1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội nhà, đã cố gắng thua mà vẫn còn hoà, kiểu này chắc cả đội bóng chẳng mấy chốc mà đếm hết sao trên trời
  2. kiband1

    kiband1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lần tới đá ở đâu ý nhỉ? Về tham gia cái đi nobita, tập huấn mãi rồi.
    Em cũng thèm những trận bóng đùa của đội quá
    Mong đội nhà luôn giữ được bản sắc
  3. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Hình như là vậy,chú k thấy em ý cười 10 fát như nhau à?Kiểu này mỗi sáng thức dậy đứng trước gương tập cười 10p.
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Xin lối anh em. Sáng CN có việc gấp phải đi tận Phúc Yên, không tham gia được cùng làng, bỏ mất 1 trận đấu đẹp mắt. Đáng tiếc đáng tiếc
    Sẽ đáp lại anh em bằng bài tường thuật trong nay mai. keke


    NNTD TIẾN LÊN
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thành viên đội cổ vũ NNTĐ​
    1. tungthanden: 0912227773 - YM: tungthanden
    2. LAM: 0986999919 - huong_dvh
    3. GND: 0912291333 - melody_of_sky
    4. béo cửng: 0985572785 - Có cho YM vào k thì bẩu?
    5. fallriver03: 0912 899 219 - thuha7104
    6. Mây: 0982893093 - YM: nguyenhamy1984
    7. Prout of you8. .................-....................
    8. Lìu tìu: .......................-....................
    9, Tâm hồn nhăn nheo : 0957792096 - ....................
    Nếu bạn chưa có tên trong danh sách này, xin điền nick, DTDD và YM vào danh sách rồi reply lại cho tôi. Làng NNTĐ sẽ liên lạc với bạn khi có những hoạt động giao lưu. Thanks[blue]
    Hic, prout of you với liu tiu PM số DD cho anh chưa nhỉ? Sao tìm mãi k thấy PM lại đê
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7 tuần này( 21/4) đội ta sẽ gặp đội Cao học Kinh tế quốc dân( U40) tại sân Quảng An( Tây Hồ ý) vào lúc 14h. Ai chưa biết sân đề nghị tập trung vào lúc 13h45 ở góc đường thanh niên chuẩn bị lên Nhật Tân nhá. Trận đấu diễn ra trong vòng 90''
    Sân thì to, sức người có hạn, đề nghị anh em giữ sức và mang thêm viện binh
  8. toicao161cm

