1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 trận thắng xin hỏi HLV kilua 1 câu : Chiến thắng của đội bóng làng ta dựa trên phong độ bây giờ hay là đẳng cấp của đội bóng làng
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt HVL Kilua, thư ký Loading xin trả lời câu hỏi phỏng vấn của cầu thủ đang được mệnh danh "mũi tên vàng "love_miss-vinhroom : Đội bóng chũng ta được xây dựng trên 1 nòng cốt tốt, Cầu thủ có thể đổi, sân đấu có thể dời nhưng đẳng cấp đội bóng mãi mãi không bao giờ thay đổi.
    Hiện đội bóng có được sự đồng đều giữa các tuyến, sự kết hợp đầy nhuần nhuyễn giữa sức trẻ khoẻ của cầu thủ như Sana14, nobitad1, sự bao bọc đầy kinh nghiệm của các lão tướng PS05, haibk ...đã tạo nên 1 hoà quyện giữa 2 thế hệ. Ấy là còn chưa kể đến lớp cầu thủ trẻ đang được đào tạo một cách đầy căn bản như chinh anh love+miss_vinhroom được đẩy về tuyển SongLamNgheAn tập huấn suốt kỳ nghỉ vừa rồi.
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Không ổn rồi. Tình hình là cô thư ký này rất đỏng đảnh, đội nhà đi đá không chịu mặc váy ngắn, áo 2 dây đi cổ vũ, còn HLV thì ốm liệt giường mấy ngày, chỉ đạo phều phào qua điện thoại, lại qua màng nhĩ mà đã vá tỏi mấy lần vẫn ko bình thường của Tungthanden thì sao mà chính xác được. Đợi tí để anh viết bài tường thuật trận đấu hôm qua cho, đáng nhẽ công việc này của HLV nhưng do gã ốm, anh làm hộ
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    up sang đây cho dễ đọc
    Đây mới là diễn biến thực sự của trận đấu:
    9h30, tungthanden có mẹt ở trước cổng trường ĐH Y để chờ cổ động viên mà chẳng thấy mống nào. Lại phải chỉnh đốn lại. 9h45, Vào sân đứng cách GND 5m (thề, chỉ 5m thoai) mà tốn cú điện thoại hỏi em ở đâu? (thế mới đau em) 10h30 thì Chảnh mới lò dò đến, nhưng thôi 2 em này vẫn được tuyên dương
    10h, trận đấu bắt đầu dưới cái nắng 76độ (nói thách gấp đôi ) lại thêm màu áo da cam chói lọi của đội gà báo trước 1 trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở.
    Đội hình ra sân của NNTĐ có thêm thủ môn Kimtựtháp84 (chú này bắt được đấy -> thưởng cốc bia) viethp80, bulubuloa, còn lại đội hình vẫn là: hậu vệ: ps 05, kiband1, biaôm. Tiền vệ: santa14, Nobitad1, tiền đạo cắm cột dọc: haibk.
    Sau gần 30 phút đùa cợt trên sân (phong cách của đội NNTĐ) mà đội bạn không chịu ghi bàn, kiband1 lên tham gia đá biên nhận được đường truyền lại của nobitad1 (2 ông 1 này có vẻ chơi hợp) co chân sút 1 trái cực khó vào góc chữ A thủ môn đội bạn ghi bàn mở tỉ số 1:0 cho đội NNTĐ (khi hết giờ ra sân cầu thủ này tâm sư: quả đấy định sút sệt sát đất cho thủ môn đội gà tung chiêu "gà mổ thóc", không hiểu sao lại bay tuốt lên góc chữ A)
    Pha ghi bàn mở tỉ số của kiband1 như dội một gáo nước "nóng" cho đội gà khiến cả đội xù lông xông lên, không ngớt mồm đổ tội cho nhau trong pha bóng vừa rồi, và tận dụng thời điểm hậu vệ Biaôm đang mải ngắm cổ động viên Chảnh (2người này có quan hệ bầu sô - thân chủ), còn mủ thôn Kimtựtháp84 đang ngắm GND, đội gà nhẹ nhàng sút thủng lưới đội NNTĐ, san bằng cách biệt cho đội gà. Tỉ số giờ là 1:1
    Phạmsơn05 nhẹ nhàng nhắc nhở biaôm và kimtựtháp84 tập trung hơn trong thi đấu: "Đá tập trung đi, tí đá xong anh cho ngắm thoải mái". Nhưng biaôm không chịu, đòi ra sân ngắm xong rồi mới đá, phạmsơn05 chiều chú em hậu vệ cưng cho ra nghỉ ngơi, bản thân lo gánh vác trách nhiệm hỗ trợ cho thủ môn kimtựtháp84.
