1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3o phút sau giờ hẹn của làng NNTĐ, con người nổi tiếng vì kêu gọi mọi người đến đúng giờ cuối cùng đã xuất hiện. Quả ko hổ danh là Tùng thân đen, anh diện mũ da đen, áo khoác đen và quần bò xanh cũng đã ngả sang mầu đen. Sau khi móc điện thoại gọi điện cho Nắng thu lại ngồi gần, anh kệ nệ đặt cái thân hình "hơi béo một tý" lên chiếc ghế nhựa nhỏ bé đăng oằn lên vì vóc dáng thừa 15kg của anh....
    Bất chợt Bia ôm và Kỳ lừa bỗng nhìn chằm chằm Tùng thân đen mà thốt lên: "đẹp thê!". Đang nghi ngời cái khiếu thẩm mĩ của hai anh chàng trẻ tuổi nhưng ko trẻ đời này, Nắng thu chợt hiểu khi hai anh chàng này chồm lên, tranh nhau cái mũ trên đầu Thân đen. Chỉ thương cho cái ghế dưới môn của Thân đen, chỉ chực đổ sập xuống, kết thúc cuộc đời của đỡ mông cho loài người. Sau khi chê Kỳ Lừa: "Mày đội, làm mất giá trị chiếc mũ của anh", sợ Bia ôm "đội đẹp trai hơn anh", Tùng thân đen giật lại chiếc mũ và giữ khu khư ở chỗ ko ai dám đụng vào
    Chợt xa xa, một cô nằng chân ngắn vày dài đang xoắn cẳng đi tới. Hoá ra là em GND và 2 chàng cận vệ - 1 làm trông xe, 1 làm tài xế. Hic.hic... Đúng là sếp có khác, đi đến đâu là ồn lên đến đấy. .Chả riêng gì cài làm thích đùa, mà đến những thành viên kỳ cựu của box giáo dục giới tính cũng cúi đầu bái bục vì các câu chuyện tế nhị dành cho người Nhớn của GND. Những câu chuyện mà người như em đây, càng đọc .. càng thích .
    Đang há hốc mồm nghe em GND kể chuyện, thi em suýt ngã xuống ghế khi trông thấy 1 anh chàng,
    Thân năm TẤC rộng, vai mười TẤC ngang.
    Bụng thì chín chín bề ngang
    Ngực thì hai chín, mông thì ba lăm.
    Đang tròn mắt chiêm ngưỡng thì đc giới thiệu, "Đây là anh HảiBK". Oài, hoá ra là cái anh chàng nổi tiếng với câu bình loạn: "Đi chân chữ bát dứt khoát là to, đi chân chữ O, to bằng cái bát"
    Rôm rả thêm lúc nữa, đủ để em chén hết đĩa củ đậu chấm muối ớt, cả làng hơn 10 mem rồng rắn nhau lên thịt chó Nhật Tân.
    Quả đúng là "rượu vào lời ra", trong lúc cao hứng, GND đã làm biến sắc mặt của vô khối kể khi vô tình tiết lộ kích cỡ thằng cu của HảiBK, Tùng thân đen, Bia ôm, Bia chai.... và nhiều trai làng danh giá khác. Ko những thế em còn hùng hồn tuyên bố: Có khả năng thực hiện tốt chương trình Liveshow "nhìn mặt đoán kích thước" . Hihi... Cảm ơn GND nhé, giờ thì chị đã xác định đc trong làng mình, ai là người chị sẽ quyết lừa lấy làm chồng .
    Lại nói về HảiBK sau khi kích cỡ thằng cu yêu quý bị tiết lộ; Tình sử đau thương cắn nát máy điện thoại bị khai quật lại. Anh vẫn ung dung uống rượu và chứng tỏ bản lỉnh Chí Phèo bằng câu nói xanh rờn làm Baby _Snocker tưởng bở: "Gì thì gì... cũng là Tớ cũng là trai Thanh, chè Thái, gái Tuyên Quang nhá", Hô..hô.... Nghe xong câu phát biểu của bác HảiBK, em mới càng thấm thía cái chân lý "Luôn có trường hợp ngoại lệ trong mọi vấn đề", .
