1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ư?, nobi qua số liệu ơ? tin vắn em cho trang 65, viết bi?nh loạn trận đấu với RVFC đi. Phạt vi? tội trốn đá bóng đi uống bia
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ư?, nobi qua số liệu ơ? tin vắn em cho trang 65, viết bi?nh loạn trận đấu với RVFC đi. Phạt vi? tội trốn đá bóng đi uống bia
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như đổ lửa, nặng nề vì những cốc bia đã chếnh choáng, các cầu thủ NGTĐ vẫn không quên nghĩa vụ nặng nề trong ngày. Rời bàn bia với những câu chửi gay gắt của bà chủ quán vì thiếu 2 ngàn đồng, Bia ôm vi vút với con Ju trên đường ra sân. Mẹ, trời nóng thế này không biết có mấy thằng đủ cam đảm rời bàn bia như mình. Gã tự an ủi và liếm nốt chút bọt bia còn dính mép. "tổ cụ, biết ngay là toàn thằng bia bọt mà" gã chửi thầm khi thấy trên sân vắng hoe không một bóng người, bụi bay mù mịt cuốn theo những chú chuồn chuồn bị quắt cánh khôg thể bay được vì nóng. Xa xa là những con **** đang bò trên sân vì chung hoàn cảnh. Khẹc, cuối cùng thì cũng có được 6 chú lò dò đến sân. Đáng kể nhất là chú Kilua vẫn một tay cầm cốc bia và tay còn lại đang cố nhét nốt cái nem chua vô họng.
    Không khó khăn để mời được gã trông xe Uớ50 vào để lấp chỗ trống trong đội hình và trận đấu bắt đầu.............!
    Nhập cuộc với những đôi chân thiên đường được điều khiển bởi bác thần men, những người thích đùa tưởng trên sân toàn cầu thủ đội nhà nên không có gì khó hiểu khi Nam tè, thủ môn của NGTĐ liên tục có những pha bay người cứu bóng. Phía bên phải khung thành bác PS vẫn mải mê gảy đàn vì những vết mẩm đỏ do bia( Nguyên nhân căn bệnh thì là cả một câu truyện dài, khi có dịp sẽ được bác PS công bố trong cuốn tự truyện của mình). Phía trên Kilua vẫn ôm cọc gôn đội bạn mà mơ đến cái nem chua vừa nuốt xuống bụng ban nãy.
    Phút thứ 15, sau khi đội bạn để mất bóng, Bia ôm từ từ dắt bóng lên giữa sân, anh đảo qua 2 cầu thủ và cắm đầu chạy, hình như không có ai cản anh, mấy thằng hậu vệ thấy anh nó cũng tránh, mẹ dek hiểu chuyện gì anh cứ sút đã hê hê. Và .......vào........... chỉ có tiếng của mình anh hét lên. Mẹ đồng đội đâu hết roài, sao không tuyên dương mình nhỉ? Một chút chấn tĩnh biaom như lờ mờ nhận ra cái bóng hình lùn xủn 161 trước mặt, bỏ mẹ sao thằng Nam tè lại lên tiền đạo nhỉ? HIc, quay sang lại gặp bác PS vẫn mải miết chơi đàn. Có gì đó không ổn rồi. Vâng 1-0 nghiêng về đội bạn với ba ghi bàn vẫn được tính cho bia ôm với chú thích "tự tay bóp dái".
