1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Cập nhật quỹ đội bóng NNTĐ
    1. nobitad1 50k 0988.823.850
    2. Haibk 50k 0912279982
    3. Love_miss_vinhroom 50k (chú này tên dài, lẽ ra phải nộp 100k) 0986677001
    4. Kylua 50k (HLV gì mà kẹo kéo thế không bít, lẽ ra phải đóng 100k chứ) 0983661102
    5. Sana14 50k (cầu thủ này rất có duyên ghi bàn, lần sau đóng góp sẽ có chiết khấu) 0986 354 909
    6. Gã sở khanh, í lộn, kangtakhanh 50k
    7. phấn son 05 50k (tháng sau nhất định được chiết khấu vì có công mời cả đội cafe) 0912622847
    8. Đội trưởng đội cổ vũ kiêm thủ quỹ đội bóng tungthầnđèn bon chen 50k 0912227773
    9. Kiband1 50k (Hậu vệ rất có duyên ghi bàn) 0913.301.657
    10. Kimtựtháp84 50k ] ???????????
    ==================
    Tổng đợt 1: 500k
    ==================
    Tiền sân + nước hôm thua antiMU: 75k
    ps05 ủng hộ đội bóng 100k
    11. Biaôm (Bảo đóng hẳn 100k mà nó không chịu) 0904195097
    Họp đội bóng 25/8: 105k
    ==============
    Tổng đợt 2: 370k
    ==============
    12. LAM : 50k (nói mồm, chưa nộp)
    ==============
    Tổng đợt 3: 370k
    ==============
    Ngày 3/9
    Thua đội KBF 4:0, tiền sân + nước 110k (trận này thua không phục, đội NNTĐ thiếu hết người)
    Giải ngân tháng 8: bia bọt bét nhè 264k
    Góp quỹ tháng 9:
    1. Sana14: 50k
    2. Biaôm: 50k
    3. Nobitad1: 50k
    4. PS05: 50k
    5. Tui: 50k

    ==============
    Tổng đợt 4: 246k
    ==============
    Giải ngân tháng 9 + tiễn chân tiền đạo Nobi sang thi đấu tại Nhật 160k
    Tháng 10
    1. Haibk 50k
    2. Tungthanden 50k
    ==============
    Tổng đợt 5: 186k
    ==============
    3. Sana14 50k
    4. PS05 50k
    5. Beauhomme 50k
    6. Bobo 50k
    - Bia sau trận đấu 200k (hoà vốn)
    ==============
    Tổng đợt 6: 186k
    ==============
    Tháng 11:
    1. Hà địa 50k (thành viên mới)
    2. Nam te 50k (thành viên mới)
    3. bia sau trận đấu - 250k
    4. Nước trận với CQ bác Sơn -30k
    5. Beauhomme 30k (discount vì có nhiều công với làng)
    6. Sana14 50k
    7. PS05 50k
    8. Wave bon chen 50k
    9. toicao 1m61 50k
    10. PS 05 100k (đóng luôn cho tháng 1 và tháng 2, không thì vỡ mồm tiền beer)
    11. tungthanden 50k
    12. PS05 100k (ủng hộ đội bóng) Hoan hô bác Sơn
    13. Bia đón Wave về thăm đội bóng - 450k (hoành tráng)

    ==============
    Tổng đợt 7: 36k
    ==============
    1. PS05 50k (đóng tháng 2/2007)
    2. Bobo 40k (thiếu 20%)
    3. Sana14 50k T12
    4. Kylua 150k (T9,10,11 => vẫn thiếu tháng 12 nhá)
    5. Haibk 100k (T 10,11)
    6. Sân + nước 56k (10/12)
    7. Sân + nước trận hoà 1-1 33k (17/12)

    ==============
    Tổng đợt 8: 337k
    ==============
    1. Sana 50k (đóng tháng 1/2007)
    2. Haibk 500k (T 12)
    3. Hà địa 100k (T 11, 12)
    4. Nước 10k (14/1) Thắng FIS 3-2

    ==============
    Tổng đợt 9: 527k
    ==============
    1. tungthanden Mừng nhà mới đội bóng: 50k
    ==============
    Tổng đợt 10: 577k