    Trở về bàn tiệc thịt chó của NNTĐ, một món ăn ko thể ko nhắc đến mà em GND vô cùng khoái khẩu. Món Lẩu Cứng . Chỉ khổ thân các boy mới của làng ta, trong khi các boy cũ cố phớt lờ, lảng tránh đề cập đến món khoái khẩu này của GND, thì các boy mới cứ cố thể hiện cái gọi là BẢN NĨNH đàn ông, tha thiết mời em GND đi thưởng thức. Trong đó đặc biệt phải kể đến anh Dương Vô Cương, . Hihihi..... Không hiểu, Dương impossible Cương thì có thể nấu Lẩu Cứng cho em GND thưởng thức ko nhỉ?
    Tiếp nào ................
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: anh ngồi lên bờ tường nhá, không phải ngồi lên ghế (biết chắc chắn thế nào ghế cũng gãy)
    Vàng 2: Chán em, tưởng đoán ra từ hôm qua, hoá ra k phải. Nắngthu đã đọc không chính xác ô chữ này, giờ đến lượt Nắngxuân.
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là nắng thu biết, gợi í nhá không có dấu
  4. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn từ khi bình minh sắp tắt. Lau qua cái răng đánh được cái mặt là lao đến gặp mặt mọi người với hàng ngàn dự định xấu lẫn không xấu trong đầu. Hình như...người đến sớm nhất là mình thì phải. Cũng tốt, vị trí sau gốc cây là tối thượng để ngắm các cô bé cậu bé làng thích đùa. Mọi sự chuẩn bị đều suôn sẻ nếu trừ đi cái chuyên thằng nào không biết dạy chó, để nó .... lung tung. Nhưng không sao, lau rồi sẽ hết.
    Thời gian chậm chạp trôi đi cũng như đằng xa cuuuuuuuuuủ khoai Tung Thân đen ỳ ạch mò tới. Con người ta thường hướng tới 1 điều j đó tròn trịa an bình trong cuộc sống, Anh Tùng cũng không thoát khỏi cái lẽ đó. Nhưng dường như anh cấp 1 anh trốn học cũng không ít, để quán triệt lý lẽ người xưa. Anh quyết định cái j trên người anh cũng phải được mô phỏng theo hình tròn. Từ khuôn mặt, Cái Bụng, Cặp mông ..hay thâm trí như lỗ rốn cũng tròn vành vạnh. Có thể nói , hình như không còn gì méo mó trên thân thể của anh, tất nhiên ta đã loại trừ cuộc đời anh sang một bên thì mới nói được thế. Anh tự ví mình như Giếng nước trong mát đang chờ vầng trăng soi bóng.
    Ờ, và rồi thì cái Vầng trăng của anh cũng đã đến. Chả phải là đêm đâu, mà vẫn xảy ra trong khoảng 5h chiều đấy. Cái mặt trăng của anh chỉ la 1 sự ví von tả thực trên khuôn mặt 1 nàng thiếu nữ. Nàng cũng có rất nhiều thứ tròn....nhiều hơn hẳn các nàng phụ nữ khác. Có lẽ nếu trạng Quỳnh có còn sống, Trạng có véo sứt tai con MÈo, còn mèo cũng nhất quyết không kêu ra cái từ "MÉO " để bà Phú thẹn thùng lẩn trong phòng. Nghe các bạn tưởng tôi nói điêu, nhưng tôi tả trong 1 câu là các bạn tưởng tượng được mà " Hãy lấy cái Compa , cắm vào giữa mũi vạch 1 vòng là ra khuôn mặt cô gái xinh tươi đó ngay thôi mà/". Đến đây thì dấu hỏi được đặt ra " Cô là ai ? " . Mà muốn biết cô là ai ta lại phải tạm gác câu chuyện này lại 1 chút. Vì cô là bạn nangthu. Có lẽ ta cũng nên định hình lại nangthu 1 chút trước khi quay lại với cuộc tình giữa củ khoai lai dưa hấu với cơn rung độgn tình cảm lần thứ 32 trong đời gã,
    Vâng, Nangthu...như các bạn cũng từng biết. Cô được 1 người biết đến với những vần thơ dân dã. Trong phẫn tự sự của Profiles cô tâm sự " Câu nói ưa thích nhất: Đối với tôi, tình yêu không đo bằng sự dài ngắn của thời gian, độ nặng nhẹ của vật chất, mà bằng sự rung động của con "Chim" :D ". Và dường như cái câu nói bất hủ đó thấm nhuần vào tư tưởng các trai làng, khiến nỗi các chàng tranh nhau rung như lấy được. Câu thơ bác HaiBK thoáng qua trong đầu tôi " Lưng em mới hở một phần
    Mà sao anh vội vác cần đi câu
    Và cũng rất dễ hiểu cho khuôn mặt đang phởn tưng của nang_thu lúc đó. Tuy nhiên, có 1 khuôn mặt lẫn đồ rung đều không hướng về nàng. Đó vẫn là cuuuuuuuuuuuuuuuủu khoai Tungthanden....
