1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    kết quả đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê:
    Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng trận xuất quân thứ 2 của đội bóng NNTĐ đã có kết quả rất khả quan:
    1. Đội chúng ta đã quy tụ được thêm nhiều thành viên mới, đã rất nhiệt tình (tuy nhiên mấy đồng chí đá hậu vệ rất hay bỏ vị trí, cần khắc phục ngay
    2. Về kết quả: Chúng ta đã dành thắng lợi rất thuyết phục trước đội gà FC với tỉ số 2-1 (chưa kể mấy quả binh vào cột dọc của haibk)
    Sơ bộ đôi nét như vậy để cả Làng cùng nâng cốc chúc mừng đội bóng
    Tối nay, bình luận viên tungthanden sẽ mang lại cho quý vị nhiều thông tin nóng hổi hơn
    Tôi xin hết
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    May có em chảnh xuất hiện . ĐỘi mình mới thắng nhớn nhé
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giao hữu với đội bóng gà con đã kết thúc với kết thúc sít sao 2-1.
    Quả bóng lăn trên sân là biểu tượng của bất ngờ, may rủi, hay định mệnh
    Nhưng thật đáng tiếc.... bất ngờ đã không xảy ra.Một lần nữa kẻ mạnh lại là kẻ thắng
    Tuy nhiên luận về bóng đá không chỉ bàn chuyện được thua. Sau đây chúng tôi sẽ đăng bài phỏng vấn bầu KiLua. Người đã bận chỉ đạo đội tuyển QG nên không tới dự được mà chỉ xem truyền hình trực tiếp trên tivi
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 23/07/2006
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    PV: thưa anh, xin anh cho ý kiến về trận đá giao hữu với đội gà con?
    KiLua: một trận đấu nghẹt thở từ đầu đến cuối...vì bụi. Không có sự chỉ đạo của tôi nhưng đội NNTĐ vẫn tuân thủ theo đấu pháp đề ra: thắng không quá cách biệt với mục tiêu vui là chính, tiền cá cược mới là quyết định
    PV: ông có bình luận gì về hàng hậu vệ?
    KiLua: hàng vệ của chúng tôi chơi khá chắc chắn và thỉnh thoảng tạo cơ hội bên cánh phải cho đội bạn ... tập sút.. Tuy nhiên đội bạn đã phụ lòng tốt của chúng tôi khi cho thủ ngôn thất nghiệp ngồi chờ việc
    PV: thế còn hàng tiền đạo?
    KiLua: hàng tiền đạo chơi toả sáng với hai trụ cột là nobi và hảibk.
    nobi trong trận này đá rất kĩ thuật, tạo sự tin tưởng cho đội ...bạn khi anh giữ bóng. Khi nhận bóng của đồng đội, anh không chịu sút nếu đội bạn chưa ổn định đội hình phòng ngự. Tuy nhiên anh cũng tạo ra rất nhiều cú sút nguy hiểm về phía cung thành. Đặc biệt anh chơi rất đẹp khi truyền như sút về phía gôn đội nhà. Có lẽ anh muốn tăng lương gấp đôi
    ...
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trận đấu kết thúc trên sân Y vơi Tỷ số 2 -1, đội Gà tâm sự " chúng em những tưởng các bác đang say men chiến thắng từ tuần trước mà lơ là trong tuần này, nhưng không ngờ được lực lượng của các bác quá hùng hậu kèm theo đội cổ động việ đầy nhiệt huyết. Mong rằng sau trận này bọn iem lột xác từ gà tơ lên làm gà cựa hòng tái đấu các bác sau vậy ". Vâng ! Quả thật sau trận thắng huy hoàng thứ 2 của đội, chúng ta lại thêm 1 lần nữa khẳng định đội bóng thôn Cuời 100% hiệu suất thắng thua. Trong hàng trăm phóng viên ồ ạt phỏng vấn phóng viên kiêm thủ môn thanh84 đã len vào được và trực tiếp phỏng vấn Kilua trên giường bệnh.