    ==============
    1. Tiền sân cộng nước thua KBF 1-3: 110k
    ==============
    Tổng đợt 11: 467k
    ==============
    1. Nam thanh nữ tú làng đóng góp cùng giải ngân 1000k
    (14 người x 100, 7 thành viên đội bóng đc trừ mỗi người 50k, vợ bobo giảm 50k)
    2. Thịt chó -532k
    3. Kara bét nhè - 418 k (Cái thằng thu tiền cứ như là nhìn trộm ví mình ý, lấy sạch cả tiền lẻ)
    => Tổng 2+3 = 950k
    4. Tiền thừa offline 50k (sung công quỹ)
    =>Kết quả giải ngân là quỹ tăng lên 50k (Cái làng này đúng là nơi hài hước nhất thế giới)

    ==============
    Tổng đợt 12: 517k
    ==============
    1. PS 05 100k (T3+4)
    2. Sana14 50k (T2)
    3. Kylua 100k (T1+2) Cho chú nợ T12 đấy nhá
    4. Bobo 100k (T1+2)
    5. toicao1m61 50k (T2)
    6. Zerglings Crazy 50k (T2)
    7. Ăn mừng chiến thắng 4-2 sân nhà máy nước + Giải ngân tháng 1: -364k (Rất vui và hoánh tráng)

    => Tình hình là đội bóng càng giải ngân càng tăng quỹ, biết thế đek thèm giải ngân nữa, giờ thì lệch hết cả mông vì nặng roài
    ==============
    Tổng đợt 13: 603k
    ==============
    Đề nghị tất cả anh em trong box, có lòng hảo tâm và nhiệt tình tham gia ghi tên vào đội bóng NNTĐ: Nam vào đội bóng (hoặc đá chính, hoặc dự bị); nữ vào đội cổ vũ (hoặc cổ vũ đội bóng hoặc cổ vũ đội trưởng). Tất cả đứng chung dưới 1 lá cờ:

    NNTĐ tiến lên!
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 12/02/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vàng một lèm sao với vàng 2,3,4,5 để ra vàng 6? chẻng lẽ pác kẹo kéo hai bê tha lại hào phóng thía
    vàng 7: càng giải ngân càng tăng => ủng hộ off mùng 9 tết miền bắc 50% miền nam 50%
  3. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn đã đến với SVĐ nhà máy nước để chuẩn bị đón chờ hiệp 2 diễn ra giữa đội " Vô danh" và đội bóng Làng cười. Bình luận viên kilua sau khi bình luận, chúng ta hy bọng anh vẫn bình yên với 2 cục đá dính lại trên đầu.
    Hiệp 2 trận đấu diễn ra nóng bỏng và uyến rũ, những cặp chân dài trắng trẻo. những nhịp thở hổn hển hoà vào làn da nhớp nháp mồ hôi,họ thực sự đang chìm vào khoái ....ặc ặc nhầm ....văn , tối qua mới đọc mà hôm nay vẫn nhiễm. Xin lỗi quý vị khán giả.
    Đội Làng Cười đang bị dẫn trước 2-0. Tỷ số mong đợi cho 1 trận giải ngân. Bobo với đống mỡ của mình được điều ra sân nghỉ ngơi chút ít, sẵn thể chườm ít đá cho đông mỡ bụng. Kilua, anh vào sân. Với con mắt tinh tường của nhà lãnh đạo, anh dễ dàng nhận biết được những vị trí trọng điểm trong sân để rồi âm thầm lánh xa nơi đó. Đề phòng những pha va chạm không cần thiết.
    Hiện , bên ngoài sân Tungthanden đang tít mắt vì tương lai không xa anh sẽ không cần phải cầm quỹ quá nhiều nữa. Nó tránh đi những vụ cướp tiền nhằm vào anh. trong Làng, tính cà PS, Wawetau, t@...hay các bô lão khác, anh là người to nhất. nếu ai không tin thử đặt lên bàn cân mà coi. nang_thu tay chống cằm suy tư chọn dáng, đã lâu lắm rồi cô mới thấy nhiều đôi chân chắc khoẻ trẻ trung như vậy, Cô chúm chím cười ....
