1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ tiến lên! Thách thức tất cả các đội bóng trên TTVNOL! Liên hệ đội bóng trang 1. 7h4

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    làm nốt vụ Karaoke cái nào

    Nam thanh nữ tú làng ta
    Offline thịt chó là đà hơi men
    Thiên Tân nhạc quán bon chen
    Kara vừa hát vừa ?khen làng mình
    Mười bốn cái bụng căng phình
    Leo lên tầng gác chình ình ngồi chơi
    Quyết làm một trận đã đời
    Bõ công đi off phải chơi hết mình
    Girl vội vàng bon chen cầm bút
    Làm 1 list như lần off xưa
    Trổ tài ca hát như đùa
    Liveshow chân ngắn không thua anh hào
    Nhưng Kylua mắt lơ mày láo
    Đã mở màn khúc nhạc Chacha (Mắt nai Chachacha)
    Men say, nhạc bốc la đà
    Cất lên tiếng hát làng ta điếng người
    Nở nụ cười Bobo giành míc
    Quyết một lần giành lấy oai phong
    Zergling vừa mới vô phòng
    Cùng nhau ca khúc chạnh lòng BanMê (Ly café BanMê)
    Đến lúc này không thể ngồi yên
    Tùng thầnđèn đứng lên cầm míc
    Cất lời ca cuồn cuộn hùng hồn
    Như dòng sông Đakrông hùng vĩ (Sông đakrông mùa xuân về)
    Rồi bất chợt mem mới đứng lên
    Cất giọng ca êm đềm đằm thắm
    Từng ánh mắt đổ dồn ngây dại
    Nhìn nắng thu soi sáng đêm đông (Hà Nội mùa vắng những cơn mưa)
    Hảibk thi hào của box
    Cũng là tay ca hát rất cừ
    Như kiếp nghèo nhiều nỗi suy tư (Không giờ rồi)
    Vẫn vui cười ngày đêm thơ thẩn
    Điều gì đó đứng dậy góp vui
    Bài hát mang tên anh xao xuyến (Điều gì đó)
    Thêm giọng ca hôm nay khai quật
    Nhắc tên anh ?ođiều đó? là gì?
    Ngay lúc này Biaôm đứng dậy
    Giọng khàn khàn vẫn cố vút cao
    Dẫu trăm lần đã yêu rồi bỏ
    Vẫn khao khát ?omột lần được yêu? (Một lần được yêu)
    Và cuối cùng em Girl cất tiếng
    Giọng yếu ớt lả lướt ngân dài
    Liveshow mới được vài bài
    Cả làng đứng dậy nhún vai ? đi về
    Cuộc vui nào mà không kết thúc
    Xin lời chúc Những người thích đùa
    Ngày một vui vẻ trẻ trung
    Offline chính thức hào hùng gấp ba

    NNTĐ tiến lên!
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Cập nhật quỹ đội bóng NNTĐ
    1. nobitad1 50k 0988.823.850
    2. Haibk 50k 0912279982
    3. Love_miss_vinhroom 50k (chú này tên dài, lẽ ra phải nộp 100k) 0986677001
    4. Kylua 50k (HLV gì mà kẹo kéo thế không bít, lẽ ra phải đóng 100k chứ) 0983661102
    5. Sana14 50k (cầu thủ này rất có duyên ghi bàn, lần sau đóng góp sẽ có chiết khấu) 0986 354 909
    6. Gã sở khanh, í lộn, kangtakhanh 50k
    7. phấn son 05 50k (tháng sau nhất định được chiết khấu vì có công mời cả đội cafe) 0912622847
    8. Đội trưởng đội cổ vũ kiêm thủ quỹ đội bóng tungthầnđèn bon chen 50k 0912227773
    9. Kiband1 50k (Hậu vệ rất có duyên ghi bàn) 0913.301.657
    10. Kimtựtháp84 50k ] ???????????
    ==================
    Tổng đợt 1: 500k
    ==================
    Tiền sân + nước hôm thua antiMU: 75k
    ps05 ủng hộ đội bóng 100k
    11. Biaôm (Bảo đóng hẳn 100k mà nó không chịu) 0904195097
    Họp đội bóng 25/8: 105k
    ==============
    Tổng đợt 2: 370k
    ==============
    12. LAM : 50k (nói mồm, chưa nộp)
    ==============
    Tổng đợt 3: 370k
    ==============
    Ngày 3/9
    Thua đội KBF 4:0, tiền sân + nước 110k (trận này thua không phục, đội NNTĐ thiếu hết người)
    Giải ngân tháng 8: bia bọt bét nhè 264k
    Góp quỹ tháng 9:
    1. Sana14: 50k
    2. Biaôm: 50k
    3. Nobitad1: 50k
    4. PS05: 50k
    5. Tui: 50k

