1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lại là một người trực tiếp có mẹt từ trước, trong và cả sau trận đấu, em lại xin phép rặn ra 1 bài bình loạn cho bà con cô bác nào chót không đi xem thì còn nắm được một số nét cơ bản
    Trời hanh, vật khô, đề phòng củi lửa...Úi, em quên( quen câu trong phim Bao công), trời mát, nhiệt độ và thời tiết cực kỳ lý tưởng cho mấy gã nằm nhà ngủ khèo cũng như các cầu thủ 2 đội thi đấu.
    Đúng 9h30 phút 27 giây, 2 đội lạch bạch kéo ...mấy bao tải đựng quần áo, giầy dép ra sau cọc gold mỗi đội. Trận đấu thực sự diễn ra khi quần dài của tất cả cầu thủ NNTĐ được tống vào trong bao tải( trừ HLV Kilua mặc quần bò đứng chỉ đạo bị sẹo ở chân, gã xấu hổ không dám mặc quần đùi đấy thôi.
    Trước trận ra quân này, đội NNTĐ hứa hẹn mang đến sân một đội hình thiếu vắng những trụ cột như Sana14( vợ bắt ở nhà cho con bú), thủ môn Kimtuthap( đang du hí tại Cần Thơ City),Thực tế còn thê thảm hơn khi khi những cầu thủ khác như Cowboy, Bô bô ( mải thi đấu trên sân Kymdan) cũng vắng mẹt.
    Đội NNTĐ vào sân với 2 vị trí mới toe trên sân đó là vị trí hậu vệ phải của nông dân bất khuất( nick anh trên TTVNOL) và thủ môn( bạn haibk, một thủ môn phi thường với số mắt gấp đôi mọi cầu thủ khác trên sân). Huấn luyện viên Kilua vẫn như thường lệ tỏ ra cực kì sáng suốt và tỉnh táo khi bố trí đội hình hết sức hoàn hảo vào thời điểm bấy giờ: Hậu vệ trái PS05( trận này đá rất khỏe, chắc hôm thứ 7 ngủ sớm ), trung vệ thòng( Kiband1, gã này mới mổ mắt, nhường lại suất nhiều mắt nhất sân cho thủ môn), hậu vệ phải là nông dân, tiền vệ là Biaom và Nobitad1, vị trí tiền đạo mũi nhọn vẫn dành cho cái bụng bia Haibk)
    Sau tiếng rít thuốc lá khai cuộc của HLV Kilua ngoài sân bóng, trận đấu bắt đầu. Đội F_361 thể hiện sự quyết tâm phục thù trận thua tức tưởi lượt đi 2-3 , đã ồ ạt, dào dạt dồn đội NNTĐ về phía sân NNTĐ, thế nhưng, ở 10 phút đầu trận đấu, không có tình huống ăn bàn nào đáng kể dành cho cả 2 đội. Vẫn là những pha bóng ban chuyền rất đẹp mắt... giữa tiền đạo đối phương và hậu vệ của mỗi đội. Một nguyên nhân sâu xa là cả 2 đội đang thi đấu cầm chừng để chờ đội CĐV xinh đẹp do tungthanden chỉ huy đến .
    Phút 15 trận đấu, nhân một pha bóng hàng tiền vệ F361 mắc lỗi, nobitad1 bằng sự nhanh nhẹn của mình, anh thực hiện một pha băng đồng rồi đổ đèo( chết mịa, lộn sang môn đua xe đạp), anh vượt qua 2,3 hậu vệ đối phương rồi làm một quả chim sẻ đi mưa vào giữa, lúc này cả Biaom và haibk đang phi rất nhanh nhẹn, có vẻ cái bụng nhỏ nhắn của Biaom đã giúp anh dễ dàng tiếp cận với pha chuyền bóng rất tinh tế của Nobitad1.
