1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngủ trên chiến thắng! Đến lúc thua có 1 phát đã kêu ầm hết cả phố lên!
    Lần sau mình đi đá đưa cả em và baby đi cổ vũ nữa nhé!
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ nói thế, bác ấy có ngủ trên chiến thắng đâu nào, toàn là ngủ trên ...cái khác
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    em cà?y cuẮc 'Ăm, thĂ? lực yẮu quà, mong là?ng tha tTi.
    Mà? hqua cà? 'Ặi ta thf?ng nà?o 'à cùfng lơ?m, mĂfi Hà?'ìa 'à vĂfn trò?n vai. Cò?n lài toà?n sĂn, 'Ắn superman hĂm qua cùfng hơi yẮu, hic hic.
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Không có gì thủ môn thế là thường
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng nên thua 1 trận để còn biết đường đá cẩn thận,từ đầu năm chinh chiến chục trận ko thua lại tự kiêu, sinh hư.
    Chỉ thấy buồn cười cái đội Mr Lonely có mấy chú đi đá bóng nói nhiều hơn đàn bà, động cái kêu như vạc. Chỉ thấy buồn cười, đội mình bị vào bóng toét cả chân ra vẫn đứng dậy đá tiếp, mấy ông trẻ kia cứ như đỉa phải vôi.
  6. HAIBECKS

    HAIBECKS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hi, everybody !!! Tui là haibecks của FC Mr Lonely (số 77 đó, nhớ ko). he he, nghe anh em trong đội nói nên ghé qua đây xem thế nào, hoá ra là đúng thật. chẳng hiểu bác beauhomme là người thế nào vậy nhỉ,ai lại đá thua rùi lại rúc vào xó nhà nói xấu đội bạn vậy à, trình lùn thế. đội anh có người bị đá vào chân đứng thì đứng dậy đá tiếp, còn đội kia nằm ăn vạ luôn trên sân à. đúng là những người thik đùa :P :P.
    Còn đá thắng thua là chuyện bình thường thui mà. Các bác thắng được mười mấy trận là cũng kinh rùi, đôi khi cũng fải lởm 1 vài trận chứ. Đội bọn em năm ngoái cũng đã có từng chuỗi bất bại gần 4 tháng trời khi thắng liền gần 40 trận, vậy mà khi bị thua vẫn rất tôn trọng đối tác đó thui. Vì thế nếu mọi người cảm thấy thua trận vừa rùi không phục thì anh em ta có thể tổ chức đá lại ( có thể đá vui, mà cũng có thể đá tiền, tuỳ anh em) , chứ đừng vì thua mà lại đi nói xấu đối tác như thế, thử hỏi những trận đội mọi người thắng, mà cũng bị bêu rếu và nói xấu như thế, hỏi có chịu được không ??? Với lại để người ngoài bít được, người ta còn cười vào mặt thêm ý á.
    Được haibecks sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 21/05/2007
    Được haibecks sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 21/05/2007
  7. Joon04Q1

    Joon04Q1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Amen.
    Đây là làng thích đùa mà.
  8. vietkaka

    vietkaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với những anh chàng thích đùa nhé! Thua thì là nhận là thua cho nó tiến bộ, còn bày đặt này nọ lằng nhằng quá đi mất. Cái ông beauhomme làm j mà bức xúc fát biểu linh tinh thế ;))
  9. kiband1

    kiband1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác Bia ôm xin lỗi các bạn đi chứ. Thỉnh thoảng thua trận cho đỡ kiêu (mà thua cái đội đá mấy tháng không thua là lẽ tất nhiên rồi ). Trận sau lại thua tiếp, vào giải ttvn mới thành ngựa ô được chứ
  10. biaorn

    biaorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    đội NNTĐ, ko có ai bức xúc gì đâu, thua khéo còn cười ác, vì đơn giản là đóng quỹ mãi chẳng mấy khi tiền chi vào việc đá bóng, toàn vào uống bia.
    Nếu đội FC Mr Lonely cử đại diện sang đây ngắm nghía đọc bài thì làm 1 li.
    Chẳng bức xúc gì đâu, chỉ nghĩ thấy chuôi chuối thôi
    Ý là đá bóng thì đừng ngại va chạm, và ngại va chạm thì đừng đá.
    Đá bóng vui vẻ mà thằng số 7( hay là 22 ý nhể) cứ hằm hè hè như đi oánh nhau ko bằng, đá bóng cho vui rèn luyện thể lực, giao lưu là chính chứ có kiếm sống đc bằng đá bóng đâu.
    Lại cười 1 cái
    Ko có tí bức xúc nào ở ngôi làng này đâu, từ khi thành lập đội bóng ến giờ, có trận thua kỉ lục 1-7 làng vẫn cười hềnh hệch

Chia sẻ trang này