1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội bóng đá NNTĐ_thách thức tất cả các đội trên TTVNOL(ảnh trang 21)_Liên hệ đội bóng ở trang 25. -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 08/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm sự của một tiền đạo tội lỗi.
    Trưa hôm đó, trời không mưa. Nắng có vẻ đẹp dự báo một buổi chiều thú vỵ. Công cuộc chuẩn bị cho trận đấu bóng bắt đầu bằng 1 bữa cơm trưa căng rốn. Vác cái bụng vốn đã tròn ủng đến sân bóng nào ngờ gặp phải Sana, Biaôm, 1m61 và bác PS05 ..đang phì phèo mút điếu thuốc lim dim mơ về một trận đấu mà có thể chính mình sẽ là 1 ngôi sao trong đó.
    Bóng dáng các cầu thủ còn lại biệt tăm, không hề có bất cứ thông tin nào về họ để đến nỗi tất cả các chiếc Mobil được móc ra xin cầu chi viện. HaiBK, Bulubuloa xuất hiện ...
    Cả đội ào vào sân khởi động, bỗng.... xuất hiện 1 bóng.
    Tuy không cao nhưng cả đội vẫn phải ngước nhìn. Không thể tin vào mắt mình khi nhân dạng gần giống con người đó lại là người anh em vô cùng thân thiết của NNTD. WAWETAU với sự tích viết sai nick tiếng Anh Việt như một quá khứ đầy thất vọng của anh. Câu hỏi được đặt ra " Tại sao anh có mặt ở Hà Nội, tại sao anh biết ở đây mà đến ? ..." được đặt ra liên tiếp, cả đội xúm quanh anh làm đội bạn lầm tưởng anh là Abramovich của Chelsea. Điều này khiến anh phải ôm chặt và kiểm soát chiếc ví của mình trong suốt cả trận đấu.
    Có vẻ như mọi chuyện đã ổn định hơn khi đội hình được sắp xếp như sau. Bulubuloa với bộ cánh còn nguyên khi tán gái tối qua được đứng ở vị trí cầu môn. hỗ trợ anh có Biaôm,PS05 và toi cao1m61 hậu vệ. Sana và HaiBk Tiền vệ và cắm 1 vị trí bên trên với tiền đạo kilua (Tiền đạo không đi tất và giày, điều này phần nào lý giải cho việc anh không chịu sút vào khung thành đối phương trong suốt quãng thời gian hiệp1...nhưng chuyện đó là hồi sau của câu chuyện).. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đám khán giả rỗi hơi quanh sân bóng. Cả 2 đội nhanh chóng nhập cuộc.....
    Ngay phút thứ 1 của hiệp 1 ...
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kylua văn vẫn hay quá Cả nghĩa đen và bóng
    Thứ 7 này em bận, báo cáo để bác Sana và bác PS thu xếp đội hình nhé.
    ( Cố phải lôi thằng Hà Địa đi nhé)
  3. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đợi bác PS vào confirm là thứ 7 này đá với đội cơ quan bác ý thì anh beau treo cái biển lên topic title nhé. Cho anh em thành viên đội bóng vào đọc còn biết chứ.
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ok man. Bác Ps mà confirm thì nhắn off cho em nhá.
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ mang dấu ấn tuyệt vời nhất trận đấu có lẽ là Kilua , anh mang kỷ lục cầu thủ ra sân nhanh nhất mới vô vàn những cơ hội được anh bỏ lỡ. Như một xạ thủ chuyên nghiệp, anh chứng tỏ đẳng cấp với nhưng cú bắn chim đến tài tình. Cú bắn chim thứ nhất mang đậm dấu ấn Ronaldo nhưng sai số là 2 m so với khung thành to tướng với gã thủ môn bé tý đang đứng gãi đầu. Phong thái tuyệt mỹ trên sân khiến anh đảo người qua các hậu vệ đối phương để lại những khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu sẽ làm gì với quả bóng đang được để lại trước mặt kia. Tiền đạo thứ 2 là một thành viên mang nick toicao1m61 được đặt cách đứng trên vị trí tiền đạo chung với Kilua. Thật là một bộ đôi hoàn hảo không thể thay thế khi bên ngoài sân ngoài bác Wawetau đóng bộ chỉ toàn quân dự bị đối phương. Toicao1m61 chứng cũng tranh thủ chứng tỏ mình là một thủ môn có 1 không 2 trên vị trí vốn chuyên dành để tấn công. Khai thác triệt để chiều cao trời phú của mình, anh tận dụng những pha dốc biên như vũ bão làm người ta liên tưởng đến JoneKenedy (Một cầu thủ chả ai biết chơi tại 1 ngôi làng ven sông Nill bên nước Đức). Số cơ hội trôi qua chân anh tuy nhiều như lông chân anh đang có nhưng hoàn toàn có thể đếm được.