    Nói thì lâu nhưng thời gian trôi chả mấy, thấm thoát 10 phút trôi qua để rồi nhóm đón nhận thêm bác dieugido, baby_shocker ,...và đặt biệt 1 con người sinh năm 78 theo dòng chinh chiến Cương Thường Trực ..nhưng cứ theo cái đà này Vinagra cũng không lại, Dương Vô Cương là tên phòng bị của anh. Mặt búng ra sữa , Giữa búng ra cơm , mà thấp hơn thì ra ./...chất đó. Quả thật khuôn mặt này là 1 sự nguỵ trang tuyệt vời cho một con cáo đuới lớp da của con cừu. Hắn đang nuốt nước bọt mỗi khi nang_thu kéo nhẹ ống quần gãi vì ngứa.
    HaiBk thi sĩ làng ta đến hơi muộn vì anh đang bận 1 hợp đồng chụp ảnh quảng cáo cho 1 hãng Sữa "Ông Hải " sẽ ra trong dịp tết này. Anh biết rằng chụp ảnh anh làm poster thì sao thua được "Ông thọ", cái bụng của anh không khác cái trống là mấy. Thường những người làm thơ hay yêu cái đẹp lắm, cũng dễ hiểu tại sao anh hay bức xúc với cuộc đời như vậy. Cái đẹp hiện tại đang bị tha hoá, các cô gái giống nhau như những con búp bệ tuyệt đẹp.Anh không chấp nhận điều đó, anh tìm được những cái đẹp trong những thứ tầm thường khác, chính vì vậy mà hôm nay anh để ý tới 2 cô gái đang ngồi cùng Box. Anh toét miệng cười .....
    ..........Đến giờ đi học roài. Tý về viết tiếp ......
  5. dhc_243c

    dhc_243c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tưởng bà nắng thu biết rùi, hoá ra cũng gà như mình.
    Gợi ý cho nhé: không có dấu, và đọc ngược lại nhé
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    BẠN QUÁ CŨNG CỐ ........LÀM PHÁT
    [​IMG]
    BÌNH.... QUÝ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Híc nhìn thịt chó mà thèm quá hu hu, các bác gói vài miếng dồi với luộc cho em xin ít ...mùi mắm tôm với, hic, trông làng ta đông vui quá mà chỉ biết mặt có vài người. Còn ành khác nữa up nốt lên chứ nhỉ. THèm thịt chó
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Thịt chó ngon quá xá
  10. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ........... chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ? Ta nên quay lại với chủ đề chính thôi. Hôm đó là ngày off trù bị của Box cơ mà. Chúng ta thiếu mất trưởng thôn A Son. Thường thì vào những dịp bù khú không vướng bận gia đình, ta luôn được nhìn thấy nụ cười tít mắt với hàng tiền đạo áo vàng lung linh của anh. Anh bận, bận vì người ta bảo bận. Cái người ta đó cũng chính là ....vợ anh, mà anh hùng sợ vợ thế gian này không thiếu, nên bác Son không nên lấy chuyện đó làm buồn. Mà buồn là chỉ buồn cho thần dân trong box không được thấy vũ điệu hoang dã của anh mỗi khi tiếng nhạc cất lên mà thôi.
