1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng Box Thị trường HP

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi newidea, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtushop

    anhtushop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0

    Lại thêm một ngày đẹp trời !
    Anh em đội bóng chuẩn bị nào !!!

  2. katalata

    katalata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    26
    Hị hị, em muốn đá lắm, nhưng ông Hoà lại gạ gẫm người ta lên sân Cung để "Chiến" kìa!, thui, em ở nhà cho lành :D
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chú Linh lại ''lý do to hơn mục đích''. ''Người ta'' mà Hòa trọc hẹn lên chém nó đang ở Hàn Quốc cơ. Nhiệm vụ của chú là sang tham gia đội bóng, ưu tiên giảm tiền quỹ cho chú là điều chắc chắn rồi
  4. so1haiphong

    so1haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui với Ae câu chuyện cười khuấy động phong trào tí.
    Sự tích qua cầu trả tiền​
    Chuyện kể rằng:
    Ngày xửa ngày xưa, một hôm chú Linh sứt ngủ mơ thấy một tiếng sấm truyền : Ngày mai, mặt trời sẽ mọc phương tây, gió sẽ đến từ lòng đất và mưa sẽ rơi từ những giọt sương đọng trên lá cây.
    Ku sứt sợ lắm, nghe xong giật mình tỉnh dậy mà thấy thật mơ hồ, khó hiểu quá. Linh sứt bèn đem chuyện đó đến kể cho một người rất am hiểu về nhiều lĩnh vực là quân sư "Hiệp Ju.ve.tút", nhưng khổ thay hiệp tút cũng ko biết gì về việc giải giấc mơ. Vì vậy một kế cực hay được đưa ra, đó là đến gặp cụ Hoà tiên sinh. Nghe nói cụ Hoà được mệnh danh là "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý". Ngoài ra cụ Hoà còn là Giáo sư ngành "Khí động học", một nghành rất thịnh vào thời buổi này. Kụ đã dày công nghiên cứu cái gọi là "Máy chém gió" mà người xưa gọi là "Fong Trảm" thơid Bao Công xuýt thì chế tạo ra.
    Linh sứt nghe lời xui dại của "Hiệp Tút" đã lên đường đến đất dữ Phương Lưu (karanka ngã ba Phương Lưu) để gặp bằng được kụ Hoà. Lúc này, lại nói đến cụ Hoà, đang ngồi gặm một miếng xương gà khô ngoài hiên nhà. Nét mặt kụ rất đăm chiêu và cảnh giác vì kụ đang bị vợ cấm ngồi ngoài hiên nhà để "supper soi" những bà kụ @ chót mặc áo cổ rộng.
    Cuộc đời đối với kụ mà nói là rất trắc trở, kụ thầm chửi rủa cái bọn "kổ phiếu, xăng dầu" cứ lên xuống ầm ập làm vợ kụ nó cấm kụ ở nhà thế này. Đang dòng suy tư thì bắt gặp từ xa bóng dáng ku sứt, kụ vứt vội miếng xương gà gặm dở vào gầm giường (sau này còn có mà nhai cho đỡ thối mồm ^-^).
    Linh sứt vào gặp kụ Hoà rồi, trình bày chuyện luôn:
    -LS: thưa kụ, con có chuyện thỉnh cầu, mong kụ giải đáp cho con sáng mắt.
    -Kụ Hoà: có chuyện gì từ từ nói đi con, nhưng đừng nói dài quá kẻo ta đói lả mất, từ sáng tới giờ ta ăn có mỗt con "phượng hoàng lửa" nên vẫn đói.
    -LS: Dạ, bẩm cụ là con ko dám quấy quả cụ lâu đâu, con xin kể như thế này. Chả là hôm nọ ý, con đùa anh Hưng_New một tí thì bị anh ý doạ là sẽ đái lụt cả cái Minh Đức quê con, con sợ quá. Thế nhưng lạ hơn là con lại có một giấc mơ kỳ quái mà con ko hiểu....
    -Kụ Hoà: Thế thì chết rồi, quá nguy hiểm con ạh. Con đang gặp phải điềm gở rồi, mọi thứ sẽ bắt nguồn từ một hoặc nhiều điểm ko tự nhiên con ah. Con sắp gặp hoạ do nhân sinh gây ra đó.
    -LS: vậy con phải làm sao?? xin cụ chỉ giáo cho, điều gì con cũng làm chứ ko con sợ lắm.
    -Hoà: Được, ta sẽ cho con một bảo bối, có điều con là dân TTVN thì nên nhớ là ko free đâu nhé.
    -Ls: Vâng, cụ cứ múa cột, con nhảy yểm trợ ạh.
    -Hoà: 500k cho vật này, (từ từ lối trong túi quần đùi hột lạc mốc). Nó là bửu bối hữu dụng cho con đó, hãy dùng nó khi gặp nạn tất sẽ hữu ích.