    Sau pha nhẹ nhàng khống chế là một cú liếc mắt rất nhanh ra phía cổng sân Y( hướng tấn công của đội NNTĐ), vẫn không bóng dáng cổ động viên nữ nào và cả gã Tungthanden nữa. Nghĩ lại trận đấu trước, ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội gà mà không được cổ động viên nữ nào ôm hôn, Biaom quyết định chờ đợi giờ phút thiêng liêng đấy bằng quả sút : lườm rau gắp thịt, Mắt ở Nga, chân để ở Ukraina. Bóng lẹt bẹt lăn chệch khung thành đội F361 trong gang tấc. Ngoài sân là những tiếng thở dài của HLV Kilua( nhưng mà hắn đang cáu vì đội ngũ CĐV chưa đến, hắn biết rất rõ tính Biaom, chưa thấy cổ động viên nữ là chưa ghi bàn).
    Trận đấu lại tiếp diễn, đội NNTĐ là những người rất chủ độngnhường quyền kiểm soát trận đấu cho F361. Nhưng thực sự mà nói, đội F361 vẫn chưa thể tiếp cận được thủ môn của NNTĐ, hàng phòng ngự vẫn chắc chắn dưới sự vững vàng của Kiband1.
    Trận đấu lặng lẽ trôi như như những đám mây trên bầu trời, tuy thỉnh thoảng có vài pha tâm điểm như là những tia nắng lung linh lão zời thả xuống, đó là vài cú sút trúng vào chân hậu vệ( đội bóng sân bên cạnh) của cả 2 đội và nhất là vài tình huống haibk nhận các đường chuyền vượt tuyến và anh dê dắt rất tinh quái qua hết các hậu vệ, thủ môn, lặng lẽ dắt bóng hết sân.
    Hết 30 phút đầu tiên của trận đấu, lúc này thì toàn bộ các cầu thủ cả 2 đội đều hết kiên nhẫn, không thể chờ đợi được nữa rồi, dàn CĐV xinh đẹp dưới sự dẫn dắt của Tungthanden vẫn như cánh hạc bay, ko thấy đâu cả.
    Biaom lúc này không thể nhịn được nữa, anh tức giận trút sức mạnh, thể lực của mình lên trái bóng và đôi châncủa cầu thủ đội bạn. Anh biết lúc này, cách trả thù ngọt ngào nhất đó là một chiến thắng với sự đóng góp của mình mà đội ngũ CĐV ham ăn, thích ngủ kia không được chiêm ngưỡng.
    Rất chịu khó lên công về cũng công, anh đã bắt đầu gia tăng những cú sút như rìu bổ về phía khung thành F361. Cùng với Biaom, Nobitad1 cũng thể hiện sự tức giận không kém của mình khi quyết định sút trúng tay thủ môn F361 trong pha đối mặt và sau đó là cú sút: nòng pháo vẫn hướng lên trời cao từ cự ly dễ đến 2m.
    Sự vội vàng này đã mang lại sự sảng khoái cho dàn hậu vệ của NNTĐ, sau mỗi pha sút bóng của NNTĐ , người ta có thể thấy hậu vệ PS05 quay ra HLV Kilua xin điếu thuốc mới rồi ngồi rít, rít hết điếu vina quay lại thì thấy thủ môn đội bạn vừa kịp đặt quả bóng chuẩn bị phát lên, còn 2 hậu vệ Kiban và nông dân thì hú hí bàn tán về...cái mông của cổ động viên nữ sân bên cạnh.