    Trận đấu diễn ra trong không khí nghẹt thở khi mà haibk, sau cú lắc người điệu nghệ lừa qua hậu vệ đội Gà (hình như anh học được hồi một mình đi xem WC trên sân Mỹ Đình), đã cảnh cáo đội gà bằng 2 cú sút đập cột dọc liên tiếp, mạnh đến mức mà nobitad1 dùng cả 3 chân lao vào bồi cũng không kịp (nghe nói sau pha bóng đó anh bị chấn thương: cong mất 1 chân), còn khán giả chỉ kịp nghe koong koong 2 phát, cùng tiếng chửi: Đ..C.. Mịe... nó chứ của haibk (đừng nghĩ anh là người bậy bạ nhá, anh rất lịch sự và còn là 1 nhà thơ lãng mạn của box nữa đấy, anh đang chửi cái cột dọc đứng ngu, không đúng chỗ đấy thôi )
    Thời gian của trận đấu đã đi vào những phút chót, lúc này đồng hồ đã điểm sang 11h10, bảo vệ sân Y láo nháo đòi trả sân, thì Biaôm (sau khi đc đội cổ động "đấm bóp": tungthanden đấm, những người còn lại bóp ), phục hối sinh lực trở lại sân thi đấu. Và điều gì đến đã phải đến, lợi dụng lúc đội bạn đang mệt như đội mình, trong một pha tranh bóng quyết liệt, chẳng hiểu sao bóng lại đến chân Biaôm, anh cười khẩy rồi gảy chân sút tung lưới thủ môn đội Gà ấn định chiến thắng 2:1 cho đội bóng NNTĐ đồng thời kết thúc trận đấu; hai đội ra sân làm thủ tục nhận tiền và thanh toán tiền nước nhân trần, thuốc lá..., cất 14k tiền thừa vào túi GND rồi chào nhau trong tinh thần friendly hẹn ngày tái ngộ.
    Thông tin bằng ảnh của trận đấu cùng buổi ăn mừng hoành tráng tại quán bia Hải xồm - Nguyễn Đình Chiểu, và buổi SN đáng nhớ box NNTĐ sẽ do GND phụ trách và được tải dần lên trong những bài tiếp theo, mời các bạn đón xem
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Để tìm hiểu sự thật một cách chính xác hơn về bàn thua của đội nhà, tôi đã tìm đến gặp anh biaôm để hỏi. Sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng biaôm đã thổ lộ như sau:
    "Sau bàn thắng của Kiband1, không hiểu sao trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh nồi lẩu gà nghi ngút khói, khiếp cái phao câu thì to cứ nổi lềnh phềnh, cái mỏ thì cứ ngoác ra vì đến khi chết chúng vẫn còn đang ...mải chửi nhau..... Đang mơ màng với nồi lẩu thì.......ấy ấy, đừng có nghĩ thế, tôi vẫn để 1/4 con mắt cho trận đấu mà, anh biết đấy 1/4 chứ ko phải 1/8 nhé, thế là quá tôn trọng đội bạn rồi. Nhưng cái 1/4 đó cũng chẳng còn khi tôi nghe thấy tiếng gì như tiếng nuốt nước bọt ừng ực, quay lại thì ôi trời, bé Chảnh nhà ta đang................., mặc dù đã ừng ực nuốt vào nhưng vẫn không thể tránh khỏi từng dòng....trào qua khẽ mép, làm mềm làn môi vốn đã ngả sang màu đen vì thuốc lào và từ từ nhỏ xuống làn đất nóng bỏng vì khói bụi và sự căng thẳng của trận đấu. Đấy bác thấy đấy, em thì đang mơ màng về cái phao câu, thấy nước như thế bố ai mà chịu được, đang định đến xin em Chảnh tí chút và hỏi em đang nghĩ đến phao câu của........gà ta hay gà tây thì bọn kia nó lợi dụng sút tung lưới đội nhà. Mịa, bọn chơi bẩn lợi dụng ông".