    -LS: Trời ởi, cụ cứ làm như con là gà ấy, cái này rao trên TTVN có vài K thôi, kụ bán thế Ae người ta cười cho.
    -Hoà: a, láo, mày thích spam đểu àh?. ko mua đừng nói lời cay đắng nhé, *** thích nói nhiều đâu. Mà nó là bảo bối nên đắt, thế thôi, chứ tao lại đi lừa mày ah..
    -LS: dạ dạ, vầng cụ tha lỗi, tại con quen cái kiểu ti ti rồi nên mới thế. con xin mua ạh ( trời kiểu này phải nhịn đi Minks 1 năm rồi)
    Linh sứt sau khi đã có bảo bối trong tay thì ra về rất hân hoan, hơi tiếc một chút vì ko dám down giá cụ Hoà. Mẹ nó chứ, cùng là dân ti ti mà rắn thế. Ngay tối hôm đó, một tiểu đoàn TTVN kéo ra ngã 5 uống bia. No say, fễ fệ rồi bàn nhau ra cầu bính...đái bậy. Thế là trận đại hồng thuỷ bắt đầu một cách nhanh chóng, khắp cả Thuỷ Nguyên lụt to, nước dâng sát mép gầm cầu. Linh sứt đang ở nhà xem phim xxx qua cái đầu kts VCTV mới tậu, nghe tiếng lạ vội giật mình ngó ra ngoài thì ôi thôi, nước đã dâng lênh láng rồi. Trong cơn nguy cấp, cậu giở bửu bối ra xem, thì thấy có miếng giấy nhỏ giấu rất kỹ nội dung là:
    "Con hãy bóc hột lạc này, hạt thì là lương thảo cho con ko chết đói, vỏ là chiến thuyền khi nó chạm nước. Con hãy dùng nửa vỏ thôi, nửa còn lại sẽ là bửu bối cho bước tiếp theo của con. Hay đến ngay đầu nguồn và khoá những cái van nước lại là con sẽ yên bình.
    Làm theo lời kụ Hoà, Linh sứt lênh đênh trong cơn đại hồng thuỷ đến HP. Khi trèo đền khu cầu bính thì cậu gặp ngay cái binh đoàn TTVN đang chễm chệ ngồi trên thành cầu ngêu ngao hát. Kinh nghiệm giao lưu bao lần cho cậu biết được danh tánh của những nhân vật này.
    Đó là:
    Hưng đang gẩy đàn Tơ-rưng
    Nam từng bóp nát quả cam
    Hiệp đóng phim Lan - Điệp
    Tuấn nhà phố đội cấn
    Việt đã đấm là liệt
    Phương nhà gầm cầu Chương Dương.
    Duy anh của thần kim quy.
    Sơn giám sát công ước Bơn.
    Thấy toàn những là anh hùng hào kiệt tứ phương, mặt đằng đằng sát khí khiến Linh sứt vô cùng sợ hãi, chỉ muốn tự tử quách cho rồi. Trong lúc định đút tay vào túi quần đùi để bóp.... thì Linh sứt thấy là mình còn món bảo bối do ?oHoà sư kụ? ban cho. Cậu mở ra và thấy một tờ rấy nhỏ có ghi : ?o Con phải tiếp tục dùng đến món bảo bối này thôi, Bọn kia nó ác lắm, ko động được vào đâu. Con chỉ còn cách vào mà xin lỗi chúng thì chúng tha. Bằng ko là con tan xương nát thịt đó. Mà món hàng của ta cũng mua của 1 thằng vô danh trên TTVN nên ta ko chắc đã bảo hành cho con đâu. Dùng ko nhanh nó hỏng thì khắc chịu nhé! chúc con khoẻ để sống?
    Linh sứt tức quá xé tan tờ giấy, mẹ nó chứ đã bán đắt lại hàng lởm.....@&%*#@$@@$ kụ Hoà. Thấy động nên đội trên cầu thi triển đội hình, tập trung súng nã ngay thuyền Linh sứt. Bị dính nguyên băng đạn nên thuyền Linh sứt chim ngay., Trong lúc bối rối vì sắp chết, Linh sứt chân tay kua loạn nên bung cái vỏ hột lạc thứ 2. Ngay lập tức biến thành cái thuyền độc mộc chở Ls về thẳng Minh Đức. Lại nói đến cái đống giấy vụn sau khi Ls xé ra thì lập tức hút gần như hết nước. Vì thế những người chạy nạn cái đợt đại hồng thuỷ đó nhận ra rằng cứ qua cầu phà thì tốt nhất nên thả giấy. Sau này, thấy việc thả giấy nó cổ hủ, người ta thả tiền. Và từ đó cứ đi qua cầu phà thì phải có tiền mãi lộ là thế.
    Còn bây giờ, bác nào muốn qua Thuỷ Nguyên mà ko mất tiền mãi lộ thì gọi cho Linh sứt nhé, nó bao hết Thuỷ Nguyên đấy.
    Chuyện ko hay các bác cũng vote cho 5* nhé. Thanks all
  5. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Có 5* [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Cù nách mãi mới cười được
  7. Saobangxaem

