1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Úp sang đây cho dễ đọc
    Tường thuật trận đấu:
    Mặc dù đêm hơm trước trời mưa to và khả năng bị hoãn trận đấu là rất lớn nhưng dúng 9h30 sáng hôm nay, 2 đội bóng NNTĐ và F361 vẫn có mặt trên sân số 8 ĐH Y.
    2 đội ra sân vớ quyết tâm rất cao mặc dù mục đích thi đấu hoàn toàn khác:
    Đội F361 quyết tâm dùng chiến thuật lấy thịt đè người nhằm xoá bỏ nỗi đau thua trận lần trước, tìm lại cho mình 1 tiếng nói trên sân Y.
    Còn đội bóng NNTĐ ra quân với mục đích đá... cho cơ thể hoạt động, thư giãn cuối tuần là chính + bia sau trận đấu, cũng muốn để đội F361 thắng 1 phát giữ tình giao hảo.
    Trận đấu bắt đầu, với lợi thế hơn người và tinh thần quyết chiến gỡ lại danh dự, đội F361 xông lên như vũ bão làm cho đội NNTĐ đang ngóng đội cổ động viên váy ngắn phải chống đỡ rất vất vả. Ngay từ những pha bóng đầu tiên, đội F361 1 đã có 1 cơ hội khi 1 tiền đạo đội F361 (không bít tên gì) nhận được đường chuyền của đồng đội, anh nhẹ nhàng khống chế bóng rồi sút thật căng vào giữa khung thành đội NNTĐ, nhưng rất may, thủ thành đội NNTĐ đã chọn đúng vị trí xuất sắc cản phá. Đội F361 được thể tràn lên, liên tục các chân sút F361 lần lượt thể hiện tài năng của mình, nào là tạt cánh, kỹ thuật cá nhân qua người, chuyền bổng, chồng cánh, sút lái,... Nhưng bàn thắng cho đội F361 vẫn chưa đến, lần lượt các cơ hội trước khung thành đội NNTĐ bị các chân sút F361 bỏ qua cùng các câu làu bàu của các chân sút.
    Về phần đội NNTĐ, phần vì mải ngóng đội cổ động đến, phần vì cũng muốn để đội F361 có 1 trận thắng gỡ gạc danh dự, nên đá cũng không nhiệt tình tấn công lắm, chỉ có đội hậu vệ là chơi hết mình, phá bóng nhiệt tình, thậm chí có lúc ps05 còn ban thẳng bóng vào chân tiền đạo đội bạn để cầu thủ này có cơ hội thực hiện lại cú sút vừa sút hỏng.
    Trận đấu diễn ra sôi nổi và hoành tráng, đội cổ động bên F361 tuy toàn đực, nhưng cũng ra sức cổ động đội nhà không tiếc lời: mịe, đã như con k.., ra đi để tau vào thay. Thằng kia, đá kiểu gì thế. Trời ơi, đúng là thằng chân thối. Chúng mày đã cẩn thận đi xem nào, đá thế thì thắng làm sau được. Đổi người đê, ra đê ra đê.....
    Thời gian cứ từng phút tùng phút trôi về cuối trận đấu mà đội F361 vẫn không có 1 cú sút nào đáng đc chuyển thành bàn thắng. Đội NNTĐ cũng có 1 số câu trả lời cho đội bạn khi Nobitad1 đối mặt thủ môn rồi co chân sút... lên trời (Chiều nay báo Vnexpress.net đăng tin có 1 đàn chim di cư bị bắn hạ khi bay qua sân bóng ĐH Y lúc 9h45) Biaôm cũng để hỏng 1 vài cơ hội khi anh sút trúng người 1 hậu về đang đá sân số 5 (đằng sau khung thành đội F361). Các cú sút khác chỉ tạo ra 1 vài cơ hội cho thủ thành đội F361 luyện tập cơ bắp vì quá yếu
    Quá nửa thời gian đã trôi qua, phần vì thấy đội F361 đá chán quá, phần vì chờ mãi không thấy mống cổ động viên nào, đội NNTĐ bắt đầu bực mình, và trong 1 phút không kiềm chế nổi, Bia ôm đã xông lên (chú này trẻ người non dạ, bồng bột lắm các bác ạ), lắc người làm động tác gải, lừa qua hàng hậu vệ F361, nhoẻn cười với thủ môn đội F361 rồi co chân sút tung lưới đội F361, mở tỉ số trận đấu. 1:0 cho đội NNTĐ.