    toicao161cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Alô cả làng , thứ bảy này cho phép em rủ thêm một thằng bạn đi nhé , thằng này đá thòng chắc ngang Hà địa. Đôn Hà địa lên đá giữa với bác Minh còn cho superman Long ở trên là đội ta lấy thịt đề người được rồi :D
  9. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cứ rủ đi, đá sân đấy mệt lắm. Cố phát huy tinh thần bất khả chiến bại( trong 2 hiệp chính) của làng ta nào, hôm gặp FC MrLonely tưởng tạch mẹ rồi, hôm đấy đội ta hơi mất tập trung lúc đầu, thế mà tí thắng.
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật trận gặp KBF:
    Đúng 9h sáng, gió đông nam cấp 3 thổi nhẹ trên từng khuôn mặt các cầu thủ đội NNTĐ làm tăng thêm phần phấn chấn khi 2 đội bóng đã quá hiểu nhau thêm 1 lần giao đấu (đừng đọc nhầm là giao c.. đấy nhá)
    Khai cuộc! Tiền đạo haibk giao bóng cho khonglongchan, anh chuyền về cho Hadia, phía 2 bên cánh là supermanLong và bia ôm đang hùng hục chạy, hadia bấm bóng chuyền dài cho biaom, mặc cho hậu vệ còn lại PS05 bắt đầu buôn chuyện với thủ môn tôi cao 1m61. Cả 2 đội triển khai đội hình một cách thận trọng, KBF quyết giành lại ưu thế trước NNTĐ (vì đã thua liền mấy trận trước) nên vào trận với tinh thần quyết tâm cao độ. KBF lấy được bóng rồi, hậu về truyền cho trung vệ, trung vệ truyền cho tiền đạo, lại truyền về cho trung vệ, trung vệ lại truyền cho tiền đạo..... cuối cùng, tiền đạo sút.... Tôi cao 1m61 hét lên: ?oAnh gì ơi! Đá hộ em quả bóng cái?. Liên tục trong 20 phút đầu của trận đấu, KBF ép sân NNTD giành quyền kiểm soát bóng và chiếm ưu thế trọn vẹn.
    Phút thứ 21, Cổ động viên NNTD (beocung) ăn sáng xong bước vào sân, đi về phía khung thành của toi cao 1m61 và bắt đầu ... buôn chuyện. Khonglongchan vừa nhận được đường truyền từ hadia khi anh đang ở cánh bên phải sân nhà: ?ođiên thật, hôm qua hẹn mãi em beocung mới chịu mò ra sân, đã giao hẹn là chỉ được nói chuyện với mình, vậy mà ra đây hóng hớt ngay với cái thằng ?ochiều cao không dám khoe ai? ngay được, đã thế, ông sút miẹ nó ra ngoài để kiếm cớ ra sân ngồi nghỉ cho xong, đá với đấm gì nữa?. Nghĩ sao làm vậy, khonglongchan co chân sút bừa, bóng bay tít lên trời rồi... nhằm ngay khung thàn đội bạn... rơi xuống. Thủ môn KBF cười khẩy: ?o thằng này chắc có vấn đề sinh lý, đá yếu thế này thì.... khê khê... muốn bắt trượt còn khó hơn bắt trúng?. Kết quả là: ?oVÀO.......... (béo cửng hô) VÀO RỒIIIIIII, hoan hô làng mình.... hehe? (Xin lỗi anh em, quả này tớ cũng chả biết phải tường thuật như thế nào nữa, vì lúc đó cả đội NNTD ôm nhau cười ngất). 1-0 cho NNTD.
    Bóng được đặt lại giữa sân, cả đội NNTD vãn còn bàn tán nhau về bàn thắng vừa xong, riêng toicao1m61 phàn nàn với tungthanden (đọi trưởng đội cổ vũ vừa xuất hiện trên sân): ?oAnh ơi! Lúc nãy em nghe con gì nó rít lên ghê lắm... anh đứng ngoài để ý hộ em xem là con gì nhé?
    bóng lại được truyền đến chân SupermanLong, thân hình hộ pháp của anh lắc nhẹ sang phải qua hậu vệ đội bạn rồi tung 1 cú sút chân phải từ phía cánh phải vào góc phải khung thành thủ môn KBF, bóng bay vùn vụt đến khung thành, sượt qua tay phải va vào má bên phải đập cột dọc phải nảy vào gôn. 2-0 cho NNTD. Một bàn thắng đẳng cấp của SupermanLong. Phía ngoài sân beocung hét lên sung sướng, còn toicao1m61 (giờ đã biết là tiếng con gì) ôm tai chúi đầu chịu trận.