    Hai đội gặp nhau lần đầu tiên, trang thái dò sét nhau rất nhiều khiến các cầu thủ dự bị bên bạn cũng sốt ruột lắm lắm. Và bàn thắng được ghi trong sự mong đợi của biết bao con người đang hóng hớt ngoài sân. Sana14 ghi bàn thắng đẳng cấp ngay từ phía sân nhà, anh tung cú sút chéo cánh sẽ xuyên qua háng 2 hậu vệ luồn qua nách thủ môn và đi vào lưới. Khán giả ùa vào sân tung hô và rồi họ sực tỉnh là đội nhà bị thủng lước. Niềm đam mê bóng đá, thái độ Fair+Play đã làm cho họ quên đi nỗi đau thủng lưới mà tán dương pha làm bàn quá đẹp. Sana14, Hôm nay sân bóng là của riêng anh...anh hoàn toàn làm chủ sân cỏ. Phút này đang là phút thứ 23...Thuj vẫn đang chạy trên sân.(Hẳn các bạn thắc mắc tại sao lại có Thuj ở đây, anh là nhân vật được chú ý nhất của mấy phút sau. Nhưng đó là chuyện khác...).
    Phút thứ 24....
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Nghe kylua độc diễn bùn quá. Anh vào góp vui với chú vậy:

    NNTĐ gặp TBFC trên sân ĐH Công Đoàn: 3-1
    Đang mơ màng trên gối vì trận bia lúc trưa, tùngthanden chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi trên tai. 1h30, số điện thoại lạ hoắc. Mịe, đang ngủ ngon. Bấm nghe cho thằng kia chết tiền phát. ?oChú làm cái dek gì mà lâu thế, ra sân đê, anh em đang đợi? A, thằng này láo, không biết ta là đội trưởng đội cổ vũ kiêm thủ quỹ à? Tháng sau thu mịe nó 2 lần tiền bây giờ. Đang trong tâm trạng rượu say bị đánh thức tức tối, tungthanden vẫn giữ được thái độ bình tĩnh hỏi: ?onày anh kia, anh tên gì?? ?oAnh tên Hải, Hảibk đây mà? ?oD... mịe mấy cái thằng? à anh Hải ạ? Vâng em chuẩn bị ra sân ngay bây giờ đây. Báo cáo 5 phút nữa có mẹt?hì hì? Hic, tí nữa thì chửi nhầm. Nhưng mà HảiBk gọi thì cũng kệ, ngủ tiếp, mình có ra sân thì hắn cũng có ghi bàn đâu, chỉ được cái sút vào cột dọc là giỏi, à không, chỉ được cái sút giỏi là vào cột dọc. Kệ?.
    Lại chuông, mịe, đang mệt, có cho tôi ngủ 1 lúc nữa không thì bảo? Liếc qua, số lại lạ hoắc. Lần này chửi mấy câu cho bõ ghét. ?oAlô, làm cái gì mà?? ?oWave đây, Wave đây mà? ?oÀ, em chào bác, bác đang ở đâu thế?? ?oỞ sân bóng rồi, ra đây mau lên, ngủ gì mà ngủ khiếp thế? ?oẶc, em đang ra mà, vừa phải trả lời điện thoại mấy thằng quấy rối, tức quá đi mất? ?oSao chú không chửi bỏ mịe nó đi, hì hì, ra sân nhanh nhé? ?oVâng, xuất hiện trong 2 phút nữa?