    Lúc này đội F361 đã như bừng tỉnh, họ nhớ ra rằng hôm nay họ có mẹt ở đây là để phục thù, thời gian trận đấu vẫn còn khá nhiều, đội F361 chụm đầu họp bàn chiến thuật rồi hùng hổ xông lên nhằm tìm kiếm cơ hội sửa tỉ số. Liên tiếp các chiêu thức bí truyền đwọc thi triển: đá đít giấu chân, Nam nhân kế, chia cánh hoa mai, lấy thịt đè người, nổ pháo công thành, sút hay không bằng hay sút, giẫm giày, kéo áo, vừa đá vừa nhắn tin ra ngoài cho đội cổ động bàn chiến thuật... Nhưng thật đáng tiếc, F361 bị giới hạn bởi trình độ và thể lực, lại thêm tinh thần đoàn kết của NNTĐ làm rào cản, đành tiếc nuối ôm hận trở về với 2 trận thua liên tiếp cùng bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh khi tiếng còi chung cuộc cất lên.
    Còn về đội NNTĐ, lúc này đang ở ngất ngây trên mây cùng thành tích bất bại sau 3 trận ra quân toàn thắng. Ngập tràn trong niềm vui chiến thắng lấy ít địch nhiều, lấy nhu thắng cương, lấy khoan dung thắng hung tàn, lấy tình cảm thắng vật chất.... góp thêm 1 dòng vào trang sử hoành tráng của đội hình:
    - 3 trận toàn thắng (mỗi trận chỉ hơn đúng 1 bàn để giữ khách)
    - trung bình 2 bàn thắng/ 1 trận
    - hiệu số bàn thắng thua 6-3
    - đá vì tinh thần đoàn kết với mục tiêu vui là chính, thắng để còn đi uống bia
    Chúc mừng đội bóng NNTĐ
  2. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Ặc thắng liên tục thế này à. Thứ 7 này đá với antimu của mình nhé. 4h sân 3 trường Y, nhớ đá nhẹ nhàng thôi, dạo này đội thua nhiều quá
  3. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận lời mời
    Đội NNTĐ chú ý lịch đấu trên. Vì chúng ta gặp antiMU nên những ai là fan MU sẽ đá trong đội hình xuất phát, ai là fan của Arsenal, Liverpool và Chelsea hôm đó sẽ đá dự bị
  4. khonglobexiu

    khonglobexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Biết rồi . Té đê, hôm nào thiếu người thì gọi đi
    <h2>Chắc ông Bia ôm đá trung vệ kém quá nên sợ em chiếm mất vị trí ????? Yên tâm đi, em đá tiền vệ công hoặc tiền đạo thôi :D. Anh Bia ôm ủng hộ em vào đội hôm nào em sẽ dẫn đi</h2> ôm
  5. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Post profile lên, hồ sơ cá nhân, cân nặng sức khỏe, đội này là đội bóng làng, ko cần cao thủ, cần nhất là người làng, chứ cần cao thủ để thắng thuê mịa bọn tuyển trẻ hànội đá cho nhanh . He he. Nói thế, post hồ sơ đi, đội NNTĐ sau 3 trận ra quân toàn thắng, có hàng đống hồ sơ gửi xin gia nhập đội đây, khai báo thành khẩn cho HLV Kilua và ông bầu PS05 cùng toàn thể đội bóng duyệt nhanh
  6. anh_van_la_em

    anh_van_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha.............
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
  8. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời đội trưởng đội cổ vũ Tungthanden, tôi xin có lời tường thuật chính thức cho trận đấu giữ NNTĐ và F361 sáng hôm qua.
    Đúng như dự báo thời tiết của ông bầu ps05, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào vùng đất phía Nam TQ, gây nên nhưng thiệt hại đáng kể về người và của. Chính phủ TQ đã phải kêu gọi sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Nhưng thôi, đó là chuyện của TQ. Còn tại VN, do không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 nên thời tiết sáng hôm qua thực sự rất lý tưởng cho 1 trận cầu đỉnh cao. Nhiệt độ trên sân là 25oC, độ ẩm 78%.