    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 07/08/2006
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3

    Phút 38 của trận đấu, trong 1 pha tấn công, chẳng hiểu làm sao sau pha tiếp bóng rất tinh tế của Biaom bóng lại tìm đến chân hậu vệ đối phương rồi lăn ra biên, lúc này gã Khonglobexiu( mới lập nick ngày 6/8/06) đã thay nongdan đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải thực hiện pha đá biên, anh ngắm nghía tăm tia rất kỹ dường như sẽ tung một quả tạt hình banana vào cho Haibk và nobitad1 đang chầu chực ở trong khung thành F361. Nhưng do biết người biết ta, biết sự bé xíu cả về thể hình và sức mạnh đôi chân, anh đành chọn giải pháp chuyền nhẹ nhàng cho Biaom đang ngơ ngác như Voi mất vòi đứng cạnh đường biên, một cú sút thể hiện sự suy giảm thể lực của Biaom sau gần 40 phút cày cuốc trên sân, bóng đi rất lè tè phè, không phải là quá căng nhưng cũng khiến thủ môn đội bạn khóc òa , bóng đi sệt vào góc phải khung thành đội bạn, ngoài tầm với của thủ môn F361, tỉ số 1-0, HLV Kilua thở phào, te tởn với suy nghĩ mấy phút nữa sẽ xin vào sân thay haibk( HLV này dường như chỉ vào sân khi đội đã chiến thắng ).
    Mặt anh sau pha ghi bàn vẫn lạnh te với nỗi buồn man mác mà ai cũng hiểu lại một lần ghi bàn mà không thấy cổ động viên nào ôm hôn, trừ bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trận với gà được ôm nhưng là lão Tungthanden ôm, tí nghẹt thở. Ps05 và nobita rất quen thuộc với những pha chúc mừng Biaom ghi bàn tiến lại gần chúc mừng Biaom nhưng anh vẫn không vui lên được là bao.
    ***g lên như một con cú bị bắt đeo kính râm đi giữa trời nắng, đội F361 tức tốc cải tổ, họ tung một số lượng cầu thủ mà đến giờ, HLV Kilua vẫn không thể xác định tổng số Kilô của các cầu thủ được tung vào sân . Vẫn là sự chủ động ban chuyền cho F361. Đội NNTĐ hoàn toàn yên tâm với chiến thuật phòng ngự bậc thầy mà họ vừa thấy khi Italia đăng quang tại Wc2006, bình tĩnh thong dong phòng ngư và tấn công thì thong dong không kém.
    Có thể nói một cách thực tế hơn là nhờ đường lối đúng đắn này của NNTĐ mà hiệp 2 của trận đấu NNTĐ có được 3 tình huống ghi bàn 10 mươi trong đó có 2 pha vô lê lần lượt bằng 2 chân của Nobitad1 ở cự ly dễ đến 1,5m , bóng như thường lệ rơi vào không trung , sau này anh tâm sự: chưa vợ khổ thế đấy, nòng súng cứ hướng lên trời cao, bắn sao thấp được. Nghe thông tin này có lẽ khối cổ động viên nữ sẽ xin chết anh Nobitad1 đây.
    Ở trận đấu này, ông bầu PS05 và hậu vệ thòng với số mắt giảm đi một nửa và thị lực thì tăng gấp đôi( kiband1) thi đấu rất ổn định, PS05 đã thi đấu cả trận rất tập trung( trừ 10 phút xin ra ngòai giải lao hút thuốc) . Ngài phó chủ tịch của chúng ta rất xông xáo bên phần sân đội F361 dù anh là hậu vệ
    , có lẽ hôm thứ 7 anh chưa ghi bàn nên anh muốn làm điều này trên sân Y chăng. Những pha hăng hái lên tấn công của Ps05 cũng mang lại cơ hội bằng vàng cho anh, trong một pha tấn công, bóng hình như từ cái lưng của hậu vệ đội bạn bật ra, bóng nẩy đúng tầm, PS05 lao vào rất đúng tầm, đà sút thuận lợi. Mọi thứ đã sắn sàng để phục hận cho một đêm thứ 7 không bàn thắng của PS05 nhưng anh đã rất phân vân với suy nghĩ: mình mà ghi bàn, về vợ nó giết, nó lại bảo đá cả đêm không chịu ghi bàn, ra sân Y te tởn lại ghi bàn thì khốn.