    Saobangxaem Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hay đấy chứ. Tặng bác 5 *- gi chứ * em nhiều lắm.
    Được saobangxaem sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 16/08/2008
  8. nguoivedem

    nguoivedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    22
    sặc nước. ac ac truyện hay, úp tý kiếm *
  9. kimthuyson

    kimthuyson Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    2
    Trích lại :" Linh sứt đang ở nhà xem phim xxx qua cái đầu kts VCTV mới tậu"
    Đoạn này đọc xong cuời như ma làm ----> vợ được phen hết hồn tưởng in tờ nét nhiều quá hoá ... đông khê T__T . Công nhận câu chuyện được viết rất súc tích , câu cú chọn lọc và nội dung xứng đáng được 5* ! Đúng chất tthp ! mai mà uống bia phải cụng li với pác !
    Có đoạn này :" Sơn giám sát công ước Bơn " , nếu câu này nói về mình thì chưa được thông lắm , mong chỉ giáo !
  10. so1haiphong

    so1haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thanks bác đã khen truyện của em.
    Cái câu "Sơn giám sát công ước Bơn" là do dạo này cái dân VN mình nó vi phạm bản quyền ác quá. Công ước Bơn ký roài mà vẫn cứ đạo nhạc, đạo văn, đạo đủ mọi thứ.... thế nên mạo muội ghép bác vào làm người giám sát việc này. Thằng ku Linh sứt nghe thấy thế mà sởn da gà đấy thôi.
    Còn một số ae khác em ko cho vào chuyện đc thì mong thông củm vì thời gian hạn hẹp em nghĩ chẳng ra nên thiếu xót mong lượng thứ.

Chia sẻ trang này