    Đúng 9h15?T, các cầu thủ NNTĐ lục tục kéo đến sân với vẻ mặt hân hoan thường thấy. Có vẻ như kết quả trận đấu này không thực sự quan trọng bằng buổi giao lưu sau trận đấu giữa các cầu thủ và đội cổ động viên váy ngắn chân dài do Tùng thân đen làm đội trưởng. Chính vì vậy, các cầu thủ vừa khởi động nhẹ nhàng vừa hướng ánh mắt về phía cổng để sẵn sàng chào đón các cô gái chân dài, không ai chú ý đến các cầu thủ đội bạn - đội bóng F361 - lúc này cũng đang khởi động ngay bên cạnh.
    Về thành phần đội tuyển NNTĐ, giữ đúng lời hứa với F361, đội NNTĐ đã để 1 số cầu thủ trụ cột nghỉ như tiền vệ trụ sana14, thủ môn thanh47 ở nhà dưỡng sức, tạo điều kiện để F361 có thể có trận thắng danh dự. Đội hình ra sân của NNTĐ gồm có haibk (tiền đạo), nobitad1 (hộ công), bia ôm (tiền vệ trụ), kiband1 (trung vệ thòng), ps05 (HV trái), HV phải là hànhím (chú này mới toe) và thủ môn là bạn của haibk (cũng là thủ môn của KBF - đối thủ trận tới của NNTĐ). Trên ghế dự bị là khonglobexiu (vừa lập nick đêm qua) và kilua - tiền đạo kiêm HLV (anh này không vào sân do mới mất quá nhiều sức trên sân kymdan). Về đội tuyển F361, đội bạn mang đến 1 lực lượng hùng hậu gồm gần 2 chục cầu thủ và cũng từng ấy Huấn luyện viên (mỗi cầu thủ đội bạn đều kiêm HLV luôn) và 1 tinh thần hừng hực quyết tâm dành chiến thắng trước NNTĐ để trả mối hận thua 2-3 trong trận lượt đi.
    Đúng 9h30?T, trận đấu bắt đầu. Phía ngoài sân, bên cạnh cầu môn đội NNTĐ chỉ có mỗi gã kilua đang đứng khoanh tay phì phèo thuốc lá mà không có bất cứ một cổ động viên váy ngắn nào như những trận trước. Phía trong sân, các cầu thủ đội NNTĐ 1 mắt nhìn bóng, 1 mắt vẫn hướng ra bên ngoài để ngóng tìm những cặp chân dài thân quen. Điều này lý giải vì sao trong những phút đầu trận đấu, đội F361 liên tục ép sân, đội NNTĐ liên tục để mất bóng vào chân đối phương còn khung thành NNTĐ liên tục phải chịu sự bắn phá của các cầu thủ tiền đạo và cả hậu vệ F361. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả các cú sút của F361 đều không trúng đích khiến cho thủ môn đội NNTĐ phải đi nhặt bóng vô cùng vất vả.
    Nhận thấy tiền đạo đối phương dứt điểm quá kém, HLV kilua quyết định đẩy cao đội hình, tiền đạo haibk được đẩy lên đá cắm sát cột dọc bên phải, hộ công Nobitad1 cũng nhận được sự chỉ đạo phải đứng sát cột dọc bên trái khung thành F361, còn Bia ôm thì lững thững đi bộ bên phần sân đội bạn, chờ những cú phá bóng lên của hậu vệ đội nhà để... phá tiếp ra biên. Lúc này, bên phần sân đội NNTĐ chỉ còn 3 hậu vệ và 1 thủ môn vừa phá bóng vừa buôn chuyện chờ cổ động viên. Đây cũng là lúc hậu vệ đội NNTĐ tạo ra vô số cơ hội ăn bàn cho tiền đạo đội bạn vậy mà F361 vẫn liên tiếp sút bóng... ra ngoài khung thành.........
    10h02?T
    Một phần vì chờ mãi mà không thấy cái chân dài nào đến, phần khác do không thể kiên nhẫn được nữa khi F361 không chịu ghi bàn mặc dù đã nhận được sự trợ giúp đắc lực của hậu vệ và thủ môn bên phía NNTĐ, HLV kilua 1 lần nữa quyết định thay đổi chiến thuật. Haibk và kilua không còn phải đứng ôm cọc gôn hộ đội bạn nữa mà được đưa về đúng vị trí của những tiền đạo luôn sẵn sàng nhả đạn về phía khung thành đối phương. Tiền vệ bia ôm cũng nhận được chỉ đạo phải năng động hơn, lên công về thủ nhịp nhàng. Các hậu vệ và thủ môn cũng siết chặt đội hình, dần đần đẩy lùi đội bạn về phần sân nhà. F361 lúc này không còn cơ hội nữa, các tiền đạo muốn tung cú sút về phía khung thành NNTĐ buộc phải thực hiện từ khu vực giữa sân và đều bị thủ môn NNTĐ khống chế bằng... chân.