    Sự thật vốn là sau khi nhận được các cú điện thoại tham khảo ý kiến chỉ đạo, Do sốt cao không thể đến được Kilua có thều thào " xa xa lắm....:, ai có ngờ đâu tai được tai không HVL cổ động tungthanden lại hét vào sân ầm ỹ " HVL Kilua ra chỉ thị sút ....vào xà " Tiền đạo haibk chả hiểu mô tê gì cả nhưng cũng mắm môi mắm lợi nhằm cột và xà ngang mà đóng đẫn đến 2 quả dội xà ngang liên tiếp. Tình hình không vì thế mà khả quan hơn, tung thanden tiếo tục call để tìm ý kiến " Kilua, sút vào xà rồi đó , nói tiếp đi em" . Giận không chịu được Kilua quên mình đang ốm hò hét " Trời ơi, anh điếc à ? " Tungthanden tiếp tục chứng tỏ khả năng truyền đạt thông tin " Đá riết vào, kèm chặt vào đừng buông. Rồi sao nữa .." , Đến nước này thì chịu hết xiết " Anh cắt phéng rái tai của anh đi " , tungthanden đâu có chịu thua " Cắt cử ngay hậu vệ trái lên tham gia tấn công, kiban lao lên ngay ..hả hả sút ....vào..........hoan hô ông em tốt rồi bây h sao nữa" Nghe được bàn thắng chả phải do công mình nhưng cũng tỉnh người , thôi thì động viên bác tungthanden sau lời nói lỗ mãng vì an nguy đội bóng " Thôi. thế đã, sau trận em đãi bác trận Bia:" tungthanden đang chìm trong trận đấu " sao cơ, Lùi hết về sau, tiền đạo cũng lùi, vì sao hả ? không biết chỉ biết cho thằng Bia ôm nó lao lên còn chiến thuật thì chưa hỏi.....hả lại sút ...lại vào hoan hô Bia ôm.." .
    hớ hớ ....quả thật công lớn trận này thuộc về bác tungthanden, nếu không nhờ bác có lẽ chúng ta không bao h nghĩ trong 1 trận đấu quan trọng này 2 bàn thắng của chúng ta lại được ghi bởi 2 hậu vệ cả.
    Nâng chén chúc mừng Kiband1, Bia ôm có công giúp làng.
  7. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    HOOOOAAAANNNNNN hô hô hô hô !!!!
    Thế là nhờ bác Ku LỪa ôm nhiều nên yếu, và bác TungThanDen nghe nhạc sến nhiều mà lãng tai, nên đội bóng thân yêu của chúng ta đã có được sự chỉ đạo rất sâu sát từ fía ban huấn luyện.
  8. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    HOOOOAAAANNNNNN hô hô hô hô !!!!
    Thế là nhờ bác Ku LỪa ôm nhiều nên yếu, và bác TungThanDen nghe nhạc sến nhiều mà lãng tai, nên đội bóng thân yêu của chúng ta đã có được sự chỉ đạo rất sâu sát từ fía ban huấn luyện.
    THẮNG LÀ XỨNG ĐÁNG !!!
    à, bác Sơn post đội hình trận này, em xem cái. Để chỗ nào yếu yếu, em còn có hy vọng vào sân được chứ.
    Hy vọng trận sau, đội bóng chúng ta sẽ giữ vững truyền thống 100% chiến thắng.
    Khi nào hết đội gà, các bác đá với cty em nhé.
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    ăn nói lôm côm quá, cho chú xuống làm dự bị cho đội cổ động.
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là diễn biến thực sự của trận đấu:
    9h30, tungthanden có mẹt ở trước cổng trường ĐH Y để chờ cổ động viên mà chẳng thấy mống nào. Lại phải chỉnh đốn lại. 9h45, Vào sân đứng cách GND 5m (thề, chỉ 5m thoai) mà tốn cú điện thoại hỏi em ở đâu? (thế mới đau em) 10h30 thì Chảnh mới lò dò đến, nhưng thôi 2 em này vẫn được tuyên dương
    10h, trận đấu bắt đầu dưới cái nắng 76độ (nói thách gấp đôi ) lại thêm màu áo da cam chói lọi của đội gà báo trước 1 trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở.