    Sau khi để thua một bàn, biaom ra chiều ân hận lắm, anh quyết tâm phải chuộc lỗi. Sau quả giao bóng của đồng đội anh không tham dắt nữa mà đẩy về cho Hà Địa, Hà Địa không quan sát người chuyền mạnh sang cánh trái nơi có bác PS. Đang mãi miết với khúc nhạc tình thình lình bác PS kêu trời vì vỡ quả nhọt ở mông do bóng đập vào, hic cả cơn giận bác trút vào quả bóng khiến nó bay với một quỹ đạo vô định, nơi bong bay qua để lại các tiếng thét của cầu thủ vì ko hiểu sao lại có nước trên trời rơi xuống (sau này nghe bác PS kể là cái nhọt của bác to lắm, nên nguồn nước cứ gọi là). Lúc này Kilua vẫn đang thân thiện với các cọc gôn đội bạn, nước dãi gã chảy ròng ròng như suối và chính điều đó đã khiến cho gã thủ môn đội bạn phải đứng lệch sang cột bên kia. Bóng bay về phía Kilua, gã thủ môn lưỡng lự... và bắt chợt có tiếng thét vang khi cả mặt gã ướt nhoẹt, bóng đã tìm trúng đầu Kilua làm cho 2 thứ cùng văng đi. BÓng văng vào gôn và nước dãi văng vào mặt thằng thủ môn(đây là nguyên nhân vì sao 4 bàn thắng mà chỉ có 3 cú sút). Trận đấu đã trở lại thế cân bằng. Đó là phút thứ 18 của trận đấu.
    Bóng trở lại giữa sân, 2 bàn thắng đểu của NGTĐ không làm cho tinh thần phấn chấn mà chỉ giúp cho đội bạn ào lên như vũ bão. Nhưng đường như không tiền đạo nào của đội bạn đủ sức cầm bóng khi đối mặt với bác PS nữa, họ vẫn kinh hoàng về việc lúc nãy. Trong một tình huống bị bác PS cướp bóng, bác chuyền sang cho biaom vẫn đang hậm hực vì bàn thắng đầu, lần này anh nhìn kĩ Nam tè rồi quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Anh chạy như điên để lại những tiếng lép bép xác chuồn chuồn dưới chân. ANh mãi miết chạy cho đến khi nghe đồng đội kêu lên: góc sân, hết gôn giờ! mẹ, sao cái sân bé tí tẹo, anh chửi thề và căng một đường bóng như kẻ chỉ vào trong, thực ra ý định của anh là sút thẳng vào gôn khi góc chỉ tầm 2 độ. Cú sút tuyệt vời, phải nói là thế nếu như không có cái đầu của Kilua vẫn đang ghí vào cọc gôn thì có lẽ bia ôm đã ghi bàn. Bóng bật đầu Kilua nảy ra, Và như trời đã định, Hà Địa ko biết từ đâu chui ra nhẹ nhàng đưa bóng vào gôn khi gã thủ môn đội bạn vẫn còn đang lau mặt, hệ quả của cú sút ban nãy. 2-1 cho NGTĐ.
    Trận đấu đã đi về những phút cuối, đội bàn dồn lên tấn công hóng san bằng tỉ số nhưng họ dường như đang bơi trong vô vọng, nguyên nhân vẫn là cái nhọt của bác PS. Phút thứ 89, đội bạn xin hội ý và khi vào sân, cả đội NGTĐ như chết đứng: Tất cả các cầu thủ đội bạn đều mặc áo mưa. THế này thì hỏng, đòn "cái nhọt ở mông" của bác PS đã không còn phát huy được tác dụng. Và tất lẽ dĩ ngẫu, phút thứ 94, phút bù giờ cuối cùng đội bạn đã san bằng tỉ số 2-2. Một phút tiếc nuối cho NGTĐ. Dù sao cũng tuyên dương các anh, những anh hung của trận đấu. Hoan hô nước dãi Kilua và "nhọt" PS. 90k dường như là không đủ để nói lên tinh thần của NGTĐ, nhưng dù sao cũng là lúc để anh em ... băng bó cho bác PS.