    Bóng lăn đến chân Sana14 sau 1 pha hỗn loạn trước cầu môn khung thành. Ý định anh sớm muộn cũng sẽ trả lại bóng cho đội bạn mà thôi nếu như đời không có nang_thu. Đang gãi cằm ngắm cẳng, cô âu yếm nhìn Sana14 mà lòng chợt xao xuyến" anh ý đẹp trai quá, mong rằng mọi chuyện sẽ thanh bình đối với đôi chân chắc khoẻ kia"....Câu nói nhỏ nhẹ khiến cả sân bàng hoàng, bàng hoàng cả về câu nói và về cái từ nhạy cảm không cần thiết kí. "Giống Thanh Bình ừ?" Sana142 gầm lên. Trong vô thức, đôi chân bắn phọt ra 1 lực sút tựa Calos thủa trước. bóng không nhằm thủ môn mà bay đến vị trí khó đỡ ...của Kilua. Sợ chết,mà chết không đáng sợ.Sợ là sợ ..... kilua vọt lên né bóng. Đau quá, bóng lệnh....bóng bay vào lưới. Đồng nghĩa với việc bàn thắng được ghi. Bàng hoàng trước nỗi đau vô thức ghi bàn, chàng trai anh hùng Sana14 vênh mặt trước nang_thu. Mắt nàng long lanh.... Tungthanden ôm ví.
    Quá hoảng loạn vì tý nữa có án mạng vô ý gây vô ...sinh. Kilua rút khỏi sân.đội bóng lại được xáo trộn thêm 1 lần nữa đề phòng những bàn thắng không mong mà có. Bóng vẫn được đan dệt trên sân, bóng trong chân đội bạn. Diến biến trên sân có thể thấy rằng " nay đội thấy khung thành bị hãm mà không thấy lo, thấy tiền đạo đối phương mà không biết sợ...Hoặc lo ngắm nang_thu, hoặc vì mong giải ngân; hoặc vì khát bữa Beer mà quên đi việc thủ...". Hay lắm thay. Làng Đùa vẫn đang vững chãi như kiềng 2 chân.
    Trong bóng đã, nếu tấn công mà không ghi bàn. Thì ắt bị hậu quả, ai cũng biết. Ai cũng muốn tránh....Hà địa sau cú phất bóng từ sân nhà lên sân đối phương...đen thay, cùng lúc mặt trời rảnh rỗi đi ngang qua sân bóng. Loá mắt, bóng bất ngờ ập xuống xà ngang.. nẩy ra ....chui vào lưới. không ai hiểu, tại sao bóng chui vào lưới. Chỉ một người hiểu, người đó đang rơm rớm nước mắt lồm cồm bò dậy " Tiên sư bố thằng nào sút vào mặt cậu, cậu đang ngắm những giọt xuân đang về trên sợi nắng.... " Bóng vô tình nẩy ra đập trúng Biaôm, mặc dù anh ra sức phân bua với đội nhưng ...bàn thắng vẫn phải gán cho anh. kẻ tội đồ, dám ghi bàn khi đội không thích thắng...(chỉ vì chuyện này mà biaôm bị phạt ôm bia sau này). Tỷ số là 2 _ 2 ...phút thứ 75 của trận đấu. Còn 15 phút ác mộng .......
    Phút thứ 76, nhiệm vụ giao bóng vẫn là của đội bạn ....
  4. haibk

    haibk Guest

    Phê bình chú Tungthanden, anh nộp 50K mà ko thấy tên
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chắc là do bác TÙng sợ ví nó lặng quá nên mới... em không nói đâu, nhận cốc cafe của bác tùng roài, bác nhờ
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Dek thể hiểu được cái con bé này! Hư quá là hư!
    Mày mà phải tay ông thì ...
