rồi có nỗi với các Bác quá. Vì quả thật là trời mưa quá . sách đôi dày đi ra đi vào mà không thấy gớt mưa. thôi thì Chủ nhật anh em có mặt đầy đủ để kiểm điểm lại và xếp hàng xin lỗi Anh Béo và Anh gày Chaly Vậy .
  4. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi vắng mấy hôm mà lắm chuyện phết nhỉ Xin lỗi tôi nói thẳng, vừa lòng ai thì vừa lòng. Theo thống kê hình như từ đầu năm đến giờ đá với đội này 5 trận thì thua đến 4, cứ bảo là cố, cố hết trận này đến trận khác có thấy kết quả khá khẩm hơn đâu? Thế nên công bằng mà nói ý kiến của Chally là đúng, nên tạm nghỉ một thời gian. Thêm 1 điều nữa xin được nhắc lại, thua là mất tiền, quỹ thì luôn trong tình trạng âm, âm thì phải đóng, đóng thì ông đóng ông chậm, nhắc nhở thì mất lòng (chuyện tế nhị mà), mất lòng thì không thấy thoả mái, dần dần sinh ra ghét nhau mà đã thế thì tập thể đâu còn là tập thể nữa.
    Mà theo cá nhân tôi, nếu chỉ là 2 tuần 1 trận thì bỏ luôn cũng được, ôm đồm làm gì mà hãy tập trung đá tốt trận CN đi.
    Tôi bị chấn thương và không biết khi nào sẽ bình phục, vậy xin phép anh em là tôi xin ra khỏi đội. Chúc anh em ở lại đá tốt
    PS: Tôi rất kay khi mình uống trà đá còn đội bạn uống bia với chân giò luộc và thịt bò xào

  5. Luong_Nhan_Nam

    Luong_Nhan_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy anh ạ,Trận thứ 6 em cũng ngồi hàng cafe nhìn mưa,xách theo đôi giày cầu trời tạnh mưa mà cứ sụt sùi mãi đành ở nhà,chắc anh em ai cũng nghĩ trời mưa nên mới ko ra sân,tối nay vẫn đá chứ anh?
  6. vietpham88

    vietpham88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sự thực là hôm đó mưa quá to nên em mới nghỉ chứ hok hề muốn nghỉ hôm đó. Em thề, em hứa, em đảm bảo
    Nhiệt lên nào các bác, tối còn ra sân chứ
  7. datdm410

    datdm410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  8. taobangday

    taobangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chán Chán Quá chán . không muốn nói lên lời này nhưng vẫn phải phát biểu. Hôm nay ra đủ 7 mống . không đối tác 7 anh em xếp ghế đá vui với nhau chống đảy lên lại xuống . Mà dạo này các Bác dệu dạo quá. Chẳng bù cho em từ Thanh trì về chưa kịp ăn cơm phi thẳng lên sân thấy có mấy mống chán lại không có đối. các bác xem lại tinh thần có lẽ lại họp lại ( bác Daclangnhang ) gợi ý lại bữa rượu Dừa may ra giải quyết được vụ này. Anh em lên đoàn kết lại. và tình hình thứ 6 này lên có một trận để lấy lại khí thế
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Các ông bảo thủ vãi đái ..........
    Nhà mỗi người 1 khu khác nhau ...............
    Nhưng có 1 điểu chắc chắn là : sân không mưa
    còn ở nhà các ông thì kệ các ông chứ , sao cứ gằn lên , cái chính ta vẫn mất $ sân ( - âm quỹ )
    TRách nhiệm này các ông ngồi ở nhà mà tự mặc định cho mình là nhà em mưa , thì sân chắc chắn mưa .
    Sáng thứ 6 ,Gấu nhàtôi ở Giải Phóng đi làm tận MỸ ĐÌnh 3 , không hề 1 tẹo mưa nào cả .
    NGược hẳn nhà tôi ở Lò Đúc thì mưa như bão , sấm có luôn , nền nhà nhà tôi cao 45 cm , so với mặt đường mà nước còn suýt vào nhà .
    Vậy qua chuyện đó tôi muốn nói các ông cái gì ......... ngày buổi chiều tôi cũng nghĩ đến việc anh em sẽ oải khi thời tiết bập bùng như vậy . Tôi cũng oải nhưng việc làm thì phải làm , Tối tôi đi nhà tôi lên sân cũng có mưa lất phất nhưng đến sân : đội đá trước giờ đội mình họ vẫn đá bt ,
    Lên đến sân : đã có Vệt béo ở sân rồi , 1 lúc nữa thì có thêm Butchi , anh em ngồi ở quán nước 8 chuyện đến 8h30 vẫn k có thêm ai ....
    Tất cả những ông nói ok lúc chiều , đến giờ bóng lăn cũng không 1 ý kiến gì .
    Bây giờ .....các ông đều có chung nỗi niềm nhểy
    Thôi vào nghe nhạc đi http://www15.nhac.vui.vn/Music/#Album,6575 cho thanh thản .
    Tuần này anh em thiết kế họp đội : chia tay vài thành viên có thông báo cụ tỉ sau .
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    1 đội bóng chỉ mạnh khi các thành viên đoàn kết với nhau, điều đó đã từng có ở đội ta, nhưng giờ đây không còn nữa. Việc xây dựng đội bóng mới khó chứ nếu muốn sụp đổ thì quá đơn giản rồi. Ai cũng có những nỗi niềm, khúc mắc riêng. Tiếc là không nói thẳng với nhau được cho nhẹ lòng mà lại cứ phải ngại ngần, ấm ức để giờ đây anh em ta không còn đoàn kết nữa. Mong rằng mỗi người dẹp tự ái, cá nhân sang 1 bên để hướng tới những điều tốt đẹp hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này