    Vâng, vậy là đã rõ nguyên nhân của ông biaôm. CHúng tôi lang thang đi tìm kimtuthap84. Nhưng không hiểu do sợ tội hay thế nào mà chúng tôi chưa tìm thấy anh. Hiện tại khắp hang cùng ngõ hẻm chúng tôi đã tìm. Chỉ còn duy nhất một nơi, đó là WC tử địa. CHúng tôi chưa vào vì cái tên của nó có thể cho chúng tabiết sự hãi hùng của mơi đây. Hiện tại chúng tôi đã viết đơn để xin một số dụng cụ chống ngộ độc, khi nhận được chúng tôi sẽ lập tức vào WC tử địa để tìm anh. Hy vọng anh vẫn....còn sống
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Là một người trực tiếp sâu sát các tình huống trước , trong và sau trận đấu, tui xin có vài nhời bình luận bổ xung cho bài bình luận của Đội trưởng đội cổ vũ Tungthanden.
    Số là, trước khi trận đấu chính thức diễn ra 15 phút, 2 đội hì hục ra khởi động ban chuyền sút bóng rất ác liệt, đội Gà thực hiện hàng loạt các chiêu khởi động gia truyền của họ như: Phao câu chỉ thiên, Thủ sạt đất...( gà chạy thì mông cong lên trời, đầu sát đất mờ). Trong khi đó đội NNTĐ thì mắt trước mắt sau ngó cổ động viên xem có cô nào mặc váy ko để còn đánh rơi bao thuốc xuống chân, ác thay, cho đến lúc đó chỉ có em GND mặc chiếc quần bò dài mà sau này hỏi em thì em bảo đấy là quần lửng của mẹ.
    Thấy không khí rôm rả của đội NNTĐ, mặc dù đội Gà đã hết sức quán triệt tư tưởng là Không được mắc bẫy cợt nhả của NNTĐ nhưng mấy chú gà vẫn tung lời thủ thỉ góp vui: Hay là ch).úng ta đá luôn đi, khởi động mỏi chân lắm rồi( lúc này đồng hồ trên tay Tungthanden chỉ 9h50, còn 10 phút nữa trận đấu chính thức diễn ra)
    Trước lời đề nghị khiếm nhã này cả đội NNTĐ cười phá lên và tiết lộ luôn rằng NNTĐ chỉ đủ sức đá khoảng 40 phút nên đội Gà cứ yên chí mà tập chiêu Thủ sạt đất để mổ bóng đi.
    Thực tế trên sân đã chứng minh cho thấy đội Gà quả là những người có năng khiếu hài ước, đến phút thứ 50 của trận đấu thì đội Gà không còn những bước chạy của một vận động viên điền kinh hạng Gà nữa mà đã sang đến hạng Rùa .
    Trên sân bóng, các cầu thủ NNTĐ vẫn với những động tác điêu luyện quen thuộc như: tuyệt chiêu xoa bụng của Haibk, tuyệt chiêu lắc cái hông là lắc cái mông của Nobitad1 .... dần dần làm chủ được...vị trí của mình trên băng ghế nghỉ ngơi của quán nước.
    Khoảng phút 30 của trận đấu, cảm thấy chán chường và mệt mỏi, nhận đường chuyền ngược từ biên của Nobitad1, hậu vệ Kiban quyết định tung 1 cú sút thật mạnh vì anh thấy có con đại bàng đang bay trên trời ngứa mắt quá, định bắn hạ làm quà sinh nhật cho Lam và GND, nhưng hỡi ôi. 30 phút quanh quẩn tránh nắng trên sân với cái nóng như thiêu đốt là 45 Độ C( nói thách tí đã khiến anh không đủ sức mạnh để hạ con đại bàng đáng ghét đó, bóng đi theo một quỹ đạo mà hiện nay con Pen IV chạy đã hơn 1 ngày trời vẫn ko vẽ nổi đồ thị khiến thủ môn đội Gà vốn quen mổ bóng đưới đất không thể phản ứng kịp khi bóng găm đúng góc chữ A.
    Sút xong Kiband1 quay xuống tâm sự với tôi: Nói thật với bác, từ nhỏ đến giờ em mới có cú sút bóng thấp đến vậy, nhưng nghĩ cũng ức, thế này làm sao có quà sinh nhật cho Lam và GND bây giờ.
