1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc híc mai iem êề quê !hi vọng ra kịp để cổ vũ đội nhà
  2. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, mình cũng có một câu chuyện cổ tích rất hay, mang ra hầu các vị bô lão làng NNTĐ
    "Xưa, xưa lắm. Từ cái thời mà người ta còn hút thuốc = mồm . Có 2 vợ chồng nhà nọ lên ... Sapa nghỉ mát, nhân tiện chơi golf. Họ đánh rất say sưa, mà ko để ý mình đã vượt qua gianh giới của sân golf, sang tận làng của NNTĐ. Đây là một ngôi làng còn chứa đựng rất nhiều điều bí hiểm, kỳ quái, nhiều câu chuyện đã trở thành truyền thuyết, mà chỉ những người rất, rất cao tuổi mới có thể nhớ được. Nhưng thôi, ta ko nên quá đi sâu vào những câu chuyện kỳ bí nọ, mà bỏ quên đôi vợ chồng hạnh phúc đang đánh golf. Họ vẫn say sưa đánh golf, đến cú đánh bóng thứ 2 của người chồng, lực đánh rất tốt, vượt qua cả tán cây dương xỉ. Bỗng "choang" 1 tiếng, quả bóng golf đã đập vỡ ô cửa kính nhỏ của một căn nhà rất sang trọng (có lẽ là nhà của trưởng làng), một người đàn ông đáng kính. Đôi vợ chồng vội vã tiến đến căn nhà, trong lòng rất ăn năn hối hận. Họ mở cửa bước vào, và thấy trên sàn là chiếc đèn huê kỳ kiểu cổ, xung quanh trạm khắc rất nhiều đường nét hoa văn tinh xảo. Bên cạnh đó, có một người đàn ông, ăn mặc cũng rất cổ, đầu đội cái khăn, đang ngồi hút thuốc = một cái tẩu có lẽ đã mấy nghìn năm tuổi . Đôi vợ chồng tiến đến, trình bày hoàn cảnh, và xin người đàn ông lạ mặt tha lỗi. Người đàn ông nọ lên tiếng: "Ta là thần đèn, chuyên cai quản các kho báu. Do vướng bụi trần, ta đã bị đày vào cái đèn này. Đã mấy nghìn năm nay, ta rất muốn được ra ngoài, ta đã kêu gào thảm thiết, nhưng ko có ai giúp đỡ ta cả. May thay, 2 người đã đến, và đã cứu ta thoát khỏi lời nguyền. Để cảm ơn các người, ta sẽ cho các người 3 điều ước. Nhưng..." Thần đèn quay sang người chồng.
    "Ta đã ở trong chiếc đèn này 1 mình quá lâu, nên ta rất thèm ... đàn bà. Ta sẽ cho các người 3 điều ước với điều kiện nhà ngươi cho ta ... này nọ này nọ với vợ ngươi trong một đêm."
    Hai vợ chồng quay ra nhìn nhau, rồi lầm bầm trao đổi. Ôi, ta sẽ ước được giàu sang nhất thế giới, sẽ được thọ ngang trời đất, đổi lại, chỉ cần vợ ta này nọ với ông ta một đêm thôi... Thế là họ đồng ý với vị thần đèn.
    Sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt tươi cười fấn khởi của thần đèn, người chồng mới đề nghị thần đèn thực hiện 3 điều ước của mình. Vị thần đèn fá lên cười, cười nghiêng ngả, cười đập đầu đánh bộp vào cái bàn thờ, rồi nói trong cơn cười vẫn còn chưa dứt: "Ta ko hiểu 2 người lớn = này tuổi rồi, còn tin vào 3 cái chuyện thần đèn thần lọ à, hahhahhaa "
    2 vợ chồng nhà nọ tức fát khóc, nhưng ko thể làm gì được, đành ngậm ngùi cất bước ra đi.
    ... Nhiều năm sau, tại làng NNTĐ, có đứa bé tên là Tungthanden...
    Đùa vậy thoai. Làm vại bia trước khi ra sân nào
    Được philipscuong sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 16/07/2006
  3. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Được philipscuong sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 16/07/2006
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    14h30 anh chị em có mẹt ở sân 10 Sân Y nhá.