    Yêu vợ hơn bóng, PS05 quyết định gửi bóng theo trăng, bóng tìm đến vì sao tinh tú ở vĩ độ 69
    Ông bầu Kilua vào sân thay Haibk khi trận đấu còn khoảng 15 phút, với chiếc quần bò đã được sắn lên tận ...mắt cá chân, anh chạy lạch bạch như những chú ngan mới zời tổ, tuy nhiên cổ động viên 2 đội vẫn được chiêm ngưỡng một pha nghiêng người sút bóng( do anh gần bị ngã, cố sút ý mà), thủ môn đội bạn có vẻ rất thông cảm cho sự mệt mỏi kilua, anh bắt bóng nhẹ nhàng, bóng tí lọt 2 chân thủ thành này bay vào gold.
    Lúc này , đội bạn lại tung một số lượng Kilô thịt khủng lồ vào sân thay thế những kilôgam thịt đã bị tụt giá( vì ra mồ hôi nên sụt ), vẫn là những cơ hội, những cú sút, nhưng đa phần là những tiếng chửi thầm của những gã hậu vệ khung thành đội sân đặng sau, còn lại không bật người hậu vệ thì cũng trúng tiền vệ NNTĐ, thoát được toàn bộ những yếu tố này, bóng tìm đến cột 1 lần.
    Những bước chạy lạch bạch của Biaom ( do cũng thấm mệt) giúp anh và Nobita chủ động giữ được đội hình phòng ngự của NNTĐ.
    Toét, toét, toét,mãi đến tiếng còi thứ 3 thì trận đấu mới kết thúc ( vì 2 tiếng còi trước là thổi hết giờ 2 sân bên cạnh) những nụ cười mãn nguyện lại nở trên môi NNTĐ.
    BiaOm cùng Đội bóng NNTĐ lại kéo dài kỉ lục của mình, 3 bàn thắng quyết định ở 3 trận đấu liên tiếp đồng nghĩa với 3 chiến thắng liên tiếp, NNTĐ lại ca khúc khải hoàn tại quán nước với những toan tính, dự định cho trận đấu tiếp theo
    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 07/08/2006
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Cho mình xin tham gia đội cổ vũ chân ngắn váy dài của các bạn nhé. Sở thích của mình : ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi xa và nhất là thích đùa. Ngoài ra mình còn rất yêu thể thao, thích ca nhạc, màu tím thuỷ chung màu hồng lãng mạn, quên chưa nói mình rất quý bác A zít nê xin
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Nhiệt liệt chào mừng 1 người biết Francais. Nhưng lưu ý đoạn vàng vàng nhá. Đội cổ động do Tungthanden chỉ huy phải là chân dài váy ngắn, áo 2 dây
  5. kinh_can_den

    kinh_can_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có đội cổ vũ như vậy......... Làm gì mà chẳng thắng chứ.... Đố dám kô thắng
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đem cái Avatar của ông Tungthanden về đưa bố mẹ bé Chảnh nhé.......
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    del, nhầm
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 07/08/2006
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Tranh cãi nhau về vấn đề thắng thua làm cái j !
    Thắng thì đã thắng rồi ,thua thì chấp nhận !
    Tuy nhiên tớ có chút ý kiến với cậu @tungthanden ... cậu viết bài kiểu gì thì viết ,nếu sự thật bên F361 có đá không tốt hay có fải là một con Gà cũng được thì cậu nên tôn trọng người khác khi viết bài bình luận chứ đừng viết theo cái kiểu chủ quan như thế !
    Chúc mừng các cậu đá lên chân và có một đội hình tốt !
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hị, bác Brook cứ bình tĩnh, bác phải biết làng em chúa phét lác, lão tùng thần đèn có đi xem đâu, nghe bà con kể lại lão xuyên tạc đấy chứ, đọc cho zui thôi, xả stress, thắng thua nó nằm ở kết quả trận đấu, làng em chỉ bình loạn thôi mà, có ai dùng từ bình luận đâu, chúc vui, vào làng này đùa là chủ yếu
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hi`h`i . Sao mà căng thẳng thế ạh Vui vẻ lên nào
    Em chụt chụt mỗi bác 1 phát nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này