    Diễn biến tiếp theo của trận đấu diễn ra chủ yếu trên phần sân F361. Các cầu thủ NNTĐ tạo ra vô số cơ hội trước khung thành đội bạn. Song rất đáng tiếc, do đêm hôm trước trời mưa to nên các cột gôn bên F361 bị lún sâu xuống đất, vì vậy các cú dứt điểm của NNTĐ thường bay cao hơn so với khung thành đội bạn. Những cơ hội bị bỏ lỡ đó là 3 cú dứt điểm vọt xà của Nobita từ những vị trí dứt điểm thuận lợi, 1 pha pha dứt điểm nhẹ nhàng vào tay thủ môn F361 của Bia ôm từ khoảng cách 4m nhưng đáng tiếc nhất là cú đặt lòng ra ngoài khung thành của haibk từ khoảng cách... 0,5m. Hậu vệ ps05 cũng đóng góp 1 pha hỏng ăn đáng tiếc khi anh tung người thực hiện cú vô lê từ khoảng cách 3m, bóng đi vọt xà ngang cũng khoảng chừng... 3m.
    Tuy nhiên, bản lĩnh của 1 đội bóng lớn 1 lần nữa được thể hiện khi NNTĐ ghi bàn thắng quyết định số phận trận đấu. Sau khi kiến tạo 1 loạt cơ hội cho các tiền đạo chân thối bỏ phí, trong 1 pha bóng tấn công của NNTĐ, Biaôm quyết định không chuyền cho tiền đạo đội nhà nữa mà anh... chuyền thẳng vào chân hậu vệ F361. Quá bất ngờ trước tình huống này, hậu vệ F361 lóng ngóng để bóng bật ngược trở ra. Chớp cơ hội, Bia ôm vội vàng cướp lại quả bóng, dấn thêm 1 nhịp, nở 1 nụ cười tạo dáng trước khi co chân sút rất căng vào góc thấp bên trái khung thành F361. Thủ môn đội bạn sau giây lát định thần trước nụ cười quyến rũ với hàm rằng lởm chởm màu vàng của Bia ôm cũng kịp đổ người chạm được đầu ngón tay vào bóng nhưng không đủ lực để đẩy bóng ra ngoài. Tỷ số là 1-0 nghiêng về NNTĐ.

    Sau khi ghi bàn, NNTĐ chủ động lùi về phần sân nhà, rút tiền đạo haibk ra nghỉ nhường chỗ cho HLV kilua, người vẫn đang bị ảnh hưởng của cúm gia cầm, nhường quyền kiểm soát bóng cho F361. Lúc này, thời gian của trận đấu vẫn còn khoảng 15?T, quá đủ để F361 có thể làm nên chuyện nếu họ có thực lực. Nhưng rất đáng tiếc, mặc dù rất khỏe (do có quá nhiều cầu thủ dự bị) song do khả năng dứt điểm hạn chế nên dù ép sân trong suốt thời gian còn lại, F361 vẫn không thể ghi bàn vào lưới NNTĐ.
    Trận đấu kết thúc trong sự cay cú vì phải chịu trận thua thứ 2 của F361. Về phần NNTĐ, bên cạnh niềm vui chiến thắng còn là nỗi buồn của các cầu thủ, của ông bầu ps05 và HLV kilua khi đội nhà dành chiến thằng thứ 3 liên tiếp mà chẳng có cổ động viên váy ngắn chân đài nào đến ôm hôn chúc mừng
    [nick]
    Được ps05 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 07/08/2006
  9. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    tungthanden làm cái avar chuối quá. Chảnh chả lẫn vào đâu được. Cái nền thì bên vietnamnet ( 100 ngườimẫu mặc áo 2dây đẹp nhất thì phải hả )
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha ..... Càng nghe càng thấy hài vãi
    Cả nhà thấy sao nếu hai nhà F361 và NNTD cố định với nhau mỗi tháng chạm trán nhau một trận nhể......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này