    ==============
    Tổng đợt 4: 246k
    ==============
    Giải ngân tháng 9 + tiễn chân tiền đạo Nobi sang thi đấu tại Nhật 160k
    Tháng 10
    1. Haibk 50k
    2. Tungthanden 50k
    ==============
    Tổng đợt 5: 186k
    ==============
    3. Sana14 50k
    4. PS05 50k
    5. Beauhomme 50k
    6. Bobo 50k
    - Bia sau trận đấu 200k (hoà vốn)
    ==============
    Tổng đợt 6: 186k
    ==============
    Tháng 11:
    1. Hà địa 50k (thành viên mới)
    2. Nam te 50k (thành viên mới)
    3. bia sau trận đấu - 250k
    4. Nước trận với CQ bác Sơn -30k
    5. Beauhomme 30k (discount vì có nhiều công với làng)
    6. Sana14 50k
    7. PS05 50k
    8. Wave bon chen 50k
    9. toicao 1m61 50k
    10. PS 05 100k (đóng luôn cho tháng 1 và tháng 2, không thì vỡ mồm tiền beer)
    11. tungthanden 50k
    12. PS05 100k (ủng hộ đội bóng) Hoan hô bác Sơn
    13. Bia đón Wave về thăm đội bóng - 450k (hoành tráng)

    ==============
    Tổng đợt 7: 36k
    ==============
    1. PS05 50k (đóng tháng 2/2007)
    2. Bobo 40k (thiếu 20%)
    3. Sana14 50k T12
    4. Kylua 150k (T9,10,11 => vẫn thiếu tháng 12 nhá)
    5. Haibk 100k (T 10,11)
    6. Sân + nước 56k (10/12)
    7. Sân + nước trận hoà 1-1 33k (17/12)

    ==============
    Tổng đợt 8: 337k
    ==============
    1. Sana 50k (đóng tháng 1/2007)
    2. Haibk 500k (T 12)
    3. Hà địa 100k (T 11, 12)
    4. Nước 10k (14/1) Thắng FIS 3-2

    ==============
    Tổng đợt 9: 527k
    ==============
    1. tungthanden Mừng nhà mới đội bóng: 50k
    ==============
    Tổng đợt 10: 577k
    ==============
    1. Tiền sân cộng nước thua KBF 1-3: 110k
    ==============
    Tổng đợt 11: 467k
    ==============
    1. Nam thanh nữ tú làng đóng góp cùng giải ngân 1000k
    (14 người x 100, 7 thành viên đội bóng đc trừ mỗi người 50k, vợ bobo giảm 50k)
    2. Thịt chó -532k
    3. Kara bét nhè - 418 k (Cái thằng thu tiền cứ như là nhìn trộm ví mình ý, lấy sạch cả tiền lẻ)
    => Tổng 2+3 = 950k
    4. Tiền thừa offline 50k (sung công quỹ)
    =>Kết quả giải ngân là quỹ tăng lên 50k (Cái làng này đúng là nơi hài hước nhất thế giới)