    Bóng lại về giữa sân, KBF quyết xông lên giành lại ưu thế. Chả nhẽ chỉ vì bên NNTD có 1 cổ động viên không phải con trai, cũng không ra con gái (không biết là con gì, chắc là con người) mà đành chịu thua NNTD sao? Tấn công! Các cầu thủ KBF dồn lên như vũ báo, các chân sút, to có, bé có, thẳng có, cong có, thậm chí là cả vòng kiềng cũng được huy động. Nhưng thủ môn toicao1m61 (may lúc này beocung không hét) thi đấu tỉnh táo cùng 2 hậu về PS05 và hadia chơi cực kỳ ăn ý, tất cả những nỗ lực của đội bạn chỉ dừng lại ở mức độ ... ?ogần vào?. Kekekeke. Và cái gì đến sẽ đến, tấn công nhiều không ghi được bàn thì hậu quả tất yếu là.... NNTD PHẢN CÔNG! Hadia cướp được bóng rồi chuyền cho SupermanLong, anh dắt bóng qua 2 cầu thủ KBF, haibk vẫy tay với ngụ ý ?otruyền đây để tao ghi bàn cho? các hậu vệ KBF vội dồn qua trái kèm haibk ... ?quên đi, ông tưởng chỉ mình ông biết ghi bàn à?? Long lách qua 1 hậu về đội bạn, đối mặt thủ môn, nhe hàm răng trắng nhởn mỉm cười rồi co chân sút như trái phá khiến thủ môn KBF không né nhanh thì chắc là phải nghỉ thi đấu từ giữa trận. VÀO...... (vẫn là tiếng beocung đấy).. lại VÀO rồi..., hoan hô làng NNTD.... thủ môn toicao1m61 ôm chặt cọc gôn rên rỉ như bị cắt mất 1 số bộ phận. PS05 tranh thủ chạy ra làm cốc nước, Habk quay ra chỗ biaôm phân bua: ?oKhông có anh dụ hết hậu vệ bọn nó đi chỗ khác thì còn lâu nó mới ghi được bàn... khonglongchan bá cổ hadia ăn mừng... đội bạn xầm xì chửi nhau như chó... 3-0 cho NNTD.
    Bóng lại được đặt ở giữa sân cho KBF phát bóng, lần này, các cầu thủ đội bạn thận trọng chuyền qua truyền lại ở phần sân nhà, không dám khinh suất đột phá (chắc sợ mất bóng). Haibk sốt ruột, anh chạy hùng hục về phía 1 hậu vệ đội bạn đang giữ bóng khiến cầu thủ này hoảng quá, vội truyền đại ra đằng sau cho thủ môn.... nhưng không ngờ, cú sút quá bất ngờ lại hơi mạnh nên thủ môn KBF chỉ kịp giơ chân ra đỡ, nhưng không trúng, bóng nhẹ nhàng lăn vào lưới. Cả đội NNTD quay ra nhìn nhau, thế có tính là vào không nhỉ. Chỉ có haibk reo lên: VÀO... VÀO rồi, bàn này là công của anh đấy nhé... hoan hô.... Cả đội NNTD hò reo hô theo: VÀO..... 4-0 cho NNTD
    Không còn gì để mất, KBF như con gà đang bị chọc tiết dồn lên tất công, tiền đạo tấn công, tiền vệ tấn công, hậu về cũng tấn công, chỉ cong thiếu nước thỉ môn lên nốt. Nhưng trời không chiều lòng người, thủ môn toicao1m61 với sự trợ giúp đắc lực của 2 hậu vệ đầy kinh nghiệm PS05 và Hà địa với phwuwong châm cứ thấy bóng là bắn chim vẫn giữ lưới sạch đến phút thứ 80 của trận đấu. Khonglongchan chopws thời cơ có bóng hiếm hoi nhẹ nhàng đội mặt thủ môn đội bạn đưa bóng vào giữa gôn KBF. 5-0 cho NNTD. 2EZ (too easy). Thật quá đơn giản.
    SupernamLong, PS05 bắt đầu thấy nhàm vì ghi bàn nhiều quá, xin ra nghỉ. Trong sân, toicao1m61 quay hẳn người ra phía cổ động viên beocung buôn chuyện, và tất nhiên, KBF chớp ngay cơ hội này, 1 đường truyền đẹp mắt bên phía cánh phải khiến tiền đạo KBF đối mặt với thủ môn toicao1m61, anh này co chân sút rất căng như trút cả căm hờn của đồng đội vào cú sút, khiến cho thủ môn toicao1m61 mặc dù đã quay trở lại trận đấu vẫn không kịp đỡ. VÀO.... KBF hò reo.... giờ là 5-1 nghiêng về phía NNTD.
    Lúc này đã là phút thứ 88 của trận đấu. Haibk phát bóng rồi chuyền ngay cho Khonglongchan, anh lại tung 1 cú sút từ xa vô cùng bất ngờ và hiểm hóc khiến cho thủ môn KBF mặc dù đã đoán được hướng bóng nhưng vẫn không đỡ kịp. 6-1 cho NNTD. (lúc này beocung phần vì đã mệt, phần vì mải buôn chuyện với toicao1m61 nên chán chả buồn hô nữa) Sau bàn thắng này, khonglongchan cũng rời sân nghỉ vì cú ngã trong khi sút bóng, hoà mình vào cuộc bốc phét với tungthanden, PS05, beocung, SupermanLong và toicao1m61.
    Phút cuối cùng của trận đấu,, thấp thoáng bóng 1 cổ động viên NNTD vừa đi vừa dụi mắt và ngáp xuất hiện. Đó chính là đỉa trâu. Nhưng dù có thêm cổ động viên và trận đấu sắp kết thúc thì KBF vẫn không nguội tinh thần, dồn lên tấn công và ghi thêm 1 bàn thắng, ấn định tỉ số 6-2. Hoan hô tinh thần người dân Kinh Bắc.
    2 đội ra sân gọi trà đá, nhân trần và kể lại những tình huống trên sân. NNTD rút ra nhận xét: ?ohôm nay, NNTD tuy thắng nhưng lại để mất danh hiệu NNTD trên sân vì đội bạn hài hơn chúng ta rất nhiều....?

    Chúc mừng NNTD lại giành thêm 1 chiến thắng!
    Chương trình tường thuật trận đấu giữa NNTD và KBF do Kotex Pro và Trium tài trợ xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần tường thuật sau.

Chia sẻ trang này