1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Oạch, có phải sân Nhà máy nước ở Yên Phụ đâu!
    Em hỏi các bác có biết không, bác nào cũng bảo là biết rồi cơ đấy.
    Chết thật, không biết có nhắn kịp cho mọi người không, sân Nhà mày nước ở đường Xuân Thủy, chỗ Cầu vượt Nam Thăng Long cơ mà, hu hu, nhầm địa chỉ rồi....
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    À, còn 1 trận nữa vào chiều CN, lúc 3h30'', sân 1 trường Y, tức là ngày mai đá lun...
    Anh em có hứng đá tiếp thì để em hỏi lại cho nhé, hi hi, không đá thì thôi, chứ đã đá là phải đá vài trận liền cho hoành tráng
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    may quá, thông báo kịp, lần sau bác Gatuso nhớ vào topic sớm nhá
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thôi lên đường thôi, làng chờ tin vui chiến thắng nhé
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng làng rời khỏi luỹ tre tìm đến nhà máy nước với những con tim sôi sùng sục ...mong chờ bữa Beer sau trận đấu. Các bạn có thể thắc mắc tại sao Kilua lại xuất hiện sau 1 thời gian dài tưởng chừng anh giã từ sân đất để đi thi đấu trên sân giường. Số là, 12h12 phút, Kilua nhận được thông điệp quan trọng từ Bia ôm, Mess có nội dung như sau " Em cần bác, đội bóng cần bác...Kế hoạch giải ngân cần bác. Chúng ta không thể thắng mãi để rồi quỹ đội bóng càng ngày càng dầy. Kế hoạch Beer sau trận đấu không đủ để tiêu hết số tiền vốn đã trở thành khổng lồ với một đội bóng không bao giờ thất bại" . Không thể làm ngơ trước yêu cầu của đội bóng đang dần dần kiêu hơn vì số trận thắng đã không còn đếm nổi. Bỏ cốc caffe đã hết, vội vã lao đến sân bóng mà quên cả trả tiền.
    2h kém 15. Sự góp mặt vừa đủ 1 đội bóng, Tungthanden mang đến sân 1 lượng lương thực ê hề với 1 niềm hy vọng đội bóng vì cái dạ dày mà quên đi chiến thắng. Kilua được tung vào sân ngay từ đầu như kế hoạch. Phần vì đội bóng đi vừa đủ 7 người, phần vì Kilua đang mang trong người 1 trọng trách vô cùng to lớn là phá vỡ đi cái nhịp điệu mà đội bóng dày công tập luyện. Hòng mang lại 1 thất bại cho bội bóng, đóng góp vào kế hoạch giải ngân đầy quan trọng. Các cầu thủ ra sân khởi động. Hậu vệ phải PS được điều sang cánh trái trong khi tiền vệ cách trái được phân công bảo vệ cánh phải. Mọi sự có vẻ thuận lợi.
    Ngoài sân, Tungthanden đang hể hả gọi thêm vài xô nước. hôm nay anh có công rất lớn khi gạ được nang_thu đi cổ vũ. Hôm nay trời có nắng, nhưng không phải vì cô gái kia cười như mùa thu toả nắng. Răng cô so với các bà hàng xén răng đen trong văn thơ còn trắng hơn bội phần. Cô hỳ hục chén rổ táo mà quên đi nhiệm vụ đến đây để mang lại niềm đen đủi cho đội nhà.
    Phút đầu tiên của trận đấu bắt đầu. Phía xa xa tiền đạo Kilua tung tăng chạy như thể sân đấu là sàn Dance cho anh thực hiện vũ điệu quần đùi mà bấy lâu anh mơ ước.Bóng được giao đến đôi chân khẳng kheo tàn tạ vì thời gian của trưởng làng PS, anh đảo đảo rồi chuyền như thường lệ mà quên mất rằng hôm nay anh không đã vị trí quen thuộc. Anh chuyền sang cánh trái, nơi có đường biên. Đội bán vốn dày dặn kinh nghiệm đang hoa mắt vì chiến thuật vốn không liên quan đến bóng đá của NNTD. họ tràn hết lên phần sân NNTD để mặc cho thủ môn đang chổng mông ngắm nắng thu nhai táo mà mơ ước nhiều điều. Cô gái vẫn đang hồn nhiều gặm nốt cái hột. Bóng được đan dệt trên sân, tất nhiên là trong chân đội bạn.