    Một thành trong những thành viên vắng mặt không thể không kể đến chuyên gia gáy rượu có hạng "Wawetau", phần vì anh không tìm được thứ đồ gì trông có vẻ hư hỏng trong nhà để lấy cớ lên Hà Nội sửa chữa, phần vì ú khách JG không còn lai vãng diễn đàn người mà âm thầm chuốc lấy những chén chua cay hộ Wawe. Dịp khác chúng ta hy vọng được nhìn thấy anh.....gục trên bàn rượu.Một phần tất yếu của off NNTD.
    Và còn nhiều còn nhiều thành viên vì nhiều lý do mà vắng mặt. Những giây phút hồi tưởng lại các anh đã đến lúc phải dừng đơn giản chỉ vì hình như ai cũng đã đói. Thôi...xuất phát đến HỒ KIỂM ...
    Như đã nói ở trên, Củ khoai Tungthanden tăm tia chỗ ngồi để ngồi chễm trệ ngay bên cạnh Vầng trăng rằm Năngxuân. Dỹ nhiên những giây phút sao lãng sự quan tâm với cô gái xinh đẹp ngồi cạnh bên chỉ là những lúc những miếng dồi, cái chân chó ...làm anh u mê đi chút ít. Để rồi những giay phút ít ỏi còn lại anh đờ đẫn nhìn cô gái gặm chiếc chân chó mà lòng thầm ngây ngất. Thật, Ta không bao h nhìn ra được cái đẹp khi ta không thật sự thích nó. cái cách gặm chân của nắng xuân thật khiến người ta phải ngưỡng mộ và ngắm nhìn như một công dân chân chính khi nước nhà còn khó khăn. Phút xao lòng đó chợt bị ngắt quãng vì giọng nam cao nhưng không thẳng...giọng nam đó sau chuyển thể thành giọng ca mà khiến khản giả vỗ tay không ngớt trong tăng Karaoke sau này để phần nào át tiếng hát của anh ....BO BO.
    Bo bo xuất hiện, gã vừa đi vừa nói. Gã nói gì thì chắc gã cũng chả nhớ, vì nhớ sau được khi tần xuất diễn ra quá dầy. 1 mình gã có thể tạo nên cho mình một cái chợ chứ không cần đến 2 người phụ nữ với cái gì đó. Gã đi cũng với 1 cô gái, cô gái đó thoáng qua trong tôi thôi, vì "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan " nên tôi chả để ý kỹ làm j. Các bạn chỉ nên biết rằng cô gái như cái Vung vừa vặn với cái nồi bo bo,thật là 1 đôi trời phú....trong khi trời chưa nhậu với NNTD. Bo bo vẫn đang nói, nói trong lúc ăn, nói trong lúc gã nói.sự việc quá chồng chéo...ta nên bỏ qua gã.
    NNTD không đơn thuần chỉ là đi ăn, khi mọi người đã ngấm say men thịt chó cũng là lúc những khúc thơ, những dòng văn xuôi được chảy ra không ngớt mà tâm điểm là HAIBK. Cái người mà dùng thơ làm say lòng biết bao cô gái để rồi khi các cô nhận thức được nhiều điều trong cuộc sống. Cái nhận thức mà những cô hiểu ra gần giống nhau và đều đi đến 1 hành động cuối cùng ....xa rời anh.
    Anh cô đơn lắm, nhưng nhạc sến đã từng rên " Không đau vì quá đau". Con tim anh chai sạn hơn để rồi hôm nay cái đống chai sạn đó thi nhau rời bỏ anh khi đối diện anh là Nắng_thu.
    Lại nắng_thu a ? thì đó, nắng_thu đến với Box như giọt nắng mùa thu, chả thừa cũng chả thiếu. Một chút nắng nhẹ , mọt lá trúc che ngang mặt chữ điền. Một cặp chân ngang ngửa Lam nhưng tần số sẹo trên chân chưa hể được kiểm chứng. Quả thật bể học là vô biên, con người ta không bao giờ ngừng học cũng như Nắng_thu tuổi đời không nhỏ kia vẫn ngển cổ và háo hức mỗi khi chủ đề giới tính được đưa ra làm điểm tâm cho mọi người. Dường như cô lắng nghe trong 1 niềm đam mê vô bờ bến. hôm nay dường như cô còn đón nhận 1 cách quá tải kho tàng thơ vô giá của Haibk.....
    Những chén rượu được nâng lên, tình người như trẻ lại...

Chia sẻ trang này