1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Bà con nhớ đến sớm ít phút nhé, đừng ông sao quá người ta cười cho.
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    đã nhớ
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hic.... Kết quả thế nào???
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lại một nạn nhân của Cá tháng tư đây rồi, bơ phờ cả, kết quả đc cập nhật tại bài viết của em trang trước ạ. Đề nghị quay lại trang trước đọc
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Uh nhỉ, để anh tường thuật cho:
    Đúng 9h30, Sân Y nắng nhưng không nóng lắm, các cầu thủ 2 đội vào sân với khí thế hừng hực làm cho không khí nóng lên 0,5 độ (vẫn không nóng lắm). F361 vẫn lắm lăm mỗi người một con di động chuẩn bị tinh thần vừa đá bóng vừa ném gạch. Còn NNTĐ do đã thắng liền vài trận từ đầu năm nên vào sân với tinh thần rất thoải mái.
    Vẫn tính chất hài hước vốn cố. NNTĐ giao bóng trước, vừa đá vừa đùa. Hậu vệ PS 05 thỉnh thoảng lại bỏ vị trí, về nói chuyện với thủ môn toicao1m61, làm cho hạu vệ Hà địa không thể nào tập trung giữ vũng vị trí. Ở phía trên, Hảibk vẫn còn ngất ngây với trận đấu trên sân KYMDAN tối qua chạy khật khà khật khừ như con ngựa già bị thiến. Xem ra chỉ có Biaôm là sung sức, mặc dù anh vừa bình phục sau chấn thương.
    Bên phía F361 thì khác, đã quá quen với những trận đấu giáp diện với NNTĐ, tận dụng những phút đá như đùa của đội bạn, F361 chắc chắn triẻn khai đội hình, ban chuyền hợp lý, thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Nhưng suốt 45 phút của hiệp 1, thành tích cảu F361 vẫn chỉ dừng lại ở 2 chữ: CƠ HỘI.
    Hiệp 2 bắt đầu với tỉ số 0-0, F361 biết rằng nếu cứ để thế trận này kéo dài, khi NNTĐ hết đùa, khả năng bại trận cảu họ rất cao, nên các cuộc tấn công như vũ bão của F361 liên tục làm cho khung thành của NNTĐ chao đảo và thủ môn toicao1m61 đã phải quát lên: ?oBác có để yên cho em bắt gôn không thì bảo?? Tất nhiên câu nói này là dành cho PS05, người buôn chuyện suốt từ đầu trận đấu đến giờ. PS05 nhe răng cười làm lộ cả hàm răng trắng như vừa được đánh bởi kem đánh răng PS. Thình kình Hà địa lên tiếng chửi: ?oMịe, chơi xấu thế?. Nhưng không còn kịp nữa, 1 cầu thủ F361 vừa vượt qua Hà Địa đã tung chân sút 1 cú cựuc căng về phía góc cao cầu môn của thủ thành Nam te khiến cho thủ môn này dù có đổi nick thành tôicao1m71 cũng không thể đỡ nổi. 1-0 cho F361.
    Trận đấu chỉ cón 15 phút, NNTĐ lúc này mới hiểu ra rằng đây là 1 trận đấu thực chứu không phải là 1 trận đấu đùa, và F361, đối thủ của họ đang dẫn trươc 1 bàn với tinh thần không hề đùa. PS05 rời bỏ đoạn ca ngợi về vẻ đẹp của LAM ngày anh mới vào làng trở về vị trí hậu vệ, Hà địa cũng xốc lại quần đùi, Biaôm và Haibk thôi không còn khoe về chiến tích cưa gái. Tất cả tập trung vào trận dấu căng thẳng. Lúc này chỉ còn 10 phút và dường như F361 đang muốn trận đấu kết thúc mà không phải sửa tỉ số.
    NNTĐ tấn công! Hà địa chuyền bóng cho khonglongchan, khonglongchan chuyền cho Haibk, Haibk dê qua 2 hậu vệ của F361 rồi chuyền cho biaôm, Ơ kìa, biaôm chạy đâu rồi. Hỏng, bóng ra khỏi sân mất. Bất chợt, xuất hiên 1 bóng đen xơ xác chạy vụt qua 1 hậu vệ F361 lên đỡ đường truyền của Haibk, rồi co chân sút nhẹ nhàng nhưung đủ để hạ thủ thành F361 đưa bóng vào lưới san banừg cách biệt cho NNTĐ. Mọi người nhìn lại, cầu thủ vừa làm nên kỳ tích đó chính là Hà địa. Hậu về có nhiều duyên ghi bàn nhất NNTĐ.
    5 phút trước khi trận đấu kết thúc, tỉ số là 1-1. NNTĐ chạy nahò tới ăn mừng chiến thắng bỏ quên mất 1 cầu thủ vừa bị ngã chấn thương sau cú chuyền chính xác cho Haibk. Đó chính là khonglongchân. Anh lỗm cồm bò dậy, lẩm bẩm điều gì đó rồi bất ngờ chạy sang phần sân của F361 khi đội này vừa phát bóng. Cướp được bóng rồi. Khonglongchan dường như chưa bao giờ bị ngã, anh phô diễn ký thuật cá nhân diêu luyện dã rèn luyện thuần thúc tại Hàn Quốc của mình, lần lượt dắt bóng qua 3 cầu thủ F361 rồi co chân sút nhanh như tụt quần lúc bị Tào Tháo đuổi hạ gục thủ thành F361 lúc đó vẫn còn đang chóang váng sau loạt chửi của đồng đội vì không đỡ được cú đá nhẹ hều của Hà địa lúc nãy. Điên tiết, anh định móc gạch ra ném thằng ôn khonglongchan này cho bõ tức, nhưng đúng lúc đó, trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc 90 phút giao hữu giữa 2 đội NNTĐ và F361 trong tiếng hò reo ăn mừng bàn thắng vươn lên dẫn trước của NNTĐ.
    Kết quả, 2 đội trở về băng ghế gọi nhân trần và thuốc lá với tỉ số 2-1 nghêng về NNTĐ. Cú lội ngược dòng ngoạn mục ghi công 2 cầu thủ: hà địa và khonglongchan. Trong đó có sự đóng góp đáng kể của tiền đạo Haibk với cú chuyền bóng hụt cho bia ôm, tạo điều kiện cho hà địa san bằng tỉ sổ, lấy lại thăng bằng cho NNTĐ.