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    có mẹt ở đó thỉa nèo cũng ăn cả quả bóng vào mẹt ! thấy thằng nào số 7 áo trắng đi ra thì đánh nhau với nó nhé
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hay, bài này phỏÊi 'ỏằc trặỏằ>c khi ra trỏưn
  7. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em có việc ko chạy ra sân với mọi người được, sorry nha
    thế tình hình quân mình có búng được quân họ phát nào ko ấy nhỉ.
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tỷ số 3-2 hay cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
    Một chiều mùa hè oi bức, nhiệt độ lên tới 34 độ C báo hiệu một ngày vất vả cho đội bóng chuyên ngồi ghế đệm phòng điều hoà của NNTD.
    Gần 2h30 trên sân thấp thoáng bóng tuyển thủ Haibk đang xoa bụng chờ đợi dịp ra sân để thể hiện đẳng cấp của mình. Anh nghe tin phong phanh đội cổ vũ sẽ xuất hiện rất hoành tráng dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội cổ vũ Tungthanden. Sana14 và Kilua trong hơi men nồng nặc của những vại Beer xốc lại tinh thần lết vào sân. Những màn dạo bóng ngả nghiêng, những pha đảo bóng lả lướt được thi thố trên sân. Thời điểm đó đội bạn xuất hiện 2 cầu thủ đang đá dạo.
    Những màn dạo bóng phả mùi Beer chưa thoát mồ hôi thì PhilipsCuong xuất hiện, chiếc quần đùi hoa 25k mới được mua 1 cách vội vã làm anh chợt nổi trên sân đất nện như 1 đoá hoa mọc sai địa chỉ.
    Không thể tượng tượng nổi khi Nobita vượt 45km lao về HN trong men rượu nồng được khuyếnh đại lên do thời tiết. Trên lưng áo anh còn in đậm hàng chữ " Một mình 1 ngựa 1 cây thương, mải mê chinh chiến và yêu đương". Bên cạnh bóng dáng nhỏ bé đó là một chữ S to vật vã đích thị Ps05 cũng chuồn khỏi vợ sau khi anh làm bù ca trưa thay cho ca chiều trường trực. Đội bạn vẫn có 2 người.
    Kiband1 xuất hiện liền kề khi thời gian lên tới 2h46 phút. Nhân vật chăm chỉ đọc bài trên NNTD mà không chịu xuất đầu lộ diện này khiêm tốn ngồi thu lu một góc nhe răng ra cười như để chứng tỏ hàng tiền đạo của anh cũng mang màu áo vàng xanh chứ chả chơi. Đội bạn có 3 người .
    Tất cả đang trông đợi vào 1 đội hình cổ vũ trong dự định. 1 đội cổ vũ chỉ có 2 dây và những chiếc quần không đũng. Tất cả như sụp đổ dưới chân khi mà đội trưởng đội cổ vũ Tungthanden xuất hiện như một dấu chấm phẩy cô đơn. những bóng hồng vây quanh anh chưa thấy đâu. Để rồi tất cả bùng lên khi Sieuchanh xuất hiện mang theo nỗi thất vọng cho áo 2 dây và quần Jean kín mít. 3 người đội bạn vẫn cầm Mobil.
    Cowboy là kẻ xuất hiện sau cùng như một Sạc lơ của thời hiện đại với chiếc giày không liên quan tới cặp chân vòng kiềng của anh. Mọi người dường như cảm thấy bất ổn khi có 1 điều gì đó không lành. Anh là hậu vệ.
    Những màn tập dượt được phô diễn điệu nghệ, những khoảnh khắc làm quen chóng vánh để chuẩn bị cho 1 trận đấu sống còn với đội bạn. Quả thật chúng ta chưa hiểu nhau nhưng tất cả đều đồng lòng cho 1 trận Beer sau trận đấu.Đội bạn có 5 người.
    Mùi Beer và rượu của phân nửa đội hình làm các đồng đội còn lại thêm hứng phấn vì hơi men để rồi hậu quả của nó là quãng thời gian liên tục đi nhặt bóng của Bia Ôm. Cầu thủ sau này được bầu là cầu thủ suất sắc nhất trận đấu với phần thưởng mượt mà Sieuchanhhadong. Đội bạn gần như đã đủ.
    Tất cả chuẩn bị vào 1 trận đấu nảy lửa với đội hình được phân bố như sau" Thủ môn " Phamson05. Hậu vệ trái Kiband1. Hậu vệ phải PhillipsCuong. Trung vệ thòng Bia ôm. Tiền về Trung tâm Haibmk. Tiền vệ trái nobita và Tiền vệ phải kiên tiền đạo Sana14.