    Chuyển sang 1 góc cạnh nho nhỏ khác của trận đấu. hậu vệ Bobo được chuyển giao sang đá cho đội bạn, anh đang đảm nhiệm vị trí tiền đạo. thoát được cái bóng khổng lồ của các chàng trai NNTD, anh tha hồ tung hê khả năng của mình. Tâm hồn anh hướng về người bạn gái đang ngồi ngoài sân và như để chứng tở rằng tuy anh là hậu vệ nhưng anh dê cũng không kém 1 ai. cô gái mắt đang lung linh lắm, có lẽ cô chỉ còn chờ khả năng bắn phá và dứt điểm của 1 người đàn ông chân chính. Khung thành cao 2m1 được bảo vệ bởi thủ môn 1m61 vẫn đang vững chắc đi ngược với toan tính của HLV. Kilua buộc phải ra tay .....tỷ số vẫn là 0_0
    ặc ặc....xuống măm cái đã
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mà thực ra, Kilua cũng chưa kịp ra chân. Cái gì đến thì nó cũng phải đến. không phụ nỗi khát khao của thần dân làng thích đùa. Bàn thắng đã đến như một tất yếu của sự nỗ lực.Thủ môn 1m61 hết sức mình nhưng còn cách khung thành 40cm. Cầu thủ đội bạn lẫn đội ta ôm chầm lấy nhau, ai cũng có lý do để vui vẻ cả. Họ cười đùa trong tình thần FairPlay, bóng tiếp tục được chuyển giao qua lại.
    Họ bỗng chốc nhận ra Bobo dường như chỉ chú trọng việc dê..qua lại, ờ...mà sao hắn dê giỏi thế không biết. Mặt hắn nhẵn thín "hắn để râu, cho khác hẳn với tụi dê trẻ nhãi. nguyên cái da mặt hắn nhỏ, mà có lẽ vì hắn béo quá, nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá, đến nỗi râu không có chỗ nào lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 25 tuổi, mà mặt hắn nó cứ nhẵn thín như thường. Hắn bực mình, bèn ra lệnh cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi hắn một dao, để hắn nuôi râu. thì sau hết, những lông tơ nó cũng dài ra, và trông rõ hơn " . Đấy văn học tả về hắn như thế, dường như các nhà văn luôn dành cho hắn, hay rõ hơn là về cái sự béo của hắn 1 niềm ưu ái vô cùng đặc biệt. Hắn bị tống cổ về đội NNTD.....
    Về NNTD hắn ngồi ngoài ghế dự bị để dỏng tai nghe những lời tán dương ngọt ngào từ người bạn gái đang từ từ rót vào tai gã. Gã khoái chí lắm...gã hềnh hệch cười.
    Trên sân 14 con người vẫn đang hỳ hục chạy theo quả bóng và lạ thay....họ cùng nhìn về một hướng. Đó là khung thành do thủ môn NNTD trấn giữ. 1 cú sút căng như trái phá được bắn ra từ tiền đạo đồi phương.....bóng bay với vận tốc 5km/giờ cộng thêm sức gió. Khung thành đang bị đe doạ ......
    ăn cơm xong lại đau bụng mới quái ....đi ! đã
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Trong cái đống lố nhố trước khung thành, 1 bóng người vọt lên lộn santo 11/2 vòng trên không để rồi cùng với bàn toạ anh hạ cánh 1 cách nặng nề xuống đất. Bóng đập thẳng vào xà ngang... tuy nhiên trường hợp này nằm trong tính toán phá hoại của Kilua. Hết sức bình sinh anh nhển cổ đưa nguyên mặt mình hứng lấy quả bóng hòng cố sức đưa quả bóng đó chui vào khung thành dùm đội bạn. Pha cố công này làm anh tổn thất ít nhiều trứng cá. Khuôn mặt sáng lạng như ...mặt trời. Đến nỗi anh về nhà tý không được vào vì mặt anh không giống Kilua ngày thường. nhưng cơ bản vẫn đẹp trai lắm lắm. Nhân tính không bằng trời tính, bóng vọt xà...để lại niềm tiếc thương vô hạn.