    Hoan hô NNTĐ. Chúc mừung NNTĐ!
    Buổi tường thuật đến đây kết thúc, xin cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Chương trình bình loạn NNTĐ được tài trợ bởi Kotex Pro và sữa ông thọ xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào những lần bình loạn sau.
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Mịa, hôm qua ngủ quên mất không đến được, chán thế. Lại mất dịp ghi bàn roài
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Mr.Lonely cắt cử đại diện là Mr. Kiên đã gọi điện cho em 2 lần. Họ tha thiết muốn được giao lưu và cọ sát với đội tuyển bên ta 1 lần nữa. Tuần trước ta khất họ 1 lần vì 6/7 cầu thủ đội ta thuê ở ngoài đều không đi được. Nắm được thời cơ, họ đặt sân 8 h sáng T7, 9 h sáng CN. Anh em xem xét tình hình nếu có thể thì ra lệnh triệu tập 1 vài thành viên đang đi du đấu tại nước ngoài về tiếp đãi đội bạn.
    Kính báo
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    sáng thứ 7 này có vẻ đc đấy, đợi mai alô cho đội ta xem thế nào, đủ sức , đủ quân thì chiến
  10. peacemoon

    peacemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chiến đi các bác ơi, chủ nhật cuối cùng của em ở việt nam rùi huhu.

Chia sẻ trang này