    Chẳng biết làm gì hơn tôi đành hứa với anh rằng sẽ cố hạ vài con chim cho bữa tiệc sinh nhật có thêm chút tươi
    ( đầu trận thì còn bắn hạ đại bàng chứ phút đấy tôi chỉ dám hứa bắn được chim thoai)
    Chỉ sau bàn thắng của Kiband1 chừng 10 phút, đội NNTĐ có vẻ no nê phè phỡn trước ý nghĩ lại thắng roài đây lại túm 5 tụm 3 trò chuyện rôm rả và thi nhau ra uống nước
    Mục đích để ngắm và trò chuyện cùng các cổ động viên nữ như GND cùng với Sieuchanhhadong vừa xuất hiện.
    Trước khí thế hừng hực như con cá mực của đội bạn, như được thể, đội NNTĐ càng tỏ ra khóai trá, họ tha hồ thi thố các kỹ thuật mà các siêu sao như Ro vổ, Zi hói đều phải thèm thuồng: nào là tuyệt chiêu: Chuyền là sút của Nobitad1, tuyệt chiêu đè là ngã vẫn của Nobitad1, rồi đến tuyệt chiêu Húc bụng của Haibk( anh này mỗi lần tì đè đối phương thì bụng là cái đầu tiên tiếp xúc đối thủ)...
    Và cuối cùng là một tuyệt chiêu mà người mới đây được vinh danh tại Wc2006 tại nước Đức, thủ môn Buffon của Italia, người đã dành giải thưởng Lev Yasin , có tâm sự khi được tôi cho xem cuốn băng ghi video ghi hình trận đấu của HLV đội cổ động: tungthanden, Anh rơm rớm nói với tôi:
    Nói thật với chú, nhìn pha bóng Kimtuthap vồ chân tiền đạo đội bạn nhanh như chảo chớp có lẽ anh phải từ chối giải thưởng Lev Yasin mất thôi. Cái chân Gà bé thế mà chú ấy còn vồ trúng thì quả bóng to thế kia sao lọt được cơ chứ

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/07/2006
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Không biết có linh cảm được những lời khen ngợi của Buffon sau trận đấu hay không mà từ phút đó chúng tôi thấy thủ thành Kimtuthap có vẻ tập trung hơn đến khâu tạo dáng, trước mỗi pha bóng tấn công của đội bạn, anh đưa tay vuốt mái tóc đen, óng ả, dài tận ..2 phân( đầu đinh) của mình và quay lại ngắm GND, siêu chảnh rồi quay lên vồ bóng.
    Những pha bóng cản phá thành công liên tiếp với những phút điệu đà như vậy càng khiến anh hăng say đỏm dáng. . Và rồi, với sự khinh mạn của Bia Ôm vì nghĩ rằng gã tiền đạo Gà không thể sút bóng trúng được khung thành đã khiến trái bóng từ chân gã này bay với 1 vận tốc khủng khiếp cỡ 3 Hải lý/ giờ và sự chủ quan khinh suất của Kim tự tháp, bóng đã từ từ đè chết 38 con kiến đang lồm cồm chở mấy mảnh vụn bánh mỳ do Tungthanden mua cho GND ăn rơi xuống đất và đi vào lưới trước sự hưng phấn đến tột độ của GND vì GND vốn rất ghét kẻ nào ăn đồ của mình.