    Hehe, có lão Wave xuống thì yên tâm roài, thể nào cũng có bia uống. Yên tâm ra sân. Nghĩ đến đây thấy lòng tỉnh táo sảng khoái hẳn ra. Let?Ts go. Trên đường tranh thủ gọi mấy cô bé cổ vũ là ổn hết. hehe
    Tungthanden xuất hiện trên sân như 1 điều tất yếu, anh có mặt là đã đem lại đến 50% chiến thắng cho đội nhà. Đơn giản: anh là thủ quỹ, không có thực, sao vực được đạo.
    Trận đấu bắt đầu, 2 đội vào sân với khí thế hừng hực, nhưng đội bạn hơn tí. Tungthanden ngồi xuống cạnh Wave rồi hỏi: ?oBác ?. Còn điều thuốc nào không?? ?oĐây, thoải mái đi? Wave hào phóng đưa cho cả bao thuốc còn đúng?. 3 điếu? Dân đất tổ Hùng Vương có khác, hào phòng như 1 vương gia vậy. Khỏi cần khách khí. Đốt luôn. hehe
    NNTĐ vẫn như mọi khi, trong những phút đầu tiên chỉ toàn phòng thủ, kệ cho đối phương tấn công thoải mái, nhằm làm giảm khí thế đội bạn. Mấy tiền đạo chỉ chạy lấy lệ. Nhất là kylua, anh đang cố chứng tỏ mình là 1 thành viên của NNTĐ chính hiệu. Bóng cứ được truyền đến chân anh là cả sân đổ nghiêng ra cười vì những pha bóng mang đậm chất NNTĐ. Khi thì lừa qua thủ môn rồi nhẹ nhàng sút ra biên, khi thì nhận bóng = chân giữa (Tất nhiên là lọt háng), khi thì vô lê lên trời, khi thì sút thật mạnh lên trời..... Anh như 1 nghệ sĩ điêu luyện đang biến sân bóng thành vũ đài GalaCười 2006.
    Trái với dự đoán của tất cả, đội bạn tuy tấn công nghi ngút, nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với họ khi thủ thành Bôbô (bulubuloa cải trang) liên tục có những pha bay người cản bóng không kém gì Van Dersar hay Oliver Kahn. Anh tâm sự sau trận đấu: lần đầu tiên chơi ở vị trí này khiến tôi nghĩ cuộc đời cầu thủ của mình từ trước đến giờ đã thật sai lầm khi chọn vị trí tiền đạo. Đúng là 1 ngày của bô bô. Hoan hô bôbô.
    Đúng lúc này, Sana14 chẳng hiểu ngứa cẳng thế nào co chân sút từ giữa sân tung lưới thủ thành đội TBFC. Cả sân vận động tung hô ăn mừng bàn thắng đẹp như trong mơ của Sana trong khu thủ thành TBFC toát hết mồ hôi hột, không biết thèng ku này tối qua có làm gì mất sức không mà sút khoẻ thế. Wave tàu lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một bàn thắng đẹp đến thế. Bất giác anh đưa tay rút ví moi tờ polyme 50k mới koong đưa cho tungthanden: ?oChú cho anh đóng quỹ đội bóng nhé?
    Trời đất ơi, đúng là song hỷ lâm môn, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà lão Wave nổi tiếng keo kiệt nhất box NNTĐ lại hào phóng đến thế. Trước là cho cả bao thuốc, nay lại đòi góp quỹ đội bóng nữa. Tungthanden là thủ quỹ thật là may mắn cho đội bóng, cám ơn Sana, cám ơn anh em. ?oBác ủng hộ đội bóng ạ? Vâng, cám ơn bác, hình như bác còn tờ 50k nữa thì phải, bác đóng luôn tháng sau chứ?? ?oKhông, tháng sau anh đóng sau? Lòi đuôi roài nhé. Thôi 50k còn hơn không.