    CHúc mừng SN Biaom, làm quả tường thuật trận đấu vừa qua. Lâu ngày không viết lên xuống tay quá, mog anh em thông cảm
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như đổ lửa, nặng nề vì những cốc bia đã chếnh choáng, các cầu thủ NGTĐ vẫn không quên nghĩa vụ nặng nề trong ngày. Rời bàn bia với những câu chửi gay gắt của bà chủ quán vì thiếu 2 ngàn đồng, Bia ôm vi vút với con Ju trên đường ra sân. Mẹ, trời nóng thế này không biết có mấy thằng đủ cam đảm rời bàn bia như mình. Gã tự an ủi và liếm nốt chút bọt bia còn dính mép. "tổ cụ, biết ngay là toàn thằng bia bọt mà" gã chửi thầm khi thấy trên sân vắng hoe không một bóng người, bụi bay mù mịt cuốn theo những chú chuồn chuồn bị quắt cánh khôg thể bay được vì nóng. Xa xa là những con **** đang bò trên sân vì chung hoàn cảnh. Khẹc, cuối cùng thì cũng có được 6 chú lò dò đến sân. Đáng kể nhất là chú Kilua vẫn một tay cầm cốc bia và tay còn lại đang cố nhét nốt cái nem chua vô họng.
    Không khó khăn để mời được gã trông xe Uớ50 vào để lấp chỗ trống trong đội hình và trận đấu bắt đầu.............!
    Nhập cuộc với những đôi chân thiên đường được điều khiển bởi bác thần men, những người thích đùa tưởng trên sân toàn cầu thủ đội nhà nên không có gì khó hiểu khi Nam tè, thủ môn của NGTĐ liên tục có những pha bay người cứu bóng. Phía bên phải khung thành bác PS vẫn mải mê gảy đàn vì những vết mẩm đỏ do bia( Nguyên nhân căn bệnh thì là cả một câu truyện dài, khi có dịp sẽ được bác PS công bố trong cuốn tự truyện của mình). Phía trên Kilua vẫn ôm cọc gôn đội bạn mà mơ đến cái nem chua vừa nuốt xuống bụng ban nãy.
    Phút thứ 15, sau khi đội bạn để mất bóng, Bia ôm từ từ dắt bóng lên giữa sân, anh đảo qua 2 cầu thủ và cắm đầu chạy, hình như không có ai cản anh, mấy thằng hậu vệ thấy anh nó cũng tránh, mẹ dek hiểu chuyện gì anh cứ sút đã hê hê. Và .......vào........... chỉ có tiếng của mình anh hét lên. Mẹ đồng đội đâu hết roài, sao không tuyên dương mình nhỉ? Một chút chấn tĩnh biaom như lờ mờ nhận ra cái bóng hình lùn xủn 161 trước mặt, bỏ mẹ sao thằng Nam tè lại lên tiền đạo nhỉ? HIc, quay sang lại gặp bác PS vẫn mải miết chơi đàn. Có gì đó không ổn rồi. Vâng 1-0 nghiêng về đội bạn với ba ghi bàn vẫn được tính cho bia ôm với chú thích "tự tay bóp dái".
    Sau khi để thua một bàn, biaom ra chiều ân hận lắm, anh quyết tâm phải chuộc lỗi. Sau quả giao bóng của đồng đội anh không tham dắt nữa mà đẩy về cho Hà Địa, Hà Địa không quan sát người chuyền mạnh sang cánh trái nơi có bác PS. Đang mãi miết với khúc nhạc tình thình lình bác PS kêu trời vì vỡ quả nhọt ở mông do bóng đập vào, hic cả cơn giận bác trút vào quả bóng khiến nó bay với một quỹ đạo vô định, nơi bong bay qua để lại các tiếng thét của cầu thủ vì ko hiểu sao lại có nước trên trời rơi xuống (sau này nghe bác PS kể là cái nhọt của bác to lắm, nên nguồn nước cứ gọi là). Lúc này Kilua vẫn đang thân thiện với các cọc gôn đội bạn, nước dãi gã chảy ròng ròng như suối và chính điều đó đã khiến cho gã thủ môn đội bạn phải đứng lệch sang cột bên kia. Bóng bay về phía Kilua, gã thủ môn lưỡng lự... và bắt chợt có tiếng thét vang khi cả mặt gã ướt nhoẹt, bóng đã tìm trúng đầu Kilua làm cho 2 thứ cùng văng đi. BÓng văng vào gôn và nước dãi văng vào mặt thằng thủ môn(đây là nguyên nhân vì sao 4 bàn thắng mà chỉ có 3 cú sút). Trận đấu đã trở lại thế cân bằng. Đó là phút thứ 18 của trận đấu.