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Mới lượm được một số chiến thuật của các đội bóng nổi tiếng trên thế giới, post lên đây cho đội bóng của chúng ta tập luyện, chúc đội bóng làng ta năm tới quyết chiến quyết thắng:
    [​IMG]
    Sơ đồ chiến thuật của tuyển Anh, các bác làng ta có thể áp dụng chiến thuật này khi đang thi đấu với đội bạn trong điều kiện gío lớn, bão càng tốt, khi áp dụng chiến thuật này thì khôgn cần hậu vệ, tất cả các cầu thủ có thể là tiền đạo, chỉ cần thủ môn phát bóng lên, tiền đạo ở trên chỉ cần cố gắng cho bóng có thể chạm nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể( trừ tay) là có thể có được bàn thắng nhờ gió.
    Sơ đồ chiến thuật của á quân thế giới Pháp:
    [​IMG]
    Với sơ đồ này các bác có thể áp dụng cho bất kì đối thủ nào, trong điều kiện thời tiết tốt, với lại cầu thủ phải lựa chọn, những cầu thủ chân cong như ps05, kilua,... không thể chơi được chiến thuật này. Theo nghiên cứu của các chiến lược gia thì sơ đồ này rất phù hợp cho đội bóng của làng ta, các bác có thể sút thoải mái, sút vô tư, có thể nhắm trọng tài biên, hậu vệ, hoặc cột cờ đánh dấu phạt góc để sút... như thế thì klhả năng có bàn thắng mới cao.
    Chiến thuật của đội Ý:
    [​IMG]
    Chiến thuật này có thể thi đấu với 1 tiền đạo và toàn bộ các cầu thủ còn lại chỉ lo phòng thủ, chuyền dài lên cho tiền đạo. Yêu cầu đối với tiền đạo là không cần dứt điểm tốt, không cần khả năng cầm bógn hay chạy chỗ giỏi, yêu cầu duy nhất đối với tiền đạo là khả năng té ngã để kiếm phạt đền, té càng giỏi càng tốt.
    Sơ đồ chiến thuật của Brasil:
    [​IMG]
    Yêu cầu thể lực và kỹ thuật rất cao, do vậy chiến thuật này có vẻ không hợp lí với đội bóng làng mình. Không nên áp dụng.
    Cuối cùng, sơ đồ chiến thuật của Thổ Nhĩ Kì:
    [​IMG]
    Chiến thuật này có thể áp dụng được với đội bógn làng ta, các cổ động viên cũng có thể tham gia vào chiến thuật này, đặc biệt các cổ động viên đanh đá như GND hay to xác như tungthanden. Chú ý: cái chấm đỏ đỏ là trọng tài.
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi chú kilua ko bình luận nốt để Làng biết đội nhà thắng thua ra sao
    Phút 76, đội bạn giao bóng sau bàn thua bất ngờ đến từ những nỗ lực đáng nguyền rủa của Bia ôm. Có lẽ các bạn băn khoăn: Tại sao NNTĐ không thích thắng Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu, toàn đội đã quán triệt mục tiêu quyết tâm thua từ 1 đến 2 bàn!. Bởi trong thời gian gần đây, tiếng tăm của đội bóng NNTĐ đã lan toả khắp TTVN khiến cho những đội bóng chân đất sét của các box vốn có truyền thống về bóng đá không còn dám sang khiêu chiến. Đội bóng NNTĐ đứng trước nguy cơ không có cơ hội đá được 1 trận/tháng. Chính vì vậy, mục tiêu duy nhất của trận đấu hôm nay là....... một trận thua để câu khách