    Bỗng 1 áng thơ vụt thoáng qua trong óc, Kilua xin ra sân để kịp thời ghi lại cảm xúc của mình. nhường cái vị trí nhàn hạ của mình cho Haibk vốn không coi việc chạy là việc bổ ích. Bobo được ném vào sân, anh đá hành lang phải. Nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ phía đội khách, bo bo khoái chí cởi phăng cái áo để lộ ra phần trung và thượng cơ thể mà trong suốt thời gian dự bị anh dày công đánh bóng. Anh nhè nhẹ chạy như thể nếu anh chạy nhanh hơn, cái phần cơ thể được bao bọc bởi da và mỡ kia sẽ tan chảy theo ánh mặt trời mà tìm đến gối anh. Quả thật nếu ta đem cái kim châm nhẹ lên đó, cái chất nhờn nhầy nhầy người ta kêu là mỡ đó chảy ra chắc được cả phi.Thật kinh ! Có lẽ anh sinh ra vào cái thời trước thì ông Tú sẽ không dám nhận mình là Tú Mỡ nữa đâu. Anh mang cái câu Chân THiện Mỹ triển thành Chân Thiện mỡ ngay lập tức. Anh là Thiện Bobo. Nói về anh hơi nhiều nhỉ ? Thì đã bảo văn thường ưu ái anh lắm mà.
    Bóng được phát lên từ đôi chân ngắn ngủn của 1m61 vọt đến chân Sana14, anh chuyền cho Bia ôm đang gãi đầu ở cánh trái.Sau khi Bia ôm nhận được bóng, anh lập tức triển khai đoàn tàu chất xám của mình chuyển động, Toa thứ chất kích toa thứ 2 " mày chuyền đi chứ ", toa thứ 2 đá đít toa 3 truyền đi thông điệp "Phải chuyền " ...cứ thế cứ thế cho đến khi đoàn tầu chất xám chuyển bánh đồng thời là lúc bóng đã không còn ở chân anh mà ở chân đội bạn. Đội bạn tiếp tục tấn công. hàng lang cánhh trái bị bỏ trống , sao vậy ? Bác Phamson đâu rồi ?
    Với tinh thần trưởng làng cao hơn tất cả, giờ đây bác PS đang chạy đi lôi thằng 1m61 đam mê thơ phú mà bỏ cột gôn mò ra nghe Kilua đọc bài thơ bóng đá. Bóng đương nhiên vào gôn rồi. VàoooOoooooooooooooooooô............................................ Tỷ số là 2_0 nghiêng về đội bạn. Hiệp 1 kết thúc .....
  8. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chán chú Tùng quá,làm a hôm qua lên sân nhà máy nước Yên Phụ đợi đến hơn 2h.Alô cho chú thấy toàn tắt máy,gọi cho em Cún e cũng k biết,lân sau k được tắt máy như vậy nhé.
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    bác phải lưu cả số bác PS vào, mà 1h30 đá, đến 1h45 ko thấy ai bác phải alo gấp chớ.
    @ Kylua: Viết tiếp đi chứ
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Sorry cả nhà, hôm đó em lỡ làm rơi máy, hic, giờ vẫn chưa sửa xong. Tết nhất, bao nhiêu việc, bực cả mình. Tạm thời dùng số Cityphone 9127040.
    @đội bóng và đội cổ vũ: Tránh tình trạng như hôm qua tái diễn, đề nghị tất cả lưu thêm 2 số này, tiện việc liên lạc
    Beauhommne: 0904195097
    Phấn son 05 : 0912622847

Chia sẻ trang này