    Đang mải thu tiền thì cả sân lại hò reo như vũ bão, đội NNTĐ lại có bàn thắng nhân đôi cách biệt, lần này là một người?., hic, không thể tin nổi?.không thể như thế được?., nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lần này, người lập công là HảiBK. Cả đội ùa ra sân chúc mừng anh, Anh đã xoá được biệt danh: ?oCầu thủ chỉ đóng vào cột? Vậy là, thưa các bạn, sau 17 trận cố gắng không ngừng nghỉ với hàng chục pha sút bóng không thành công, HảiBk đã ghi được 1 bàn thắng cho đội bóng thân yêu NNTĐ. Hoan hô HaiBk. Tất cả chúng ta cùng xem lại đoạn băng quay chậm pha ghi bàn ngoạn mục của anh. Nhận đường chuyền của Sana14, HaiBk dắt bóng qua 1 hậu vệ TBFC, đối mặt thủ môn, anh dừng bóng lại suy nghĩ, có nên truyền cho thằng 1m61 không nhỉ? Mình cũng quý nó, nhưng mà chiều cao nó khiến mình không thể yên tâm được, hay truyền cho kylua, xem 1 màn hài kịch của nó nữa cũng hay đấy chứ? Mải suy nghĩ, anh không để ý là thủ môn TBFC đã lao lên, Haibk chợt bừng tỉnh vội vàng co chân: ?okệ, cứ đá bóng đi chỗ khác đã, thế nào cũng có thằng ra nhận cho mà xem,. Và?.. vào, thật không ngờ, cú ½ chuyền + ½ sút của anh đã tạo ra 1 đường bóng vô cùng khó cho thủ môn TBFC vốn đang bị choáng bởi cú sút của Sana lúc nãy, đay chắc hẳn là một trận đấu không thể nào quên với thủ môn này. Dù sao cũng đã vào, tỉ số giờ là 2-0. Chúc mừng NNTĐ, chúc mừng HảiBk. Tungthanden hô lớn: Hôm nay anh em được 1 chầu bia tẹt ga ăn mừng bàn thắng của tiền đạo HảiBk nhé, tiền của Hảibk nhé. Hoan hô.
    Nhưng tất cả chưa kết thúc, TBFC như bừng tỉnh sau cơn mê, xông lên như vũ bão, hậu vệ TBFC truyền qua mặt Haibk (lúc này đang tản bộ trên sân với ve mặt mãn nguyện) cho trung phong phải, trung phong phải tạt ngang cho tiền đạo trái, anh này lừa qua sự truy cản cản của tôicao1m61, thoáng thấy hậu vệ cắm của NNTĐ là biaôm đang lơ là trong tư thế ??nặn trứng cá trên mặt, anh co chân sút 1 cú thật căng vào chính giữa khung thành thủ môn Bôbô. Lại nói về biaôm (beauhomme), đang bực mình vì nặn mãi cái trứng cá không ra, chợt nhìn thấy tiền đạo TBFC sút bóng, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa mặt ra (chỗ có cái trứng cá đáng ghét kia), quả bóng vèo qua mặt biaôm mang theo điều nhức nhối của anh nãy giờ làm đổi hướng bóng, khiến thủ môn tài ba bôbô tuy đã bay người sẵn vào vị trí bóng vẫn không thể nào cản phá? Vào??? Bàn thắng đầu tiên cho TBFC ghi vào phút thứ?? còn 15 phút nữa là hết trận. Tỉ số giờ là NNTĐ 2 - TBFC1. Beauhomme vui mừng hô lớn: Bàn thắng này cũng có sự góp mặt của em đấy nhé.
    Bóng lại về vị trí giữa sân. Haibk đã tản bộ về đến đường biên nên anh thoả mãn ngồi xuống cạnh Wave tàu rồi buông thõng 1 câu: "thay người" trước khi nở một nụ cười đắc thắng.
    Người vào thay Haibk là 1 tiền đạo mới chân ướt chân ráo vào NNTĐ, tạm lấy nick là: dekbietlaai. Đây chính là cơ hội thể hiện đẳng cấp của anh nhằm tới sự chú ý của các ông bầu đội bóng, hòng chiếm 1 suất đá chính trong suốt mùa giải. Dường như tôicao1m61 rất hiểu điều này (Quả thực, tuy anh không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn với tấm lòng thương mến), anh nhẹ nhàng chuyền ngay quả bóng vừa nhận được từ chân của bôbô cho dekbietlaai. Chân mới liền tận dụng sức khoẻ và thân hình nhỏ gọn của mình, lừa qua hậu vệ đội TBFC, đối mặt thủ môn, nhưng lần này, thủ môn của TBFC đã tỉnh táo hơn, khép góc đường vào khung thành của dekbietlaai, ngay lập tức, dekbietlaai dắt bóng sang cánh phải, lúc này 1 hậu vệ của TBFC đã về kịp, dồn dekbietlaai ra đường biên ngang, cả đội NNTĐ trông chờ một quả phạt góc. Nhưng không, ơ kìa, chẳng hiểu tại sao quả bóng lại thình lình xuất hiện ngay giữa khung thành bỏ trống của thủ môn TBFC và khoan thai lăn vào lưới trước hàng chục cặp mắt bất lực của cả đội TBFC. Thật không thể tin nổi, điều này thật sao. Nhưng dù thật hay không thì bóng cũng đã ở trong lưới. 3-1 cho NNTĐ. Cả sân vận động quay ra bàn tán tranh luận về bàn thắng có 1 không 2 này.