    Quay trở lại với những diễn biến của trận đấu. Sau pha giao bóng, đội bạn (giáo viên trường ĐH Thương Mai) ào lên tấn công vây hãm khung thành NNTĐ. Với chủ trương: Quyết thua không thắng, các hậu vệ NNTĐ đã gần như mở toang khung thành để tiền đạo đối phương tha hồ bắn phá. THật không may cho đội bạn, thủ môn toicao1.61m vì không tham gia cuộc hội ý trước trận đấu do bận đi đ''i nên không biết ý đồ của đội nhà. Các cú sút của tiền đạo đối phương về phía khung thành NNTĐ đều bị anh cản phá, mặc cho ông bầu ps05 luôn mồm gào thét: Nam! Thả đi, thả đi!!! Có lẽ do quá phấn khích khi được tham gia một trận cầu đỉnh cao, thủ môn Nam 1.61 không nghe rõ ông bầu ps05 đang nói gì. Trong đầu anh loáng thoáng 2 tiếng Phá đi, phá đi!!! Và cứ thế, anh bay nhảy trước cầu môn đội nhà, dùng tay, dùng đầu, dùng chân, dùng ngực, dùng mông cản phá tất cả các cú sút của đội bạn. Phút 85, tỷ số vẫn là 2-2
  9. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, các thành viên đội bóng NNTĐ tỏ ra vô cùng nóng ruột. Nếu tình thế trận đấu cứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướngnày thì NNTĐ không thể có một trận thua. Trong đầu ông bầu ps05 thoáng hiện hình ảnh LXT, hậu vệ đội Công an Hà Nội - người nổi tiếng với cú sút thẳng về phía cầu môn đội nhà trong trận gặp An Giang trên sân Hàng Đẫy năm nào. Nếu đội bạn vẫn bế tắc như thế này, rất có thể ps05 sẽ theo gương đàn anh LXT sút bóng ghi bàn hộ đội bạn? Lúc đó, chắc chắn TTXCVC sẽ có bài phóng sự về anh, tiếng tăm của anh sẽ được cả TTVN biết đến. Nhưng. Vâng, nhưng ps05 vốn là một người khiêm tốn, anh không muốn mình trở thành nổi tiếng, không muốn mình đến box nào cũng được các em trẻ đẹp tung hô, hôn hít. Anh quyết định rời sân, nhường chỗ cho kilua vào đá vị trí tiền đạo, còn mình tiếp quản vị trí của chính kilua, vị trí..... ngồi cạnh người đẹp Nắng thu
    Phút 86, bóng đang trong chân tiền vệ sana14. Anh nhẹ nhàng dẫn bóng sang phía sân đội bạn nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía Nắng thu ngắm nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng của nàng Bỗng sắc mặt sana14 biến đổi rất nhanh. Có chuyện gì vậy? Thì ra anh chợt phát hiện lý do làm nên nụ cười của nắng thu chính là nhờ những câu chuyện có duyên của ông bầu ps05, người vốn nổi danh NNTĐ với khả năng đong gái Không thể thế được. Không thể để lão ps05 nẫng mất Nắng thu tay trên tay mình được Trong tích tắc ấy, sana14 quyết định mắm môi mắm lợi sút thắng bóng về phía..... cột cờ góc. Ý đồ của anh là kéo dái thời gian để tranh thủ ra uống nước, đồng thời làm gián đoạn cuộc chuyện trò giữa ps05 và nắng thu. Nhưng trời không chiều lòng người Ý đồ của sana đã hoàn toán thất bại khi bóng lại không đi về hướng cột cờ góc mà lại bay thẳng vào lưng tiền đạo kilua, người đang lăng xăng tạo dáng trên sân, bóng đi đổi hướng chui tọt vào lưới đối phương. Tỷ số là 3-2 nghiêng về NNTĐ
  10. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Định nhường phần cuối cho chú bia ôm nhưng cuối năm rỗi rãi, tường thuật nốt vậy