    Kim tự tháp có tâm sự cùng GND và Siêu Chảnh sau trận đấu:
    Anh lúc đó tự nhiên lại ngứa mũi, thò tay lên vuốt tóc xong anh lại ngóay mũi, chợt thấy bụi bay vào tai, anh lấy nốt tay kia lên ngoáy tai, thế là khi đổ người xuống anh chẳng còn tay nào bắt bóng, bóng chui mịa vào gôn
    Trời mỗi lúc một nắng, Nhiệt độ trên sân lúc này sấp xỉ nhiệt độ đôi bàn chân của BiaOm, đến khoảng phút thứ 55 của trận đấu, Kiên quyết ra sân để lại gần các cổ động viên nữ xinh tươi , Bia Om ton tót ra sân nghỉ ngơi uống nước và buôn chuyện. Cùng lúc này, trên sân Haibk với sức nóng như thiêu đốt trên sân, cái bụng của anh đã ngót đi đến vài phân cùng nghĩa với nó lạ sự nhanh nhẹn đến kỳ lạ của anh. Anh ngoáy trái, lắc hông, ve vãn, thả dê hậu vệ Gà và cuối cùng là anh bắn trúng cọc, ở tình huống sút trúng cọc đầu tiên này, Nobitad1 dù rất cố gắng đưa bóng vào gôn sau màn solo tuyệt vời của Haibk nhưng ko thành, 3 chân đã được đưa ra sử dụng với hiệu suất tối đa nhưng vẫn không chạm kịp vào bóng. Anh đã uất hận kể rằng, em mà bíêt trước, em phóng đạn luôn cho nhanh, bảo đảm bách phát bách trúng. Điều này thì đa phần các cầu thủ đều tin tưởng vì anh vác theo cô vợ là GND với cái bụng 3 tháng của cô mà theo thông tin được biết thì 3 tháng trước anh phải đi công du tận 3 tuần xa nhà, rõ ràng khả năng phóng đạn từ xa của anh là hết sức hòan hảo
    Bên ngòai sân, Bia Ôm sau một hồi ăn không ngồi rồi, uống nước hóng hớt và tán chuyện trong lúc Tungthanden ra sức đấm, 2 cô GND và siêu Chảnh ra sức bóp các chân, sự tươi tỉnh thể hiện rõ ở bộ phận được bóp tuy nhiên phần lưng héo úa do Sức mạnh của 1 thân thể 75 Kg giã lên khiến anh còn hơi nhăn nhó. Vừa nằm dài trên ghế và chứng kiến màn độc diễn thứ 2 của Haibk, các hậu vệ Gà chứng tỏ đẳng cấp Gà của họ khi không thể có biện pháp ngăn chặn Haibk, Tất cả đều quy phục dưới đôi chân dẻo dai của Haibk, chỉ trừ mỗi cái cột dọc.
    Cảm thấy chân tay thoải mái và tinh thần sảng khoái với sự nắn bóp tuyệt vời của 2 cô ẻm cổ động viên. Bia Ôm gọi Haibk xin vào sân. Lúc này đồng hồ chỉ khoảng 11h 03 phút( Bia Ôm ra mát xa được 8 phút).
    Vẫn quyến luyến trước sự mềm mại ngọt ngào từ các cô gái do Tungthanden lãnh đạo, Bia Ôm lần này phăm phăm đảm nhận vai trò mũi tẹt, ý chết, mũi nhọn trên hàng công thay cho Haibk( Thực ra anh muốn được gần hơn với các cô gái đội nhà, vì các cổ động viên nhà ta ngồi sau khung thành đội bạn mà
    Phút thứ 69 của trận đấu, trong một tình huống phản công hiếm hoi và kỳ lạ của NNTĐ, bóng đến chân Bia Ôm. Anh tâng bóng qua đầu Hậu vệ đối phương, nhưng do mắt còn mải để .. trên mũi, bóng đi không được như ý, hơi chếch góc phải khung thành, anh co chân sút, trong đầu anh chợt văng vẳng lời hứa lúc giữa trận với Kiband1, đó là phải có chim cho bữa sinh nhật của Lam và GND vì 2 cô này chỉ thích chim( Siêu chảnh thì hôm qua xuống Sơn Tây vừa chén 3 con chim nên ko thèm thuồng như 2 cô kia). Trước gánh nặng phải thay Haibk làm nhiệm vụ chọc thủng lưới đội bạn, có chim cho Lam và GND , anh nhếch mép cười khểnh. A đây rồi, anh tung sút, bóng bay rất nhanh và căng trúng chim... thủ thành đội bạn, Gã này có vẻ như được trang bị UnderWear bằng sắt, bật dậy hòng vồ trái bóng vừa từ ..ym hắn bật ra. Bia Ôm lúc này vẫn còn một lời hứa với Haibk, anh phưng phừng khí thế của một chú dế, lao vào sút bóng ở cự ly dễ đến ..1m trước sự bất lực của 2 hậu vệ đối phương và thủ môn đội bạn.
    Vào. cả đội bógn hân hoan ôm lấy nhau.
    NNTĐ lại 1 lần nữa ca khúc khải hòan với chiến thắng 2-1 chung cuộc.

    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/07/2006
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    del thoai, cắt nhầm
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 24/07/2006
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1

  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1

    Khá khá khá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này