1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ừ, Nam tè thì trận nào chẳng bắt hay, khen nhiều sợ lại nhàm .
    Còn cu Việt thì đá chắc chân đấy, đội ta tuyển đc mấy con hàng khủng, đi đấu chỉ có mất tiền uống bia, tháng đóng 50k tòan vào tiền Bia bọt, sướng thật, từ đầu năm chưa thua.
    Trận này có Superman Long nữa thì tĩ tã, tại đá 90'', có 8 người, mệt vãi, lúc sau có 1 chú bạn Nam tè vào chạy loăng qua loăng quăng, buồn cười thế.
    Hi vọng 2 tuần nữa cái mắt cá chân phải của mình ổn, giờ cứ động ến là lại sợ đau
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là chú tiên đoán đúng.
    Nhưng hum nay đội cổ vũ vẫn đông: 4 mạng hehe
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Em ko thích bọn họ Hứa, nói là làm, ko thì thôi.
    Em giờ cũng thích ngắn gọn, đi đc hay ko nói 1 câu thôi
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    kinh fết nhẩy may mà mình chưa dám Hứa chỉ dám Làm thoai
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Trận bóng hay thế mà k thấy chú Tùng tường thuật nhỉ?
    Chiều đang ngồi uống bia lại về sớm,chắc tối nay dạt vòm roài.
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    2h đá. 2h30 bác Đieu_gi_do, bác Duongvocuong, Fallriver, Liu Tiu và Jin em mới lò dò ra sân. Đếm trên sân 14 người, ngoài sân có thêm khoảng 10 người dự bị, tất cả là của đội bạn à không trên sân cũng có anh Tùng, anh Kilua và bạn (hay em) Sana gì đó (hix thông cảm là chưa nhớ hết nick), cổ động viên hình như đông hơn cầu thủ...tội nghịp cho cầu thủ nhà mình, thấy kể lại là đến từ 2h mà có đúng 7người, đội bạn còn chưa thèm đến, 7 chàng trai cầu Chúa để đồng đội đến nhanh nhưng chắc kiếp trước của 7 chàng gây ra nhìu tội lỗi nên Chúa ko phái thêm ai đến giúp nữa thế là các chàng chiến đấu oanh liệt đến 4h chiều mới nghỉ.
    Em xem lần đầu nên ko bít sân mình thiếu những nhân tài nào nhưng bên đội bạn đá cũng chắc, bên mình bị ép sân. Tuy nhiên sân mình vẫn cứ thắng vì mở tỉ số trước nè, đội bạn ăn may 1 quả penalty vớ vỉn, đội mình lại bị ko công nhận 1 bàn cực đẹp của anh số 16 - cay dã man, ông trọng tài còn bảo đá lại quả đấy thì ai mà diễn lại được chứ. Lúc bên mình ghi bàn thứ 2 thì em có đt hix đau thế chỉ kịp bít là bàn thắng đẹp của ông anh áo số 9 quần đen viền vàng đỏ trắng (hehe, nghe em Fall tả kĩ thế nên em cũng nhớ được thế)
    Đau nhất là bị gỡ hoà vào phút cuối tiếc ơi là tiếc. Tại 7 anh nhà mình hết pin roài. Nhưng kết quả thế là thắng rồi, hoan nghênh tinh thần bền bỉ hết mình nhiệt tình của các anh
    anh số 16 đá hay ghê
    anh thủ môn cũng vậy, bắt được nhìu quả mà theo như anh Đieu_gi_do thì "nó mà ko bắt chắc chắn.... vào )
    anh gì cao cao hình nhu thấy mọi người gọi là hai_dien: cầm bóng tốt chạy chỗ tốt
    anh bia ôm: chẹp chẹp, sozi vì em buộc phải nói sự thật, ông anh chạy mà em có cảm giác như đang nhảy salsa, toàn làm mất bóng thui chắc ông anh hum trước uống hơi nhìu hả
    hix, em kiến thức về bóng đá nông cạn nên thấy thế nào thì nói thế, nếu có rì chưa chuẩn thì các bác chỉ vẽ cho em vì con bé được cái cũng thích xem , được dạy dỗ chắc buổi sau đi xem sẽ tăng trình độ bình loạn lên
    hi vọng buổi sau được xem nhìu cao thủ hum nay và cao thủ vắng mặt trổ tài
  7. toicao161cm

    toicao161cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : thằng sana thế mà nó tưởng là bạn hay em -> mắt mũi có vấn đề khá lớn

    Vàng 2: tường thuật sai sự thật , trên sân không có ai mặc quần đen viền vàng đỏ trắng cả . Hai bàn thắng đều là của vietzizou ( nick thằng bạn anh ).Tiện đây cho anh hỏi em xem đá bóng hay xem người thế
    Vàng 3 : Hê , bật mí là mấy quả đấy anh đều định né , nhưng mà né nhầm hướng nhé
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Vàng: anh ko uống nhưng dạo này anh yếu. Yếu hơn trước tết
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mịa khỉ, chả thấy đả động gì đến cầu thủ Kilua cả. Tự bình vậy
    Hai giờ đội bóng ra sân
    Đếm đi đêm lại được gần 7 nhân
    May mà giờ đá tới gần
    Được thêm 1 mống lần thần bước vô
    Ban đầu đội khá cứng chân
    Đối phương ùa tới mặt đần thộn ra
    Thủ môn mét mốt ôm cà
    Hai chân run rẩy kêu la rầm trời
    Thế là thua quả dở hơi
    Đội ta chưa kịp ra khơi đã chìm
    Nam te hối hận lặng im (Nam là thằng thủ môn 1m61)
    Bác Tùng la lối :" Cắt trym...thằng lùn"
    Tối về cho ngủ với giun.
    Đội ta thấy doạ sợ lun
    Ào ào khí thế ùn ùn xong pha
    Hà địa dắt bóng la cà
    Dắt sang sân khác mới..."a mình nhầm"
    Bia ôm mặt mũi tím bầm
    Hỏi ra mới biết húc nhầm cột gôn
    Bên trên bác Hải hùng hồn
    Nếu tao có bóng..khôn hồn dạt ra
    Kilua ẩn hiện như ma
    Căn bản hắn sợ bóng va vào đầu
    Nhưng mà chả phải chờ lâu
    Bóng được sút thẳng trúng đầu Việt zin
    Bàn thắng đến thật khó tin
    Nhưng hoà 1 - 1, Việt zìn nhăn răng (cười)
    Xếch lại khí thế thêm hăng
    Bao nhiêu chim chết vì thằng biaôm
    Kilua mệt trẹo cả mồm
    Tuy chưa chạm bóng lồm cồm bò nhanh
    Bác Hải bụng bự thong manh
    Dắt bóng chạy loạn "khung thành nằm đâu?"
    Kết quả kể cũng hơi rầu
    2 đều cuối trận, kéo nhau đi về
  10. toicao161cm

    toicao161cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thằng kilua kia tao ôm cà hồi nào , mà tao cao mét mốt bao giờ , mày nhìn lại hàng đi , tuy nhiên vì thơ hay , chắc mày fải viết thế cho nó vần . Lần sau mà thế thì chết với ông . tuần tới tao c ho mày tan xác

Chia sẻ trang này