    Bóng trở lại giữa sân, 2 bàn thắng đểu của NGTĐ không làm cho tinh thần phấn chấn mà chỉ giúp cho đội bạn ào lên như vũ bão. Nhưng đường như không tiền đạo nào của đội bạn đủ sức cầm bóng khi đối mặt với bác PS nữa, họ vẫn kinh hoàng về việc lúc nãy. Trong một tình huống bị bác PS cướp bóng, bác chuyền sang cho biaom vẫn đang hậm hực vì bàn thắng đầu, lần này anh nhìn kĩ Nam tè rồi quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Anh chạy như điên để lại những tiếng lép bép xác chuồn chuồn dưới chân. ANh mãi miết chạy cho đến khi nghe đồng đội kêu lên: góc sân, hết gôn giờ! mẹ, sao cái sân bé tí tẹo, anh chửi thề và căng một đường bóng như kẻ chỉ vào trong, thực ra ý định của anh là sút thẳng vào gôn khi góc chỉ tầm 2 độ. Cú sút tuyệt vời, phải nói là thế nếu như không có cái đầu của Kilua vẫn đang ghí vào cọc gôn thì có lẽ bia ôm đã ghi bàn. Bóng bật đầu Kilua nảy ra, Và như trời đã định, Hà Địa ko biết từ đâu chui ra nhẹ nhàng đưa bóng vào gôn khi gã thủ môn đội bạn vẫn còn đang lau mặt, hệ quả của cú sút ban nãy. 2-1 cho NGTĐ.
    Trận đấu đã đi về những phút cuối, đội bàn dồn lên tấn công hóng san bằng tỉ số nhưng họ dường như đang bơi trong vô vọng, nguyên nhân vẫn là cái nhọt của bác PS. Phút thứ 89, đội bạn xin hội ý và khi vào sân, cả đội NGTĐ như chết đứng: Tất cả các cầu thủ đội bạn đều mặc áo mưa. THế này thì hỏng, đòn "cái nhọt ở mông" của bác PS đã không còn phát huy được tác dụng. Và tất lẽ dĩ ngẫu, phút thứ 94, phút bù giờ cuối cùng đội bạn đã san bằng tỉ số 2-2. Một phút tiếc nuối cho NGTĐ. Dù sao cũng tuyên dương các anh, những anh hung của trận đấu. Hoan hô nước dãi Kilua và "nhọt" PS. 90k dường như là không đủ để nói lên tinh thần của NGTĐ, nhưng dù sao cũng là lúc để anh em ... băng bó cho bác PS.
    CHúc mừng SN Biaom, làm quả tường thuật trận đấu vừa qua. Lâu ngày không viết lên xuống tay quá, mog anh em thông cảm
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thứ 7 này 84hn gặp NNTD . 2 tuần sau đó chúng ta lại gặp nhau trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thứ 7 này 84hn gặp NNTD . 2 tuần sau đó chúng ta lại gặp nhau trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tung dự bị vào chém thẳng chân
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tung dự bị vào chém thẳng chân
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thank đồng chí bạn Nobi
    Lâu ngày không thấy bạn múa bút, vẫn sắc quả, quả danh bất hư truyền.
    Làm vài vại bia nữa nào
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thank đồng chí bạn Nobi
    Lâu ngày không thấy bạn múa bút, vẫn sắc quả, quả danh bất hư truyền.
    Làm vài vại bia nữa nào

Chia sẻ trang này