    Cay cú, cả đội TBFC dồn lên tấn công hăng máu như một đàn gà chọi đỏ quạch. Liên tiếp những pha bóng bắn ra với tốc độ của đòn nội công KamêJôkô, lúc này, cả đội NNTĐ đã đều trong trạng thái thoả mãn, không ai còn muốn tấn công, hơn nữa, cũng mong TBFC ghi thêm 1 bàn để giứx tình giao hảo. Từ tiền đạo, trung phong đến hậu về đều không cản phá nhưũng đợt tấn công của TBFC, duy chỉ có 1 người không nhận ra điều đó. Đó là thủ môn bôbô. Anh đã hoàn toàn lột xác vào vị trí thủ môn NNTĐ, bỏ ngoài tai lời kêu gào ?oGiữ khách? của ông bầu PS05 và đội trưởng kylua, những cú bay người điệu nghệ, vươn tay đẩy bóng, co chân chặn bóng, nghiến răng đấm bóng?. của anh làm cho các tiền đạo của TBFC vô cùng chán nản. Cả đội TBFC đành ngậm ngùi chấp nhận tỉ số 3-1 khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, rồi nhọc nhằn rời sân đi về phía thùng nước nhân trần.
    Cả đội NNTĐ như nổ tung lên trong tiếng hò reo, mặc dù hôm nay không có bóng dáng 1 cổ động viên váy ngắn chân dài áo 2 dây nào, nhưng những gì NNTĐ chứng kiên hôm nay thật là tuyệt vời: Haibk ghi bàn thắng đầu tiên, thêm 1 thủ môn cừ khôi (bôbô), một tiền đạo có những cú ghi bàn kỳ diệu (dekbietlaai) và một diễn viên hài sân cỏ xuất chúng (kylua). Tất cả đều xứng đáng ăn mừng cho một chiến thắng 3-1 của NNTĐ trước TBFC.
    Hoan hô NNTĐ​
    Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bài tường thuật trận đấu của bình luận viên tungthanden. Chương trình được tài trợ bởi Kotex và Diana xin kết thúc tại đây. Xin thân ái chào quý vị. Chúc quý vị thành công trong cuộc sống

  7. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    9h sáng thứ 7 (11-7), NNTĐ gặp đội cơ quan BTCTW tại sân Phúc Xá,anh emthu xếp thời gian đi đông đủ nhé
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 em về phú Thọ thăm bác Wave nên không đến được, anh em tự túc tiền beer nhé. Có mấy mạng chưa đóng quỹ, bác PS05 thu hộ em phát
  9. toicao161cm

    toicao161cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    sáng thứ 7 em không dám chắc đi được nhé , các bác cô tìm một vị trí thay thế em :)) , vì chiều hôm đó em phải đi thi .
    Ah mà hình như là thằng Địa nó cũng đi thi buổi sáng , đá vào ngày CN thì không đá , hừm , thứ 7 em toàn fải đi thi
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hay quá, hình như không có mình thì đội bóng đá hay hẳn thì phải, mà sao toàn tường thuật trận bóng thế nhỉ, không có ai tường thuật trận bia a? Có bác wave lên thì anh em chắc là uông máu lém hic, lại thèm rồi. Tiếc không ở nhà để hầu bia bác wave được, tiếc quá, phải đi làm lon bia vậy hê hê. Trai đất tổ có khác, xuống HN phát là thắng liền hê hê. Mời bác vài cốc rồi đi đá bóng nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này