    Trận đấu được điều hành bởi trọng tài Tungthanden....
    Trận đấu bắt đầu.
    ..............
    Bài tường thuật sẽ được viết luôn. Độc giả đón chờ.
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 : Khủng hoảng đội hình và giờ phút làm quen,
    Trước mặt đội bóng ngẫu hứng của làng là một đội bóng với 1 trang phục đồng bộ, một phong thái Pro và một vẻ tự tin hiếm thấy. Quyền giao bóng thuộc về họ. Trọng tài Tungthanden thổi 1 hồi còi bắt đầu trận đấu để rồi anh tý lĩnh 1 quả bóng vô đầu do người đã to còn thích chạy tự do. Nhanh chóng anh đưa ra 1 quyết định sáng suốt là bỏ trận đấu đó lao vào đàm đạo với HVL Kilua đang ngồi gãi cằm ..... ngắm Chảnh.
    Đội bóng tạp nham đang ồ lên với các màu áo khác nhau hay có thể gọi chính xác hơn là đội NNTD.. Đội F_361 thể hiện sự đẳng cấp của mình với những đường chuyền tinh tế khiến đội NNTD đang mạnh ai nấy chạy cho thoả chí co cụm lại phần cuối sân để chống trả những đợt dội bom của đối thủ. Các cầu thủ NNTD tranh thủ những lúc thảnh thơi do bóng đang ở phía khác bắt tay nhau làm quen và hỏi sở thích của nhau. Họ dường như hoà đồng hơn.
    Bia ôm đang ba hoa bỗng nhận được quả bóng không hiểu lý do lăn tới. Tức tối vì những quả quá bĩnh, anh mắm môi mắm lợi phá thật lực. Vô hình chung đây là chiến thuật của anh làm giảm thể lực đối phương đang hăng máu. HVL Kilua vẫn gãi cằm, nhưng lần này không phải do suy nghĩ mà do anh ngứa.
    Không thể tranh cãi khả năng dê bẩm sinh của cầu thủ Haibk, những pha bóng của anh thể hiện đẳng cấp của anh, một sự hài hước không chê vào đâu được. Anh xứng đáng là một trong 7 trụ cột của đội bóng NNTD.
    Sana14 chưa trở về với chính mình khi đang vạ vật trên sân, Có lẽ mục đính của anh là để tan hết cái bụng đầy Beer nó anh tranh thủ uống vào trưa nay. nổi trội trên sân hiện tại là tiền vệ Nobita đang mặc sức tung hoành phá nát hàng hậu vệ đối phương mặc dầu trong chân anh không có bóng. Anh luồn lách khiến hậu vệ đối phương chán không thèm kèm mà hỳ hục lao lên tấn công.
    Có lẽ trong những giây phút đầu tiên này hàng hậu vệ chúng ta phải chịu nhiều gian lao nhất khi mà phút thứ 10 của trận đấu. PhillipsCuong Chuyền bóng lỏng chân để tiền đạo đối phương sút tung lưới thủ môn PS05 đang nhe răng cười cầu tài. Anh vui lắm, mãi đến phút này mới thấy sự có mặt của anh, mà lại còn thủng lưới ....đó là 1 tinh thần lạc quan đáng học hỏi của Phó trưởng thôn. Ngoài sân giờ có thêm GND kết hợp với Chảnh đang tàn phá quán cóc của bà bán nước. HVL Kilua lén đút cho trọng tài Tungthanden 1 điếu Vina hòng mua chuộc trận đấu để rồi anh chê ít thổi nhặng còi làm cầu thủ chúng ta chững lại hứng chịu thêm bàn thắng thứ 2. Chiếc ghế của HLV lung lay.....và trong con đường cùng phương pháp cải tổ được có ngay..
    Đón đọc phần 2
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Những họng pháo phản đòn.
    Cowboy được thay PhillipsCuong theo ý đồ chiến thuật của KVL để Sana14 đá cao hơn như một trung phong .... Tuyến dưới có Tiền vệ bụng phệ Haibk vẫn đang cắm cúi dê bóng, anh nhận thấy trong trận đấu này, khả năng đóng gạch của anh có phần nào bị thui chột khi mà chiếc lưới khung thành đối phương vẫn đang phất phơ trêu ngươi anh.