    ==============
    Tổng đợt 12: 517k
    ==============
    Đề nghị tất cả anh em trong box, có lòng hảo tâm và nhiệt tình tham gia ghi tên vào đội bóng NNTĐ: Nam vào đội bóng (hoặc đá chính, hoặc dự bị); nữ vào đội cổ vũ (hoặc cổ vũ đội bóng hoặc cổ vũ đội trưởng). Tất cả đứng chung dưới 1 lá cờ:
    NNTĐ tiến lên!​
    @all: Anh em có kế hoạch giải ngân tiếp không nhể?
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Híc, Định bụng giải ngân cho nhẹ ví, đỡ phải cầm, biết là lại nặng thêm thế này, đek thèm giải ngân nữa
  4. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Sau khi giải quýêt xong ngô khoai với bên kia em quay về đây sớm hơn dự kiến. Cơ mà nhục, nhục thật chứ không phải nhục vừa. Bỏ mất buổi offline lòng đau như cắt.
    Mà sao mình vẫn bị dính cái mác là sờ pam thế nhỉ? Không thể hiểu nổi.
    Được sayxin777 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 07/02/2007
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Viết rất hay, văn phong quen thuộc và cả cái title cũng khiến ta nhớ tới một người bạn. Mày vẫn khỏe chứ hả, dù là mày hay ai thì cũng cố gắng lên nhé. Cả làng off vui qua, ra tết nhớ cho em xem cái ảnh wavetau gục trên bàn rượu nhé hê hê.
    NGười ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thịt chó...
  6. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ....Thì rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, tàn là để mở ra một cuộc vui khác. Cái chốn thịt chó trần tục này đâu thể giữ chân được những đôi mắt đang vờ vịt đong đưa thế kia. Mọi người lục đục đứng đậy, mấy ai để ý thấy một bóng đen. Cái bóng đen đó khá quen, vốn say phim Việt từ bé, nên cứ có hành động nào khả nghi là tôi phải để ý và rồi ...kệ nó cái đã. Vì nếu đi chậm tôi sẽ mất chỗ ngon trong cái phòng kín mà thiết kế ra không chỉ nhằm mục đích phục vụ việc hát kia. Và như câu chuyện được nêu ra phía trên kia, cái quãng đường ngắn ngủi vậy thôi, nhưng từ quán thịt chó ra đến quán Karaoke mọi người đã người trước người sau thậm thụt đặt chỗ trước. Để rồi sau đó tôi bơ vơ với 4 gẫ đàn ông trên 1 băng ghế, tay chân dường như thừa thãi.
    Thiên Tân. Quán có tên vậy đó. Cái nơi mà trưởng ngõ Phạm Sơn đã từng ôm vỉa hè sau khi vào số rồ ga mà quên leo lên yên ngồi. Cái nơi mà tôi thầm yêu trộm nhớ biết bao cô gái , đến bây h tôi vẫn chả nhớ là ai vì cái phòng đó quá tối. Tôi yêu bằng cảm giác, bằng trực quan hay như nhiều thứ khác...
    Xoay mặt điểm tên thấy đủ số người. Tất nhiên quãng thời gian ngắn ngủi sau vừa đủ để thò ra 3 nhân vật nữa. Phòng được thiết kế khá vuông vắn, với những gầm ghế cao và rộng. Mỗi tội gầm ghế hơi bẩn thì phải, mỗi lần thò tay vào tôi thấy nó nhớt lắm. Chúng tôi gọi Beer...Heniken mặc cho cái con bé Tigẻ cứ đứng đó mời chào, tôi ghét cái loại beer đó lắm, bị lừa có phải lần đầu đâu.
    Có thể hỏi tại sao tôi nhớ như in thế ư ? ? Đơn giản vì cái giọng ca Bobo vẫn vang lên ông ổng trong đầu tôi. vốn thắc mắc tại sao MC lại giới thiệu "Các bạn bình tĩnh thưởng thức", nhưng sau đó mới vỡ ngữa ra khi Bobo nhắm tịt mắt mà rống lên. Thỉnh thoảng anh vẫn ti tý mắt ra coi tình hình khán giả thế nào. anh vui lắm, trong bóng đèn chập choạng những cái bóng vẫn đang đong đưa. Còn sống là tốt rồi, việc anh anh rống tiếp. Lời bài hát quen thuộc vẫn vang lên trong tai tôi, mà sao cái giai điệu và cách thức nó khác thế. Tôi chịu đựng cho đến cái lúc mà anh chàng Bobo của chúng ta lại chả thèm quan tâm đến cả lời nữa. Bài hát của anh, giai điệu của anh, Cơn váng đầu dành cả cho chúng tôi. Chiến sĩ Tungthanden gượng dậy ....
    trong cơn lâm nguy ngày may lại có anh, anh đã giành lại được mic. Tungthanden được anh em quý trọng trao cho cái mic để lấy lại phút an bình.Eh.nhưng ngay lúc đó. Một bóng người lóp ngóp bò lên.
    Bài ca "Mắt nai chachacha" đó hoà theo tiếng thở phì phò quen thuộc của Nang_thu. Tungthanden không cáu, anh tiếp tục ngồi xuống làm cái công việc của mình. cái công việc mà giúp anh tồn tại qua cơn địa chấn Bobo. Đừng thắc mắc tại sao anh có cái chân chó để gặm trong lúc này, hãy đọc lại phía trên và sẽ hiểu ra cái bóng đen lẩn khuất là ai. Nang_thu đẹp thật, à quên hát hay thật. phòng tối có nhìn thấy gì đâu mà đẹp với xấu nhỉ...nhưng...đẹp thật... đâu cần nhìn.Mà sao người nào cũng nói như mình nhỉ ?
    Giọng ca Nang_thu đang trong dần trở lại...Mọi người ổn định lại vị trí ngồi nghe chứ không nhấp nhổm như ban nãy nữa. Tunthanden đang phối bè "chóp chép""......Vầng trăng rằm thoáng buồn.....
    ....lại giờ đi học...
    Viết tiếp sau vậy.
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Híc, đọc tường thuật của bé này còn mệt hơn đi off. hic
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Viết hay! Viết hay! Mỗi tội dek đúng!
    Tiếc ơi là tiếc! Không được đi để xem mặt em ANPO!
  9. huynhnhathoa

    huynhnhathoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    xem làm giề rồi lại thất vọng thôi Theo dự đoán của tớ, với văn phong như thế này thì em Anpo sẽ có gương mặt... đầy trứng cá
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    trứng cá là cái gì hả bác

Chia sẻ trang này