    Đội hình ra sân của NNTĐ có thêm thủ môn Kimtựtháp84 (chú này bắt được đấy -> thưởng cốc bia) viethp80, bulubuloa, còn lại đội hình vẫn là: hậu vệ: ps 05, kiband1, biaôm. Tiền vệ: santa14, Nobitad1, tiền đạo cắm cột dọc: haibk.
    Sau gần 30 phút đùa cợt trên sân (phong cách của đội NNTĐ) mà đội bạn không chịu ghi bàn, kiband1 lên tham gia đá biên nhận được đường truyền lại của nobitad1 (2 ông 1 này có vẻ chơi hợp) co chân sút 1 trái cực khó vào góc chữ A thủ môn đội bạn ghi bàn mở tỉ số 1:0 cho đội NNTĐ (khi hết giờ ra sân cầu thủ này tâm sư: quả đấy định sút sệt sát đất cho thủ môn đội gà tung chiêu "gà mổ thóc", không hiểu sao lại bay tuốt lên góc chữ A)
    Pha ghi bàn mở tỉ số của kiband1 như dội một gáo nước "nóng" cho đội gà khiến cả đội xù lông xông lên, không ngớt mồm đổ tội cho nhau trong pha bóng vừa rồi, và tận dụng thời điểm hậu vệ Biaôm đang mải ngắm cổ động viên Chảnh (2người này có quan hệ bầu sô - thân chủ), còn mủ thôn Kimtựtháp84 đang ngắm GND, đội gà nhẹ nhàng sút thủng lưới đội NNTĐ, san bằng cách biệt cho đội gà. Tỉ số giờ là 1:1
    Phạmsơn05 nhẹ nhàng nhắc nhở biaôm và kimtựtháp84 tập trung hơn trong thi đấu: "Đá tập trung đi, tí đá xong anh cho ngắm thoải mái". Nhưng biaôm không chịu, đòi ra sân ngắm xong rồi mới đá, phạmsơn05 chiều chú em hậu vệ cưng cho ra nghỉ ngơi, bản thân lo gánh vác trách nhiệm hỗ trợ cho thủ môn kimtựtháp84.
    Trận đấu diễn ra trong không khí nghẹt thở khi mà haibk, sau cú lắc người điệu nghệ lừa qua hậu vệ đội Gà (hình như anh học được hồi một mình đi xem WC trên sân Mỹ Đình), đã cảnh cáo đội gà bằng 2 cú sút đập cột dọc liên tiếp, mạnh đến mức mà nobitad1 dùng cả 3 chân lao vào bồi cũng không kịp (nghe nói sau pha bóng đó anh bị chấn thương: cong mất 1 chân), còn khán giả chỉ kịp nghe koong koong 2 phát, cùng tiếng chửi: Đ..C.. Mịe... nó chứ của haibk (đừng nghĩ anh là người bậy bạ nhá, anh rất lịch sự và còn là 1 nhà thơ lãng mạn của box nữa đấy, anh đang chửi cái cột dọc đứng ngu, không đúng chỗ đấy thôi )
    Thời gian của trận đấu đã đi vào những phút chót, lúc này đồng hồ đã điểm sang 11h10, bảo vệ sân Y láo nháo đòi trả sân, thì Biaôm (sau khi đc đội cổ động "đấm bóp": tungthanden đấm, những người còn lại bóp ), phục hối sinh lực trở lại sân thi đấu. Và điều gì đến đã phải đến, lợi dụng lúc đội bạn đang mệt như đội mình, trong một pha tranh bóng quyết liệt, chẳng hiểu sao bóng lại đến chân Biaôm, anh cười khẩy rồi gảy chân sút tung lưới thủ môn đội Gà ấn định chiến thắng 2:1 cho đội bóng NNTĐ đồng thời kết thúc trận đấu; hai đội ra sân làm thủ tục nhận tiền và thanh toán tiền nước nhân trần, thuốc lá..., cất 14k tiền thừa vào túi GND rồi chào nhau trong tinh thần friendly hẹn ngày tái ngộ.
    Thông tin bằng ảnh của trận đấu cùng buổi ăn mừng hoành tráng tại quan bia Hải xồm - Nguyễn Đình Chiểu, và buổi SN đáng nhớ box NNTĐ sẽ do GND phụ trách và được tải dần lên trong những bài tiếp theo, mời các bạn đón xem
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 24/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này