    Đội hình đã dần quen chân và ồ ạt tấn công lên. Cowboy nhận được bóng để rồi với tinh thần hữu nghị anh trả lại bóng cho đối phương khiến Bia ôm chạy như ma làm về phá bóng. Bóng được chuyền lên cho Haibk đang xoa bụng, với động tác kỹ thuật điêu luyện, hầng sa số động tác giả của anh lừa hết qua hậu vệ đối phương và rồi lừa luôn cả tiền đạo đội mình. Trái bóng hăm hở lao hết gôn.
    Tỷ số vẫn là 2- 0 nghiêng về đội bạn sau 30'' thi đấu. Haibk được dồn lên cắm, đẩy lui Sana14 về Trung tâm..... Quả bóng được phất lên nhằm mục đích khiêu khích chiều cao của tiền đạo đội nhà. 2 đội lao vào quả bóng, lớp bụi mù sân. Các cầu thủ chen lẫn với nhau... Tiền vệ sana14 thoát hiểm nhờ thân hình nhỏ bé của mình vội vã băm 1 quả dễ đến 12km/h để thủ môn đối phương đủ thời gian phân vân coi nên đẩy hay bắt. Ai có ngờ đâu giải pháp cuối cùng thủ môn đối phương lựa chọn là thò chân ra.....bóng đập 2 cột gôn gay ra 1 cuộc tranh cãi mang tính chiến thuật nhằm mục đính nghỉ ngơi.
    Cơ hội là không thể bỏ qua, Chính xác là ở vạch giữa sân, Bia ôm lao lên đóng 1 quả khiến hình ảnh Roberto Calos bị lu mờ. Quả bóng bay thẳng đến góc trái khung thành xé toang màng lưới tạo bước ngoặt quan trọng của trận đấu.
    Các cầu thủ như nạp Dophing lao lên như vũ bão, bất kể đội nhà đang giữ bóng hay đối phương đang giữ bóng. phút chần chừ hiện lên trong mắt các cầu thủ đội F_361, sự thay đổi người liên tục báo hiệu sự thay đổi nhằm chống đỡ tỷ số hiện tại.
    Thời cơ là không thể bỏ qua, con bài cuối cùng được tung ra. Khi thấy cổ động viên kiêm nhiếp ảnh gia GND ỳ ạch đứng dậy sau 1 màn nhậu nhẹt vô tội vạ với đĩa xoài và lựu. Con bài chính của NNTD được chính con bài đó tự ý tung ra. Kilua vào sân thay cho Haibk. không khí dướng như lắng động lại....không rõ lo lắng hay mừng rỡ nhưng kệ. trận đấu vẫn được tiếp diễn.
    Các cầu thủ f_361 càng hoang mang khi mà trung phong này vào sân chỉ lượn đi lượn lại hỏi thăm sức khoẻ mọi người mà không mảy may để ý đến trận đấu. họ cử ra 2 người kèm anh và cuối cùng lọt vào đúng ý đồ của HVL dự định. Khoảng trống đủ để Sana 14 băng lên sút 1 quả từ góc trái trong khi thủ môn đang ngẩn ngơ nhìn tiền đạo Kilua đang tạo dáng chụp ảnh. 2-2 .......... bây h đang phút thứ 45,5 của trận đấu. Thời gian vẫn còn.
    Các hậu vệ bỏ kèm Kilua vì họ bắt đầu tỉnh ra, nhưng đã muộn khi cầu thủ sau 10'' vui chơi giải trí trên sân có thừa thể lực để chạy trên sân ...chọc tức hậu vệ đối phương. Những pha dứt điểm của anh mang tính chất góp vui và tiêu hao nốt chút thể lực của đối phương.
    tình huống thứ 3 được xảy ra nhanh chóng khi mà nobita ra sân nhường quyền thi đấu cho Haibk....vẫn những màn dê ngoạn mục nhưng lần này anh không lừa được tiền đạo đội nhà mà chuyền 1 quả cực đẹp khiếm Sana14 không lý do gì mà không sút thủng lưới đối phương. Anh là người hùng của trận đấu này.
    Tỷ số 3-2 nghiêng về ngôi làng đầy ắp tiếng cười là một kết quả có hậu để rồi cả đội tiếp tục hội tụ tại quán Beer Hà Nội ngay sau trận đấu.
    Đón đọc ..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này