    Lại nói về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của NNTĐ. Người sút bóng là sana 14 nhưng bàn thắng được tính cho kilua (lý do chỉ những người tham gia hôm đó mới biết được). Bàn thua đã khiến cho toàn đội DH Thương Mại sụp đổ hoàn toàn. Các cầu thủ thi đấu trên sân vật vờ như những cài bóng, thứ mà người ta thường nhìn thấy trong trong đêm trăng ở bãi tha ma. Tận dụng tình thế ấy, haibk bỗng vụt sáng trong những phút cuối trận. Anh đỡ bóng, dắt bóng, chuyền bóng như ở chỗ không người. Trong một tình huống tấn công của NNTĐ, cú lắc mông ngoạn mục của anh đã khiến 2 hậu vệ đối phương đâm sầm vào nhau, tạo điều kiện để haibk đối mặt với thủ môn đội bạn. Thay vì sút vào cột dọc đối phương như các trận trước, haibk cẩn thận ngắm nghía, căn chỉnh rồi tung chân sút 1 cú rất mạnh vào thẳng .......... mặt thủ môn. Cú sút trời giáng khiến thủ môn đội bạn nằm sân trong ít phút, tạo điều kiện để NNTĐ tranh thủ chạy ra ngoài uống nước và đong Nằng thu - nữ CĐV xinh đẹp của NNTĐ
    Sau khi được đổ nước trà đá vào mặt, thủ môn đội bạn đã có thể lồm cồm bò dậy thi đấu tiếp. Các cầu thủ NNTĐ cũng lục tục kéo vào sân, nhường cô bé Nắng thu lại cho ps05 tiếp tục đong đưa
    Với nỗ lực thi đấu để san bằng tỷ số, đội ĐHTM lại dồn sang phần sân NNTĐ. Thủ môn 1.61m đã được ông bầu ps05 nhắc nhở trong thời gian nghỉ nên lúc này không còn muốn bắt nữa. Anh hy vọng một trong số các cú sút của tiền đạo đội bạn sẽ biến thành bàn thắng để sửa sai cho những pha cản phá xuất thần của mình lúc đầu trận Rất tiếc, anh đã không được toại nguyện do các pha dứt điểm của ĐHTM đều đi chệch khung thành, bay về hướng nơi Nắng thu đang ngồi với ps05
    Và đúng vào lúc mấy chú bảo vệ Nhà máy nước Từ Liêm đang chuẩn bị nổi hồi còi kết thúc trận đấu thì bàn thắng ấn định tỷ số đến với NNTĐ Tiền đạo đội bạn do mải ngắm Nắng thu nên dễ dàng để mất bóng vào chân bia ôm. Cướp được bóng, bia ôm hùng hục chạy về phía trước, vừa chạy vừa ngoài nhìn Nắng thu mà quên dắt bóng đi theo Rất may haibk đã xuất hiện kịp thời, đón quả bóng mà bia ôm để quên dắt thẳng về phía cầu môn...đội nhà. Có lẽ do tâm trí của haibk cũng đang mải hướng về Nắng thu Ngoài sân, trong một thoáng nghỉ ngơi lấy sức để đong tiếp, ps05 liếc mắt vào sân và hét lên: Hải! Ngược rồi! Bừng tỉnh, haibk khựng lại khi bóng còn cách khung thành đội nhà hơn chục mét. Anh quay ngoắt lại, phát một đường bóng dài lên phía trên để câu giờ. Chẳng may, bóng lại bay đến chân sana đang đứng ngẩn ngơ trên sân. Trong thoàng chốc, anh quyết định thể hiện mình để ghi điểm trước Nắng thu. Từ một góc sút vô cùng hẹp, cõ lẽ chỉ khoảng 5 độ, anh co chân trái sút cực mạnh. Thủ môn ĐHTM có lẽ còn choáng do bị sút vào mặt ít phút trước đó nên đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số là 4-2 cho NNTĐ
    Vậy là bữa tiệc tất niên của NNTĐ có thêm hương vị chiến thắng, một chiến thắng tuy ko thật ngọt ngào (do không đạt được mục đích phải thua) nhưng cũng giúp cho Quỹ đội bóng không bị hao đi bởi đội bạn đã thay mặt NNTĐ thanh toán hết tiền sân, tiền nước và cả tiền.... gửi xe
    Vâng, thưa quý vị, chương trình tường thuật trận đấu bóng đá giữa NNTĐ và ĐHTM do KOTEX Xì tin tài trợ đến đây là hết, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tường thuật sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn

Chia sẻ trang này